Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 12:17
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» ...Cho Trọn Trần Ai «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 23 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 5869 | Trả lời: 22)
Tiêu đề bài viết: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 13:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề



Ta moi vùng ký ức
Ta lục khắp nẽo đời
Bóng người xưa vời vợi
Ôi… nỗi buồn mù khơi!

Còn đâu đôi mắt biếc
Em nhìn đời thơ ngây???
Hẹn hò theo sóng dậy
Chập chờn… ta ngồi đây!

Tóc nào còn son sắt???
Vai nào còn đẫm thương???
Ta chợt gục bên đường
Một mình giửa mù sương!

Ơi! tình ơi… mấy nẽo
Cuộc đời bao khúc quanh?
Tàn thu… mộng chưa thành
Không lẽ đời cô quạnh???

Em có còn mắt biếc?
Tóc có còn ôm vai?
Ta một đời thua thiệt
Đi hết kiếp trần ai



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 15:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Lúc này hảng em bị ế ,hảng sắp đóng cửa mà còn bị trộm, ngồi buồn mở máy đọc được bài thơ của anh,trong đầu hiện ra một ý nghĩ rồi em bịt miệng lại cười vì sợ mấy người làm chung họ tưởng hôm nay em bị "tửng" :rollin: :rollin: :cheer: câu" em có còn mắt biếc",chắc là bây giờ đục rồi anh ơi,vì đường xa bụi mờ,"tóc có còn ôm vai",em nghĩ chắc rụng gần hết vì nước nhiều chất tẩy trùng :rollin: :rollin: ".."............Khong được giận em gái nhé :cheer: :cheer: :cheer: chọc anh chút cho anh vui đó mà


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 15:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Thấy mọi người về quê làm em nôn quá đi thôi.Nhưng "bởi,tại ,vì ,lẻ,cho nên.... :cheer: chờ đấy TC.Nhỏ HM nghe hảng em bị trộm nhỏ còn nói sao thằng ăn trộm nó khong "bring" em di 9 cho rồi ,nhỏ này không thương mình gì hết :mozilla_cry


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai... Bớ..... bé Nhà Quê !!!!!!!!!!!
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 23:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Em nhớ đó nha Nhà Quê... chọc nhau cho diễn đàn có thêm sinh khí... Nói rồi là không được giận à nha... :cheer:

Bớ làng xóm ơi! Bà con ơiiiii...
Con bé Nhà Quê quá lắm rồi
Thằng trộm nhà kia không có mắt
Sao chẳng rinh đi cho nhẹ đời

kakakaaaaa.... :rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 23:30
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ngu gì mà rinh ông ơi !!!
Chụp hình thấy cổ toàn ăn thôi
Đem về nuôi thủng hai cái túi
Đừng nghe xúi dại bà con ơi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 23:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Trời... LTB đừng nói vậy, coi chừng em tui bị ế :rollin: ....

Nhà Quê em tôi chẳng phải hời (rê)
Dù ăn mấy núi cũng vậy thôi
Muốn thử cân đi…chừng ít tạ
Rinh không được thì mặc sức lôi... :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai-Thôi Thế Cũng Đành-NVT
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 00:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
THÔI THẾ CŨNG ĐÀNH
Nguyễn Văn Thắng


Tìm trong ký ức xa xôi
Buồn xưa mang sầu dịu vợi
Đường đời dài mưa nắng
Người xưa xa mãi mù khơi

Nhớ hoài mắt xanh màu biếc
Hẹn hò duyên kiếp chẳng rời
Ngây thơ em nào có biết
Hoang mang tình ta đầy vơi

Mịt mùng trong vùng sương khói
Cánh chim lạc lõng mệt nhoài
Đâu rồi sắt son tơ tóc
Vai mềm rưng rức bên vai

Nẽo tình phơn phớt loanh quanh
Đời quanh co mộng chẳng thành
Thu này thu nữa thêm cô quạnh
Tình ơi …thôi thế cũng đành!

Mắt xưa
còn xanh màu biếc?
Tóc xưa
còn phủ vai gầy?
Trần ai
một đời mãi miết
Ta đi
tròn một kiếp này!

NVT (Họa cùng anh để mừng ngày tái ngộ!)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 01:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề

Van Thang bạn hiền ơi, bài họa ý thơ của bạn hiền, tôi thich nhất 2 câu này:

Nhớ hoài mắt xanh màu biếc
Hẹn hò duyên kiếp chẳng rời

Ngày xưa lúc Bá Nha dạo khúc Lưu Thủy Hành Vân thì được Tử Kỳ nhìn thấu tâm tư mình qua từng cầm khúc hòa âm, ngày hôm nay dù bài xuớng của YDI tui chì dám nói 2 chữ “hẹn hò” thôi vậy mà bạn hiền vẫn nhìn thấy tâm tư thầm kính của YDI!

Bạn hiền làm YDI tui ngây ngất nhớ lại tình yêu thuở học trò ngày xưa quá đi… Thuở ấy, cái buổi tan trường “anh theo Ngọ về…” để âm thầm đếm bước chân chim của em… Yêu mà ko dám nói… Nhớ cúng chẳng dám bày… Để rồi ngày hè chia tay, niềm thương nỗi nhớ ấy đành gửi theo cánh diều, sóng nước trôi đi… Ta chỉ dám hẹn hò bấng quơ để sao lại có người biết mình ước ao lời "hẹn hò duyên kiếp" được??? Khúc dạ cầm tìm người tri âm tưởng là hiếm, nhưng người BIẾT ta thì có bạn hiền mình đây!


Xin đa tạ một tấm lòng tri âm hiếm có thời nay!

Tình thân!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 03:14
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Thằng ăn trộm nó mà ring em đi thì "bửa"nay diễn đàn đăng tin tìm "trẻ" lạc dzui :rollin: :rollin: :rollin: LTB ơi ! Nhỏ này ăn ít lắm và dễ nuôi nữa chỉ là" mồ một ti"(mì một tô), " miền ăn lì" ( mì ăn liền) :rollin: :rollin: là xong . Guốt naio :rollin: :cheer: :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 10:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Anh You Did It kính mến,

Đọc bài thơ của anh, em xin chọn bài hát này để tặng anh, bài hát này hầu như lứa tuổi của mình ai cũng biết - ai cũng có thể hát theo, sự lựa chọn của em cho gần gũi nhẹ nhàng.

Thanh Tuyền - Duyên Kiếp




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 23 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp

» ...Cho Trọn Trần Ai «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu