Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 11:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» QUÊN! - NVT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2402 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: QUÊN! - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2014, 01:20
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
QUÊN !
Nguyễn Văn Thắng

Ta gối đầu lên mây. đánh đu
Quên tình một thuở, mộng ban đầu
Quên mùi hương cũ, người yêu dấu
Quên đời phiền nhiễu, chuyện bể dâu

Quên lời ân ái, nén thương đau
Ép lồng ngực vỡ, máu tim khô
Quên thân cằn cỗi, cành trơ trọi
Rụng rơi, vàng lá, xót xa. thu

Quên câu hát bên trời . em ngủ
Chiều trên đồi, mộng gối lên tay
Con chim nhỏ, tiếng kêu mòn mỏi
Gọi tình nhân, khàn giọng. rả rời

Quên một ngày, đường chiều hối hả
Chuyến đò ngang, lỡ bước. long đong
Quên một mình, lạc giữa mùa đông
Tim đặc quánh, một trời. rét mướt

Còn nhớ chi, những ngày tháng cũ
Một mai rồi, cũng bỏ ta đi
Con chim nhỏ, gục đầu bên cửa
Một trưa hè, khô khốc. mặt trời!

Chập chờn nắng, con đường bụi đỏ
Cây xanh tươi, lá mới . đầy cành
Vườn nhà ai, ngát hương. mùa cũ
Nụ hoa đời
quên
tuổi nào qua!

Người quên rồi, một thuở nào xa!


NVT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: QUÊN! - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2014, 18:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Quên được là may mắn nhất đó bạn ơi ! Có người thèm quên mà không được nè !

Gẫm ra sống ở trên đời
Quên là cội phúc mà trời cho ta
Mầm buồn đã cấy vào da
Theo ta từ lúc "tu oa" chào đời.

Quên đi người bạc như vôi
Quên đi mơ ước xa vời ngày xưa
Quên lời thề thốt ngây thơ
Quên luôn cái thuở dại khờ, đắng cay.

Nhẹ lòng như áng mây bay
Thả mình theo gió, vui vầy cùng trăng
Một ngày tóc bạc da nhăn
Quên luôn ăn, ngủ... chuyên cần làm...thơ!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: QUÊN!
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2014, 19:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Thơ hay quá, Daly ngồi mơ mộng coi thơ có chạy ra chữ nào trong Daly không, nhưng nãy giờ 5 phút rồi - không thấy gì hết.

Thôi thì Daly triết như thế này - sau thời gian suy nghĩ với đầy đủ lý do chính đáng - Người nào đáng cho mình nhớ thì mình nhớ. Còn người nào đáng cho mình quên thì mình quên.
Quên trong thanh thản dễ chịu hơn. Chứ nhớ trong buồn bực chỉ làm khổ thân mình thôi. Luutambinh thấy Daly nói rõ ràng như thế được không? hay có ý kiến gì thêm để mình gây lộn ( ý quên, tranh luận.)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: QUÊN! - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2014, 21:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi ! Dạ Lý chụp tấm hình nào nhìn cũng ĐỈNH, người lúc nào cũng ĐẸP, nói cái gì cũng ĐÚNG thì làm sao LTB có cớ mà gây lộn với Dạ Lý cho được.
Hổm rày bộ cái máy ảnh nó đình công hay sao mà Daly im ru vậy ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: QUÊN! - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2014, 14:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Anh Thang va Luu tam Banh xin Loi may Nho qua bam Lon :rollin: Nguoi Thi co quen , Nguoi thi muon quen , Nguoi lai quen duoc hai Bai tho rat hay Nhung NQ khong biet hoa lai , Nhung ma NQ khong co gi de Nho nhu vay nen khong co gi de quen ,vi vay vao dem N Q hay Di phi thuyen ve VN lam :cheer: chuc vui nhieu va tiep tuc viet


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NHỚ - NGV
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2014, 15:15
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Nhớ

Thơ tôi dệt mãi chưa xong
Gởi về quê cũ hằng mong nhớ người
Nhớ ơi những tiếng ai cười
Nhớ hàng cau chạy cuối trời Long Sơn
Nhớ ai hay dỗi hay hờn
Nhớ màu áo trắng trong cơn nắng chiều

Quê tôi có tiếng sáo diều
Có người mẹ vẫn từng chiều mong con
Quê tôi trăng Thu vẫn tròn
Xa rồi xóm cũ lối mòn chạy quanh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: QUÊN!
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2014, 21:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Gởi tặng anh NVT và Luutambinh tấm hình này, Daly chụp chiều hôm qua 13/10/14. Tấm hình này phân nửa là thật, phân nửa là bóng soi ở dưới nước. Daly thường chụp những tấm hình mà khi chụp - trong đầu có ý nghĩa của nó. Điều gì đẹp tự nó phản chiếu, soi bóng trong lòng ta. Không thể nào quên hẳn.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: QUÊN! - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 10 2014, 23:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vẫn muốn quên nhưng sao cứ nhớ
Những vui buồn phiền muộn tháng năm qua
Ta tự nhủ bỏ đi đừng nhớ nữa
Vậy mà sao vẫn trỉu nặng ... lòng đau

Mùa thu tới tiếng mưa rơi
Lòng như đang có sóng
Cứ nhấp nhô cãm xúc ,lúc lắng đọng lúc lại dâng trào
Tình cãm con người làm sao sàng lọc
Thôi thì sống nhớ chết mang theo


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: NHỚ - NGV
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 10 2014, 09:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Mùa thu đọc bài thơ NHỚ của NGV - Xí Muội nhớ nhà quá. Anh Bá nhắc về Long Sơn, ở bên nhà còn có hình của vườn bưởi ngày xưa không anh Bá?

Em gởi bài hát Tiếng Sáo Chiều Quê qua bài thơ NHỚ của anh.

Tiếng Sáo Chiều Quê (pre75)
Thái Thanh -



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» QUÊN! - NVT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu