Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 08:32
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÔ ỐM ƠI! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 104  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 174993 | Trả lời: 1031)
Tiêu đề bài viết: BƠI NGƯỢC
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 5 2017, 13:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
BƠI NGƯỢC
Bạn hỏi làm thơ chi cho mệt
Bây giờ đâu ai rảnh mà xem
Người ta ào ạt vô phây bút
Gửi hình tự sướng thấy mà thèm !

Tội gì phí sức bơi nước ngược
Sóng dập đuối hơi ắt chết chìm
Người khôn lựa chỗ vui tìm đến
Kẻ dại một mình thức suốt đêm

Ai biểu xin trời cái tính ngông
Thì thôi! đành chịu kiếp long đong
Ráng vét sạch tình, xài hết mộng
Mai nầy túi rổng bước thong dong…


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MƯA ĐẦU .
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 5 2017, 02:38
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cơn mưa đầu đến rất êm
Rón ra, rón rén sợ đêm giật mình
Nến gầy gió bạt lung linh
Một ta, một bóng tự tình cùng nhau

Cỏ cây giặt áo gội đầu
Trút phăng lớp bụi bám lâu trên người
Lá cười lóng lánh mặt vui
Trái căng nhựa ngọt chín mùi thơm ngon

Mưa cho gối mộng thêm tròn
Mưa cho ta biết ta còn nhớ ai !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CÂY CAU TRONG VƯỜN NGOẠI
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 5 2017, 08:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CÂY CAU TRONG VƯỜN NGOẠI

Ngoại tôi rất thích ăn trầu
Ông trồng sẵn một cây cau cho bà
Ngoại thường chẻ trái cau già
Thành từng múi mỏng phơi ba bốn lần

Ngoại già nên rụng bớt răng
Trầu giả phải giập, cau ăn quết nhừ
Ngoại tôi tính rất hiền từ
Thương con, thương cháu, thương người, thương cây...

Tóc đen đã nhuộm màu mây
Một ngày theo hạc ngoại bay về trời
Cây cau nhớ ngoại ngậm ngùi
Lá vàng héo rủ, trái rơi rụng dần

Mỗi năm giỗ ngoại một lần
Trầu cau cùng với thức ăn dâng bà
Một ngày về lại quê nhà
Cây cau, trước cửa theo bà về đâu?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MỒ HÔI TRỘM
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 6 2017, 16:59
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nửa đêm trời lạnh, ốm
Gió lau mồ hôi trộm
Mây xiết mạnh vòng ôm
Nén chặt thành giọt nước...

Sợi nhớ dài lướt thướt
Từ đất chảy lên trời
Hồn chẳng thấy đường bơi
Va đầu vào vách núi...

Máu tuôn tràn như suối
Vắt kiệt trái tim rồi
Đem cả hồn lẫn xác
Nuôi một loài hoa môi...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CHÙA TRÊN NÚI
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 6 2017, 21:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CHÙA TRÊN NÚI
Chùa tựa lưng vào núi
Mặt hướng ra biển khơi
Ngói tô màu đỏ chói
Sân chạm rồng vàng tươi

Hương trầm bay phất phới
Hoa trái ngào ngạt mùi
Khách thập phương lui tới
Ngợi khen chẳng tiếc lời

Sư ra vào thưa thớt
Nghiêm trang ít nói cười
Những ngôi chùa rất mới
Mang nét đẹp rất đời !!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NGÀY VỀ
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 6 2017, 16:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tôi về thăm Tân Châu
Mưa lẽo đẽo theo sau
Áo tơi trùm kín mặt
Làm sao nhận ra nhau ?


Người đeo rồi người đuổi
Tình tới rồi tình lui
Nghe như ai đang gọi
Chỉ là tiếng mưa rơi...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CỎ DU DI
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 6 2017, 06:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bờ kè có cỏ du di
Thân gầy xuyên đá ngại gì nắng mưa
Hoa tim tím sắc buồn thưa
Sáng chiều ngóng đợi người xưa quay về...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CUỘC HỌP MẶT SAU CÙNG.
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 6 2017, 03:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chủ nhật ngày 25 tháng 6 vừa qua là lần họp mặt sau cùng của anh Huỳnh Bảo Tánh với các bạn lớp đệ thất C niên khóa 67, vì sau đó hai ngày anh đã ra đi bởi một cơn đau tim kịch phát.
Biết diễn tả thế nào về nỗi bàng hoàng của chúng tôi, những người bạn cùng anh có mặt trong buổi họp hôm đó !
Trong khi mắt tôi vẫn còn lưu lại dáng dấp, gương mặt, tai còn nghe văng vẳng tiếng ca, trong đầu còn nhớ rõ những lời hỏi thăm, cười nói của anh, thì đùng một cái...
Trong buổi họp ấy, chúng tôi cùng bỏ đi lớp áo thời gian để trở lại làm những đứa học sinh, mang tâm trạng háo hức của lần đầu bước chân vào trường trung học. Ngày xưa chúng tôi háo hức được gặp bạn mới, học thầy mới. Bây giờ nỗi háo hức ấy tăng lên gấp đôi bởi chúng tôi được gặp lại thầy cũ, bạn cũ sau mấy mươi năm xa cách.
Những chiếc ghế dựa gỗ kề sát bên nhau, quanh ba chiếc bàn dài nối lại giữa quán cà phê "Bến tàu", cho tôi nhớ lại cái không khí học đường đã qua đi lâu lắm !
Cả ba thế hệ ngồi lại bên nhau : Thế hệ đầu tiên được đại diện bởi thầy Nguyễn trọng Phúc vị hiệu trưởng của ngôi trường Trung Học Công Lập Tân Châu; Thế hệ thứ nhì là mười mấy đứa chúng tôi ; Thế hệ thứ ba là cậu con trai duy nhất của anh Đàn, lớp trưởng của chúng tôi ngày đó.
Sáng chủ nhật hôm ấy, mấy cơn mưa bụi đã ghé ngang qua Tân Châu, chúng cứ chợt đi rồi chợt đến. Chúng tôi đứa thì trùm áo mưa, đứa thì để đầu trần, cùng vào quán với những giọt nước long lanh trên tóc.
Anh đến ngay sau câu hỏi bâng quơ của tôi :
-Không biết anh Bảo Tánh có tới hông ta ?
Phan thị Đào chỉ tay vào bãi đậu xe rồi nói :
-Ảnh kìa!
Tôi nhìn ra, một người mặc áo sơ mi tay ngắn, mang cặp kính trắng gọng đen đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi đưa tay vẫy và anh liền vẫy lại.
Phải nói là anh khác xa với hình ảnh trong bộ nhớ của tôi, có thể gọi là đối lập.
Gương mặt tròn với hai đồng tiền lún sâu trên má, cái dáng dấp mủm mỉm của cậu công tử bột ngày xưa đã biến mất. Thay vào đó là một nam trung niên với tướng tá gầy gầy với gương mặt thon nhỏ có đôi phần nghiêm nghị. Cuộc đời hình như không ưu ái lắm đối với anh Bảo Tánh hay cười, hay nói, hay hát của chúng tôi lúc trước .
Quán cà phê đã thưa mà câu chuyện lại ngày càng sôi nổi. Chúng tôi bèn rủ nhau làm thêm tăng hai, để kéo dài thêm thời gian bên nhau
Thầy hiệu trưởng từ giã ra về sau khi chúc tụi tôi hưởng trọn niềm vui. Văng thị Nghễ, cô gái có đôi mắt xếch như mỹ nhân Trung Quốc ngày nào cũng chia tay với niềm tiếc nuối vì phải về chăm cháu ngoai. Ngọc Lệ, cô bạn đàn em sau chúng tôi một khóa, chào và rời bàn trước đó vì còn phải dự tiệc với gia đình trước khi về Mỹ.
Tuy mất đi mấy người nhưng chúng tôi vẫn không giảm đi lòng hăng hái. Bảy, tám chiếc xe gắn máy cùng chạy bon bon về hướng quán ka ra ô kê "Ấn Tượng"
Nhạc vừa bắt đầu, tôi nói:
-Em nhớ ngày xưa anh Bảo Tánh hát hay lắm ! Anh hay hát cái bài...
Anh Đàn thấy tôi chưa nhớ ra bèn nhắc :
-"Đêm buồn tỉnh lẻ " !
Đẹp giữ nhiệm vụ chọn bài hát cho các bạn, liền bấm máy tìm, tiếc thay bản nhạc ấy đã không còn được lưu hành.
Chị Thúy Liên, Nhan Lệ, Đẹp, Hiền, Phúc, Hiếu không biết hát nên chỉ đóng vai khán thính giả và góp vào mấy mẫu chuyện vui.
Nhóm còn lại, anh Đàn, Bảo Tánh, Bảo Chơn, Tiễn, Nhân, Nhịn, Đào, Hồng Lệ và tôi, ai cũng "xung" hết cỡ, đặc biệt là anh Bảo Tánh.
Anh vẫn là người ca hay nhất, nhiều nhất và đạt điểm cao nhất.
Chúng tôi nhắc lại những bản nhạc mà vị thầy thương kính, thầy Thành, của chúng tôi ngày xưa hay hát rồi nhờ anh trình bày. Giữa lúc cao trào Nhân, Tiễn và tôi còn diễn trích đoạn vở "Nữa đời hương phấn", chẳng hay nhiều nhưng lại được các bạn vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Bốn tiếng đồng hồ qua nhanh như tên bắn. Bản nhạc cuối cùng "Đôi ngã đôi ta" được anh hát tặng cho mọi người đang tưởng nhớ đến thầy vì đó là bản ruột của thầy. Giọng anh tràn đầy cảm xúc làm đứa nào cũng rưng rưng...Thế là cả bọn rủ nhau cùng đi viếng mộ thầy.
Tôi ngồi sau lưng, hai tay ôm chặt cái eo của Đẹp, nhìn chăm chăm vào mấy ngôi nhà bên lề đường, cố tìm ra những vị trí quen thuộc ngày xưa. Tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Ngôi trường thân yêu giờ đã trở thành sân bóng đá. Quán chè của chị Tám, nơi chúng tôi tập trung vào những giờ trống, cách trường chỉ một con hẻm đã hoàn toàn mất tích. Ngôi nhà thờ đẹp và tĩnh lặng đối diện nó cũng không còn nữa, thay vào đó là một bờ kè khá kiên cố và những căn nhà đúc một, hai tầng lầu.
"DƯƠNG GIA TRANG" là nơi thầy tôi an giấc ngàn thu. Thầy nằm ở phía ngoài cùng của thửa đất rất rộng dùng làm nghĩa trang của hai gia tộc "DƯƠNG", "ÔN".
Đứng trước mộ thầy cả bọn mới nhận ra là mình chỉ có một lòng tưởng nhớ cùng hai bàn tay không mà thôi! Lòng tôi vừa ray rức vì sự sơ suất, vừa bùi ngùi khi nhìn di ảnh của thầy. Thầy chúng tôi mới hai mươi lăm tuổi lại vừa mới cưới vợ ! Quá trẻ, quá đẹp, quá yêu đời để mà chết !
Ngay lúc ấy Đào ôm bốn bó hoa và bó một nhang thơm rất to cùng anh Tánh tới. Tụi tôi mừng thôi là mừng, khen ngợi Đào chẳng tiếc lời về sự chu đáo của bạn. Đào thối thoát:
-Tao cũng hổng nhớ, nhờ anh Tánh nhắc đó!
Chúng tôi đốt nhang, mỗi đứa cầm một cây lễ thầy, cặm lên mộ rồi sụt sùi khấn lạy. Thầy nhìn lại chúng tôi bằng tia mắt vui và nụ cười tươi quen thuộc của ngày nào.
Rồi cũng phải chào thầy để ra về ! Đang đi anh Tánh bỗng quay ngược trở lại, trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh giải thích:
-Để tui đốt điếu thuốc mời thầy.
Điếu thuốc ấy giờ đã cháy hết ! Thầy có đợi để gặp và nghe anh kể về cuộc họp mặt sau cùng của anh với chúng tôi ?
Ngày tiễn đưa anh về cõi vĩnh hằng tôi không có mặt vì đã về lại Sài gòn.
Đào gọi điện cho biết, khi đến dự đám tang của anh đã nghe bà con lối xóm kể, anh khoe với họ rằng anh rất vui vì vừa gặp lại một cô bạn học đã xa cách đến bốn mươi sáu năm.
Đây có lẽ là một niềm an ủi lớn lao nhất trong cuộc đời tôi.

Xin thay mặt cho bè bạn lớp đệ thất C, cầu chúc hương hồn anh siêu thăng về miền cực lạc.
Ở cõi ta bà nầy chúng tôi sẽ luôn nhớ về anh.

Lâm thị Diệu


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CUỘC HỌP MẶT SAU CÙNG
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 7 2017, 13:24
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Đời quả là phù du! Buồn thật!
Tỷ ơi! Trong hình này anh Tánh là người nào?

{L_ATTACHMENT}:
Hop ban 25-7 (21).jpg
Hop ban 25-7 (21).jpg [ 117.07 KB | Đã xem 1196 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 7 2017, 17:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trong hình nầy không có mặt anh HUỲNH BẢO TÁNH. Hôm đó anh đến sau, hình nầy chụp đầu tiên nên còn thiếu rất nhiều bạn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 104  Trang kế tiếp

» CÔ ỐM ƠI! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu