Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 04 Tháng 10 2024, 20:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NÓI LÁI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1391 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: NÓI LÁI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2007, 13:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
1/ Một trường phổ thông tổ chức cho HS đi tham quan một nông trường nổi tiếng trong vùng. Khi chia tay với Ban giám đốc, ông trưởng đoàn đại diện nói lời cảm ơn và tặng quà lưu niệm: “….Cuối cùng tôi xin đại diện đoàn xin kính gởi đến nông trường một món quà lưu niệm. Tuy nó mỏ nhọn, ý mà nhỏn mọ, ý mà mỏn nhọ, ủa mà…”. Phải đến lần thứ tư ông ta mới nói đúng là nhỏ mọn! (Theo lời kể của các cô trong đoàn).
2/ Mấy năm về trước tôi thường đi dạy các lớp sư phạm mở tại các huyện. Do bản thân là “hoa hậu” trong gia đình và luôn lo cho cái “rờ mọt” ở nhà nên ngày nào tôi cũng sáng đi chiều về, dù mỗi lượt đi/về là 20km, 40km hay 64km. Dọc theo những đoạn đường hẹp sát bờ sông ở gần TT Ô Môn, người ta cắm biển “LỀ LỘ LỞ” để cảnh báo. Do dạy nhiều, thức khuya dậy sớm, lại sáng đi chiều về nên tôi rất mệt mỏi - mệt thân và mệt cả cái đầu. Vì vậy khi lái xe qua những đoạn đường này, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức (vì không để làm gì) mấy tiếng “LỀ LỘ LỞ”. Một lát sau lại thành “LỒ LỆ LỞ”, rồi “LỜ LỆ LỔ”, rồi “LỜ LỘ LỂ”,… muốn “đâu cái điền” luôn!
3/ Trong học kỳ I vừa qua, bộ môn tôi tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề về Giao Tiếp cho sinh viên năm I. Mỗi GV trong bộ môn phụ trách một mảng (cả nội dung lẫn hình thức): người thì “Giao tiếp trong trường học”, người thì “Giao tiếp với hàng xóm”, người thì “Giao tiếp qua trang phục”, người thì “Giao tiếp qua điện thoại”,...Cô trẻ nhất trong bộ môn lại giành phần “Giao tiếp trong tình yêu”. Cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng do chưa có kinh nghiệm và bị khớp trước đám đông nên có chỗ cô lắp bắp “Tình yêu... đứt...đứt...thịt” làm cả hội trường được một mẻ cười.
(Trên dây là những chuyện có thật 100% được tôi ghi lại năm ngoái. Hổm rày bận quá, chưa viết xong phần cuối bài hồi ký, trang web lại quá vắng vẻ nên tôi gởi mọi người đọc cho đỡ...lạnh)


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Sửa lần cuối bởi Ngoc La vào ngày 09 Tháng 7 2010, 08:25 với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÓI LÁI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2007, 14:06
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Một trong những phong phú của tiếng Việt chúng ta là nói lái.
Có nhiều cái nói lái rất hay, mà cũng có nhiều cái nói lái có thể... chết người.

Hoan hô em gái ! :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÓI LÁI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2007, 19:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Em gái có cả một kho những từ nói lái "chết người" đó, nhưng do tuân thủ tôn chỉ của trang web nên không dám kể ở đây, hihi...Em gái chỉ dám đọc lại cho bà con nghe mấy câu đối đáp của đôi bạn già trong tuồng cải lương "Tư Ếch đi Sài Gòn" và đố bà con mình giải được:

"Tơ đội ư tanh ché trở vuyền
Chụi vuyên ê cảnh ché tôi ngung

Chào nừng tá giái cào dượng súng
Tên đối mò chưng thống lấy chìm"

Còn những chuyện cười xung quanh ngôn ngữ cũng nhiều lắm, khi khác em sẽ kể.


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÓI LÁI
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 7 2010, 08:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Ngoc La {L_WROTE}:
2/ Mấy năm về trước tôi thường đi dạy các lớp sư phạm mở tại các huyện. Do bản thân là “hoa hậu” trong gia đình và luôn lo cho cái “rờ mọt” ở nhà nên ngày nào tôi cũng sáng đi chiều về, dù mỗi lượt đi/về là 20km, 40km hay 64km. Dọc theo những đoạn đường hẹp sát bờ sông ở Ô Môn, người ta cắm biển “Lề lộ lở” để cảnh báo. Do dạy nhiều, thức khuya dậy sớm, lại sáng đi chiều về nên tôi rất mệt mỏi - mệt thân và mệt cả cái đầu. Vì vậy khi lái xe qua những đoạn đường này, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức (vì không để làm gì) mấy tiếng “LỀ LỘ LỞ”. Một lát sau lại thành “LỒ LỆ LỔ”, rồi “LỜ LỆ LỔ”, rồi “LỜ LỘ LỂ”… muốn “đâu cái điền” luôn!



[IMG]Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NÓI LÁI
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 7 2010, 03:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
* Trong một lần chỉ có 2 đứa thôi, khi tặng quà sinh nhật cho bạn gái, em rất hồi hộp rồi bỗng dưng... nói lái tên của nàng: Thay vì Mộng Dung, ma xui, quỉ khiến thế nào em lại run run khẽ gọi... Dụng Mông! Bạn ấy giận em, cho rằng em khinh thường. Em xin lỗi quá chừng, bạn vẫn chưa chịu tha. Em phải làm sao đây?
QUACHTINH22@...


- Chị xin lỗi. Đọc cái meo của em, chị mắc cười muốn chết! Bình thường chắc em cũng ưa nói lái chứ gì. Vậy mới bị “liệu”. Những lúc tập trung cao độ, những lúc muốn “thả hồn” vào điều mình muốn nói, kể cả lúc... cố làm cho duyên dáng, đôi khi “tai họa” bất ngờ ập xuống không đỡ được. Người nói giỏi như MC Thanh Bạch còn bị, nữa là... em!

Trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”, có một lần anh Bạch đã gọi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là Nguyễn Quang... Vũng rõ to! So với lỗi “trực tiếp truyền hình” của anh Bạch thì lỗi của em chỉ 2 người biết (bây giờ đăng báo thì mới... nhiều người biết) rất đáng được tha thứ. Chị tin bạn gái em không phải là người cố chấp. Xin lỗi tiếp đi em, sẽ có kết quả tích cực cho xem.


NL sưu tầm từ
http://chuyentrang.tuoitre.vn/TTC/Index ... nnelID=103


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» NÓI LÁI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu