Trường Trung Học Công Lập Tân Châu
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/

CÔ ỐM ƠI!
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=12&t=4376
Bạn đang xem trang 98 trong tổng số 104 trang

Người gửi: lamduyen [ 09 Tháng 7 2017, 18:36 ]
Tiêu đề bài viết: PHỐ GẦY

Xa nhau mấy chục năm dài
Hôm nay gặp lại, phố gầy hơn xưa
Con đường nhựa giữa ban trưa
Nắng che mất lối mà thơ cứ về !

Người gửi: tranbc [ 09 Tháng 7 2017, 20:45 ]
Tiêu đề bài viết: NT2 Re: CUỘC HỌP MẶT SAU CÙNG.

Một phút tâm thanh tịnh, nguyện cầu vong linh những người quá cố được siêu thoát.
Năm qua tiếp nhận nhiều người thân,quen, bạn hữu ra đi; biết rằng đó là qui luât, nhưng lòng vẫn đau xót .
Huỳnh bảo Tánh, một môn đệ, tôi không nhớ hay đã gặp mà lại quên, sau buổi họp mặt trọn tình nghĩa rồi giã tù cỏi thế ( qua bài : Cuộc họp mặt sau cùng)

Chân thành san sẻ nổi buồn nầy đến người thân, gia đình và bạn bè của Huỳnh bảo Tánh.
Lòng buồn man mác, xao xuyến nhớ lại năm xưa thầy Thành ca bài " Đêm buồn tỉnh lẻ" tặng tiển tôi lên đường nhập ngũ. Thời gian qua đi thấm thoát gần 50 năm. Mong thầy thanh thản yên nghĩ, dù lý do nào đó nhắc nhớ đến thầy ...

** Phụ chú : Tôi được biết ,tuy hai họ là Dương, Ôn nhưng chỉ là một, không rõ vì sao anh em lại thành khác họ.
Tôi nói lên điều này, nếu có làm phiền đến "Dương - Ôn" gia, xin bỏ qua cho.

Trân trọng
NT2

Người gửi: lamduyen [ 09 Tháng 7 2017, 22:45 ]
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!

Thầy kính !
Chuyến về thăm Tân Châu của em không được trù liệu trước, hết sức gấp gáp, đột ngột...
Ngay khi nhận tin người dì ruột qua đời, em vội xách túi về để kịp nhìn mặt dì trước khi tẩm liệm. Chắc dì giận em nên không cho thấy mặt.
Tết vừa rồi em đã định về quê ăn tết với dì thế rồi phải giữ nhà cho con gái đi chơi. Nước mắt và tình cảm đều xuôi dòng chảy xuống nên những người ở đầu nguồn phải chịu thiệt.
Chôn cất dì xong em liền đi tìm thăm thầy và các bạn cũ. Đến nhà Đẹp đầu tiên, Đẹp đi nghĩ mát ở Vũng Tàu do nhà trường tổ chức. Người chị dâu của Đẹp, rất nhiệt tình, rất tử tế, theo lời hỏi thăm của em đã chỉ đường đến nhà Nghễ. Chỉ không yên tâm, sau đó còn đạp xe chạy theo, coi em có đến đúng nơi không?
Cảm động biết bao trước tấm lòng của chị và cô bạn "mắt đẹp" Văng thị Nghễ ngày nào !
Dù xa nhau hơn bốn mươi năm, em và Nghễ đều nhận ra rồi ôm chầm lấy nhau như con nít.
Nghễ lôi cuốn sỗ ghi số điện thoại của các bạn, gọi cho Đào trước tiên, người được xem như nhịp cầu nối từ đứa nầy đến đứa khác. Nghễ nói:
-Con Diệu nó về rồi nè ! Nó đòi gặp thầy cô với hết thảy tụi mình.
Đào vồn vả:
-Để tao gọi cho, tao có số điện thoại đầy đủ...
Em nói với Nghễ:
-Mầy đưa điện thoại đây cho tao nói chuyện với nó coi !
Vừa cầm điện thoại lên là em nghe Đào nói:
-Tao đang sửa nhà, thợ đang làm nên không có bỏ đi được. Để tao gọi điện mời thầy và tụi nó rồi nói lại cho mầy hay. Mầy muốn họp ở đâu ? Ngày nào.
-Tao đi lâu quá nên có biết chỗ nào đâu mà nói. Còn ngày thì thứ bảy đi, hay là chủ nhật ?
-Chủ nhật đi, hôm đó thợ nghĩ. Địa điểm ở cà phê "Bến Tàu" cho mầy dễ kiếm.
Chừng nữa tiếng sau Đào gọi lại:
-Tao mời được hai thầy rồi đó : Thầy Phúc và thầy Tài.
Em mừng không tả nổi, hỏi dồn:
-Thầy Tài cũng có mặt hả ?
Đào trả lời :
-Có, thầy nhận lời rồi !
Ngày chủ nhật đó được em chờ đón bằng cả tấm lòng của mình. Tưởng tượng ra lúc gặp hai thầy và các bạn làm em nôn nao, tim đập lộn xộn còn hai bàn tay lạnh ngắt.
Những ngày em về Tân Châu cứ mưa suốt, sáng đó cũng không ngoại lệ, may mắn thay nó chỉ nhẹ như bụi.
Lúc đứa cháu chở ngang bờ kè, thấy một nhóm nam nữ trung niên, khoảng hai mươi người đang ngồi ngoài mưa, em bảo cháu:
-Dừng lại đi, chắc đây là những người bạn của dì.
Đứa cháu gái, nhỏ hơn em gần bốn mươi tuổi nhưng chín chắn gấp đôi, nói:
-Mình cứ ghé quán cà phê trước đi dì, không gặp thì quay trở lại .
Bước vào quán cà phê em nhận ra ngay thầy Hiệu trưởng ngày xưa và các bạn đang ngồi đợi ở chiếc bàn nối dài ngay giữa quán.
Không thấy thầy, em hỏi Đào:
-Thầy Tài đâu ?
Đào trả lời :
-Thầy Tài với cô Oanh...
Em ngắt lời:
-Thầy Tài của tụi mình kìa .
Đào nói:
-Thầy ở bên Mỹ, bộ mầy hổng biết sao ?
Em biết, em biết nhưng vì lòng quá mong mỏi cho nên...


Cầu xin ơn trên gia hộ cho thầy thật nhiều niềm vui và sức khỏe.
Thầy trò ta, chắc chắn sẽ có một ngày gặp lại, hén thầy ?

Học trò của thầy

Lâm thị Diệu.

Người gửi: tranbc [ 10 Tháng 7 2017, 15:14 ]
Tiêu đề bài viết: NT2 - Re: CÔ ỐM ƠI!

Em Diệu !
Rất cảm kích , xúc động trước tấm chân tình quí mến và kính trọng của em đối với Thầy !
Cám ơn em đã nguyện cầu ơn trên gia hộ sức khỏe cho Thầy. Hy vọng sẽ có ngày "thầy của tụi mình" gặp lại nhau tràn ngập niềm vui em nhé !
Chúc em luôn an vui , bình an và sức khỏe.
Thân mến
NT2

Người gửi: lamduyen [ 17 Tháng 8 2017, 21:33 ]
Tiêu đề bài viết: TIẾNG GÕ CỬA LÚC NỬA ĐÊM

Nửa đêm tay mưa gõ cửa
Ngỡ đâu người xưa đã về
Cửa tim, cửa lòng rộng mở
Gió tràn vào lạnh tái tê !

Người gửi: lamduyen [ 28 Tháng 8 2017, 15:38 ]
Tiêu đề bài viết: BẠN CỦA NGOẠI

Nửa đêm ngoại cất tiếng ho
Ông Hai Ngoéo lại lò dò bước qua
Mang theo hộp dầu cù là
Đưa cho ông ngoại biểu thoa lên người
Cầm trên tay, ngoại mỉm cười
Niềm vui lập tức đẩy lùi cơn ho !

Người gửi: lamduyen [ 05 Tháng 9 2017, 00:37 ]
Tiêu đề bài viết: NGÀY VU LAN

NGÀY VU LAN
Con rủ đi chùa đón Vu Lan
Ngươi hâm hấp nóng lại ho khan
Đến chốn trang nghiêm e bất tiện
Nằm nhà đưa võng nghĩ lan man
Lật quyển album tìm ảnh má
Nước mắt thi nhau đổ tràn trề
Cháu hỏi “bà ơi sao khóc thế ?”
Rằng "bà nhớ má, nhớ chùa quê"…

Người gửi: YouDidIt [ 05 Tháng 9 2017, 03:51 ]
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY VU LAN... VU LAN TÂM KHÚC

VU LAN TÂM KHÚC

Mẹ hỡi, trăng rằm ở xứ xa
Không có lời ru của Mẹ già?
...ầu ơ dí dõm qua cầu ván
Nương tựa nhờ ai nếu lỡ đà?


Cha có còn ngồi vuốt đủa tre
Ngắm từng chiếc một, có so le?
Gian truân cao thấp khi chìm nổi
Con sẽ tìm ai để cận kề?

Người gửi: lamduyen [ 05 Tháng 9 2017, 13:17 ]
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!

Vu Lan nầy YouDidIt huynh có đi chùa hông ?
Nếu có thì huynh được cài hoa màu gì ?

Người gửi: YouDidIt [ 05 Tháng 9 2017, 13:48 ]
Tiêu đề bài viết: YDI Re: CÔ ỐM ƠI!

Lâu lắm rồi YDI tui ko có dịp đi Chùa.... Lâu lắm rồi, mùa Vu Lan YDI chỉ nhận được cài Hoa Hồng Trắng thôi Yên ơi!
Mùa Vu Lan bên Yên có cúng gì ko vậy??? Cám ơn lời hỏi thăm...

Chúc khỏe để sáng tác!

Bạn đang xem trang 98 trong tổng số 104 trang Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/)