Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 07:54
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113298 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 4 2014, 19:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
VH78 Thân mến, một ngạc nhiên thật vui khi gặp bạn với cành hoa tím rất đẹp. DL không nhớ về loài hoa màu tím này, nhìn không giống hoa rau muống đồng. Nhưng DL nhớ là hồi nhỏ có đi hái cái trái đen đen đó, nó có hình dạng giống như hột nếp than (chiều dài khoảng 3 lần) đem về bỏ vô ly nước, rồi chờ trái đó thấm đủ nước là nó bắt đầu nổ bung bung ... hy vọng DL nhớ đúng tên mà VH78 nói. Quên nữa, có khi DL bỏ vào miệng ngậm lại chờ cho nó nổ nữa (hihi)

Hoa màu tím mà VH78 đưa lên, cánh hoa rất đẹp, không chỉnh chu, mà mang vẻ mềm mại, dịu dàng của quê đồng cỏ nội. Rất nhiều tranh hội hoa vẻ về hoa với sắc nét này. Mùa hè năm nay, thời trang vẻ lên các chiếc áo thun là bông hoa có nét vẻ giống như cành hoa đó. Cám ơn VH78 gởi lên diễn đàn cành hoa đẹp, nhưng DL quên tên rồi.

Viết đến đây, DL mỉm cười vì nhớ lại bạn ngày xưa là " Anh Cụ Đồ " bây giờ lại có thời giờ nhớ tới bông hoa (hihi) VH78 có hình bông hoa giấy không? gởi lên cho DL xem đi.

Thân mến.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 4 2014, 20:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Thiệt là thú vị khi nghe VH78 và DL nhắc về bông và trái của cây nổ. Hồi nhỏ Ốm cũng dại dột hái trái của nó bỏ vô miệng (khá đau khi nó nổ bung ra). Ốm nhớ nó còn có tên là sâm nam (rễ của nó hình dạng như những củ cải tí hon nhưng màu vàng nâu). Hột của nó khi thấm nước thì nhớt nhợt hè. Hồi đó Ốm nghĩ cây này có họ hàng với cây "bình lịch" vì hột giống hệt hột bình lịch (có bán trong tiệm thuốc bắc, ngâm vô nước nở ra dính nhẹo với nhau, dùng để dắp lên vết thương. Hổng biết để cho mát hay để sát trùng vậy ta!) :mozilla_tongueout: :roll: Nhưng hổng biết cây bình lịch đó nó ra làm sao nữa! :roll: :mozilla_tongueout:

Bấm vào đây xem hình cây nổ trên mạng nè:

http://khoahocphothong.com.vn/news/deta ... o-(sam-dat).html


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 5 2014, 13:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
CHỊ EM QUÁN ỐM THÂN GỞI TẶNG LƯU TÂM BÌNH.

ÔNG LÁI ĐÒ - HÙNG CƯỜNG




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 5 2014, 21:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
LTB xin cám ơn các cô nương của quán Ốm. LTB xin tặng lại một bài thơ không phải của LTB mà của YẾN LAN

BẾN MY LĂNG

Bến MY LĂNG nằm im thuyền đợi khách
Rượu cạn bầu, ông lái chẳng buông câu
Trăng thì vàng rơi đầy trên mặt sách
Ông lái buồn để mặc gió mơn râu...

Ông chỉ muốn rung người thành tiếng địch*
Chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao
Vì đìu hiu, đìu hiu trời tĩnh mịch
Trời vò vàng vì thiếu những vì sao.

Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh
Tơ vương trời nhưng chỉ rải giăng giăng
Chiều nghi ngút dài trôi về nẽo quạnh
Để đêm buồn vây phủ bến MY LĂNG

Nhưng đêm kia đưa đến chàng kỵ sỹ
Nhúng trăng đầy ngực áo ngọc lưu ly
Chàng gọi đò , gọi đò. Ôi hối hả!
Sợ trăng vàng rơi lấp lối chưa đi...

Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến MY LĂNG
Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách
Gọi đò thôi...Gãy nát một gành trăng...

Bến MY LĂNG còn lạnh, bến MY LĂNG
Ông lái đò đợi khách biết bao trăng ...

YẾN LAN




* Tiếng sáo


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VH78 - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 5 2014, 11:02
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
Gởi cho DL một số ảnh về bông giấy. Mình chỉ chọn một số ảnh chụp giàn hoa trồng tự nhiên thôi chứ hoa giấy dạng bonsai thì không thích. DL cứ lên Google gõ thì muốn tìm gì chẳng được.
Sẵn đây gởi tặng DL vài ảnh về hoa bình dị nhưng ngạt ngào hương sắc


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ! (VH78)
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 5 2014, 15:19
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
VH78 thân mến,

Hoa Giấy rất đẹp, sắc màu thật tươi như hoa Anh Đào, và rất đồng ý với bạn có những điều mình tự làm để tặng ai đó sẽ có ý nghĩa thân thiện hơn. Cũng như bạn kèm theo những tấm hình bông dạ lý hương, nhìn những tấm hình này, tôi biết tôi nợ bạn một điều vui (nhưng không nói trước được)
... chỉ nhớ lại một điều, ngày đầu tiên ngồi tập viết cho diễn đàn, viết xong không biết phải lấy Nick Name là gì? lúc đó nhà DL có trồng bông dạ lý hương đang trổ bông ngoài ban công, gió mang mùi hương của bông luồng nhẹ vào phòng khách, từ đó lấy tên DL luôn.

Do cái lạnh của mùa Đông chẳng muốn rời, nên mùa Xuân năm nay đến quá muộn. Mãi đến hôm nay những cây hoa Anh Đào mới bắt đầu trổ bông. Sáng chủ nhật hôm nay trên internet có danh sách những loại bông có thể ăn được, trong đó có loại Pansy, Marigold (bông Vạn Thọ) bông này thấy được đem bào chế trong vitamin tốt cho mắt.

Nhắc đến hoa Pansy, DL nhớ lại hồi đó có những tấm thiệp có hoa Pansy - tượng trưng cho tình yêu - được làm ở Đà Lạt. Nhớ tới thời học trò, phe kẹp tóc thường hay lấy bông hoa ép vào sách, những cánh lá của cây " thuộc bài " màu xanh xanh. Còn bạn không biết có ép hoa Phượng hay cành Lan nào vào tập vở không? hihi ...

Tỷ Lamduyen và chị Huỳnh Mai ơi, em xin tì một chút, mùa này em bận rộn với vườn rau, và bông hoa của em. Khi nghỉ mệt em sẽ chạy vô chạy ra Re tiếp (có nhiều điều vui lắm, hổm rày không thấy chàng Lưu - chắc giận DL rồi) Sẳn dịp DL xin hỏi các chị em quán Ốm thích loài hoa gì? nếu có loài hoa đó DL sẽ đi mua về trồng liền.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 5 2014, 19:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi !

Ở chỗ của tỷ ngày xưa có rất nhiều hoa dại, có một buổi chiều tỷ với đứa cháu nhỏ ba tuổi đi vòng vòng, cháu tỷ chỉ vào một cây bông rồi nói " ngoại ơi, coi cái cây buồn ngủ nè ", tỷ hết sức thích thú vì đó là cây mắc cở, chắc cháu của tỷ chạm tay vào thấy lá của nó xếp lại nên liên tưởng đến đôi mắt khép, cháu tỷ ngắt một bông, rồi khóc ré lên vì bị gai đâm chảy máu, nó nói với cái bông ấy "em ghét bông rồi, không chơi với bông nữa đâu" , không hiễu sao mà tỷ nghe lòng xót xa hết sức, thương cháu một phần mà thương cái bông ấy gấp đôi . Rồi tỷ liên tưởng đến cuộc đời của mình thấy có nhiều điểm tương đồng với cái bông đó quá, muội thường kể với tỷ rằng tính của muội hay mắc cở, tỷ ngày xưa cũng thế, cũng hay mắc cở, thậm chí là quá nhút nhát hể ai vừa chạm đến là lật đật thu mình lại liền.
Một lần khác, cũng vào buổi chiều, tỷ di dạo trên một con đường mà trước giờ tỷ không hề đi qua vì đó là nơi mấy người thợ xây dựng che lều để ở, hôm ấy họ đã dở lều đi, trả lại con đường vắng, tỷ đi ngang qua một căn nhà lá bỏ hoang, trước cửa nhà ai đó trồng một dây khoai lang rồi làm cái giàn cho nó leo, cái dây khoai lang ấy trổ một bông hoa màu tím giống hệt như bông rau muống, nó gieo vào lòng tỷ niềm cảm xúc hết sức là êm dịu, tỷ cảm thấy mến phục cái người đã trân trọng loài hoa bình dị ấy, cho nó có cơ hội ngang tầm với những bông hoa khác, giúp cho kho tàng của tỷ có thêm một báu vật .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 5 2014, 23:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
HI ! Dạ Lý
Hổm rày LTB ngủ li bì, bù lại mấy hôm thức trắng, tỉnh dậy là vào vườn liền. LTB ngủ và mơ...rồi thức dậy và lại làm thơ...
Chắc DL sẽ hỏi LTB mơ thấy gì, xin thưa LTB mơ thấy"trên người hoa trắng rơi".
Nhìn tấm ảnh DL chụp làLTB biết ngay là DL đã có thiện cảm vớiLTB rồi nên làm sao mà giận được.
Thôi LTB đi ngủ và mơ tiếp đây!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 5 2014, 21:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
ĐÔI BẠN SÓC
tặng Dạ Lý !


Sóc con làm tổ cây cao
Mùa đông rét mướt vùi đầu ngủ mê
Một ngày theo nắng xuân về
Có cô sóc nhỏ cùng quê ghé vào
Vội vàng mở cửa ra chào
Mới hay vạn vật đổi màu thắm tươi
Mở to đôi mắt nhìn đời
Thấy trời rất đẹp, thấy người rất duyên!

Dẫu sau nầy lắm truân chuyên
Nguyện làm suốt kiếp bạn hiền bên nhau !

LTB


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 08 Tháng 5 2014, 17:38 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 5 2014, 17:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Dự tính cuối tuần này sẽ trở lại đề tài này, nhưng sáng nay đọc vài lời của LTB, nên phải hồi âm liền.
Số là chị Bông Diêu đòi xem hình của LTB, và DL thì cũng chưa bao giờ gặp LTB nên bửa hổm Điệp Viên 00 Thấy - than ế nên giảm giá 50% giá " săn ảnh " thế là DL đồng ý nhờ Điệp Viên.

Mùa Xuân dù đến muộn, những cành hoa Anh Đào kém sắc màu hồng nhưng vẫn khoe sắc với nắng xuân, gió thổi nhiều - mang hương thơm dìu dịu của những loài hoa, bên cạnh những chú ong vo ve lãng mạn, say nồng với mật ngọt, ... Điệp Viên nhà ta nằm ở dưới góc hoa Anh Đào chờ săn ảnh LTB. Chờ LTB nhưng chưa gặp mặt thì Điệp Viên đã chìm say vào giấc ngủ trưa, khi tỉnh giấc trên người toàn những cánh hoa Anh Đào rơi rụng (giống như bài thơ Xin Lỗi Hoa Huỳnh) ngó lên cây thì ô kìa, có một chú Sóc như đã biết chuyện, chờ Điệp Viên thức giấc để chọc quê. Điệp Viên nhà ta dù không săn ảnh được của LTB nhưng cũng biết khoảnh khắc của chú Sóc là khoảnh khắc quà tặng của thiên nhiên nên không bỏ qua được.

Sáng hôm sau, Điệp Viên đưa cho DL mấy tấm hình và nói " hình của LTB đó " và tui tặng miển phí không lấy tiền luôn, nói xong rồi bye. DL mở hình ra xem thì thấy là hình của chú Sóc, DL cười và biết rằng Điệp Viên đã chọn đúng người, đúng lúc để giao hình cho DL. Vì sao? vì cảm xúc của DL có rất nhiều khi xem hình ảnh, trí tưởng tượng lạc vào trong hình luôn. Nhìn xem, hình ảnh của một mùa Xuân, thân cây như một sân khấu và nhân vật chính của mùa Xuân là LTB, với đôi mắt trong sáng, tiềm ẩn nghịch ngợm, như chơi trò cút bắt, ... hình ảnh của dễ thương và thân thiện.

Thứ Bảy tuần rồi, DL đem khoe hình với một cô giáo, DL nói đây là hình của bạn tôi. Vừa xem hình xong, cô giáo ồ lên một tiếng " ôi, bạn you quá dễ thương " nói xong cô giáo hỏi DL download hình đó để đem về trường cho học trò xem, và cô nói sẽ có quà tặng cho LTB.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu