Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 16 Tháng 5 2025, 18:47
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» BIỂN ĐÊM «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2800 | Trả lời: 12)
Tiêu đề bài viết: BIỂN ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2013, 21:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Lâm Du Yên

Trăng gầy một mảnh chênh vênh
Biển đêm sóng gọi, buồn tênh bải bờ
Dã tràng ơi! quá si khờ
Giận ai gom mảnh trăng mờ đem chôn.
Còn đây cơn gió gọi hồn
Hàng phi lao cũ bồn chồn vẫy tay
Mơ màng chợt gọi tên ai
Dấu chân thơ dại còn hoài trong tim
Ai quên? Ai nhớ? Ai tìm ???
Ai ngồi khóc với biển đêm , một mình...
L D Y


Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 13 Tháng 7 2013, 06:11 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Trương Hoài Thương Re: BIỂN ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2013, 23:52
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 72
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 11 2012, 13:28
Bài viết: 43
Đọc bài thơ BIỂN ĐÊM của lamduyen thấy hay quá, lại hợp với tâm trạng của mình, nên họa lại. Chợt nhớ Dạ Lý bên ấy hổng biết có thường ra biển, đi trên cát để hồn rạo rực tiếng sóng rì rào biển gọi Nha Trang? Hay lặng nhìn bình minh hé lộ trời xa giữa màu xanh bạt ngàn của biển Vũng Tàu? Vì thế, chị mến tặng Dạ Lý bài thơ này để chị em mình tìm về ký ức một thời xa xôi...

BIỂN SÁNG

Nắng mai chiếu rọi cát vàng,
Sóng nhô đầu bạc vui đùa bải xa.
Lời yêu mới tỏ hôm qua,
Thương ai sóng biển cùng ta mỏi mòn.
Hải âu mất dạng hay còn?
Buồm tơi gió bạt lặng hồn nhớ nhung.
Biển, Trời, Đất rộng khó chung,
Dấu chân trên cát mông lung nỗi niềm.
"Ai quên? Ai nhớ? Ai tìm???
Ai ngồi khóc với biển đêm, một mình…"

T.H.T


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: BIỂN ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2013, 07:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 65
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Có một chủ đề mà DL chưa bao giờ viết đó là " Tình Yêu "
Tối nay mở máy thấy nào là Biển Đêm, rồi đến Hôn Nhau của Cỏ Hồng.
Tự nhiên DL muốn viết về tình yêu.
Nhưng - trước hết phải hỏi NGV - nếu website bị crash - thì NGV có sửa lại được không? hi hi hi.

Bây giờ là 11:30 tối, quá giờ đi ngủ rồi, thôi - để mai tính.

Thứ Bảy 6:30 sáng.
Sáng nay không khí rất là dễ chịu, mở máy thấy computer giới thiệu : Better Health - Better Life. Dạ Lý thấy quá ư là đúng. Khi mình có sức khỏe tốt thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống đáng yêu vô cùng.



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BIỂN ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2013, 12:08
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 176
chị Trương Hoài Thương ơi! cho em xía thùng thiếc bể tí nhé,chị hỏi DL ,nhưng em trả lời chị biển CA hi hi hi biển CA buổi sáng sớm ai thì em hổng biết chớ còn em thì hihi :rollin: :rollin: mặc vàì cái áo khoác dầy một chút lạnh ơi là lạnh ,mùa hè mà đi biển khoảng 12 giờ mà còn mặc áo khoác và chỉ tắm có 2 cái chân thôi , :rollin: còn em thỉ sao hả DL


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BIỂN ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2013, 12:27
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Cho tới luôn đi bác tài Xí Muội. Website bị crash thì anh làm lại website khác chứ sợ gì.
Coi bộ chủ đề "tình yêu" nầy hấp dẩn đó nhe! Bà con nên chuẩn bị gài dây an toàn chờ Xí Muội ra chủ đề mới nhe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Nguyễn-Lê Re: BIỂN ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 7 2013, 05:18
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1954
Ngày tham gia: 10 Tháng 10 2012, 23:17
Bài viết: 37
Quốc gia: Vietnam (vn)
Theo gợi ý của NGV. Nhơn đọc bài thơ BIỂN ĐÊM của lamduyen, thấy thích nên Nguyễn-Lê mạo muội làm một bài (tạm gọi là THƠ). Tuy biết đọc ra nghe chỏi tai, nhưng thấy Dạ Lý và Nhà Quê cũng không ghét thơ nên xin tặng hai em, ráng đọc cho anh vui nghen!

SAO ĐÊM
Có một vì sao,
Mất hút trong mắt em.
Có một vì sao,
Lao đao trôi mãi ngàn đêm.
Ôi! Đêm đơn côi,
Tóc em bềnh bồng,
Biển đêm rì rào,
Bờ mi vừa ướt.
Một trời nhớ thương!

Em! Mai này có nhớ?
Bước chân nhẹ nhàng,
Tìm chốn mênh mang
Để hồn thương đau,
Cánh phượng buồn
Rơi đi…rơi đi…
Cuộc tình bơ vơ.

N-L


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NQ tặng hình (Re: BIỂN ĐÊM)
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 7 2013, 23:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Nhà Quê nhờ BD gởi mấy tấm hình này tặng chị Trương Hoài Thương để "trả ơn" chị đã làm thơ tặng Nhà Quê và Dạ Lý. Nhưng BD mở bài này ra thấy anh Nguyễn Lê tặng chứ đâu phải là chị THT. :roll: Sao lại có sự nhẫm lẫn nạ nùng như vậy hả... chời? :roll: :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout: Nhầm lẫn vậy hổng sợ anh Nguyễn Lê buồn sao? :mozilla_tongueout:

Thôi thì tặng cả 2 anh chị ấy luôn nhé!... BD và mọi người cũng xem ké luôn!
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:
{L_ATTACHMENT}:
Nha Que (1) 12- 1.jpg
Nha Que (1) 12- 1.jpg [ 180.23 KB | Đã xem 3053 lần ]


{L_ATTACHMENT}:
Nha Que (2).JPG
Nha Que (2).JPG [ 114.75 KB | Đã xem 3048 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BIỂN ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2013, 01:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tui nhìn hình của ai cũng thấy TRẺ TRUNG , PHƠI PHỚI YÊU ĐỜI nhìn lại thấy mình tui GIÀ quá , tui buồn :( :( :(

Tặng nhỏ NGA nè , để nhỏ muốn chuyển cho ai thì cứ chuyển :

CHỊ Trương Hoài Thương ơi !!! CHỊ là ai ???
Tấm bài đã bị lật tẩy rồi
Lần nầy chị THẮNG em rồi nhé
Thì ra chị là TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG :rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BIỂN ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2013, 02:19
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Hôm trước thấy nhỏ Thảo đi biển mặc đồ tắm rất ư là mát mẻ ,còn tuần trước NQ đi biển phải mặc áo ấm ở ngoài và chỉ nhún có 2 bàn chân xuống nước thôi ,đi biển gì mà mắc "cừ" quá há chị THT anh NG L ,DL HM và Ốm nữa :rollin:( hai cô cháu NQ đang chơi cát)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BIỂN ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2013, 04:43
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 72
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 11 2012, 13:28
Bài viết: 43
LỜI TRẦN TÌNH
(Tặng các em:Huỳnh Mai,Nhà Quê,Bông Diêu,Dạ Lý)

Em ơi! Chị có lời này:
Vì yêu mà phải u hoài đó em.
Phải chi gặp mặt đừng quen,
Thì đâu đến nỗi bao phen thở dài!
Nhớ nhung ngồi đứng đêm ngày,
Giận ai quay mặt để ai bẻ bàng.
Có đêm lệ rớt hai hàng,
TRƯƠNG ơi…gọi mãi tên chàng HOÀI THƯƠNG!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» BIỂN ĐÊM «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu