Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 13:22
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113242 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2014, 18:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cám ơn tấm lòng đại bác của Cỏ Hồng và xin giải tỏa sự lo lắng của Huỳnh Mai. LTB rất ốm và nhẹ, trọng lượng và khối lượng chừng một ca ra thôi, lại biết thân biết phận nên sẽ không dám gây ồn ào, trở ngại, bảo đảm chúng ta sẽ chung sống hòa bình, không lấn cấn chút xíu nào hết.
Tính LTB rất tôn trọng phái đẹp, lại dễ sai dễ bảo, quí cô nương thích thứ gì? thèm món nào? LTB sẽ tìm mang về cung cấp đầy đủ, mong quí cô nương nhiệt tình ủng hộ, nói giúp một câu, ơn nầy LTB xin ngậm vành kết cỏ, xin nhanh tay lẹ chân giùm vì LTB đang đợi mong khoắc khoải, đã ốm lắm rồi lại đang yêu nên càng yếu dữ, sợ không qua khỏi con trăng nầy đâu !

KHỔ QUA

Nắng rang cho héo lòng ngò
Cho cay lòng ớt, cho khô lòng cà
Cho đèo thêm trái khổ qua
Cho em xa cách, điệu đà làm sao!

Khổ qua trồng cạnh sầu đâu
Dây leo quấn quít, lá màu cùng xanh
Khổ qua! Khổ quá! lòng anh
Thương ai, dẫu chẳng ai cần mình thương!

Đêm nằm nhớ trộm mùi hương
Yêu thầm hoa trắng lạ thường! Tên ai
Xót lòng nhìn lá khô gầy
Khổ qua chín héo rụng đầy ngoài sân
Trái buồn lệ ứa quanh thân
Khổ qua! khổ quá! Tình gần? Tình xa???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 4 2014, 01:02
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 176
TB ơi! NQ ăn nhiều lại không có "tham" đi tập thể dục nên "bự" lắm còn muốn lấn qua CH nữa nên không thể cho TB "quào" chổ đó được :evil: :evil:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2014, 10:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghe LTB than thở thấy mà thương , lại biết an phận , nên chị có ý nầy : Dạ Lý nên cho ông ta ké vào ngăn của tỷ Du Yên đi , vì nhận thấy rằng LTB cũng có hồn thơ linh láng tương đương với sư tỷ của mình có thể hai người nầy sẽ rất" ý hợp tâm đâu" không chừng sẽ làm nên đại sự . Câc tỷ-muội thấy thế nào :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2014, 12:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi ! Tỷ cũng từng thất tình nên rất thông cảm cho tên hàn"lẻ" họ Lưu nầy, thôi thì muội cứ cho y tạm trú một chỗ be bé, xinh xinh nào đó cũng được.
Cỏ Hồng muội muội đã có lòng ưu ái muốn nhường 50% lãnh thổ cũa muội ấy nên tỷ chẳng muốn cho y ké vào chỗ của tỷ, sợ y thấy chúng mình nhiệt tình quá đâm ra làm phách.
Tỷ cũng cảnh báo với muội một điều là phải rất nên thận trọng, vì theo như tỷ biết thường những tay có chút máu " T" [thơ], tính tình không ổn định, vui buồn bất chợt, hay đi tìm những điều trên mức bình thường, nói hổng phải chớ chó mèo trong nhà của họ còn khổ nữa là người yêu [ cho ăn uống kham khổ, mà đòi hỏi phải biểu lộ tình cảm thật nồng nàn], tỷ có đọc mấy bài thơ của y, hình như cha nội nầy nhậu dữ lắm, hổng biết có tình ý gì với tam muội hông mà làm thơ tặng cho muội ấy nghe cũng ai oán lắm, muội nhắm kham nỗi thì chứa chấp y còn không thì thôi, từ chối thẳng thừng luôn, thà xuống đao một lần cho y chết cho ngọt còn hơn khứa từng nhát, như vậy càng khổ cho y hơn.

P/S: Nếu muội còn có chút phân vân nên thỉnh ý Bông Diêu nhị muội vì nghe đâu muội ấy đang dạy cái môn " Nghiên cứu về tình yêu trong tuổi dậy thì muộn" nên có lẻ ý kiến của muội ấy chắc ăn hơn!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 4 2014, 14:14
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Xem qua ý kiến của mấy cô quán Ốm, Bình tôi đã ốm lại càng thêm ốm. Người xoa, người đánh, người đánh đã rồi xoa, người xoa xong rồi đánh, làm cho TB nầy tối tăm mặt mũi.
Thôi thì Dạ lý hãy nghe chính mình, hãy hỏi trái tim của mình rồi quyết định, như vậy khỏi ăn năn về sau, cũng đừng quá thiên theo ý kiến của người khác, suy cho cùng mỗi người đều nhìn đời qua lăng kính của họ và chắc chắn một điều là nó không hoàn toàn chắc chắn.
Nhất là của cái cô Du Yên ấy, nghe nói cô nầy tình duyên trắc trở, lại có máu bi quan, nhìn đời thấy toàn màu tím, nên xin Dạ lý đừng nghe cô ta xúi dại !


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 29 Tháng 4 2014, 13:03 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: HOA TÍM NHÀ EM (RE: XIN LỖI HOA QUỲNH) - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2014, 10:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Gởi TB, nhà DL không có hoa Quỳnh, chỉ có loài hoa màu tím này thôi.
DL cũng hy vọng chị Bông Diêu cho vài ý kiến, rồi sẽ trả lời chung.
Tạm thời DL có cảm nghĩ là bài thơ " Nếu " của TB biểu lộ tình cảm sao giống tình cảm của Bà Nội dành cho cho con cháu quá đi thôi.
Và theo thông tin tình báo của điệp viên 00 Thấy - nói cho DL biết là hồi xửa hồi xưa Lưu Tâm Bình đầu có chí, vậy bây giờ còn không? chứ TB nói nằm chung gối thì chí - tụi nó có máu phiêu lưu lắm - máu dê DL không sợ, chứ máu phiêu lưu của loài chí thì DL bỏ dép chạy à nghen.


Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2014, 12:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Hổm rày "long thể" Ốm Bong Dieu này te tua tơi tả tê tái hết trơn, đầu óc lơ tơ mơ dữ lắm nên có biết gì đâu mà có ý kiến ý cò, hở mấy tỷ muội?
Tuy vậy, tỷ lamduyen và Dạ Lý muội muội hỏi thì Ốm cũng mạo muội góp vài lời.

Theo Ốm, "mấy cha nội có máu T", "hình như nhậu dữ lắm", "đầu có chí", lại còn léng phéng "hai tay bắt tới mấy con cá"... như vậy thì mình đừng "xuống đao một lần cho y chết cho ngọt" mà phải "khứa từng nhát" cho y đau khổ chơi. Nhứt cữ lưỡng tiện, vì có đau khổ y ta mới phun thơ hay ra cho mọi người thưởng thức (đau khổ sáng tác mới sung - "Không đau khổ lấy chi làm chất liệu?..." mà lị! :mozilla_tongueout:

Gì hổng biết chứ thơ và cổ nhạc thì Ốm này chỉ khoái thưởng thức thứ chất lượng cao nên ý kiến trên có phần thiên vị (với y ta) và ích kỷ chăng?
:mozilla_tongueout: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2014, 19:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Dạ lý ơi !

LTB tuy nghèo nhưng sạch, vì ngay từ nhỏ ông bà, cha mẹ đã dạy hoài cái câu : " NGHÈO CHO SẠCH, RÁCH CHO THƠM" vì vậy xin cam đoan với Dạ Lý rằng,từ nhỏ tới giờ chưa hề có chí, cũng không bị bất cứ thứ bệnh ngoài da nào, nên xin hãy an tâm !


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 29 Tháng 4 2014, 13:25 với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2014, 19:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Dạ Lý ơi!
Nào giờ tay LTB đó ko hề đưa hình lên DĐ. Vậy y đã dám gởi riêng hình cho Dạ Lý chiêm ngưỡng dung nhan chưa? Hay có phôn qua "Vai bơ", "Tăng gô"... gì đó cho muội thấy mặt hông? (khakha cái này ko phải chị tò mò đâu nha mà là no nắng cho muội).
Bói: tay này ốm nhom (ốm hơn chị Ốm nữa) là cái chắc. Vì mấy chục năm nay y nuôi chí mà! Giờ gặp Dạ Lý mới hứa cạo đầu. :mozilla_tongueout:

Tay này chắc cũng ko cập nhật thông tin, tội nghiệp! :mozilla_tongueout: Giờ dầu gội trị chí thiếu gì trên thị trường mà ko biết mua gội. Mắc cừ! :mozilla_tongueout:
Hay là y làm bộ nói (xạo) vậy cho Dạ Lý muội muội xiêu lòng (?) :mozilla_tongueout:

Khakha... có vẻ tay này ngán chị Ốm nên hông dám đụng tới, ko dám trả lời... :mozilla_tongueout:
Có ngừ ngán mình, KHOÁI!
:mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2014, 21:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Xin chào BÔNG DIÊU nữ sĩ !

Dù biết cô nương dùng chiêu khích tướng, nhưng LTB cũng rất sung sướng chui vào tròng.
Rất cám ơn cô nương đã khuyên DẠ LÝ, xữ LTB theo cái kiễu "LĂNG TRÌ" , chớ không phải "LĂN BỘT CHIÊN GIÒN" như có lần định dùng cho một tên chọi lủng cái đầu của DẠ LÝ gần bốn mươi năm về trước.
LTB từ lâu đã vô cùng khâm phục sự nhạy cảm, nhận xét rất tinh tế, rất chính xác của cô nương, cô nương đã đánh trúng vào hai nỗi bất hạnh mà LTB hằng cắn răng cam chịu:
-LTB xấu trai lắm nên làm sao dám đưa hình lên D Đ. Giống như cô nương Cỏ Hồng đã nhắc nhở, đừng để những nhà chép sữ thêm một lần rơi lệ mà viết thêm phiên bản TRƯƠNG CHI !
-Nói đến cái chuyện mua dầu trị chí, LTB lại càng thêm tủi, câu đầu tiên xin hỏi: "tiền đâu ???" bởi vì:

Làm thơ đem bán cho người
Không ai ghé mắt nên đời trắng tay
Bụng kêu ọc ọc suốt ngày
Cơm rau còn thiếu, rượu cay còn thèm
Tiền chê tay mực lấm lem
Chẳng cho kết bạn, đi kèm từ lâu
Nói chi thuốc chí... thuốc gầu !!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu