Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 03:08
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÔ ỐM ƠI! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 104  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 175055 | Trả lời: 1031)
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 6 2013, 21:55
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
HỒI HAI
Mấy muội đồng ý. Y tui vội đi gữi mail cho tứ muội bỗng chợt nhớ ra hôm kia vì kẹt tiền mua cái máy ép nước mía nên đã đem cái lap top ra chợ. Nhớ lại liền đấm ngực tự trách, chẳng là vầy : Hôm trước tứ muội DL và ngũ muội NQ có gợi ý cho mượn một số ngân lượng mà Y tui không khứng chịu vì nghĩ chị em mới kết giao mà làm vậy dễ bị hiễu lầm. Hơn nữa lẽ đời hể "tiền vô" thì "tình ra". Hai muội ấy cũng thật thà quá đổi, nghe từ chối thì êm ru liền không năn nỉ tiếng nào, nhất là ngũ muội quá ư chất phác đúng như tên gọi. Làm Y tui từ hôm ấy đến nay cứ nhớ đến là hít hà tiếc rẽ.
Bèn nói cho các muội biết, nhị muội BD đưa ý kiến:
-Tỷ ơi ! sau mà tỷ lạc hậu quá vậy, mình phôn cho tứ muội là xong ngay thôi mà .
Y tui chau mày chặt lưỡi mà rằng:
-Nầy nhị muội, ta há không biết điều ấy hay sao ? Nhưng giờ nầy bên ta là đúng ngọ có nghĩa là bên muội ấy đang là giờ tý. Cái giờ nầy mà nghe tiếng điện thoại reo là biết ngay lành ít dữ nhiều. Có lắm người chưa kịp nghe là đã lên cơn nhồi máu rất ư thê thảm. Hơn nữa mình cũng phải cẩn thận tránh trường hợp muội ấy đang bế quan luyện công. Nhất là đang luyện cái chiêu " song kiếm hợp bích ", thì ôi chu choa! Nó nguy hiểm không sao lường được. Nhất là ở các chiêu thức sau cùng. Nếu bị kinh động có thể bị tẩu hỏa nhập ma, võ công luyện tập cả đời sẽ bị phế hết.
CH muội muội vốn trẻ nhất nên thút thích :
-Cái nầy không được, cái kia cũng không được vậy thì mình phải làm sao đây hả tỷ?
HM tam muội nãy giờ ngồi yên không lên tiếng, bỗng đứng dậy vổ tay một cái rất lớn rồi kề tai tui mà nói : như vầy...như vầy...

[ muốn biết HM đưa kế chi xin xem hồi ba sẽ rõ ]


Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 14 Tháng 6 2013, 08:55 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 6 2013, 03:33
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2012, 00:10
Bài viết: 153
Quốc gia: Vietnam (vn)
[quote="lamduyen"]HỒI HAI
cẩn thận tránh trường hợp muội ấy đang bế quan luyện công , nhất là đang luyện cái chiêu " song kiếm hợp bích " thì ôi chu choa nó nguy hiểm không sao lường được, nhât là ở các chiêu thức sau cùng,nếu bị kinh động có thể bị tẩu hỏa nhập ma, võ công luyện tập cả đời sẽ bị phế hết.

:rollin: :rollin: :rollin: :rollin: :rollin: KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN :rollin: :rollin: :rollin: :rollin:
:clap: :clap: :clap: :rse: :rse: :rse: :cheer: :cheer: :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cỏ Hồng Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 6 2013, 08:02
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)
@Chị LDY,
Mấy ngày nay, Cỏ đọc truyện chị viết thiệt là hấp dẫn quá xá. Cỏ có góp ý nhỏ này, là truyện tuy hay nhưng chưa có tên, e là bà con khó nhớ. Vậy thì chị em mình cùng suy nghĩ ra một cái tên thiệt là....oách xà lách cho nó hé, chị có chịu hok?
Uhm, Cỏ nghĩ, người ta có Tam quốc diễn nghĩa, Võ lâm ngũ bá, Ỷ Thiên đồ long ký ...gì gì đó; vậy xét theo văn phong thì truyện này có thể đặt là Ốm quán diễn nghĩa, hay Tân Châu ngũ...miêu nữ hoặc giả Du... Yên... đồ... ăn... ký, nên chăng??? :lol: :mozilla_tongueout: ;)
Hồi hộp thay cái đoạn: "một luồng gió lạnh thấu xương lướt qua BD nhị muội bổng rùng mình ôm ngực ho liền ba tiếng rồi phun ra một... câu:..." Hahhaa, lúc ấy, ngữ cảnh "bi hùng" này làm Cỏ nhớ ngay cái đoạn Chu Du ngửa mặt lên trời than xong rồi hộc máu: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng!" :rollin:
Rồi tới cảnh này: "Cả ba đồng quay lại nhìn CH muội muội , CH đang ngồi định thần nhắm mắt luyện công bỗng mở choàng mắt ra rồi dùng bàn tay phải vổ đùi đánh đét một cái, nghe qua tiếng kêu cũng biết nội công vô cùng thâm hậu , rồi cũng dùng bàn tay ấy mà xĩa ba ngón ra trước mặt tụi tôi trầm giọng mà rằng:..." Quỷ Thần ui, đọc tới đây, Cỏ tưởng mình là....Mai Siêu Phong đang thi triển chiêu "Cửu âm bạch cốt trảo" để....đoạt mạng quần hùng ấy chứ... :mozilla_tongueout:
Hic...hic, nhưng cái đoạn này thì gây họa đây, Cỏ bị trẹo cạnh hàm và ê...mông vì cười xong...té ghế lun (dù đã chuẩn bị ngồi trên một cái tọa vô cùng"kiên cố" ): "mình cũng phải cẩn thận tránh trường hợp muội ấy đang bế quan luyện công , nhất là đang luyện cái chiêu " song kiếm hợp bích " thì ôi chu choa nó nguy hiểm không sao lường được, nhât là ở các chiêu thức sau cùng,nếu bị kinh động có thể bị tẩu hỏa nhập ma, võ công luyện tập cả đời sẽ bị phế hết". Ôi Thiên Địa, bỗng chốc Cỏ nhớ tới Nàng Tiểu Long Nữ và Dương Quá đang luyện "Ngọc nữ tâm kinh" sau lùm cây núi Chung Nam đó chứ, kakkakaa...
Cỏ mà "bình" tiếp e sẽ "loạn" mất, thôi Cỏ hok gõ nữa đâu. DY tỷ thiệt là Tiếu lâm vô đối! :rollin: :rollin: :rollin: :clap: :clap: :clap:



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 6 2013, 09:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CH muội muội ôi ! Lời bàn của muội chí phải, chí phải, các cái tên mà muội đưa ra đều rất hay ,rất hạp ,trừ cái cuối, nhưng không biết các muội khác có ý kiến thế nào, vậy chúng ta mau triệu tập một cuộc họp để tìm cho nó một cái tên thật kích thích khẩu vị của mọi người ,hầu giúp thương hiệu "quán ỐM" đi vào bộ nhớ của các cao thủ võ lâm trong ngành ẩm thực.
CH muội muội ôi ! tỷ phục muội vô cùng , mấy cái cảnh mà muội hình dung đúng ychang điều tỷ liên tưỡng khi viết cho nên mới có cái câu : " nghe tiếng kêu thôi cũng biết nội công vô cùng thâm hậu".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 6 2013, 20:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Y tui nghe qua bỗng rùng mình sởn tóc gáy, liền đứng lên chấp tay xá HM một cái. HM lật đật đưa tay ngăn rồi kêu lên:
-Kìa ! Y tỷ , Y tỷ làm gì lạ vậy ?
-Tam muội ôi ! tỷ xin thành thật xo ri muội. Bấy lâu nay thấy muội cà rỡn, tỷ đâu ngờ đầu óc muội sáng trưng như đèn cao áp, lại tài năng như một vị lương y đoán đúng bệnh và kê toa chính xác. Kế sách mà muội đưa ra y như ngọn hải đăng giúp con tàu của chúng ta đi đúng hướng và cập bến an toàn.
Hai muội còn lại nghe thế thì mừng rở reo lên hối HM kể rõ. HM phất tay áo một cái rồi nói bằng một giọng rất ư trang trọng :
-Phàm ở đời cái luật bù trừ nó chi phối tất cả, thế nên mới có cái câu " trong cái may có cái rủi ". Như trong chuyện kinh doanh hể có lời thì phải đóng thuế cho nhà nước, vì vậy để không phải đóng thuế, các doanh nghiệp [ở đây chỉ nói các doanh nghiệp tư nhân mà thôi] hàng năm đều báo cáo lỗ. Nay ta cũng dùng đúng kế sách nầy để đối phó.
