Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 21:23
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VƯỜN MAI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3939 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: VƯỜN MAI
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 11 2012, 11:36
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 68
Sinh nhật: 08-03-1956
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 04:12
Bài viết: 43
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
VƯỜN MAI
Hữu Tâm


Sau khi thắng vụ thưa kiện đất trong tộc họ, Lâm tiếp nhận miếng đất trồng mai của Nhân. Nhân thui thủi bứng những cây mai lớn và chở số mai trồng chậu đi nơi khác.

Những năm gần đây nhiều người chơi mai nghệ thuật nên nghề trồng mai cũng sinh lợi nhiều. Lâm quyết sẽ theo đuổi nghề trồng mai mà Nhân vừa bỏ dở.

Lâm chăm sóc những cây con do Nhân bỏ lại và hàng năm tiếp tục lấy hạt, ương, nhân giống, chăm sóc với ước vọng sẽ đưa cây mai của mình đi bán khắp nơi, sẽ nổi tiếng, sẽ giàu lên như mọi người.

Vốn sống nghề khuân vác, tiếp nhận khoảng đất rộng, chưa biết gì về kỹ thuật, năm đầu Lâm chỉ tưới nước những cây mai của Nhân để lại, đồng thời lân la sang hàng xóm vừa làm quen, vừa học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, do tính tình Lâm lại khá đặc biệt là thích chỉ trích người khác, thường cho người ta là sai, phủi sạch ý kiến của người ta, việc gì cũng muốn làm theo ý riêng của mình,... nên những năm sau Lâm ương hạt nhân giống và bắt đầu áp dụng kỹ thuật mới mà Lâm đã học hỏi nhưng có thay đổi theo ý riêng của mình.

Cũng như Nhân, do đất rộng nên Lâm bứng một số cây mai của Nhân để lại (nay đã lớn) đem trồng vào chậu và số trồng ngoài đất trống. Năm đầu ra bông đón tết, mai của Lâm trổ “đăm lao” có cây mới 26 tết đã nở đều, có cây gần 30 tết mà chưa thấy cây nào cho nụ hứa hẹn sẽ nở rộ vào mùng 1. Lâm loay hoay xịt nước âm ấm, rồi coi sách hướng dẫn kỹ thuật,… vậy mà năm đó, sang mùng 7 mai của Lâm mới nở rộ! Bông mai không đón tết! Hôm cúng hạ nêu bà xã Lâm cười cười nói khéo:

- Không biết ông làm sao, hôm đi chợ tui nhìn vào thấy mấy cây mai nhà anh Nhân trổ đều lắm và đón đúng tết.

Lâm hơi đau nhưng cũng tự an ủi với tính tự cao:

- Vạn sự khởi đầu nan mà má nó! Kỹ thuật của tui là số một mà. Năm tới tui sẽ làm sao cho hơn thằng Nhân mới được.

HT
(còn tiếp)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VƯỜN MAI
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 11 2012, 18:19
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thân chào tái ngộ anh Hữu Tâm!
Đã nghe "giang hồ đồn đại" về VƯỜN MAI của anh mấy năm nay, giờ nghe anh kể thiệt là thích. Chờ nghe anh kể tiếp đây nè.
Chúc anh luôn khỏe mạnh, lạc quan và viết khỏe, viết hay.
Thân ái!
HH


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VƯỜN MAI
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 12 2012, 07:09
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 31-12-1952
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2012, 23:41
Bài viết: 107
Quốc gia: Vietnam (vn)
XIN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỦA NGHỆ NHÂN HỮU TÂM. AI MUỐN HỌC NGHỀ THÌ ĐĂNG KÝ LẸ LẸ.


Tập tin đính kèm:
IMG_0327.jpg
IMG_0327.jpg [ 197.67 KB | Đã xem 4707 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VƯỜN MAI
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 12 2012, 02:47
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 68
Sinh nhật: 08-03-1956
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 04:12
Bài viết: 43
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
VƯỜN MAI
(tiếp theo và hết)
Sau một năm chăm sóc, làm lụng vất vả, cây mai sẽ cho kết quả (ra bông) đúng lúc tết, còn việc uốn cành, tạo gốc (bộ đế) thuộc về kỹ thuật và thiên tư của mỗi người.
Một cái tết, nhiều cái tết, năm nào Lâm cũng bực bội, dành nhiều thời gian suy nghĩ và năm nào quyết tâm ra giêng sẽ thay đổi cách trồng, cách chăm bón và rải hạt ươn rất nhiều cây con,… Kết quả năm nào những cây mai của Lâm cũng bị trục trặc: năm thì trổ bông sớm, năm thì trổ bông trễ, có năm Lâm phải mua bông bằng mủ ở chợ đem về quấn tạo thêm màu sắc trong những ngày tết. Thân cây khi thì bị rong, khi thì bị nấm hồng. Nhánh thường bị chết, đọt khi thì quắn quéo. Lá có lúc bị bọ trĩ... Hôm cúng cơm người cha, cơm nước xong, trong người ngà ngà, em ruột Lâm gợi hỏi:
- Mấy cây mai của anh, tuy số lượng thì nhiều nhưng tôi thấy èo uột quá?
Lâm đang ngậm điếu thuốc, hít một hơi, có vẻ đăm chiêu, đưa hai ngón tay lấy thuốc ra, hất hàm hỏi:
- Nếu mầy là tao thì mầy sẽ làm bằng cách nào?
Em Lâm ôn tồn:
- Đồng ý với anh, do khí hậu thay đổi, tính kháng sâu bệnh của cây thay đổi thì kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng phải thay đổi nhưng có những việc không thể bỏ hẳn như: đất, nước, phân, thuốc trừ sâu, cách chăm sóc. Còn kết quả thì không quá quan tâm phải bao nhiêu cây, mà là trồng cây nào ra cây đó cả bộ đế, thân, đều nhánh, trổ bông đúng tết, bông lớn,… miễn là mình coi được và người khác cũng coi được.
Lâm tiếp tục kéo vài hơi thuốc lá, uống một ngụm trà, trong thâm tâm bực lắm:
- Nói thì hay lắm, nhưng khi mầy có trồng và chăm sóc rồi mới biết, không dễ đâu!
- Nếu tôi trồng thì tôi sẽ học hỏi những người đi trước, những người có tay nghề được nhiều người thừa nhận như anh Tâm chẳng hạn.
- Ối cái thằng đó, có gì là hay?
Con Lâm, vừa mang ấm nước sôi lên châm thêm vào bình trà nghe vậy cũng xen vào:
- Con thấy mấy cây mai của chú Tâm mọc nhánh khỏe, lá xum xuê, xanh mượt thể hiện sức sống rất tốt đó ba, con thấy năm nào bên nhà chú Tâm cũng có nhiều người đến coi và mua mai của chú.
Lâm ngồi trầm nhớ lại vườn mai của mình từ lúc trồng đến giờ chỉ ra tiền chớ chưa bán được và cũng ít ai quan tâm ghé mắt nhìn vào, Lâm tức quá:
- Bậy, cây của nó xấu hơn của tao. Con là người trong nhà, không được nói như vậy nghe chưa?
Vợ Lâm thấy chồng mình bị vấn nên cũng đến can ngăn:
- Thôi ông à, việc gì cũng từ từ, ông đừng có nóng nên nghe chú nó góp ý và suy nghĩ để tính lại cách trồng, anh Tâm cũng lớn tuổi sao ông kêu bằng ‘thằng” hoài, tôi nghe kỳ quá, chòm xóm với nhau mà.
- Ối, nó là cái gai của tui, nó thua tui, tui kêu nó bằng “thằng” có sao đâu.
- Nhưng người khác nghe kỳ lắm, vả lại mình trồng có hơn ảnh đâu.
- Đến bà cũng nói vậy hả? Người trong nhà thì phải chê người ta chớ. Số lượng mai của thằng Tâm không bằng cái lẻ của tui đâu, nó sẽ tuột dốc bây giờ.
Vợ Lâm thấy vậy nên quay lưng vào bếp dọn dẹp bàn ghế, chén đũa mà miệng còn lẩm bẩm:
- Tuột đâu không biết nhưng hiện tại năm nào bên anh Tâm cũng có nhiều người đến coi và đặt mua mai của ảnh!
Em của Lâm thấy ngao ngán trước tính tình của người anh của mình nên không dám nói gì thêm, sợ mích lòng ruột thịt, hơn nữa “cơm nhà ai nấy ăn”, dại gì xía vô và nếu có xía thì cũng không lay chuyển được gì mà thêm bị ghét. Còn vợ và con thì cũng không dám xen vô vì là “trong gia đình”, mặc kệ vườn mai để Lâm tung hoành ra sao thì ra.
Hữu Tâm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VƯỜN MAI
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 12 2012, 12:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Vườn mai nhiều và đẹp quá ,nếu có dịp sẽ ghé thăm.mổi năm xuân về nhìn mai nở rộ chắc là chủ nhân của nó tự hào về công sức của mình chúc HỮU Tâm vui nhiều trong công việc của mình


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VƯỜN MAI
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 12 2012, 23:05
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 68
Sinh nhật: 08-03-1956
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 04:12
Bài viết: 43
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thân chào bạn Nhà Quê.
Cám ơn những lời ngưỡng mộ của bạn. Mình cũng mong có dịp nào đó bạn về Tân Châu mời bạn ghé thăm vườn mai của Tâm Nhưng mà tui nói thiệt nha: ở trong hình nhiều khi nó đẹp còn ngoài trời có khi nó xấu hơn, còn từ nay đến đó, nếu có ai này nĩ thì tui sẽ chia vốn lại cho họ.
Chúc bạn mùa Giáng Sinh vui vẻ, khỏe.
HT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Tư Nhà Quê Re: VƯỜN MAI
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 12 2012, 02:04
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 70
Sinh nhật: 01-01-1954
Ngày tham gia: 10 Tháng 10 2012, 23:17
Bài viết: 37
Quốc gia: Vietnam (vn)
DÒM MAI…NHỚ AI?
Tư Nhà Quê


Thầy Ba đứng tần ngần bên chậu mai già có vẻ đăm chiêu. Bữa nay là rằm tháng chạp rồi, phải lặt lá thôi. Dòm nụ mọc đầy, thầy Ba đoán chắc nó sẽ nở rộ đúng mùng một tết. Trong bụng mừng thầm, chợt thầy cảm thấy “quê” bận nọ làm tài khôn dạy cô Sáu cách lặt lá mai, báo hại qua hạ nêu nó mới chịu trổ!

Sau trận đó thầy Ba ra sức học hỏi. Thiệt là tiền hung hậu kiết. Thầy gặp một hòa thượng cốt cách phi phàm, hiểu mai như hiểu đạo. Thế là hễ rảnh thầy Ba không ngại đường xá xa xôi, lấy chiếc xe máy còi vọt thẳng tới chùa để được cầm tay dạy việc.

Vị hòa thượng này chẳng hề giấu nghề, tận tình chỉ bảo cho thầy Ba từ cách tưới nước, tỉa cành, bón phân, lặt lá…sẵn đó thỉnh thoảng còn giảng giải cái lẽ nhiệm mầu Phật pháp. Suy cho cùng cả hai đều lợi. Mặc nhiên Sư có thêm đệ tử tìm đến học đạo, bù lại thầy Ba dần dà trở thành nhà “Mai học”, lần sau cô Sáu dìa, dạy cách lặt lá mai chắc ăn không bị trở quẻ.

Hòa Thượng thường nói:

- Chơi cờ là để luyện trí, chơi kiểng là để luyện tâm. Muốn mai nở đẹp, ngoài việc chăm sóc đúng cách, còn phải đặt cả cái tâm của mình vào đó nữa.

Thầy Ba chưa rõ lắm, hỏi thêm:

- Thưa sư phụ. Cái tâm ấy như thế nào?

Hòa Thượng lim dim đôi mắt, nói như không nói, nhẹ nhàng tợ gió đầu xuân:

- Hết thảy chúng sanh đều cần ăn, cần uống, cần thở để sống. Nhưng muốn sống đẹp phải xuất phát từ “ý” đẹp từ đó mới đưa tới “hành” đẹp, tựu trung là ở cái tâm. Bón phân tưới nước là cần nhưng chưa đủ, phải để tâm hòa cùng gốc, cành, hoa, lá... thì mới thành công mỹ mãn.

Chà, cao xa quá! Thầy Ba cảm thấy mười phần chỉ hiểu ba bốn thôi nên hỏi thêm:

- Xin thầy nói rõ cái tâm. Làm sao để nó hòa vô cây mai được?

Thầy mĩm cười, đưa tay chỉ phía xa xa:

- Kìa là mây, còn đây là cây. Nếu thí chủ chỉ nhìn mây, không để ý tới cây. Thì mây ra mây, cây ra cây, không có liên quan gì cả. Nhưng nếu thí chủ đem cây đặt vô cái khung cảnh mây bay, thì bức tranh sẽ khác, thấy nên thơ hơn! Cho nên trồng mai, phải nương theo dáng mà sửa cành, phải nhìn cái lá mà bón phân tưới nước, nói tóm lại phải hiểu mai thì nó mới cho bông đẹp!

Thầy Ba như người đi đêm gặp ánh đèn dầu. Những lời cắt nghĩa của Hòa Thượng đã khai thông bao thắc mắc của thầy bấy lâu. Hèn gì bận đó dạy cô Sáu lặt lá mai trật lất mà đâu có biết! Theo lý của Hòa Thượng vừa nói mà suy, thì phải nhìn cành, nhìn nụ rồi hả quyết định ngày lặt lá mới có kết quả cao. Còn nữa, sau khi lặt mỗi bữa phải ngắm nghía, tìm hiểu nó cần bao nhiêu nước, bao nhiêu ánh nắng…mà cung cấp cho vừa đủ, không thừa không thiếu mới mong nó ra bông như ý muốn! Hòa Thượng là bậc phi phàm, chỉ tiếc mình không gặp sớm, phen này cho cô Sáu thấy cái tài hoa của thầy Ba mà nể!

Như đọc thấu những dòng suy tư của thầy Ba, Hòa Thương từ tốn tiếp:

- Đó là nói việc trồng mai, chăm sóc mai để nó ra bông trang điểm cuộc đời. Song xem tranh của các danh họa, thử hỏi mấy ai hiểu hết những gì tác giả nói? Thì cũng vậy, nhìn hoa mai nở rộ trên cành buột miệng khen đẹp. Nào mấy ai biết chuyện trò với nó? Sao gọi là thưởng thức?

Những lời vàng ngọc của Hòa Thượng càng khiến thầy Ba ngưỡng mộ. Thầy đã bắt đầu “ngộ” ra cái triết lý thâm thâm diệu diệu của người chơi mai. Sự hiểu biết của thầy so với lần dạy cô Sáu lặt lá quả một trời một vực. Bận này nhứt định phải bổ xung vô giáo án cách ngắm mai của sư phụ vừa giảng chắc cổ phục sát đất!

Mấy tháng trước nghe nói cô Sáu sẽ dìa đúng nhằm dịp tết, thầy Ba như được lên gân, cái công tầm sư học đạo đã đến hồi đền đáp. Bỗng dưng được tin cổ hổng dìa, thầy thất vọng lắm. Cái tay nghề lặt lá và thưởng thức mai nở đã trở thành thượng thừa của mình, lại không có dịp thi thố cho ai kia ngưỡng mộ, tiếc quá đi thôi! Thầy đi vô đi ra mà thở dài thường thượt hoài hà(!).

T.N.Q

:rse: :ros: :P :P


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VƯỜN MAI
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2013, 01:37
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 03 Tháng 1 2012, 14:04
Bài viết: 40
Vườn mai đẹp quá ! :rose:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» VƯỜN MAI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu