Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 07:51
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - SỮA DX «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 20 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 4373 | Trả lời: 19)
Tiêu đề bài viết: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - SỮA DX
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 11 2015, 08:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh
Nhà thơ Nguyễn Sữa
Năm sinh 1956
Đồng Xoài – Bình Phước

Hình ảnh

Bìa tập thơ ( tuyển) SUADX 2015
( Dự kiến sẽ xuất bản vào tháng tư 2016)
Ảnh : Hoạ Sỹ Đình Láng.

Thơ của Nguyễn Sữa nhẹ nhàng mà thâm thúy, một chiếc lá rơi, một hạt sương mai trên đầu cành buổi sớm cũng đủ để anh đưa ta đến với những cung bậc tuyệt vời của thơ ca, nơi tâm hồn đa cảm của con người hòa nhịp với thiên nhiên, đất trời trong bài ca hương ca vô tận!
Nhưng không chỉ có thế, thơ của Nguyễn Sữa còn mang mang phảng phất chút hồn kiêu bạc, đôi khi như giễu cợt tất cả : con người, đất trời và cả chính mình nữa! Nhưng vẫn đau đáu một chữ tình thâm sâu, bí hiểm khôn lường bên trong!
Hiện anh đang cắm dùi hành nghề bán hoa tại Đồng Xoài – Bình Phước nên đặt tên hiệu là SỮA ĐỒNG XOÀI - một cái tên gắn liền với địa danh nơi cư ngụ - mộc mạc mà hiền hòa như đất trời và con người nơi đây!
Thẩm định và nhận xét về thơ anh có lẻ là điều vượt quá khả năng của mình nên Thắng không dám lạm bàn mà xin được dành cho những bạn yêu thơ!
Trân trọng giới thiệu những trang tình thơ SỮA DX đến với Diễn đàn tan-chau.com!
Nguyễn Văn Thắng


Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi nguyenvanthang vào ngày 09 Tháng 11 2015, 09:29 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - SỮA DX
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2015, 08:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Thân chào anh Nguyễn Sữa.

Dạ Lý rất ngạc nhiên và vui vì gặp lại anh trên diễn đàn Tân Châu.
Thời gian trước có nhận qua email lời mời tham gia Facebook của anh. Rất tiếc là Dạ Lý không có Facebook riêng, chỉ có tham gia trang nhà của trường trung học cũ này, và cũng xem như là Facebook chung của Dạ Lý.

Mùa Thu của anh đã có phía " Trước và Sau "
Hôm nay xin gởi tặng anh Mùa Thu 2015 trên nền trời xanh và phía dưới đất, như lời chào mừng anh đến với diễn đàn Tân Châu.

Chúc anh một ngày mới thật an lành.
Dạ Lý.
3/11/2015


Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - MƯA
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 11 2015, 12:48
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
MƯA!...
SUADX

Thâm thâm…
trời khẳm mây buồn!
Chiều suông,
chỉ gió dựng tuồng với mưa
Ngoéo tay…
Từ thuở chưa mùa
Chuồn chuồn bay thấp…
Dạ thưa mịt trời!

Rượu nồng…
Nhắm với buồn tươi
Câu thơ nấc cục …
Vần lời rối tung
Càng uống…
Cái buồn càng sung
Mưa say!
Mưa té đùng đùng ngoài sân

SUADX


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - ĐÊM QUA
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 11 2015, 02:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

ĐÊM QUA
SỮA DX

Bình minh…
Đông đã dựng hồng
Bầy chim chở nắng…
Lên đồng thắp hoa
Còn ta…
Chở gì đêm qua?
Trang thơ gạch xóa,
Chẳng ra cú vần.

Từ Ái…
Lại thiếu chữ Ân
Chữ Tình…
Lại thiếu từ Nhân mất rồi!
Ai vẽ đây…
Vầng trăng côi?
Hay tôi lơ đễnh
Làm rơi tim mình?

SUA DX


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - SỮA DX KÍNH CHÀO TRANG NHÀ
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 11 2015, 10:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh
Nguyễn Sữa

Trước tiên Sữa ĐX xin kính chào Anh Nguyễn Văn Thắng và toàn thể bằng hữu ACE trên diễn đàn tan-chau.com
Rất vui mừng khi được góp mặt trên thi đàn, Suadx hứa sẽ tuân thủ và cố hết sức.
Cảm ơn Anh Thắng với bài giới thiệu tuyệt vời !
Xin trân trọng.
Suadx


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - SỮA DX
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 11 2015, 10:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Dạ Lý thân mến!
Nguyễn Sữa Suadx xin cảm ơn tình cảm của bạn Dạ Lý. Chúc sức khoẻ và mong giao lưu thường xuyên.
SỮA ĐX


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - SỮA DX
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2015, 00:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Anh Nguyễn Sữa thân mến,

Nơi Daly làm việc có thể ngó ra ngoài bãi đậu xe, ngoài chỗ đậu xe có một khoảng trũng nhỏ diện tích như cái thau. Mùa hè với những cơn mưa dai dẳng, nước gập đầy thành cái ao nhỏ cho lũ chim sẽ tắm, vũng nước cạn thôi nhưng vì màu đen của nhựa làm cho cái vũng có cái nhìn với chiều sâu hơn. Có khi mấy chàng chim trống hăng chí bay từ trên cao xuống, chợt té lăn đùng, đứng lên ngơ ngác, rồi nhúng cái đầu xuống tắm, đầu ướt xong rồi mấy ảnh nghiêng mình qua bên trái, bên phải để tắm, khi vừa đủ sạch bộ lông, thì tới mấy ảnh giỡn bằng cách nằm bẹp xuống vũng nước mà vẫy bộ lông cho nước văng tung tóe, để khi mấy nàng chim sẽ bay tới thì phải né tránh, .... Mười mấy năm nay Daly rất thích nhìn lũ chim tắm trong vũng nước mưa đó, có khi nhìn những hạt mưa rơi trên vũng nước nhỏ - cũng là đều thú vị. Rồi vô tình đọc được câu thơ của anh viết :
Mưa say!
Mưa té đùng đùng ngoài sân.
Daly chợt nhớ tới cái vũng nước mưa đó - rồi chợt phá ra cười vì bây giờ Daly có thể nhìn mưa trong vũng nước đó mà nói - A, những giọt mưa say.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - SỮA DX
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2015, 00:50
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 01-01-1957
Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2007, 21:34
Bài viết: 13
Quốc gia: United States (us)
Nghề nghiệp: Kinh doanh dịch vụ hoa tươi
Sở thích: Làm và đọc thơ
Dạ Lý viết rất sinh động và phải nói là rất hay, Sữa đọc cứ thấy như mình đang hiện diện và hoà vào khung cảnh. Tuyệt lắm ! Chúc DL tuần mới thật vui và đầy năng lượng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - SỮA DX
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2015, 00:58
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Rất vui được đón tiếp anh Sữa đến diễn đàn Tân Châu.

Tôi đọc bài thơ Đồng Xoài Chiều Nhớ Em làm tôi nhớ lại ngày xưa khi còn trong quân đội tôi đã đến Đồng Xoài một chiều tháng Tám giữa rừng cao su ngút ngàn. Có lẽ Trần Thiện Thanh làm bài "Rừng Lá Thấp" lấy ý từ rừng cao su làm tôi thích bài nhạc đó.

Thành thật chúc anh Sữa có nhiều niềm vui khi vào trang diễn đàn Tân Châu.

TCB


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - EM và TA
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2015, 01:08
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 01-01-1957
Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2007, 21:34
Bài viết: 13
Quốc gia: United States (us)
Nghề nghiệp: Kinh doanh dịch vụ hoa tươi
Sở thích: Làm và đọc thơ
EM và TA
SUADX

EM vàng rượi
Theo mùa Thu tháng tám.
TA phớt phai
Đuổi bám vết tim buồn !

EM ngữa hồn
Ru thật đắm môi sương.
TA nghẹn nấc
Hớp ngụm hờn chua chát !

EM khúc khích mưa,..
Còn TA khao khát.
Chuốc heo may...
Nghe lá nát ngậm chiều.

Tự trói mình
Treo lên đỉnh cô liêu.
Thảo mây trắng
Bằng lời yêu bạc tóc !

EM dửng dưng Thu
TA không trách móc.
Xin trăm năm...
Làm tên ngốc đau mùa !

SuaDx
9-2015


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 20 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» TÌNH THƠ NGUYỄN SỮA - SỮA DX «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu