Trường Trung Học Công Lập Tân Châu
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/

TIN BUỒN (về cựu HS NV Thắng)
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=13&t=5220
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang

Người gửi: Bong Dieu [ 22 Tháng 12 2023, 04:15 ]
Tiêu đề bài viết: TIN BUỒN (về cựu HS NV Thắng)

Được tin anh NGUYỄN VĂN THẮNG đã từ trần sau một gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo!

Anh Thắng là cựu HS khóa 1968-1975 (của trường BCTC và THCLTC). Anh từng tích cưc tham gia Diễn đàn THCLTC. Và có thời gian anh tham gia chăm sóc trang TCXL tiếp nối Nguyễn Xuân Huy.

Nghe tin anh bệnh, sau đó có lần anh báo trên FB là đã ổn… Nay thât bất ngờ!
Mong anh ra đi thanh thản, mọi ưu tư bỏ lại cho đời.
Xin chia buồn cùng tang quyến!
:( :( :(

Người gửi: lamduyen [ 22 Tháng 12 2023, 06:43 ]
Tiêu đề bài viết: Re: TIN BUỒN (về cựu HS NV Thắng)

Vô cùng bất ngờ và đau xót khi đọc tin buồn này.
Thế là sẽ không còn gặp Thắng để nói những lời cám ơn và xin lỗi nữa rồi!
Những kỹ niệm về Thắng lập tức hiện lên trong đầu như những đoạn phim ngắn.
Có năm khúc phim và dù đã gần mười năm trôi qua vẫn sắc nét như mới hôm qua!
Ngày đầu tiên gặp trông Thắng rất phong độ, Thắng đến không hẹn trước chỉ báo "chị có nhà hông tui tới thăm nè". Đã giao lưu nhiều lần trên diễn đàn cùng trao đổi khá nhiều cuộc điện đàm nên tôi không thể không tưởng tượng về Thắng, cho nên rất ngạc nhiên vì Thắng khác xa những hình ảnh tự dựng trong đầu, ấn tượng nhất là Thắng có một làn da rất đẹp!
Lần thứ nhì là vào dịp tết Tết năm 2012- Thắng ghé nhà xông đất tuy đã mùng hai. Dù Thắng nói ngay từ đầu là chỉ ghé một chút thôi nhưng rồi cuộc trò chuyện kéo dài đến độ cả hai cùng đói meo! Món thịt heo quay kho được dọn ra, Thắng ngồi vào bàn rồi hỏi bằng giọng e dè "có ớt không?". Tôi chạy qua nhà cô bạn thứ nhứt rồi thư hai nhưng họ đều về quê ăn tết, thế là đành đem ra một hủ tiêu còn nguyên hột.
Tết năm sau, Thắng ôm cây đàn và xách theo một chai rượu tây, chắc tại mấy bài thơ mà Thắng nghĩ rằng tôi là một tay bợm nhậu.
Lần thứ tư gặp Thắng ở sinh nhựt Cỏ hồng, hôm đó tôi đến trể vì môt vụ quẹt xe, hơi buồn vì nhờ Thắng chở về nhưng bị từ chối.
Lần thứ năm gặp Thắng ở đám cưới con gái của Hồng và Diếp. Vừa gặp là Thắng nói "tui giận bà lắm nghen!"
Thắng ơi! Giờ nghĩ lại tôi thấy chúng mình tuy lúc đó đã gần lên hàng sáu rồi mà vẫn còn làm con nít!
Giọt nước mắt, lời cám ơn và xin lỗi muộn màng nầy đã trở thành vô nghĩa quá rồi! Chỉ âm thầm cầu xin ơn trên đưa Thắng đến đúng cái cõi mà Thắng hằng mong mỏi!

LDY

Người gửi: tranbc [ 22 Tháng 12 2023, 15:10 ]
Tiêu đề bài viết: Re: TIN BUỒN (về cựu HS NV Thắng)

Thật là bất ngờ và vô cùng thương tiếc hay tin em Thắng đã từ giã cõi trần.
Lần cuối gặp được Thắng là trước đại dịch covid, năm 2019 khi về thăm nhà. Thắng đến nhà Cống Quỳnh, Q1 chở tui đi cafe.
Thành thật chia buồn cùng tang quyến.
Cầu mong hương linh em được sớm về cõi vĩnh hằng.
A Di Đà Phật.
TCB

Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/)