Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 15:47
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Tập lái xe «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2406 | Trả lời: 12)
Tiêu đề bài viết: Tập lái xe
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 8 2014, 23:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
NHớ khi còn nhỏ tập chạy xe đạp ,có lần NQ đã té một lần đã bầm cả 2 chân, sau nay khi lớn hơn lúc ấy chị mình mua được chiếc xe Honda đam,có tối nọ NQ lén chị lấy chìa khóa ra chạy xe một mình ,không ngờ khi quẹo vì bẻ tay lái quá gắt lại còn đạp ga ,xe bị tông vào hàng rào kẻm gai té móp cái giỏ trước đầu xe méo xẹo lại còn bị kẻm gai quàu đổ máu, thật là tài tình. Khi qua Mỹ,tập lái xe hơi chân ga cứ rút lên hoài bị ông dạy lái xe la quá trời.Mùa hè năm rồi NQ tập xe cho cô cháu gái, ngồi kế bên mà cứ ẹo theo xe khi nó bẻ quẹo cua, một tay nắm cánh cửa một tay chực hờ chổ cần số để có thể thắng khi cần.Bây giờ thì cô bé này đã thi đậu và tự lái xe đi học . Hiện NQ đang tập cho một cô cháu khác. tháng 9 mới đi thi . NQ tự nghĩ sau khi 2 cô bé này lấy được bằng lái thì lúc đó cái đầu của NQ bị niển qua một bên, cỏn cái eo thì bị cong lại thiệt là tài cho kiểu dạy lái xe này :rollin: khi nào DL thấy cô nào bất bình thường xuất hiện trên vườn nhà ta nhìn kỷ coi có phải NQ không nhé Tỷ Lam Duyên :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tập lái xe
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 8 2014, 22:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nhà Quê ơi !
Tới bây giờ tỷ vẫn chưa dám lái một cái xe nào trừ xe đạp, chẳng là vầy: Hồi đó tỷ thèm chạy hon đa lắm mà má tỷ không cho. Năm tỷ học lớp tám cô bạn tên Lài ở TC xuống nhà tỷ chơi, cô bạn tên Trang nhà gần đem chiếc Đam tới chở hai đứa về nhà cổ. Lúc về cổ hỏi tỷ biết chạy xe hông, tỷ đâu có chạy lần nào nhưng ham quá nên nói đại là biết, cổ an tâm đưa xe cho tỷ chở. Tỷ lên xe đạp máy, rồ ga chạy một cái ào. Con đường quê nhỏ xíu hà, mỗi lần hai chiếc xe đò chạm trán nhau thì một chiếc phải dừng lại, nép sát lề cho chiếc xe kia từ từ bò qua.
Lần đầu chạy xe nên tỷ run dữ lắm, cũng may đường dằn xe xóc nên đâu có ai biết tỷ run, đã vậy còn vặn hết ga nữa chứ, chạy véo véo sợ quá trời mà hổng biết làm sao cho nó chậm lại. Về gần tới nhà thì đuổi kịp chiếc xe hơi chạy cùng chiều trước mặt, nó chạy giữa đường chừa một khoảng nhỏ vừa khít cho chiếc xe chui qua, tỷ bấn loạn, thay vì thắng lại mở ga hết cỡ, lúc nầy tỷ cầm chắc cái chết trong tay, tự rủa thầm mình :" Diệu ơi ! sao mà mầy khùng dữ vậy, mầy chết thì đáng đời chỉ tội cho hai đứa bạn đi theo phải chết oan chết uổng", nhờ có ông ngoại và ba độ nên chiếc xe vọt qua một cách ngọt xớt.
Về tới nhà tỷ thắng xe một cái rụp, cô bạn tên Trang nhìn tỷ bằng một tia mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, cổ nói " hổng ngờ tay lái của mầy cứng dữ quá, tao phục mầy sát đất luôn, tao chưa bao giờ dám qua mặt xe hơi như vậy". Đó lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tỷ chay xe gắn máy.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tập lái xe
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 8 2014, 00:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bái phục ,bái phục sư tỹ :mozilla_tongueout:
Em cũng gan dử lắm nhưng gan như tỹ thì em chào thua 100 cây số /giờ ;)
Hồi đó , trước nhà em có sân rộng lắm cuối sân có nhiều bụi tre , lúc ba em mua xe chiếc honda đam màu đỏ về cả nhà cưng nó như trứng mỏng ngày nào cũng lau chùi sạch bóng , em ham lắm nhưng không có ai tập , thế là em quyết tâm tự học , em quan sát kỷ mấy bụi tre tìm được một bụi có 2 cây mọc cặp nhau thế là yên tâm (đề phòng khi gặp sự cố không nhớ đạp thắng ) buổi trưa chờ mọi người ngủ hết em dắt xe ra chạy cảm giác lúc đó thật sung sướng làm sao , biện pháp ngừng thì cũng có rồi nhưng ngặt nổi thắng không đạp mà tay ga vẫn xiết...cuối cùng bánh xe trước vẫn chui được vào giữa 2 cây tre nhưng người và xe đều te tua tơi tả, cũng may ba thương con gái hơn thương xe nếu không chắc phải ăn bánh tét nhưn mây nhừ tử, hú hồn . Nhưng mà cũng nhờ liều mạng mà em biết chạy xe honda đó Tỹ. :mozilla_cool:


Sửa lần cuối bởi huynhmai vào ngày 06 Tháng 8 2014, 03:58 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tập lái xe
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 8 2014, 01:06
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 176
Đại tài ,đại tài ,thêm một chuyện đại tài nữa đây, cũng là chiếc Đam cô em gái mình cũng lén lấy xe chạy chưa bao giờ tập, vì mới có lần đầu ngoài chiếc xe đạp .Nhỏ em chạy gần tới nhà bà dì gần đó ,không biết làm sao ngừng lại cô này bèn nhảy xuống và chạy theo chiếc xe ,cuối cùng thì đụng phải cái lu nước nhà hàng xóm bể tuốt cái lu ,làm má phải đền người ta cái mới,cũng may nếu không đụng phải cái lu thì đã xuống sông gặp thái tử long vương :rollin: ( vì nhà gần bờ sông) còn nhiều lắm chuyện tập lái xe đó chị Lam Duyên :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: Tập lái xe
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 8 2014, 19:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
XE ĐẠP.

Hồi còn nhỏ do DL nhát tính nên không có tập xe đạp, vả lại nhỏ bạn thân lại ở kế nhà nên nhu cầu lái xe không cần thiết. Vào tuổi " teen " thỉnh thoảng có đi xuống vườn nhãn của nhà dì ở Long Sơn thì nhỏ ấy đèo DL ở ngoài sau yên xe, chiếc xe mini màu đỏ rất dễ thương. Một buổi chiều sau khi từ vườn nhãn về, cả hai rất vui vẻ vì được ăn một chầu nhãn no nê. Đến khúc dinh quận, thì làn gió mạnh từ sông thổi lên, hàng cây khuynh diệp rì rào cành lá, gió thổi mạnh nên nhỏ bạn nhón lưng dậy gồng mình đạp xe, lúc đó DL thấy thương bạn vì sức nặng của mình nên nhỏ ấy phải làm vậy, ngồi sau lưng DL tự nghĩ phải chi mình tự lái xe đạp riêng thì bạn đỡ sức chở mình.

Thế là về nhà âm thầm DL tự tập đạp xe, lúc đó 16 tuổi vào đầu năm lớp 10. Việc DL mang chiếc xe đạp ra tự lái rất là kín đáo vì mắc cỡ, vì có ai đến tuổi này mà mới tập lái xe đạp đâu, cho nên DL phải thực hiện vào buổi tối, sau khi cơm nước khoảng 7 giờ là DL dẫn xe đi ra ngoài, mà phải canh coi trong nhà có ai để ý không, lúc đó nhà có 2 - 3 chiếc xe đạp nên lấy đi một xe cũng không ai để ý, mà DL cũng biết khôn một chút là lựa chiếc xe nào có cái thắng còn tốt - coi như an toàn thứ 1. Lợi thế của tuổi trăng tròn tập lái xe đạp là khi ngồi trên yên, hai chân chống xuống đụng đất, coi như là an toàn thứ 2. Anh thứ Tư (là bạn của NGV) không biết chuyện này là an toàn thứ 3 vì anh mà biết được chắc chọc quê em gái mình tới bến luôn.

DL dẫn chiếc xe lên sân bóng rổ, ngồi trên xe giữ thăng bằng rồi đạp chậm, nếu có ngoằn ngoèo thì lấy hai chân chống xuống đất, chiếc xe cong cong tới lui rồi cũng thẳng theo ý của mình, tập đâu được vài buổi là DL cảm thấy mình có thể xông ra ngoài đường được rồi. Ra khỏi sân bóng rổ, DL phải chọn con đường nào để đi, con đường chùa Ông, con đường ra nhà Giảng vô xóm bán chuối - hai con đường này vắng người nên DL không đi - còn con đường duy nhất là chạy ngang qua nhà NGV, tới chổ bà bán chuối nướng thì quẹo phải, chạy ngang qua tiệm bán sách Ngươn Ngươn, ngang qua Công Sở, ... đi thẳng lên phía trường Nam, rồi vòng về. Mọi chuyện đều ổn, không đụng một ai, không đụng hàng gánh nào, không ai hay biết. Vài ngày sau DL bắt đầu chạy lên cây cầu Sắt, nhớ lúc đó cây cầu chính giữa nó cong, do DL chưa biết là khi lên dốc cầu phải đạp mạnh lên nên khi mới vừa lên cây cầu một chút thì chiếc xe đạp tự ên nó tuột xuống dốc cầu, DL hết hồn vì lỡ mà té ở trên cây cầu Sắt chắc là sẽ bị ai thấy quê lắm, may nhờ chống chân xuống được nên DL dừng lại nhảy xuống, rồi dẫn chiếc xe đạp trở về. Thử thách đạp xe qua lại trên cây cầu Sắt cũng phải mất vài ngày mới quen.

Lái xe đạp đâu được chừng một tháng, một tối DL phải đi đâu đó lên hướng chùa Cao Đài, đạp xe đến gần nhà Thờ thì DL cần phải tránh một chiếc xe đi ngược chiều nên lách xe qua tay phải, không để ý phía trước mặt của mình có hai người đang đi bộ, DL chỉ kịp bóp tay thắng lại để tránh lủi vô người ta nhưng đã trễ, cái bánh xe trước của DL nó ủi thẳng vô giữa hai chân của anh thanh niên cao ráo đang đi bộ, hất anh ta nhào về phía trước vài bước, nhưng do cao ráo nên anh cân bằng kịp thời không bị té ngã. Lúc đó DL còn ngồi yên trên xe, chờ anh ta quay lại để xin lỗi mà trong bụng nghĩ thầm - thôi rồi, cái điệu này chắc bị quát thê thảm luôn. Anh chàng quay lại dòm coi ai cán mình, thì anh khoảng trên 20, điển trai, nhưng nét mặt thì hậm hực, sẵn sàng nện cho tên nào dám cả gan cán mình. Nhưng khi thấy người cán mình là một cô gái thì nét mặt giận dữ chuyển qua nét ngạc nhiên, DL lúc đó ngồi trên yên xe nên tầm nhìn ngang gương mặt mới thấy rõ, rồi từ ngạc nhiên ánh mắt anh ta chuyển sang thích thú, điềm tĩnh suy nghĩ sẽ phải nói gì với cô này. Chính vì sự điềm tĩnh đó đã làm DL đủ thời gian lấy lại bản tính mắc cỡ, cộng thêm ánh mắt của anh - DL không chần chờ gì nữa, gồng mình lên - đạp chiếc xe lao vút ra chỗ đó, không một lời xin lỗi.

Ngoài sau lưng, nghe tiếng anh chàng la lên trong niềm vui:
- Trời ơi, sao cán người ta rồi không xin lỗi mà bỏ chạy như thế?

Mãi đến bây giờ DL không biết người đó là ai? nếu có là người đọc diễn đàn thì dù muộn nhưng thật lòng cho Dạ Lý xin lỗi - nhe anh. :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tập lái xe
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 8 2014, 22:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nói tới cái vụ đụng người và người đụng tỷ cũng có một vài kỷ niệm, kể nghe bà con !
Một lần tỷ chạy chiếc xe đòn giông của ông ngoại để lại, chiếc xe cao nên mỗi lần đạp là phải liên tục thẩy cái mông từ bên nầy sang bên nọ [phải làm như vậy chân mới vói tới bàn đạp]. Hồi đó đường xấu lắm ổ gà chằng chịt, tỷ đang chạy sát lề né cái ổ gà nên bang ra giữa đường, cái xe phía sau trờ tới quẹt trúng xe tỷ, cái quai giỏ của tỷ mắc vào cái ghi đông xe của tên kia, nó hết hồn và chắc cũng mắc cở nên thay vì thắng lại đạp trối chết, tỷ bị kéo lê, mắc cá chảy máu đau thấu trời hét " sao không dừng lại " chừng đó y ta mới hoàn hồn thắng xe cái rụp.
Cái lần nầy còn mắc cười hơn. Một hôm trời chạng vạng, tỷ với chị ba của mình đi ra đồng, hai chị em mới gội đầu nên xỏa tóc cho mau khô [tóc hai đứa đều dài qua eo]. Hai chị em nắm tay nhau đi chậm chậm, hồn thơ đang dâng trào lai láng như máng heo ăn bỗng bị một chiếc xe đạp từ phía sau ủi tới rất mạnh, hai chị em té lộn cù mèo, quay lại chưa kịp cự là bị dì hai Hỏi [người lái xe] chửi tới tấp:
-Hai con quỷ, bộ tụi bây khùng hay sao mà giờ nầy xỏa tóc đi ngoài đồng làm tao tưởng gặp ma, sợ hết hồn hết vía, té muốn lọi họng nè !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tập lái xe
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2014, 01:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
Dạ Lý thì hên gặp anh chàng 'Điển trai", vì bận suy nghĩ nên có cơ hội tẩu thoát. Tỷ Lam Duyên ơi ,hôm nay em mới đi soi ruột về mà đọc nhằm bài của chị em ôm bụng cười lăn trên giường ,nhằm lúc thằng cháu vừa đi vào nó hỏi"tại sao tám cười một mình vậy" lại giải thích một hồi ,mắc cười nhất là câu' sợ ma', câu chuyện của Dạ Lý và Tỷ làm em nhớ lại có lần không biết năm học lớp 8 hay 9 ,thường xe đạp của tụi em không có thắng chỉ thắng bằng chân rà vào bánh xe thôi ( vì có thắng trời mưa sẽ lết luôn :rollin: hôm đó em đi học về chạy xuống dốc của con kinh chợ Tân Châu thân yêu của chúng ta.em thắng không kịp chiếc xe tuột ào xuống dốc cầu ,đụng phải chú cảnh sát đứng gát chổ đầu cầu, cũng may là không té đau lắm nên em đứng lên rồi cười vừa nói đụng cảnh sát không sao rồi lên xe chạy tiếp không thèm xin lổi một tiếng thật là quá tệ (theo bây giờ) :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tập lái xe- Đi bộ - Đeo xe
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2014, 06:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cho đến bây giờ khi nhắc lại mấy chi em tôi cười đến chảy nước mắt .Mỗi năm , cứ độ ngày 25 tháng chạp má tôi dắt ba chị em tôi lên Tân Châu uốn tóc ( tiệm Phước Lập có cô chủ rất vui vẻ - tới giờ tôi vẫn còn nhớ nụ cười của cô ) năm đó má tôi bận công việc nên chỉ có ba chị em tôi đi , dỉ nhiên chị lớn nên có nhiệm vụ chăm em và giử tiền ,sau khi uốn tóc xong chị em tôi ăn uống no bụng rồi ra xe đi về , khi đi ngang qua cầu sắt ( lúc đó đang sửa ) có mấy ông Mỹ đen mồ hôi nhể nhại , chị tôi cố tránh vì sợ đụng vào áo sẽ bị đen ( Mỹ đen mồ hôi cũng đen :roll: ) đến khi ra đến xe coi lại thì trong túi không còn một cắc :( thế là đành phải đi bộ , trên đường đi khi gặp xe lôi chạy qua thì chạy theo đu phía sau xe khi xe ngừng thì tiếp tục lội bộ cứ thế tới chạng vạng mới tới chợ Tân phú ,lúc nầy ngoài đường không còn xe , nhà người ta đã đốt đèn , bụng đói lại sợ ma chị em tôi ngồi khóc...ở nhà chờ tới tối thấy chị em tôi chưa về nên chia nhau đi kiếm cũng may gặp được đưa về nếu không , không biết phải làm sao , thật là hú vía :P


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: Tập lái xe
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2014, 10:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Các chị ơi, em xúi chị NQ viết về lái xe hồi mùa xuân mà đến mùa hè chị mới có thời gian kể chuyện, sáng ngày hôm qua khó ngủ nên em thức giấc ăn vụng cơm nguội với thịt kho, vào đọc mấy kỷ niệm của các chị DL cười hi hi, nên chiều hôm qua đi làm về kể chuyện của mình. Hôm nay một ngày mới, mùa hè nắng nóng nhưng đọc kỷ niệm xưa thấy mát liền. Các chị ơi, phải chăng mình đã " già " vì người già thường hay thích nhắc lại chuyện đời xưa của mình?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tập lái xe
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2014, 18:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nhà Quê ơi! Muội bị bệnh gì mà phải đi soi ruột vậy ? Cái thủ thuật đó có đau hông?
Dạ Lý ơi ! Ngôn ngữ của dân mình tỷ thấy hay ghê, bởi vậy cái chữ "già " nó cũng giống chữ "giàu" chỉ thiếu có chữ "U" mà thôi ! Ngẫm lại cũng đúng thật, có phải so với lúc mới ra lò tụi mình đều giàu hơn mọi thứ : Con, của, buồn, vui, kỷ niệm ...v...v...mà hễ mình giàu món gì thì hay đem món đó ra khoe và phân phát cho mọi người, và có một thứ mà mình càng cho thì càng giàu hơn, đố mấy muội đó là cái gì nè ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Tập lái xe «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu