Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 22:43
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Lắt léo ngôn ngữ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3436 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: Lắt léo ngôn ngữ
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 8 2009, 08:35
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Lắt léo ngôn ngữ

Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi:
- Thưa ngài, ngài muốn gì ạ?

Người khách:
- Tôi muốn gì ư? Một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp.

Bồi:
- Không phải thế! Ý tôi là, ông khao khát cái gì?

Người khách:
- Tôi khao khát cái gì ư? Có một tòa lâu đài, trở thành triệu phú và có một cô vợ nhan sắc cỡ hoa hậu.

Bồi:
- Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông muốn là gì?

Khách:
- Tôi thích con trai hơn, nhưng con gái cũng tuyệt. Chỉ cần nó khỏe mạnh là được.

Anh bồi bực mình:
- Cái tôi đang hỏi là ông muốn uống gì?

Khách:
- Sao cậu không nói ngay thế từ đầu? Thế cậu có cái gì?

Bồi:
- Thật lòng thì chẳng có cái gì cả. Tôi không kiếm được nhiều tiền, lại còn cả ngày phải quẩn quanh trong quán rượu để làm việc.

Stầm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lắt léo ngôn ngữ
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 8 2009, 13:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
BÓ TAY!

Hai sinh viên nói chuyện với nhau:

- Hôm vừa rồi tớ có thằng bạn say rượu, bị ngã từ trên giường xuống thế mà phải vào bệnh viện. Bác sĩ xem xét xong, lắc đầu bảo: "Bó tay!"

- Thế nó bị gì mà nặng vậy?

- Gẫy tay!



LỜI CHA DẶN

Ở một làng nọ, có một người con xưa nay vốn vâng lời cha mẹ. Nhưng mọi người lấy làm lạ, sau khi người cha mất, người con ấy sinh ra nghiện ngập, uống rượu, đánh bạc, thậm chí ăn trộm nữa. Hỏi tại sao lại đổ đốn ra như vậy, anh ta buồn rầu trả lời:

Trước lúc nhắm mắt cha tôi có dặn: "Đừng uống chè. Uống rượu con nhé! Đừng ăn cắp. Ăn trộm con nhé! Đừng đánh cờ. Đánh bạc con nhé!".

Thì ra lúc tắt hơi, lời trăn trối của người cha bị đứt quãng, làm người con hiểu ý nghĩa theo sự ngắt hơi ấy. Vốn lời dặn là "Đừng uống chè, uống rượu con nhé! Đừng ăn cắp, ăn trộm con nhé! Đừng đánh cờ, đánh bạc con nhé!" !


(Sưu tầm)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lắt léo ngôn ngữ
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 8 2009, 20:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
Mày có bận gì không ?

Hai người bạn xa nhau mấy chục năm. Đến chừng liên hệ được với nhau qua điện thoại, họ vô cùng mừng rỡ và huyên thuyên đủ thứ chuyện. Chợt anh A (ở Mỹ) nhìn đồng hồ biết giờ này ở VN đã gần 12 giờ nên băn khoăn hỏi anh B:
- Thôi, có lẽ để dịp khác tao sẽ gọi lại cho mày. Chắc mày đói bụng rồi ?
- Không, tao chưa đói. Gặp mày tao mừng lắm, nghỉ ăn cũng được nữa !
- Mày cũng không có bận gì hén ?
- Không, không, tao không có bận gì! Chỉ sợ mày kìa. Mày có bận gì không ?
- Không, tao cũng không có bận gì hết trơn á....
- Ha ha ha...
- ha ha ha... đồ quỉ !



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lắt léo ngôn ngữ
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 8 2009, 09:53
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Oanh đến gặp Thảo tức giận:

- Mày xấu lắm, ăn cóc mà giấu tao hén.

- Hôm qua toàn là cóc nhỏ không hà, mà cóc nhỏ... bộ hổng giống... nhái hả? Tao hỏi mày: "Ăn nhái hông?". Mày kêu: "Gớm", nên tao "dứt" hết chứ sao!


Không biết là phải mặc quần áo

Đôi bạn trai gặp nhau:

- Nghe nói cậu đi làm ở Công ty X rồi phải không?

- Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.

- Sao vậy?

- Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người còn mặc cả quần áo!

(st)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bệnh nan y
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 9 2009, 13:11
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bệnh nan y
Hai anh chàng cầm kết quả xét nghiệm từ bệnh viện ra vừa đi vừa khóc.
Một anh hỏi:
- Cậu thế nào?
- Bác sĩ kết luận là tớ "bó tay".
- Ăn thua gì, tớ còn tệ hơn, bác sĩ ghi trong sổ khám bệnh của tớ là: "Ruột lòi tới háng".
Nói rồi cả hai ôm nhau khóc hu hu.
Cô y tá đi ngang thấy vậy bèn mượn kết quả xét nghiệm của 2 người, đọc rồi bảo:
- Các cậu hiểu nhầm rồi, bác sĩ viết tắt "BT là Bình thường", còn "RLTH là Rối loạn tiêu hóa"


Nằm mơ
Đôi tình nhân đi bách bộ trong công viên. Chàng trai nói: "Anh thường nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được 10.000 đôla giống như bố anh".
Cô gái quá đỗi ngạc nhiên và vui mừng:
- Bố anh kiếm được 10.000 đôla mỗi tháng cơ à?
- Không, bố anh mê xổ số, và ông cũng nằm mơ giống anh.

ST


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lắt léo ngôn ngữ
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 9 2009, 17:29
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ông hiệu trưởng của một trường chuyên nghiệp xua tay với anh phóng viên:

- Thôi thôi, tôi không còn tin nào nữa để cho anh. Từ sáng tới giờ có quá nhiều cô vô đây lấy tin của tôi rồi!

(Người miền nam phát âm không phân biệt tin với tinh)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lắt léo ngôn ngữ
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2011, 17:25
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thằng cháu chạy ra bờ sông nói với ông nội (đang tắm dưới sông):
- Ông nội ơi, cho con tắm với!
Ông nội:
- Ừ, con chạy lên nhà kêu bà nội cởi quần cởi áo rồi xuống tắm với ông nội...

==========================

Trong một tiệm bán giày dép, dây nịt, ví (bóp) các loại, một khách hàng nam nhìn vô tủ kiếng ngắm nghía một hồi rồi chỉ vô mấy cái bóp trong đó hỏi cô nhân viên bán hàng:
- Cô ơi, bóp trên bao nhiêu, bóp dưới bao nhiêu vậy?
Một khách hàng khác đứng gần đó bật cười, cô nhân viên cười bẽn lẽn, anh khách hàng sửa lại:
- Đó đó, cái bóp đen ở tầng trên đó, cái bóp da màu nâu ở tầng dưới đó cô...

(Chiện có thiệt chăm phần chăm)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lắt léo ngôn ngữ
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 7 2011, 13:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Đọc chuyện bóp làm con nhớ đến chuyện Bị mà chuyện sau là chuyện thiệt 99.99%

Hồi phuchau học lớp 5 lúc đó ở Châu Đốc bán rất nhiều đồ second hand quần áo (hàng viện trợ gì đó, nhỏ quá không biết rành chỉ nhớ người ta gọi là đồ Si Đa) Ở Tân Châu cũng có vài tiệm bán đồ Si Đa ở khúc đường từ trường Tiểu học E (gần Bưu điện mới) đến trường Đức Trí. Phuchau đi học về ngang đó và chứng kiến cảnh này...
Có ông khách vô hỏi bà chủ tiệm đồ second hand: "Chị có bị Si Đa hông?"
Bà chủ tiệm hỏi lại: gì??
Ông kia nói lớn "Chị có bị si đa không?"
Bà chủ tức quá chữi...tiếng Đan mạch.. "#*@...mày nghĩ sao mà hỏi tao có bị bệnh Si Đa không hả?"
Ông đó...hết hồn xanh mặt rồi nói...Tui muốn mua cái Bị hàng Si đa....chứ có ý nói..gì đâu
:grin:

bị (v) và cái bị (n) nói không rành là... chết queo Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: mua dam
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2012, 20:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
hì hì chuyện " bị" của em phuchau vui quá hỉ?

Nghe có người nói đến mưa NT tui nhớ đến chuyện này, có thiệt trăm phần trăm nhe bà con.

Tin nhắn đến: o day ca ngay nay mua dam
Tin nhắn trả lời: Yes, o day cung mua dam ca ngay, co bao ma


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lắt léo ngôn ngữ
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2012, 20:30
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Vợ nhắn tin cho chồng mách tội con vì nó hư. Chồng nhắn tin lại: "Em la con di"
Vợ nhận được tin nhắn, tức giận, gọi lại ngay cho chồng:
- Sao anh lại có thể nói về tôi bằng những lời lẽ như thế?
Chồng vội vàng phân bua:
- Anh bảo là em hãy "la con đi", kể tội con với anh làm gì.

***

Hai vợ chồng giận nhau cả ngày không nói với nhau câu nào, tối vợ làm cơm xong nhắn tin cho chồng "Co ve an com khong con cho?"
Chồng đọc xong,tức giận phóng xe về,gọi vợ ra:
- Cô nhắn tin gọi tôi là con gì?
Bà vợ ngơ ngác:
Thì em hỏi anh xem có về ăn cơm không còn chờ.

***

Ông bố đi công tác xa lâu ngày nhận được tin nhắn điện thoại của con: "Bo ve ngay, me dang om 1 thang nam tren giuong!"
Ông bố bắt xe tức tốc chạy về . Vưà vào nhà ông hầm hầm hỏi thằng con:
- Đâu thằng nào, có thật không?
- ?????
Hoá ra con nhắn tin cho bố: Mẹ ốm 1 tháng nằm trên giường, bố về ngay.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Lắt léo ngôn ngữ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu