Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 08 Tháng 5 2025, 18:01
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 18 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 6301 | Trả lời: 17)
Tiêu đề bài viết: TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 12 2012, 09:41
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 68
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Kính Tặng Hương Hồn Thầy ĐINH VĂN THÀ
Hiệu Trưởng “Trường Cây Sung “ số 16
và những bạn học Trường Cây Me Phú Lâm
TRƯỜNG QUÊ

Quê tôi cuối rãnh biên thùy
Quen nghe bom đạn ầm ì thâu đêm
Núi mòn sông chảy êm êm
Cánh đồng vẫy gọi bầy chim bay về

Thương làm sao mái trường quê
Nghèo cho đến nổi chưa hề có chuông
Thầy cầm thước gõ vào lon
Cho đàn trò nhỏ lon ton ra về
Mái trường rách nát thảm thê
Trời mưa rõ nước bốn bề lao đao
Tụi tôi chạy dột nháo nhào
Một tay viết, một bẹ cau che đầu
Giờ chơi mới thật nhiệm mầu
Vừa ra khỏi lớp nhảy ào tắm sông
Tay cầm roi Thầy đứng trông
Đứa nào lên trễ cái mông tơi bời

Trò quê nghèo lắm ai ơi !
Mang theo trái bắp, vắt xôi đến trường,
Mặt mày lem luốc thấy thương
Quần sờn áo vá, đến trường chân không
Tụi tôi lớn nhỏ chẳng đồng
Có người đang học lấy chồng bỏ ngang
Có đứa mũi chảy hai hàng
Có anh cao lớn đứng ngang bằng thầy.
Vậy mà cứ gọi tao mầy
Cùng học cùng giỡn, cùng bày trò chơi
Phần nhiều nghèo rớt mồng tơi
Cho nên rất kỵ cái hơi nhà giàu

Bởi tôi ăn mặc bảnh bao
Lúc đầu chẳng có bạn nào thèm chơi
Dần dà cũng mến nhau thôi
Được cho nhập bọn còn ngồi ghế cao
Lén truyền “bí kiếp” cho nhau,
Cóp-py, trốn học, chiêu nào cũng gom
Thầy tôi mảnh khảnh, gầy nhom
Mặc hoài cái áo đã mòn khuỷu tay
Tụi tôi ngu dốt thơ ngây
Cứ xin tập, viết… đâu hay thầy nghèo

Trường quê vách lá, bé teo
Cũng theo màu tóc bay vèo đi đâu ?
Trường giờ mái ngói đỏ au
Học trò quần áo trắng phau, lượt là
Lòng vui, vui thật nhưng mà
Có gì thổn thức như là nỗi đau
Trường nghèo tuổi dại về đâu?
Để tôi tóc bạc trường giàu ngẩn ngơ !

LÂM DU-YÊN


Tập tin đính kèm:
trường xưa.JPG
trường xưa.JPG [ 28.31 KB | Đã xem 5613 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 12 2012, 14:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
TRa Vinh này lượm ở đâu được bài thơ hay quá đúng y chang học trò nghèo ở quê ,có điều trường chổ NQ không nhảy tắm sông lúc đi học được :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 12 2012, 23:18
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 68
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
ha ha ha :) :) :) mình tình cờ gặp Nhà Thơ nầy hai lần, lần thứ nhứt đi đám cưới chung cách đây vài năm, và nhận ra là bạn học Th.. Bạn học khóa 66/67 là cựu HS CL, lần thứ hai khi nhận thiệp đám cưới con người bạn mình mới nhận tập Thơ nầy và biết người đó là nhà Thơ Lâm Du Yên, khi đi đám cưới mình chào Nhà Thơ và người ấy cười và nói rằng " Nhà Thờ " bạn cùng khóa với THIỆN ( con Thầy Đinh văn Thà) Bảo Chơn,Đào, Nhan Lệ.v.v...
:clap: :clap: :clap: :lol: :lol: :lol: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRƯỜNG QUÊ - Lâm Du Yên
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 12 2012, 10:51
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
travinh {L_WROTE}:
...mình chào Nhà Thơ và người ấy cười và nói rằng "Nhà Thơ" bạn cùng khóa với THIỆN (con Thầy Đinh văn Thà) Bảo Chơn, Đào, Nhan Lệ,.v.v...

Nếu vậy thì Chị (Anh) Lâm Du-Yên có mặt trong tấm hình này không dzị? (tức ý BD muốn hỏi hôm chụp hình có mặt chị hông, chứ nghe TV nói vậy BD biết Chị học lớp này rồi).

Hình ảnh

Vậy lớp này có nhiều nhân vật nổi tiếng quá đó nha! :clap:
Hôm nay hân hạnh biết Chị (Anh) với những bài thơ hay và sống động về những hình ảnh kỉ niệm tuổi thơ.

BD rất cảm động với hình ảnh sau:

{L_QUOTE}:
Thương làm sao mái trường quê
Nghèo cho đến đổi chưa hề có chuông
Thầy cầm thước gõ vào lon
Cho đàn trò nhỏ lon ton ra về


Rất mong được đọc thêm nhiều sáng tác của Chị (Anh).
Chúc Chị (Anh) luôn vui khỏe.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 12 2012, 23:11
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 68
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
:clap: :clap: :clap:
Cũng mai là tấm hính nầy cón có nhà Thơ ( Nhà Thờ) trong đó, vì học ở Tân Châu đến lớp tám là qua Châu đốc học Thủ Khoa Nghĩa. :clap: :clap: :clap:
Nhà Thơ nầy là NỮ HỌ LÂM suy nghĩ đi bạn :rollin: :rollin: :rollin:
Tui khoái nhứt đoạn nầy :clap: :clap: :clap: :lol: :lol: :lol:
Giờ chơi mới thật nhiệm mầu
Vừa ra khỏi lớp nhảy ào tắm sông
Tay cầm roi Thầy đứng trông
Đứa nào lên trễ cái mông tơi bời…!

Đọc đến đây tui bổng nhớ Thầy TRẦN THỌ. Năm lớp tám lúc ấy trường dời xuống sân banh, lớp tám tui cư ngụ tại cuối dãy gần nhà VS và để xe đạp cho học sinh, phía sau là khoảng đất trống, nên hễ chuông reo là toàn bộ kéo ra đá banh, hào hứng và hấp dẫn đến nổi chuông báo vào lớp mà không ai hay biết, Thầy Trần Thọ xuống lớp thấy trống vắng nhiều quá thầy hỏi “ hôm nay sao lớp nầy nghĩ nhiều vậy, có chuyện gì à “, không ai trả lời mà chỉ cười, Thầy hỏi tại sao cười, có một bạn chỉ tay ra phía sau, khoảng đất trống đội banh còn đang đá, thầy nhìn ra …TRỜI TRỜI….
Thế là đội bóng được thầy mời vào đứng xếp hàng ngay ngắn tay bạn Thảo còn ôm trái banh nhìn xuống lớp. Thầy nói, “ Hôm nay thầy giới thiệu mấy em, trường ta có đội bóng xuất sắc, Thầy khen thưởng, mỗi em một cặp Ngỗng để bồi dưỡng


Tập tin đính kèm:
banh.jpg
banh.jpg [ 13.53 KB | Đã xem 5345 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Hồi đó...
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 12 2012, 20:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
travinh {L_WROTE}:
...Thầy khen thưởng, mỗi em một cặp Ngỗng để bồi dưỡng
:clap: :rollin:
Nhớ hồi đó mấy Thầy thỉnh thoảng tặng đứa này đứa kia một cặp trứng ngỗng (mà không do kết quả học tập), nhưng sau đó ai theo xin lỗi, năn nỉ thì mấy Thầy tha cho. Có đúng hông các bạn :?:
Có một lần thầy Huyện cho tôi ăn một cặp trứng ngỗng môn Công dân nhưng tôi đã cứng đầu không năn nỉ Thầy. :mozilla_sealed: Đó là cặp trứng ngỗng duy nhất trong đời, hôm nào sẽ kể... (khakha... hẹn hoài...)

Còn "đội bóng xuất sắc" đó thì sao dzị bạn travinh? Sau đó Thầy có tha cho hông :?:


travinh {L_WROTE}:
Nhà Thơ nầy là NỮ HỌ LÂM suy nghĩ đi bạn

Cái này thì mình có suy nghĩ tới tết Công Gô cũng hổng "da" nữa! Chắc chờ ý kiến của mấy anh chị lớp đó thôi!

Nha Que {L_WROTE}:
Tra Vinh này lượm ở đâu được bài thơ hay quá đúng y chang học trò nghèo ở quê ,có điều trường chỗ NQ không nhảy tắm sông lúc đi học được :rollin:

Chỗ của ốm thì có đó nhỏ Nhà Quê ơi!
Ốm nhớ một lần có một "đứa" học trò "tắm sông" rất đặc biệt. Thấy bọn con trai xúm đen xúm đỏ trên bờ nhìn xuống sông (đang mùa nước lên nên mực nước cách mặt đường chỉ khoảng một thước), bọn con gái của ốm cũng tò mò đến coi thì thấy một đứa con trai (xin giấu tên) đang "tắm" mà mặt mày sượng ngắt, cổ thì có giựt gió đỏ chót. Lát sau thì bọn mình mới biết: hắn ta phải nhảy xống sông vì (...) trong quần! Ốm thấy thiệt là tội nghiệp, lại lo là hắn bị trúng nước thêm, dù hằng ngày hắn ta thiệt là đáng ghét, là chúa chọc phá, "tàn ác" với bọn con gái.
:mozilla_sealed: :mozilla_cool:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 12 2012, 23:33
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 68
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hì Hì Hì
tại mình viết tới đó ngưng cho mọi người cười chút :rollin: :rollin: :rollin: chứ hôm sau có giờ của Thầy, cã đội bóng dứng xúm lại " ăn củ sắn và năn nỉ là Thầy Vui và lấy sổ điểm thêm cái ngéo là 09 liền :clap: :clap: :clap:
:clap: :rollin: :clap: :rollin: :clap: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2012, 10:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 65
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Hỏng biết hồi xửa hồi xưa anh em Người Giử Vườn có nhảy từ trên cây cầu Sắt xuống tắm sông hông vậy ta?
Hay là ra bãi cát tắm? Hôm nào các anh kể chuyện tắm sông nhe. Phải công nhận hồi đó ở quê mình đi tắm sông vui ghê. Tự nhiên ngồi nhớ lại, cảm thấy một thoáng tuổi hồn nhiên chợt về trong lòng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2012, 10:25
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Dạ Lý ơi!
Ngày xưa vào mùa nước nỗi; anh hay trốn nhà đi tắm với thằng YouDidIt ở cầu sắt. Hai thằng từ trên cầu nhảy xuống rồi thả dài vô cầu Lê Tân mới leo lên đi bộ trở ngược ra. Nhị Châu với anh thì hay ra tắm ngoài bãi cát. Khi con nước lên thì hai thằng thả trôi theo con nước về tới nhà mới leo lên bờ.
Để khi bớt công việc anh sẽ ngồi kể lại mấy kỷ niệm tắm sông cho em nghe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2012, 11:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chuyện tắm sông , trong đời chắc ai cũng có dù chỉ một lần , kô biết mọi người thì sao chớ tui (năm học lớp ba ) chưa biết lội , cùng với mấy đứa bạn cùng lớp đi tắm sông , hồi đó cách đầu cầu người ta cắm nhiều cây sào để cột ghe , xuồng , bọn tui khoái tắm nước tiên nên mấy nhỏ bạn cõng tui bơi đưa ra chổ mấy cây sào đeo vào đó để bơi ( hồi đó con gái đi học mặc quần saten đen ,áo trắng ngắn tay ) kô biết tụi tui bơi lội thế nào mà đến khi lên bờ quần mỗi đứa chỉ còn một ống rưởi , về nhà bị đòn một trận nhớ đời , tới bây giờ lâu lâu gặp lại , nhắc lại chuyện xưa vui hết biết , cười hết ga , vui ác :rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 18 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» TRƯỜNG QUÊ Lâm Du Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu