Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 13:57
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113243 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: VÀO ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2017, 13:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Dòng sông chở nắng về trời
Những linh hồn sóng cũng đòi quá giang
Chiều hôn mặt đất vội vàng
Trời lim dim mắt mơ màng vào đêm...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VÀO ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2017, 16:12
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Đang ngồi làm việc trong sở chợt cảm hứng vài câu phụ họa với Lưu Tâm Bình

Đêm về nghe tiếng ru hời
Lim dim giấc mộng cho đời đi hoang
Gió hôn ngọn cỏ mơ màng
Dòng sông soi bóng trăng vàng viễn phương …


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 8 2017, 06:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mừng huynh ghé lại nhà Bình
Ghé tai hỏi nhỏ bạn mình một câu
Anh Du đít Ít đi đâu ?
Chờ hoài không thấy gãi đầu, tại ai?
Do Bình có tật giỡn dai ?
Cho nên huynh đệ "gút bai" dần dần ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: HOA TÍM NGÀY XƯA
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 8 2017, 03:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tặng Phan thị Đào

Lâu rồi em chẳng ghé vườn chơi
Hoa tím ngày xưa nhớ ngậm ngùi
Lối hẹn cũ thập thò mỗi tối
Trăng rình chỉ thấy một mình tôi
Hoa tím và người cùng lủi thủi
Đêm đêm đối ẩm với nhau thôi
Rượu rót tràn ly trăng vỡ nát
Nuốt từng mảnh vụn, lạnh tê môi
Gió bén hơi men len lỏi tới
Chui sâu vào áo nhột nôn ngươi
Sao khuya nhướng mắt nhìn trân trối
"Thất tình sao lại ngã nghiêng cười?"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CHÈO QUEO
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 8 2017, 17:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Càng ngày càng ít nằm mơ
Mộng không bến đổ bơ vơ giữa trời
Đêm dài như nhánh sông trôi
Ta không biết lội, đáy đời chèo queo...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BÓNG CHUI VÀO MỘNG
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2017, 16:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Buổi sáng tôi đi
Ông trời trước mặt
Bóng núp sau lưng
Lặng im phăng phắc

Buổi chiều tôi về
Trời say ngây ngất
Ngã đè lên tôi
Bóng nằm sát đất

Nửa đêm đèn tắt
Bóng trốn mất tiêu
Chân bước liêu xiêu
Cố đi tìm bóng

Bóng chui vào mộng
Tôi ở ngoài đời
Ngày cùng có đôi
Đêm không chung lối

Thương không cần nói
Chỉ hiểu nhau thôi
Bóng không có mặt
Là nằm trong tôi !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỀ ĐÂU ?
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 9 2017, 10:14
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đò ngang hai đứa qua sông
Bóng em lơ lửng giữa dòng nước trôi
Đời chia hai nhánh xa xôi
Một mình, sông cũ bồi hồi nhớ đau
Tìm hoài mà chẳng thấy nhau
Sóng bôi xóa dấu tình đầu, ngày thơ
Bóng hồng chìm đáy sông mơ
Người thương một thuở bây giờ về đâu ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: HOÀI NGHI
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 9 2017, 07:06
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trong em và trong tôi
Có nhiều điều không nói
Hai người hai thế giới
E dè cũng phải thôi !

Em hoài nghi cuộc đời
Tôi hoài nghi đạo đức
Điều gì là chân thực ?
Điều gì là dối gian ?

Như kiến nhỏ lang thang
Bò quẩn quanh miệng bát
Chiều nay mưa lất phất
Nhớ một người chưa quen…


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HOA TÍM NGÀY XƯA
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2017, 08:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
luu tam binh {L_WROTE}:
Tặng Phan thị Đào

Lâu rồi em chẳng ghé vườn chơi
Hoa tím ngày xưa nhớ ngậm ngùi
Lối hẹn cũ thập thò mỗi tối
Trăng rình chỉ thấy một mình tôi
Hoa tím và người cùng lủi thủi
Đêm đêm đối ẩm với nhau thôi
Rượu rót tràn ly trăng vỡ nát
Nuốt từng mảnh vụn, lạnh tê môi
Gió bén hơi men len lỏi tới
Chui sâu vào áo nhột nôn ngươi
Sao khuya nhướng mắt nhìn trân trối
"Thất tình sao lại ngã nghiêng cười?"

Chi Dao goi loi cam on nha tho Luu Tam Binh nhieu lam lam va chuc nha tho luon manh khoe, lam tho ngay cang hay.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: THEO CHÂN NGƯỜI LẠ
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 9 2017, 14:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trời phun mưa bụi
Cây nhả lá rơi
Nổi hứng khơi khơi
Cầm dù đi dạo

Mưa chưa thấm áo
Mà ước sũng hồn
Chân chợt bước dồn
Bóng ai phía trước...

Dáng hoa lướt thướt
Áo mỏng phất phơ
Gió trộm hương thừa
Rắc tràn lên cỏ

Dấu giày nho nhỏ
Đánh rớt trên đàng
Rón rén đặt chân
Nghe lòng ấm quá !

Quay về tuổi hạ
Quay về tuổi xuân
Một chiều bâng khuâng
Theo chân người lạ ...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu