Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 20:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Giữa 2 lằn đạn «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1748 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: Giữa 2 lằn đạn
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 12 2010, 04:15
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)

Người tạo chủ đề
Kể từ ngày xa nhà ....đến xứ lạnh ....cày...cày...ngoảnh lại mà đã hơn 30 năm , bạn tâm giao thì kẹt lại , đến xứ người cũng quen 1 vài thằng .....vừa đủ để tâm sự , cách đây vài hôm , nó hay tui mới đi xa mới về , điện thoại rủ nhau đi ăn .
Tên nầy đã ly dị cách đây vài năm và hiện hắn đang sống với cô vợ mới , OK - mầy ra quán đó chờ tao . Tui đến trước , khoảng 10 phút hắn dẫn cô vợ mới bước vào , cũng chào hỏi vừa đủ .....đang ăn khoảng 10 phút thì cô vợ trước của hắn bước vô với thằng bồ mới người Canadian ..... Oh my God !!! Mama Mia .
Tên Canadian nầy cũng lịch sự , hắn ngồi quay lưng lại hướng chúng tôi , tới giờ nầy tui mới hiểu 100% cái nổi khổ tâm của 1 thằng 2 vợ ( mặc dù hắn chỉ sống chung với 1 bà ) , hắn thều thào :
- Ê Nguyên !!! muốn chấm dứt 1 cuộc tình ............. nó khó gấp ngàn lần lúc bắt đầu...làm sao mà bả giũ bỏ cái hồn ma dĩ vãng của tao .
*** Ai kêu mầy đèo bồng ...bay bướm ......đóng vai khờ thì ngũ ngon , mầy muốn chứng tỏ mầy là ta đây , lúc đó nó kêu mầy đi giết khủng long mầy cũng đi , nó kêu mầy làm cái gì mà mầy không làm ....mầy phải làm mọi cái vì nó , trong khi nó chỉ có một.............cái ..............mà mầy phải làm xã thân ...
Đến đây thì cuộc "khẩu chiến" bắt đầu nhưng có vẽ bóng gió : Vợ trước : " đừng có nhẹ dạ mà tin mấy thằng đàn ông anh không hút thuốc , anh không uống rượu .....không cờ bạc......đừng có lầm mà tưởng tụi nó đàng hoàng , tụi nó nói vậy mà không phải vậy , anh không cờ bạc , không rượu chè....không hút....Hứ !!!! thử coi , tụi nó ngồi vô sồng bài là uống rượu hút như quỷ ...tụi nó không hút thuốc , không uống rượu khi mà nó không ngồi trong sồng bài kìa .....Trời ơi ! tới giờ nầy tui mới hiểu thêm một chút nửa ......
Thấy bạn tui và vợ ngồi yên , bên kia càng giận hơn : Hey Guys , I want you to talk ....Are you listening ?? Anh
Nguyên !!! Anh coi đó ( tui là bạn của cả 2 người , cái nầy mới kẹt ) hắn đang dùng chiêu Silent treatment . Như tui đã
dặn trước khi thấy cô vợ củ của hắn đang bước vô tiệm : " Anh chị phải ngồi làm thinh , càng im như bức tường Bá linh càng tốt .....bả.... bla.....bla....bla...bla....bla ....một hồi rồi thì cũng đi về "
Đến đây thì tên Canadian cũng vừa từ trong washroom ra , hắn ngó tui : Hi ...tui cũng Hi ..lại ( coi như 1 hình thức xã giao vừa đủ ) hắn cũng như tui đều là những người ngồi giữa 2 lằn đạn , trên đường lái xe về nhà tuyết lất phất rơi , tui hình dung ra cảnh thằng bạn đang lái xe về nhà .....nó có còn giữ im lặng nửa hay không ???? hay là nó sẽ hét lên một cái thật to .....hay là nó sẽ IM LẶNG THỞ DÀI .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Giữa 2 lằn đạn
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 12 2010, 21:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Helo Đại Ca ! Đi chơi về anh vẩn " sung " quá nhỉ! Chắc kỉ niệm "35 năm sống chung" ,làm 1 chuyến du lịch "sống chung 1 tháng" ( 2 cái sống chung này khác không anh ?)đả làm anh trẻ hóa lại hay sao ? Thấy bạn có 2 bà bộ anh cũng ham nửa hả? anh không nghe người nói sao? 1 vợ : ngủ giường lèo .2 vợ ngủ ...chủ chèo queo.3 vợ ra ....chuồng heo hay sao ? Nhưng mà bên tây làm gì có chuồng heo ,chỉ có nhiều vợ nên li dị hoài , nhà bị chia tam xẻ tứ đành phải ra ...Ho teo ngủ tạm. Mà đờn ông các anh tham lam thiệt 1 Chánh hậu chưa đủ đô,nghe nói chổ nào có mí ẽm trẻ là...ai kêu tui đó có tui đây !!! em thì kiếp sau ước đầu thai lên làm ....đờn ông !?tha hồ mà ...tung tăng .anh nhỉ??? Đ i chơi về, sức phẻ anh tốt không ? càm ràm chuyện gì cho em nghe với ....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Giữa 2 lằn đạn
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 12 2010, 02:52
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)

Người tạo chủ đề
Hello Kim Nguyên ,
Anh lại chuẩn bị đi Orlando - Florida ở cho đến tháng Tư mới về lại TO , Toronto bây giờ lạnh quá , hiện giờ trung bình là -10 độ C ( âm 10 độ ) , đôi khi -16 độ , năm nay lạnh sớm và lạnh hơn năm trước . Anh phải đón Bang chủ và gia đình vào ngày 24 tháng 12 / 2010 ở Orlando , từ đây BC sẽ kể chuyện vui cho nghe ..... nghe nói lúc nầy KN làm ăn được anh Hai rất mừng.....cho gởi chúc Giáng Sinh đến gia đình . Anh rất nôn nóng gặp lại "gánh hát" của BC .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Giữa 2 lằn đạn
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 12 2010, 08:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Không biết anh Nguyên nghĩ ra sao chứ! Còn tui vốn khoái hai hay ba vợ, nhiều nửa củng tốt, mệt thì ra chuồng heo ngủ củng không phí đời trai. Nhưng có điều là kiếm không ra, giờ nuôi một vợ thôi củng muốn lè lưởi rồi, nội cái đi làm về nhà là bị vợ cằn nhằn... mệt cầm canh. Mấy bà mà ngày nào không càm ràm, cằn nhằn mấy ông chồng là mấy bà không ăn cơm được hay sao ấy!
Hê hê! anh Nguyên củng cưng chị nhà quá hén? 35 năm kỷ niệm bằng chuyến đi chơi xa. Hơ hơ! Còn tui thì bây giờ bà xã rủ đi chơi đâu đó là tui kiếm cách thoái thác, đi nhậu vui hơn :) Nghe thiên hạ nói rằng, đôi khi chiều chuộng o bế bà xả là thường để lấp đi một phốt gì đó, không biết phải vậy không ta?
Còn nhận xét về đàn ông của chị bạn anh Nguyên....E hèm! Nói sao nhỉ? Hỏng vậy thì sao là đàn ông? Ngó lại theo nhận xét đó thì hóa ra tui củng nằm trong loại xấu xa à nha! Hút thuốc như ống khói xe lửa, nhậu như hủ hèm, mê gái thì khỏi nói chỉ có cái là chưa cờ bạc thôi, mới tam đổ tường chưa được tứ.
To Sukimnguyen: Ôm bình hơi lặn kỷ quá há!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Giữa 2 lằn đạn
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 12 2010, 05:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
anh 88.
Mấy hôm nay bận quá, đã không vào D.Đ, bị ngứa lổ tai dã man biết là có ai nhắc đến mình. Thì ra có :lol:
Anh 88, "gánh hát" của bangchu hả ? anh nói làm em mắc cười quá àh! mà nghỉ giống gánh hát thiệt đó! chờ xem hát anh nhé!

SKN, bangchu biết từ đây cho đến tết bạn bận rộn lắm. Nên ko lên d đ kể chuyện vui nữa. Bận gì cũng bỏ tí thời gian lên đây góp vài câu cho vui. Như vậy bangchu mới "cập nhật" được tin tức của tân châu, saigon và mấy con vịt bạn qua SKN nữa chứ.
binhquan dạo nầy thế nào? hét lên thật to hay IM LẶNG THỞ DÀI :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Giữa 2 lằn đạn
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 12 2010, 08:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BC nè !Nghe Đại Ca nói gánh hát nhà BC làm SKN đả mắc cười trước rồi.Vậy là Noen này anh em nhà ngừ ta tha hồ mà cười vui vẻ ,chỉ có SKN là trăm đường bận bịu mà thui. HIc.hic...Thôi ,nói vậy thôi ,sống ở đời không nên "ganh tỵ" với ai làm gì .Ai " giàu có" hay thung thướng thì cứ hưởng đi .Miễn lâu lâu nhớ đến SKN này dù tí xíu cũng được.BC chờ vài hôm nửa nhé,SKN sẻ chụp hình Noen Sàigon đưa lên D Đ cho ai kia đở nhớ SG nhé.( nhớ SG hay nhớ ai tui hỏng biết à nha!)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Giữa 2 lằn đạn «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu