Trường Trung Học Công Lập Tân Châu
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/

Anh Còn Nợ Em-Tác Phảm và Tác Giả đã Qua Đời: Anh Bằng
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=13&t=4891
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang

Người gửi: YouDidIt [ 13 Tháng 11 2015, 02:28 ]
Tiêu đề bài viết: Anh Còn Nợ Em-Tác Phảm và Tác Giả đã Qua Đời: Anh Bằng

Nhạc Sĩ Anh Bằng tác giả bản nhạc cuối đời của Ông: Anh Còn Nợ Em sau vài hôm cáp cứu trong bẹnh viện vừa tạ thế hôm nay Nov. 12, 2015....

Xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Người gửi: nguyenvanthang [ 13 Tháng 11 2015, 14:11 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Anh Còn Nợ Em-Tác Phảm và Tác Giả đã Qua Đời: Anh Bằng

Hình ảnh

Một nhạc sỹ tài hoa đã ra đi!

Nhưng những sáng tác của Ông sẽ sống mãi trong lòng những người Việt nam yêu âm nhạc và sẽ còn vang mãi cùng năm tháng!

Trong suốt cuộc đời gắn bó với âm nhạc, Ông đã sáng tác khoảng 180 ca khúc !

Có những bài hát trước năm 75 khá nổi tiếng thời đó như: Căn Nhà Ngoại ô, Gõ Cửa,Sầu Lẻ Bóng, Nỗi Lòng Người Đi...(Bài hát này theo Nguyễn Thụy Kha là Ns Anh Bằng viết lại bài hát "Tôi Xa Hà Nội" của Khúc Ngọc Chân (KTNN số 804)

Nhạc sỹ Anh Bằng tên thật là Trần An Bường, sinh năm 1925 tại thị trấn Bỉm Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình. Ông học Trung học tại Hà Nội trước khi di cư vào Nam.

Sau ngày 30.4.1975, Anh Bằng sang Mỹ định cư,ngụ tại Houston, bang Texas.

Từ thời gian này Ông bắt đầu phổ nhạc của nhiều thi sĩ nổi tiếng và những sáng tác này được rất nhiều người biết đến như : Kỳ Diệu, Mai Tôi Đi, Anh Còn Nợ Em, Anh Còn Yêu Em, Khúc Thụy Du,Trúc Đào...

Xin cầu chúc hương linh ông tiêu diêu miền Cực lạc!

Người gửi: lamduyen [ 13 Tháng 11 2015, 18:15 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Anh Còn Nợ Em-Tác Phảm và Tác Giả đã Qua Đời: Anh Bằng

Vậy là thêm một cây cổ thụ bị gió nhổ bật gốc nữa rồi. Người xưa lần lượt ra đi, đang ra đi và sẽ còn ra đi nữa. Những khoảng trống của họ để lại khó ai có thể lấp đầy.
Tối nay nghe lại bài "khúc thụy du", bản nhạc nầy cứ mỗi lần nghe là chảy nước mắt, đêm nay cũng vậy, có điều lần nầy là do tiếc thương một người nhạc sỹ tài hoa.
Không nhang, hoa, nến, trái cây...
Tiển người bằng giọt lệ gầy mà thôi
Ở trên kia, vị thần thơ ca chắc đang dang đôi tay chào đón.
Chúc hương linh nhạc sỹ ANH BẰNG thong dong nơi cõi vĩnh hằng.

Người gửi: tranbc [ 13 Tháng 11 2015, 18:24 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Anh Còn Nợ Em-Tác Phảm và Tác Giả đã Qua Đời: Anh Bằng

Dần dần những người tiên phong nền âm nhạc Việt Nam phủi hết bụi trần để ra đi về cõi vĩnh hằng. Mấy năm trước thì Phạm Duy, nay Anh Bằng.
Kính chúc hương linh nhạc sĩ Anh Bằng được tiêu diệu nời miền cực lạc.

Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/)