Trường Trung Học Công Lập Tân Châu http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/ |
|
KIẾP SAU - NVT http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=12&t=4862 |
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang |
Người gửi: | nguyenvanthang [ 30 Tháng 9 2015, 06:16 ] |
Tiêu đề bài viết: | KIẾP SAU - NVT |
KIẾP SAU Nguyễn Văn Thắng Ta với người chung một niềm đau Biển dâu ba vạn sáu ngàn ngày Tình riêng những nỗi niềm chôn dấu Hẹn thề như nước chảy mây trôi Chiều thu/ cho mắt vương màu khói Về đâu/ một bóng chim cút côi Nỗi nhớ/ nhập vào hồn tượng đá Ngây ngô/ cười nói để quên đời… Còn chăng một chút hương tình cũ Xẻ ra vạn mảnh chia vạn ngày Kiếp sau nếu có còn gặp lại Đem ghép thành thơ … nối hẹn thề! NVT (Tình cờ thấy được bức ảnh này khi tìm ảnh minh họa cho bài ! Ảnh thật đẹp và thật cảm động! - Nghệ sỹ Kim Cương và thi sĩ Bùi Giáng ) |
Người gửi: | Nha Que [ 30 Tháng 9 2015, 11:01 ] |
Tiêu đề bài viết: | Re: KIẾP SAU - NVT |
Đọc thơ anh Thắng , thơ nào cũng thấy hình như buồn buồn sao ấy,chúc anh vui nhiều |
Người gửi: | nguyenvanthang [ 30 Tháng 9 2015, 12:51 ] |
Tiêu đề bài viết: | Re: KIẾP SAU - NVT |
Nha Que thân mến! Thơ cũng như nhạc vậy! nhất là thơ tình thường không vui !99 % thơ tình và nhạc tình đều buồn! Người ta nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ "mà! Hết dang dỡ là hết chuyện! |
Người gửi: | Nha Que [ 01 Tháng 10 2015, 13:00 ] |
Tiêu đề bài viết: | Re: KIẾP SAU - NVT |
Thoi thi tinh dang do de anh co the Viet nhieu tho hay |
Người gửi: | nguyenvanthang [ 01 Tháng 10 2015, 13:40 ] |
Tiêu đề bài viết: | Re: KIẾP SAU - NVT |
Nha Que thân mến! Nha Que thiệt là thiệt tình chân chất ! Nói vậy là gật đầu cái rụp à! Thật ra người ta có thể giả bộ dang dỡ để làm thơ được mà! Phải không? Vì chẳng ai muốn dang dỡ để làm được thơ đâu Bạn ơ! |
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang | Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ] |
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/) |