CH muội mội nôn nóng hỏi :
-Là kế sách chi xin tam tỷ khẩn trương lên một chút!
HM thong thả trả lời :
-Chúng ta đây đã lỡ làm một bài thơ độc nhất vô nhị như vậy, đáng lẽ phải đem giấu kín để ngừa hậu họa. Nhưng ở đời bất luận làm thơ mà tất thảy các lãnh vực khác hể có cái gì hơn người thì không thể nào để yên, sướng ngầm trong bụng mà phải đem ra nói cho nó đã. Có khi cường điệu thái quá làm rúng động cả lòng trời và buồn tủi lòng người. Bây giờ để tránh sự dòm ngó của ông trời chi bằng...
HM tam muội vừa nói tới đây BD nhị muội vội vả tiếp lời :
-Nghĩa là ta chỉ phổ biến nội bộ mà không được khoe với ai phải hông?
HM lắc đầu :
-Điều đó vượt quá khả năng của chúng ta, chỉ có thánh nhân mới làm nổi. Phàm ở đời con người ta làm thơ để bộc bạch nỗi lòng và đem khoe với thiên hạ để tìm kiếm sự đồng cảm và lời khen tặng. Vì vậy mà có một chị tuy nghèo nhưng khi làm được mấy bài thơ đắc ý cũng ráng moi tiền tiết kiệm dành giụm trong bao năm để in ra tập mà tặng cho mọi người.
HM vừa nói đến đây mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Y tui. Tui lật đật lấy tay áo che mặt và cúi đầu thấp xuống. HM ho một tiếng rồi nói tiếp:
-Nay để tránh mọi điều phiền phức xãy ra khi bài thơ nầy được chị em ta ban hành rộng rãi. Nếu có nhận được lời khen tặng thì dù trong bụng sướng rơn cũng phải đáp rằng :" Bài thơ hèn mọn này chỉ là chim sẽ , chim sâu, làm sao mà sánh được với hồng hạc, khỗng tước của các hạ", phải nhắc đến nó bằng một giọng dè bĩu xem thường để trên kia ngài ngó thấy mà nghĩ rằng đã ban cho ta một món vô giá trị, nên ngại ngùng không đòi lại thứ gì mà có khi còn cho thêm món khác. Sau nầy nếu quán ta có làm ăn khắm khá, tiền bạc dồi dào cũng đừng lên mặt và phô trương, trước né ông trời sau là né thuế vậy.
Các chị em nghe qua đều cho là cao kiến, chạy đến ôm chầm lấy HM hun khắp mặt và cảm ơn rối rít .
Bên ngoài mưa đã tạnh từ bao giờ. Trời cũng ngã về chiều, một hoàng hôn vô cùng lộng lẫy. Thiên nhiên như dốc hết tài năng của mình để thách thức ngôn từ của con người, vẽ nên một bầu trời bằng những màu sắc vô cùng tráng lệ. Mấy chị em không ai bảo ai cùng dắt tay nhau ra đứng dựa cổng mà ngắm. Bỗng thấy từ phía tây nam một chiếc xe lôi thùng trờ tới. Trên xe bốn vị tao nhân đang ra hiệu dừng xe rồi từ từ bước xuống. Đi đầu là Trần trang chủ hai tay nắm hai cái lỗ tai của hai con... thỏ. Kế đến là Nguyễn trang chủ cặp nách một... thùng Tiger. Tiếp theo là Trà Vinh tiên sinh hai tay nâng một lẵng hoa hồng rất đẹp. Người đi cuối có tác phong mô phạm tay cầm quạt mắt lim dim. Chị em chúng tôi vội vàng chỉnh đốn xiêm y, vòng tay thi lễ và mời vào đại sãnh.
Bàn tiệc được nhanh chóng bày ra rồi sắp ngồi xen kẽ cứ một " dậu nhân " [dân nhậu] thì ngồi cạnh một " giai nhân" [dân nhai] để cân bằng lực lượng. Không khí trong quán vô cùng tưng bừng náo nhiệt xóa đi cái vẽ cô quạnh bằng tình cảm ấm nồng của các bằng hữu. Một bình minh rạng rỡ đang đón chào quán ỐM .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 6 2013, 18:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Sáng hôm nay Y tui đang cầm cái vĩ đập ruồi đi vòng vòng thì vội dừng tay khi nghe tiếng xe thắng ngay cửa quán.
Hai giai nhân [dân nhai] bước vào, một cô trẻ khoảng hàng hâm mặc áo màu tím và một cô độ tuổi bâm mặc áo màu vàng, làm tui bỗng nhớ đến bản nhạc "Thu tím lá vàng " ngày xưa.
Chờ hai vị khách an vị xong tui mang thực đơn tới. Hai cô rà cái thực đơn rất kỹ rồi cùng gọi món bánh tầm bì nước cốt dừa và hai ly xưng xáo.
Bưng cho khách xong, tui bèn lựa cái bàn gần gần ngồi hóng chuyện [cái tật nầy tui có từ hồi còn nhỏ, bị đòn hoài mà còn bỏ hổng nổi huống chi là bây giờ ], ráng tập trung rồi nghe cô áo tím nói như vầy:
-Em không ngờ cái số mình má hồng phận bạc như vậy, chưa đi đến nửa đường đã đứt dây gãy gánh.
Cô áo vàng chép miệng gật gù mà rằng:
-Ai biểu em không nghe lời chị. Ta nói cái nghề tài xế nầy nó hay gặp rủi ro, tai nạn lắm. Cho nên ông bà mình từ hồi xưa đã có cái câu " chữ tài liền với chữ tai một vần ". Cũng may mà em còn lãnh được mấy chục triệu tiền bồi thường để làm niềm an ủi.
Cô áo tím lắc đầu ngoâỳ ngoậy trả lời bằng một giọng không bằng lòng :
-Bộ chị tưởng em ham đồng tiền nầy lắm hả ? Đây là đồng tiền xương máu mà ảnh để lại cho nên em hổng muốn đụng vô một chút nào. Cái nỗi đau khổ của em số bạc nầy làm sao bù đắp nỗi. Mấy đêm rồi em đâu có ngủ nghê được chút nào. Buồn thúi ruột đâu thiết gì ăn uống, cơm dọn sẵn ra rồi mà hễ cứ cầm đủa lên là nghẹn ngang bỏ xuống.
Nói tới đây cổ liền bỏ ngay đủa xuống... quay lại nhìn tui đưa hai ngón tay lên rồi nói:
- Chị ơi! Cho thêm hai dĩa nữa nghen, đừng bỏ ớt .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 6 2013, 19:24
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 176
Chị LAm Duyên ơi ! là chịLam Duyên NQ không có thời gian nhiều nên chạy ra chạy vào chưa đọc xong câu chuyện của quán Ốm , quán này vừa"tĩa một nghìn" lại còn"lắm tiêu" khi nghé vào quán thấy mấy cô nàng tỷ muội là NQ "cười nghiêng thùng đổ nước rồi" vậy nên NQ sẽ phụ trách món "sâu xào rau muống" :P món này để dành sau khi các ", đại huynh,bằng hữu ,tiểu đệ giang hồ nhậu sỉn sỉn mình mang ra đãi vậy :rollin: được không hả chị Lam Duyên :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 6 2013, 08:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
OK !Chị nghĩ món nầy là độc nhất vô nhị đấy NQ à ! Nghe đâu sâu là bổ lắm lắm đó em , xơi món nầy chắc võ công của chị em mình ngày càng thâm hậu đó.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 6 2013, 14:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Các Tỷ Muội cố gắng trực chiến ở quán ỐM, để Ốm BD này tận dụng "tay lái lụa" đi chạy xe ôm kiếm cơm (lấy ngắn nuôi dài), tiện thể móc nối mấy chiến hữu có máu mặt (như BQ chẳng hạn) để nhờ các chiến hữu này lôi kéo khách VIP cho quán. Người ta mở quán ở nơi khỉ ho cò gáy mà còn có khách VIP tới nườm nượp là nhờ vậy... vậy... đó các Tỷ Muội ạ!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 6 2013, 08:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
ỐM ơi là ỐM ơi ! mãi tới hôm nay mới thấy em xuất hiện , tình hình kinh doanh của quán mình bết bát lắm rồi , nếu vắng em lâu chắc thành quán ôm thiệt đó ! Em chạy xe ôm nhớ cẩn thận nhe vì chị nghe nói " ôm là yếu " dữ lắm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 104  Trang kế tiếp

» CÔ ỐM ƠI! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu