Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 4 2025, 08:37
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» khờ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1071 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: khờ
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2013, 22:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 73
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
KHỜ

Chúng mình cùng học chung trường
Nhà chung một xóm, con đường cũng chung
Mỗi ngày hai lượt đi cùng
Cách nhau một khoãng đủ rung tơ lòng.

Nón che nửa cặp má hồng
Nửa đôi môi thắm, nửa dòng suối mơ
Đêm ngày mãi miết làm thơ
Chắt chiu được mấy mươi tờ tặng ai
Thơ khờ gói chút tình ngây
Viết xong giấu kín lót đầy đáy rương.

Một ngày em bỗng xa trường,
Xa luôn xóm nhỏ, con đường nắng thưa
Anh về gom hết tình thơ
Ghép thành diều thả lững lờ trời cao
Em đi biền biệt phương nào
Trời xanh mây trắng nhớ màu áo ai !
Gió xa thoãng chút hương lài
Ngỡ như mùi tóc của ai hôm nào

Thơ khờ ngại chẳng dám trao
Tình khờ gói chặt lót vào đáy tim !

LƯU TÂM BÌNH


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: khờ
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 4 2013, 09:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
luu tam binh {L_WROTE}:
Thơ khờ ngại chẳng dám trao
Tình khờ gói chặt cất vào đáy tim!

Hôm hổm nhân vật trong "CÂY MẬN NHÀ NGOẠI" của anh Long Khánh cũng yêu người ta mà không dám bày tỏ để vuột khỏi tầm tay người trong mộng! Ứ hự! :mozilla_tongueout:
viewtopic.php?f=11&t=4264

Nhân vật Hy trong NGƯỜI THƯƠNG ĐI MẤT của Lưu Tâm Bình cũng vậy, không dám ngỏ lời với Sa rồi tiếc mãi! Ứ hự! :mozilla_tongueout:
viewtopic.php?f=12&t=4286

Rồi... nghe thiên hạ đồn Thầy Ba hồi xưa cũng vậy nữa! Ứ hự! :mozilla_tongueout:

Ngày nay trong đám cưới có giọng nam nghiệp dư hát thật hay bài CÔ HÀNG XÓM, BD lắng nghe có câu "Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ..."

lúc đó BD chợt nhớ đến bài thơ KHỜ này! Ứ hự! :mozilla_tongueout:

Sao nhát vậy... m... m... m.. mấy... mấy... mấy... ch... ch... ch... cha?! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Dù hiểu được nguyên nhân làm người ta e ngại... Con trai đã vậy thì con gái càng ngại... nhưng BD vẫn thấy tiếc... Bởi vậy... bởi vậy... bây giờ BD hay... xúi người khác... hễ có tình cảm với ai thì phải tìm cách trực tiếp hay gián tiếp bày tỏ cho họ biết... đừng có...(...)... mà... làm thinh! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout: Bày tỏ... rồi ra sao thì ra! :mozilla_tongueout:

Ý mà... nếu vậy thì giờ mình có thơ hay, truyện hay để đọc hông ta! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

BD có thành ý gởi tặng "mấy anh/mấy bạn nhát hít" bài CÔ HÀNG XÓM do Quang Lê hát nè:




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» khờ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu