Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 05 Tháng 5 2025, 17:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Phượng Buồn - NTT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1305 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: Phượng Buồn - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 5 2013, 06:31
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 72
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Phượng Buồn

Như đứng đợi bên hiên trường năm cũ
Phượng hồng phai lơ đãng gọi hè về
Như một cõi xa xăm nào ta nhớ
Một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ *

Hoa đã nở đã rụng về kí ức
Những rêu phong xin trả lại cho mùa
Khoãnh sân cũ chim cũng vừa vỗ cánh
Nhạt phai rồi hương cũ người xưa

NTT

=================
* Từ câu "Có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ" trong bài hát "Phượng Hồng" (Thơ: Đỗ Trung Quân; Nhạc: Vũ Hoàng)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Phượng Buồn - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2013, 01:48
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hình ảnh

"có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ"
Nguyễn Văn Thắng

Đỗ Trung Quân là nhà thơ khá nổi tiếng ở Sài gòn, Ông sinh ngày 19/01/1955 tại Sài gòn .
Năm 1976 Ông tham gia LLTNXP thành phố và bắt đầu sáng tác, sau sáu năm ở lực lượng này (1976-1982), Ông xuất ngủ và xin vào làm việc ở Nhà in Thanh niên. Khoảng năm 1986, đời sống công nhân xưởng in còn nghèo, ông đã làm bài thơ "Bài học đầu cho con", gửi đăng trên báo Khăn Quàng Đỏ, làm quà tặng cho cô bé Quỳnh Anh con gái đầu lòng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bạn thời TNXP của Ông, nhân ngày Lễ thôi nôi của cháu .

Ns Giáp Văn Thạch đọc được bài thơ trên báo, thấy thích và đã phổ thành bài hát "Quê hương".
Ông còn có một số bài thơ hay được phổ nhạc như :

· Hương tràm (1978), Ns Vũ Hoàng phổ nhạc
· Khúc mưa, Ns Phú Quang phổ nhạc.
· Chút tình đầu (1984), Ns Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Phượng hồng (1988)

Liên quan đến chủ đề này,xin giới thiệu bài thơ Chút Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

Chút Tình Đầu

Tác giả: Đỗ Trung Quân

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại… mang về.

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.


Trong bài viết Chuyện "gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm"của tác giả Huỳnh Phan -TuanVietnam.net ,nhà thơ Đỗ Trung Quân kể về nguyên nhân ra đời bài thơ "Chút tình đầu" của Ông được Ns Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài hát "Phượng Hồng".Nhà thơ đã kể rằng khoảng năm 1986, Ông đến Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, đường Lý Chính Thắng, để lĩnh nhuận bút một bài thơ được đăng. Do đến vào lúc hết giờ làm việc buổi sáng, nên đành phải chờ đến giờ làm việc buổi chiều.

Trong lúc ngồi uống trà đá ở vỉa hè, Ông thấy mấy bác công nhân Công trình đô thị chặt những cành hoa phượng sau đó bỏ vào giỏ xe chở đi. Và cái tứ của bài thơ tự nhiên hiện ra.

Đỗ Trung Quân: “Mình chỉ việc "nhấc" bác công nhân ra khỏi yên xe, và đặt cô nữ sinh mặc áo dài trắng lên đó. Kỷ niệm thời đi học quay trở lại, và cứ thế tuôn ra.”

Theo nhà thơ, trong bài thơ "Chút tình đầu" của anh câu thơ "có một gã khờ, ngọng nghịu mãi... thành câm".

Sau này khi phổ nhạc, Ns Vũ Hoàng đổi lại thành "có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ" .

NVT
(Ở bên tcxl ,tác giả NTT có nhờ Th ghi chú tên Đỗ Trung Quân cuối bài thơ vì mượn câu :
"có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ",ở đây chắc phải nhờ BĐH giúp vì Chị chưa đăng ký thành viên nên không tự sửa được.)
Bài hát này Bằng Kiều hát rất hay !Mời các bạn nghe thử!


Sửa lần cuối bởi nguyenvanthang vào ngày 18 Tháng 5 2013, 00:58 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Trươnghoài Thương Re: Phượng Buồn - NTT
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2013, 23:21
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 72
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 11 2012, 13:28
Bài viết: 43
PHƯƠNG BUỒN NHƯNG ĐẸP, DỄ THƯƠNG.


Tập tin đính kèm:
IMG_0683.jpg
IMG_0683.jpg [ 149.4 KB | Đã xem 1858 lần ]
IMG_0679.jpg
IMG_0679.jpg [ 190.7 KB | Đã xem 1868 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ]

» Phượng Buồn - NTT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu