Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 04 Tháng 5 2025, 19:04
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Em Có về Kịp Hạ Còn Vương - YouDidIt «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1222 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: Em Có về Kịp Hạ Còn Vương - YouDidIt
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 5 2013, 04:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Anh YDI thân mến!
Mấy hôm nay mọi người nhắc lại cái thời xưa xa lắc,trong lòng bỗng cảm thấy bâng khuâng chi lạ,hôm nay đọc bài thơ này ngỡ như anh nói thay mình vậy! Và
{L_QUOTE}:
Bạn Thắng mình ơi, cho YDI mượn nhà bạn tâm sự cùng vịt đẹt Thanh Thảo Chút nha...

Vậy thì hôm nay Thắng cũng xin mượn nhà của anh để chiêu đãi một số khách mời anh nhé!
Chuyện là mấy hôm TT về SG mấy anh em cùng uống café’.lúc đó trên DĐ có bài cô ĐB viết “Con đường xưa,ngôi nhà cũ” thật hay làm Th nhớ đến truyện “Đường Phượng Bay” của nhà văn Từ Kế Tường ,nhân tiện TT có gợi ý hay là hôm nào Th viết bài về tuổi ô mai ngày xưa để tặng TT! Lúc ấy ậm ừ để rồi anh sẽ … Đến nay vẫn chưa viết được!
May mắn hôm nay đọc bài thơ này của anh tự nhiên thấy có hứng thú vô cùng vì như anh đã viết :
{L_QUOTE}:
có thể nói khi đọc thơ Bạn, tôi ngỡ đó chính là ý thơ của mình???

Vậy thì cho Thắng đáp tạ thơ anh đồng thời cũng gọi là thân tặng TT cùng các vịt SG,DL,Cỏ Hồng ,BD,HM,NL… (các cô gái tuổi ô mai của hơn 30 năm trước! tham lam quá nhưng tặng chung một lần cho tiện để không thôi nếu thiếu sót có người đòi thì hơi mệt à!)
Xin lỗi chớ Ông anh chơi hơi bị kỳ à nghe! Viết xong bài định đưa lên thì hỡi ơi ! Nhà anh đâu mất rồi !!!

Hạ Có Còn Vương

Áo trắng ơi đi đâu mà vội
Chiều tan trường qua mấy ngõ dài
Nón nghiêng vành tóc xõa ngang lưng
Sao thương quá nắng vàng chới với

Ngày sắp tắt anh còn mãi đợi
Còn theo người biết đến bao giờ
Sợ ngày sau xa rồi tiếc nhớ
Em đi rồi hạ có còn vương

Anh xa rồi em có còn thương
Chiếc bóng ngày xưa…mọi nẻo đường
Bao mùa phượng nở thêm thương nhớ
Bao nhiêu thơ viết bấy nhiêu buồn

Những chiều đưa nắng sang sông vắng
Hiu hắt bờ lau sương khói mờ
Về đâu tóc xõa nghiêng vành nón
Môi hồng chúm chím mắt đong đưa

Hạ còn vương vấn mãi nghìn thu
Nhớ thương thôi gởi lại đôi bờ
Phượng hồng tơi tả như tim vỡ
Mai rồi em có nhớ ai xưa …
NVT


Sửa lần cuối bởi nguyenvanthang vào ngày 10 Tháng 5 2013, 14:26 với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xin lỗi Bạn mình, NVT... Em Có về Kịp Hạ Còn Vương - Hạ Có Còn Vương - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 5 2013, 00:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Bài thơ làm xong posted lên diễn đàn... Chợt nghĩ lại trời chưa ra Hạ...nên thấy bài thơ lạc mùa... nên mới xóa đi để chờ dịp khác... Vì khi deleted YDI chưa tháy reply... thành thật xin lỗi bạn mình nha... hai tay chấp thành tâm xin lỗi.... Xin lỗi! Cho YDI đền bạn mình bài khác nha....

MƯA BỐN MÙA

Ai đem mưa bụi phủ mờ
Cánh mai hé nụ đợi chờ tình nhân?
Vàng reo mời gọi
mưa xuân
Yêu em
để mộng lâng lâng mỗi chiều

Hạ qua ve hát buồn hiu
Đổ cơn
mưa phượng đỏ chiều chân mây
Nhớ em
nhớ quắt nhớ quay
Nhớ mềm mắt đỏ, hai tay hứng buồn

Thu về
mưa lá hồn thương
Bóng ai hun hút cuối đường cô đơn!
Con nai thả giọng
dỗi hờn
Em ngăn tiếng nấc từng cơn dội về

Đông sang
mưa tuyết lê thê
Cho tim lạnh buốt tái tê cõi lòng:
Chia tay?
...có thật vậy không?
Tình qua chưa trọn một vòng không gian?



Tình thân,
Bạn mình ơi!!!!!!!!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Em Có về Kịp Hạ Còn Vương - Bốn mùa thương nhớ - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 5 2013, 02:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Anh YDI thân mến!
Ở bên đó bốn mùa đều có mưa, ở bên này thì không!
Mùa Thu bên anh là mưa lá và nai vàng ngơ ngác còn ở bên này thì :
”Con nai vàng ngơ ngác
đạp trên lá vàng khô” - chỉ còn là dĩ vãng thôi anh à!
Sài gòn bây giờ đang vào mùa mưa,những cơn mưa chiều bất chợt ám ảnh nỗi sợ kẹt xe,tắc đường khi tan sở …không có chút nào thi vị cả!
Nhưng không hiểu sao Thắng lại nhớ đến “Giọt Mưa Thu”của Ns Đặng Thế Phong :
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi…

Trời buồn,lắng đọng đến nỗi mây cũng ngừng trôi, mà sao tiếng mưa rơi lại nghe thánh thót như vậy được!Phải chăng người Ns đang thưởng thức tiếng mưa rơi như một điệu nhạc thánh thót,du dương là khởi nguồn của bao la nỗi buồn dương thế trong tâm thế thật chậm rãi và từ tốn của sự chiêm nghiệm nỗi sầu khôn nguôi bản thân!

Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
châu buông mau
dương thế bao la sầu…


Mùa đông bên anh có mưa Tuyết,bên này là cuối mùa mưa với những cơn mưa nửa đêm ru giấc nồng những lứa đôi và gợi bao nỗi niềm cô liêu,lạnh lùng cho những mảnh đời lẻ loi,chiếc bóng…
Có những mối u sầu mãi không nguôi! Và tình yêu mãi mãi là cội nguồn của những cung bậc cảm xúc thăng trầm bất tận qua bốn mùa yêu thương,nhung nhớ.
Đáp tạ anh thân mến bài này!

Bốn mùa thương nhớ

Yêu em xuân mộng mơ màng
Mai vàng hé nụ ngỡ ngàng heo may
Tóc huyền,
trong gió bay bay
Mưa phùn lất phất lả lơi trêu người
Ve sầu mùa hạ không nguôi
Kêu vang,
nghe đắng cay lời từ ly
Mắt buồn,
nhẹ khép bờ mi
Phượng hồng e ấp nhu mì oan khiên
Mùa thu,
trời đất hồn nhiên
Tình xưa còn đó ưu phiền trao ai
Trời còn mưa mãi mưa hoài
Người rồi xa mãi đường dài mộng mơ
Đông sang,
lạnh lẽo ơ thờ
Về đâu một mối tình thơ bẽ bàng
Hỏi người, sao quá vội vàng
Qua cầu một thuở lỡ làng trăm năm
Bốn mùa thương nhớ lặng thầm
Tình ơi giờ đã xa xăm nghìn trùng
Người đi dẫu có lạnh lùng
Bên trời bỗng nhớ mịt mùng dáng xưa!

NVT
Thân chào anh!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Em Có về Kịp Hạ Còn Vương - Hạ Có Còn Vương - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2013, 07:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 63
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
TT cám ơn anh NVTrất nhiều về bài thơ đã tặng toàn thể cô nương ở dđ (em cứ cười anh hoài...). Đọc hêt bài thơ thấy lòng bâng khâng, xen lẩn những buồn vui ngày xưa ghê vậy. Những câu hỏi vu vơ "...em đi rồi...với anh đi rồi..." đến là thương. Anh NVT ơi, có còn nhớ tựa bài thơ đã đặt hàng không? .....ô mai đó! vậy ra anh nhà thơ vẫn còn nợ em bài đó ngen! nợ thơ là chuyện nhỏ, rót ly rượu ra nhâm nhi một tẹo là ý thơ lai láng há anh vịt cồ YDI???

Anh Vịt cồ, em cẫn còn nhớ mấy trái hồng dòn đó nha!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Em Có về Kịp Hạ Còn Vương - Hạ Có Còn Vương - YDI trả lời TT dùm cho NVT
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2013, 14:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
thanh thảo {L_WROTE}:
TT cám ơn anh NVTrất nhiều về bài thơ đã tặng toàn thể cô nương ở dđ (em cứ cười anh hoài...). Đọc hêt bài thơ thấy lòng bâng khâng, xen lẩn những buồn vui ngày xưa ghê vậy. Những câu hỏi vu vơ "...em đi rồi...với anh đi rồi..." đến là thương. Anh NVT ơi, có còn nhớ tựa bài thơ đã đặt hàng không? .....ô mai đó! vậy ra anh nhà thơ vẫn còn nợ em bài đó ngen! nợ thơ là chuyện nhỏ, rót ly rượu ra nhâm nhi một tẹo là ý thơ lai láng há anh vịt cồ YDI???

Anh Vịt cồ, em cẫn còn nhớ mấy trái hồng dòn đó nha!


:rollin: :rollin: nghe bé TT nhắc nợ một phát mà trúng cả 2 con... "NỢ"... Tôi sợ cô bé này luôn rồi!

Bạn Thắng mình ơi... cho YDI hớt lời Bạn một phùa nha...???

TT... nghe em nhắc cái nợ thuở còn ăn vụng ô mai, cho Vịt Cồ anh gửi trả em bài thơ hùi xưa...(lúc anh còn tham gia ở trang Tuổi Ngọc năm xưa nè...


Em Đọc Sách Gì

Sách nào em đang đọc
Giấy hoa tiên úa màu
Nước mắt nào em khóc
Nhỏ trong hồn...Anh đau!

Sao em không nhìn thấy
Chữ nhớ anh tô vàng
Màu thuỷ chung thơm dậy
hương tình...ở đầu trang

Có thấy chăng anh vẽ
đôi uyên ương trên cành
Nụ hôn nào mướm khẻ
Chớp mi...nhìn long lanh

Cọng tóc mai chợt rối
Bay giửa đời mênh mông
Yêu em chưa kịp hối
Lại thương nhớ ngập lòng

Trang cuối cùng là thơ
Viết trong cơn vội vã
Tô đậm một chữ chờ
Em hồi âm chưa hả?


(cm ho tran)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Em Có về Kịp Hạ Còn Vương - YouDidIt «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu