Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 05:02
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Mưa «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 12 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2512 | Trả lời: 11)
Tiêu đề bài viết: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 11 2015, 17:43
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
NSH ,chị Lam Duyên,Anh Thắng ui!ba nhà thơ đa tài của tui ơi!thấy các anh chị mình làm thơ đọc sao mà mùi mẫn lâm ly quá đổi ,NQ em bèn nghĩ một chuyện ,em sẽ làm tặng các anh chị một bài thơ con cóc nói về mưa của nhà văn NQ :rollin:
Mưa ngày xưa
Trời mưa em ghét!
Em ghét trời mưa
Bởi vì
Trời mưa ướt áo
Em bị lạnh run
Xe chạy không được
Đất sét không tha
Dính đầy bánh Xe
Đẩy xe không nổi
Vừa lạnh vừa đói
Thế là em khóc(ủa lúc nắng chở chị HM đứng cánh chuồng ,sao bây giờ không thấy đẩy ce tiếp nhỉ :rollin: )
Nhìn kiếm chung quanh
Cành cây ai bỏ
Để cạy bùn ra
Thế là em ghét
Em ghét trời mưa
Tặng tất cả các bạn chạy xe đạp đi học gặp trời mưa :cheer: :cheer: :cheer:
Mưa bây giờ
Em khong thích Trời mưa
Bởi vì
Trời mưa không lạnh( có máy lò sưởi )
Không ướt áo em
Nhưng mà sợ quá
Nước văng tung tóe
Nhìn không thấy lai(đường gạch đểcho Xe chạy) :D
Mắt nhìn không chớp
Lơ đãng chút thôi
Mạng sống không còn
Thế là em sợ
Em sợ trời mưa
Tặng diễn đàn nụ cười trong tuần khi đọc thơ con cóc này :cheer: :clap: :rollin:


Sửa lần cuối bởi Nha Que vào ngày 03 Tháng 11 2015, 22:43 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 11 2015, 22:31
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Con gì nó ngồi chong ngóc 8O
Nó đưa cái lưng ra ngoài :alien:
đó là.... :mozilla_tongueout:

là lá la.... chạy... :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 11 2015, 23:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
Đó là .........cóc NQ là lá la
La lá là :cheer:phải không NSH :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 11 2015, 23:46
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vậy chắc là lúc Bé Cưng bị mắc mưa ở khúc Mương Lớn ? Nên không có Chị đẩy xe tiếp là phải rồi. Chị đã tới nhà nên xuống xe ở Mương Nhỏ rồi . Tội nghiệp Bé Cưng dử đa . Chuyện ngày xưa bây giờ mới ... làm thơ ... Con NHÁI. .Phải chi làm được thơ con CÓC cũng mừng . hahaha :rollin:
Giởn chút cho vui chớ Bé Cưng làm thơ hay lắm :ros: :rose3: :rse: ( tặng 3 kiểu để cắm vào bình cho đep ) :P Cố lên


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2015, 00:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Lâu, lâu, lâu, ta mới cười một lần, cười một lần cười phải cho lâu, cười một lần cười suốt đêm thâu (cái câu nầy chị sửa lại chớ cái bản gốc của nó là "cười một lần là cười tét phao câu", nhưng sợ bị kiểm duyệt nên bỏ).
Nói tới cái vụ đi xe đạp trời mưa là chị thương bà chị của mình đứt ruột. Bùn bết đầy bánh xe chạy không nổi hai chị em khiêng lại cái ổ voi để nhúng vô rồi quay cái bánh xe cho nó trôi bùn ra. Chuyện té xe y như ăn cơm bửa, bởi vậy bây giờ hể nhắc tới trời mưa, xe đạp là chị lại thấy bùi ngùi muốn chết !
Có cóc, nhái rồi bây giờ hãy nghe bù tọt ta đây:
Ngày xưa tui cũng ghét trời mưa
Bây giờ già rồi lại thấy ưa
Ai té ai "đai" tui thây kệ
Miễn là tui nhớ chuyện ngày xưa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2015, 03:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
MƯA NGÀY XƯA
Chuyện vui cùng nhau nhắc
MƯA BÂY GIỜ
Thui thủi một mình ên :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2015, 03:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
Thơ chi LD làm em mắc cười qua trời ,em gải đúng chổ làm mọi người cùng vui
Thơ chị HM làm mình bùi ngùi muốn khóc, làm ta nhớ nhà ngươi quá đi thôi.đúng là như thế,thật tình mỏi khi trời mưa nó buồn sao ấy(nổi buồn không tên, khong lý do)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2015, 03:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Huỳnh Mai ơi! Bộ nhớ ông xã nữa rồi phải hông ?Tặng nhỏ nè !

Ngày xưa...

Khi trời đang mưa
Có người gõ cửa
Mở ra hỏi nhỏ
Mưa tới làm chi
Y đáp lí nhí
Tới ở cho lâu
Ba má nở nào...

Ngày nay...

Cửa nhà trống trải
Mời không ở lại
Bình nhang tro đầy
Ảnh thờ ám khói
Mưa giăng kín lối
Lòng chợt bùi ngùi
Gọi thầm ấy ơi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2015, 03:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Bé NQ ơi... anh đùa chút cho diễn đàn có sinh khí... Chọc em làm thơ con cóc mà em vân cười khì.. là anh yên tâm rồi... cảm ơn em đã rộng lượng... cảm ơn luôn mấy con Vịt nhỏ như Chị HM, chi Lamduyen... đang chờ Dạ Lý lên tiếng là trọn bộ rồi!

Bé NQ nói đúng đó... dù gì chủ đề MƯA THU... cũng là 1 toipic tạo nhiều thi hứng cho mọi người... nhìn giọt mưa thu tự dưng nhớ đến một cái gì đó, nó vô hình nhưng ướt át cả tâm tư... thôi thi cho anh đóng góp một con nhái bầu cùng 2 chị HM và LDY nửa nha::

MƯA NGÀY XƯA
Nhìn bong bóng phập phồng
Thương em tà áo lụa …long đong
Đường trơn một mình…ôi lúng túng
Nước mắt trời… hay lệ xuôi giòng???

MƯA BẦY GIỜ
Gió vùi sóng dập
Em bây giờ như bến đò xưa
Lá me bay rưng rức sang mùa
Cánh hoa ngâu vẫn vàng cô quạnh

Thì thôi em mặc đời ấm lạnh
Tuổi thơ bay sưởi mộng xuân thì
Chiếc dù con cùng em cứ đi
Cười rạng rỡ rồi mai lại sáng


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2015, 05:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058

Người tạo chủ đề
Anh làm thơ hay quá làm em hỏngbiet trả lời luôn vậy em đi ngủ đây để xem có thấy bạch mã hoàng tử ...già của em không hihihi :rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 12 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Mưa «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu