Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 00:22
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2267 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 223, 224, 225, 226, 227
Người gửi Nội dung (Xem: 286493 | Trả lời: 2266)
Tiêu đề bài viết: TIA NÂNG TRƯỚC BÌNH MINH 9
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 1 2024, 12:59
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Một hôm trong lúc vào rừng tìm mấy giò lan ông Duệ gặp hai thanh niên một kinh, một thượng. Cả hai đang đốn tre để dựng chòi. Số tre nhiều đến độ ông phải hỏi:
-Bộ hai cậu dựng căn nhà to lắm hay sao mà cần nhiều tre đến vậy?
Thanh niên người kinh đáp:
-Tụi cháu làm nhà toàn bằng tre thôi, kể cả mái, vách và nền, cho nên bấy nhiêu đây cũng chưa chắc đủ.
Ông ngạc nhiên:
-Mái làm bằng tre? Bộ cậu không sợ dột hay sao?
Chàng trai đáp:
-Không dột đâu bác, nó kín còn hơn lá có điều cực lắm, bời phải đục rổng hết mấy chục cái ống tre để làm máng xối.
Ông nghe y ta cắt nghĩa một cách say sưa. Điều thu hút ông nhất là tất tần tật mọi thứ đều là tre, họ chẳng dùng đến một cây đinh hay sợi dây kẽm nào.
Căn chòi hoàn toàn bằng tre ấy hết sức độc đáo! Để thực hiện chỉ cái mái nhà thôi họ phải tốn đến hơn bảy mươi cây cột tre, lấy phần gốc để có lớp thịt dày và chắc nhứt, mỗi cây có chiều dài đúng bốn mét, bằng chiều dài của căn chòi. Những thân tre làm mái đều được chẻ đôi, ghép khít khao tạo thành hai lớp. Lớp dưới có chức năng máng xối nên nằm ngữa, lớp trên nằm úp. Chỗ ráp nối của các ống tre mặt trên, úp ngay lên cái máng xối là những ống tre nằm ngữa bên dưới.
Ông tiếp tay họ một cách hăng hái, cả ba mất đến hai ngày trời để hoàn tất. Cũng may khu rừng nầy tre thừa mứa, do vậy mà nguyên liệu không thiếu.
Căn nhà đẹp như mơ ấy khiến ông yêu thích quá đổi! Ông khâm phục hai chàng trai trẻ ấy vô cùng, họ chẳng những đã tạo nên một ngôi nhà vững chắc mà còn chọn được một vị trí hết sức hữu tình, khiến ông liên tưởng đến bản nhạc "Suối mơ" mà mình hằng ưa thích.
Măng Rê, chàng trai người Thượng, vô cùng khéo tay! Với những ống tre còn thừa y tạo ra các đồ dùng như rỗ, chén, đũa, muỗng...Đã vậy y ta còn nấu ăn rất khéo, chỉ với vài nguyên liệu chính thôi mà món nào cũng rất ngon, có điều quá lạm dụng ớt nên ông cứ phải vừa ăn vừa khóc. Lần đầu tiên được ăn cái món cơm lam, vị ngọt và thơm phức nhờ nước từ ống tre còn tươi thẩm thấu vào từng hạt cơm đã khiến ông ngây ngất!
Những con cá cũng được y cho vào ống tre để nướng, nó cũng ngon và ngọt hơn cái cách bọc trong lá chuối của ông.
Ngoài việc khéo tay Măng Rê còn có kiến thức hết sức sâu rộng về sinh vật, cũng dồi dào kinh nghiệm trong việc đi rừng, đặc biệt là tìm thức ăn. Ông không còn ngay ngáy lo bị đau, bị đói, bởi biết rằng mình đang sống giữa một kho thực phẩm kiêm dược phẩm. Các loại cây, lá mà trước đây ông không dám chạm tay, giờ tiếc hùi hụi khi biết chúng trị được một số căn bịnh mà mình đang mắc phải. Ông đâm ra mê một loại rau có lá xanh bóng như được thoa dầu, hình dạng như lá ổi, nấu canh hoặc ăn sống đều ngon, đặc biệt nó còn giúp ông ngủ ngon.
Để tạ ơn, nhân khi Măng Rê đánh mất cây đèn pin, ông liền tặng cho y cây đèn mới tinh mà mình vừa mua, gương mặt bừng sáng của chàng ta khi nhận, đã mang đến cho ông một niềm vui sướng dạt dào.
Vũ, chàng trai người kinh là một youtuber, chuyên khai thác các đề tài về rừng, cho nên Măng Rê là người bạn kiêm cộng sự vô cùng hữu ích đối với anh.
Bây giờ ông không còn phải đi câu vào ban đêm để giết thời gian nữa, cả ba thường đốt lửa ngoài trời để bày tiệc tối. Ông nhận ra Măng Rê hát rất hay đồng thời khám phá rằng âm nhạc là nhu cầu thiết yếu của đồng bào Thượng, nó là thực phẩm cho tâm hồn của họ. Các bài hát mà ông được nghe từ miệng chàng trai tuổi đời chưa bằng một nửa tuổi mình đều mang âm điệu ray rức, nồng nàn, thống thiết...như thể chúng giải bày tâm trạng của một người đang bị lưu đày ngay trên chính quê hương của mình!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NẮNG TRƯỚC BÌNH MINH 10
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 1 2024, 14:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Càng ngày ông càng cảm mến, càng gắn bó với hai chàng trai trẻ, nhất là Măng Rê! Tuy rất ít nói, nhưng cách xử dụng ngôn từ của y hết sức độc đáo và kiến thức về thiên nhiên của chàng ta không hề hời hợt, mang nặng chất mê tín như hầu hết bà con thiểu số.
Cuối cùng trái tim của ông Duệ đã bình phục, nó được chữa lành bởi một thứ tình cảm nhẹ nhàng, nó giúp ông hiểu rằng cái niềm vui lâng lâng nầy đã khiến cho cuộc đời của ông có ý nghĩa biết bao.
Măng Rê rất vui khi nhận những món quà nhỏ bé từ ông, niềm vui ấy khiến gương mặt của chàng trai trở nên hồn nhiên như trẻ thơ, chúng lan tỏa như một ngọn gió mát lành khiến ông hạnh phúc vô vàn.
Rồi mùa mưa đến, những cơn mưa rừng ấy đã ngáng trở công việc của hai chàng trai. Khu rừng bỗng biến đổi hoàn toàn, như thể một góa phụ trùm tấm mạng đen trong thời tang chế, một không khí ủ dột bao trùm khắp nơi. Hai chàng trai quyết định về nhà, họ mời ông ở lai căn nhà tre vì nó kín và vững chắc hơn căn chòi của ông rất nhiều.
Trước khi chia tay với ông Măng Rê đã đào thật nhiều khoai rừng để ông không phải lo thiếu đói. Lần đầu tiên ông ông nếm qua cái mùi vị đặc biệt của loại khoai cỏ lớp vỏ bên ngoài như củ khoai từ nhưng to hơn gấp cả chục lần. Chàng cũng chặt thật nhiều củi rồi hướng dẫn ông cách làm sao cho bếp lửa vẫn đượm, giữ sao cho cái ống khói cũng bằng tre không bị cháy và ngôi nhà không bị khói bao trùm.
Cái đống khoai ấy đã giúp ông rất nhiều, Ông học từ Măng Rê cách chế biến chúng thành các món ăn, như xắc nấu canh, nướng nguyên củ hoặc nghiền nát mà chiên như bánh rán. Tất cả những gì đã học được từ Măng Rê đã giúp ông nhận ra đâu là điều cần thiết nhứt cho một con người sống đơn độc. Ông đâm ra ngưỡng mộ Măng rê hơn tất cả các vĩ nhân mà mình biết, thậm chí dưới mắt ông, chàng trai sơn cước ấy mang dáng dấp của một triết gia!
Tình cảm cũng tương tợ như lợi tức, cũng phải đóng thuế khi sở hữu, việc vắng mặt của hai chàng trai khiến ông cảm thấy một ngày sao mà dài đăng đẳng, ông cứ tưởng mình đã trơ ra như gỗ đá, nên rất ngạc nhiên khi nhớ họ đến quắt quay!
Cũng may mà sau các cơn mưa là những ngày nắng ráo kèm theo những đêm trăng rất đẹp. Vào các đêm ấy ông lại mang chiếc võng ra giăng giữa trời, và hiểu tại làm sao một nhà thơ mà ông mến mộ đã lấy bút danh "Sao Trên Rừng".
Cuối cùng mùa mưa cũng qua đi, Vũ trở lại với một chàng trai người thượng lạ mặt chớ chẳng phải Măng Rê. Ông hỏi bằng giọng thất vọng:
-Măng Rê không còn cộng tác nữa sao?
Vũ đáp:
-Nó đang ở trong bệnh viện.
Ông hỏi:
-Bệnh nhân hay nhân viên?
-Bệnh nhân!
Ông thảng thốt:
-Bệnh gì?
-Suy thận. Cháu sợ rằng nó chẳng sống được lâu!
-Tại sao?
-Bác sĩ nói hai trái thận của nó bị hư hết rồi, không còn xài được nữa. Nó cũng không đủ tiền để chạy thận, bây giờ chỉ còn một cách thay thận mà thôi! Cháu đã thử máu để hiến một trái thận cho nó nhưng không thích hợp.
-Ngoài cháu ra còn ai nữa không?
Vũ lắc đầu:
-Ngoài cháu ra nó đâu còn người thân nào nữa!
Ông buột miệng:
-Còn bác!
Vũ nhìn ông chăm chú rồi hỏi:
-Bác định tặng cho nó một trái thận thật sao?
Ông gật đầu, nói thêm để Vũ hiểu rằng đó là điều nghiêm túc:
-Ngày mai cháu đưa bác đến cái bệnh viện đó nghen!
Vũ nói một cách ngần ngại:
-Hy vọng bác cùng một nhóm máu với nó!
Rồi nói thêm:
-Bác đã hết đau lưng và mất ngủ chưa?
Ông gật đầu:
-Chấm dứt hoàn toàn rồi!
Đêm đó, Vũ vốn vô cùng ít nói bỗng tâm sự:
-Măng Rê đúng là một sản phẩm hoàn thiện của tạo hóa đó bác. Trước khi gặp nó cháu cứ cho rằng học vấn mới mang đến kiến thức và giá trị cho con người, thế nhưng nó đã khiến cho cái định kiến ấy hoàn toàn thay đổi. Qua nó cháu nhận ra quanh chúng ta có vô vàn bí mật mà mỗi người đều ẩn chứa không nhiều thì ít!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 1 2024, 00:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Truyện rất hay rất độc đáo và đầy tính triết lý tỷ ui!
Cảm ơn tỷ thật là nhiều!
Chúc tỷ luôn vui vẻ tự tin và tràn đầy năng lượng, nhất là có nhiều cách để tự chữ lành (nếu cần).
:ros: :ros: :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 1 2024, 01:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cám ơn Ốm đã tặng cho tỷ những bông hồng có cánh!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NẮNG TRƯỚC BÌNH MINH 11
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 1 2024, 18:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đây là cơ hội để ông Duệ nâng cấp cuộc đời của mình lên một nấc về mặt tinh thần.
Ngay từ thuở bé ông đã ước ao mai sau sẽ trở thành một con người hữu dụng. Vốn giàu óc tưởng tượng lại vô cùng say mê tiểu thuyết, nhất là các pho kiếm hiệp, cho nên ông luôn vẽ ra trong đầu những cống hiến to tát của mình cho thế gian.
Thế rồi cái mơ ước đó cứ mỗi ngày một biến dạng, cứ mỗi ngày một teo tóp lại, rốt cuộc ông chỉ cống hiến cho mỗi một điều, mỗi một người duy nhứt: đứa con!
Ông đã bị một nhát dao đoạt mạng và cuộc đời đối với ông đã không còn ý nghĩa. Thế rồi trong khi bị vùi sâu vào lòng đất, cái mơ ước gần như bị thui chột hoàn toàn ấy, lại nẩy mầm vươn lên một cách vô cùng dũng mãnh!
Tuy cái ý định hiến dâng một phần cơ thể cho một người nào đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ông, ngay cả khi được thốt ra nó cũng mang tính cách đột ngột chớ đâu đã được nghiền ngẫm, cân phân hết sức kỹ càng. Thế nhưng đó không hề là quyết định nông nổi, bởi đối với riêng ông, mục đích của con người ta đâu phải chỉ để đi mãi trên con đường đời bất tận mà còn lưu lại một vài dấu chân trên ấy, được một ai đó nhớ đến, nhất là một người mà ta yêu mến.
Những ngày sau đó ông Duệ luôn sống trong tâm trạng vô cùng phấn kích nhưng không khỏi lo âu. Ông luôn thầm cầu khấn các vị thần canh giữ bổn mạng của ông và của Măng Rê, van xin họ hãy cùng dốc sức, hợp lực để duy trì mạng sống của cả hai và nếu không lo xuể thì người được giữ lại nên là, phải là Măng Rê!
Bây giờ điều ông mong mỏi hết lòng là trái thận của mình được gắn vào cái cơ thể măng trẻ, giúp chồi non mang nhiều phẩm chất quý giá ấy trở thành một thân tre khỏe khoắn, vươn cao hết mức! Có như thế cuộc sống của ông trên cái cõi người ta nầy mới không trở thành vô ích. Có như thế khi chia tay với nó ông sẽ ra đi một cách vô cùng thanh thản.
Có lẽ lòng mong mỏi tha thiết ấy đã khiến ơn trên cảm động, mọi việc xảy ra thuận lợi đến bất ngờ, hai mối lo của họ đều được giải quyết một cách suôn sẻ. Vũ đã tung cái tin về căn bệnh và cuộc phẩu thuật hết sức cần kíp của Măng Rê lên kênh của mình, đồng thời loan báo là đã tìm ra một trái thận tương thích, vấn đề còn lại là viện phí mà thôi! Với khả năng của họ điều đó hầu như nan giải. Lời kêu gọi ngấm ngầm ấy đã được đáp lại một cách tích cực, những khán giả bấy lâu nay mến mộ họ đã đồng lòng, chung tay giúp đỡ tận tình, rõ ràng cái đẹp và người tốt vẫn còn rất, rất nhiều!
Thế là hai ca mổ được tiến hành ngay lập tức, may mắn làm sao, cả ông Duệ và Măng Rê đều có cơ hội nói lời cám ơn với người họ muốn!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 6 2024, 17:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Hổm rày mở trang D D này ra không được ==> buồn gì đâu á!
Nay thì mừng rồi!
Cảm ơn NGV thiệt là nhiều!

Tỷ ui, tỷ khỏe chứ?
Ốm trông tin tỷ lắm lắm luôn!
:ros: :ros: :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2024, 20:04
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Bong Dieu {L_WROTE}:
Hổm rày mở trang D D này ra không được ==> buồn gì đâu á!
Nay thì mừng rồi!
Cảm ơn NGV thiệt là nhiều!


Mấy hổm rày trang nhà hết hạn giao kèo 3 năm mà quên đăng ký lại.
Hôm nay thì ổn rồi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2267 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 223, 224, 225, 226, 227

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu