Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 03:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG BỊ LỘ CHÂN TƯỚNG - BLT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1654 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG BỊ LỘ CHÂN TƯỚNG - BLT
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2013, 22:38
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG BỊ LỘ CHÂN TƯỚNG
Bằng Lăng Tím

Hơn tháng nay, theo dõi câu chuyện đối đáp nhau giữa Trương Hoài Thương va mấy Cô trong Quán Ốm, Bằng Lăng Tím (BLT) vừa tức cười và tội nghiệp cho Trương Hoài Thương (THT) vì đến giai đoạn THT ngộ nạn, vì kẻ "gieo gió có ngày gặt bão" :rollin:
Số là để chọc ghẹo mấy Cô trong Quán Ốm thuộc diện "người đẹp chân dài" :mozilla_tongueout: nên một người nam "giả gái" lấy bút hiệu là Trương Hoài Thương viết bài trên DĐ để "GIAO LU" nhằm mục đích gì thì "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu"... :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout: :rollin:
Còn việc giả gái thì ai cũng hiểu là để dễ tiếp cận, "giao lu" với mấy Cô và nếu được thì xin gia nhập thành viên thứ 7 của Quán Ốm.
Trong thời gian" GIAO LU" thì THT đã có nhiều sơ suất nên khiến cho mấy Cô ở Quán Ốm lật tẩy THT là "đực rựa". Lúc đầu THT còn tìm cách cãi chày cãi cối, ngụy biện và tìm thêm đồng minh là Trà Vinh. Trà Vinh tưởng dễ ăn nên cũng "lân la", "lượn qua lượn lại" trước quán nhưng rồi từ từ thấy cảnh mấy Cô ở Quán Ốm trừng phạt THT vừa nặng vừa thê thảm cho "bõ ghét" nên TV đã tự động rút lui... :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Bằng Lăng Tím được biết có vài thành viên trong Quán Ốm đến hôm nay vẫn còn tức, còn cay vì đã "lỡ "dùng những câu quá thân mật với CHỊ Trương Hoài Thương như "Chị THT thân mến của em!"... :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:
Sau trận đòn thù, THT dược thả ra, mấy Cô trong Quán Ốm còn hăm he: nếu còn tái phạm mấy Cô sẽ "méc" và thuật lại với bà xã của THT về tội "đeo bám" các "Cô tóc dài áo trắng, eo thon" trong trường của THT ngày xưa nữa.

Bằng Lăng Tím vừa đọc được câu chuyện vui dưới đây, BLT xin gởi tặng "anh" Trương Hoài Thương tham khảo, học hỏi để đối phó với bà xã và mấy người đẹp trong các cuộc GIAO LU sau nầy hầu TRÁNH BỊ BẠI LỘ HOẶC BỊ BẠI LỘ QUÁ SỚM như thảm trạng mà anh vừa gặp phải tại Quán Ốm trong mấy ngày qua!...
:rollin:

Ông giám đốc này giỏi, nhanh trí, xứng đáng làm Giam Doc !!!

Giám Đốc nói Cell Phone với Bồ Nhí !!!
Giám đốc đi làm về đang ngồi salon đọc báo chờ ăn cơm chiều, thì tiếng chuông điện thoại cell phone reo.
Bà vợ giám đốc lắng tai nghe...
G/đốc : Alo
Bồ nhí : Em nhớ anh quá !
G/đốc : biết rồi
Bồ nhí : Anh hôm nay sao vậy ? anh còn nhớ em không ?
G/đốc : Nguyễn văn Còn
Bồ nhí : bà xã anh đang ở nhà hả ?
G/đốc : đúng rồi
Bồ nhí : hôm nay mình gặp nhau nha ?
G/đốc : Lê văn Bận
Bồ nhí : Vậy khi nào gặp ?
G/đốc : Trần văn Mai
Bồ nhí : sáng hay chiều hả anh iêu ?
G/đốc : Hoàng văn Chiều
Bồ nhí : mấy giờ anh iêu ?
G/đốc : Đinh văn Bảy
Bồ nhí : vẫn ở khách sạn cũ hả ?
G/đốc : Nguyễn y Vân (vẫn y nguyên)
Bồ nhí : cho em tiền như mọi lần nha ?
G/đốc : Vũ như Cẩn (vẫn như cũ)
Bồ nhí : À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha?
G/đốc : Hồ văn Được
Bồ nhí : anh hứa nha !!!
G/đốc : Ngô văn Hứa
Bồ nhí : ok ! ngày mai, buổi chiều, 7 giờ, ở khách sạn cũ, em sẽ chìu anh hết mình, hôn anh chụt chụt chụt
G/đốc : cúp máy cái rụp, rồi nói rõ to cho "sư tử nhà" nghe: Bực mình! có cái danh sách khen thưởng bao nhiêu người mà cũng không nhớ!!!

Bằng Lăng Tím


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NGV Có Đôi Lời Cùng Bằng Lăng Tím và Trương Hoài Thương
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2013, 22:52
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
NGV có đôi lời cùng Bằng Lăng Tím và Trương Hoài Thương:

Đôi khi làm Người Giữ Vườn cũng rất khổ tâm, giống như BD nói là vác ngà voi, phải nghe bên này, ngóng bên bên để phòng hờ có ai bị mất lòng hay trách móc mình vì không làm tròn bổn phận giữ khu vườn nầy.

Cùng BLT:Tôi nhớ ngày xưa khi còn học ở Thũ Khoa Nghĩa, Thầy Nghĩa dạy toán hay nói: bổn phận thầy chỉ là người giữ vườn, phải chăm sóc hoa tốt và nhổ bỏ cỏ dại. Nhưng trong thế giới ảo của internet rất là khó lường được đâu là chân, đâu là giả nên đôi khi lầm lỗi.

Cùng Trương Hoài Thương, anh em mình đã biết nhau và anh rất tôn trọng tình nghĩa anh em mình. Khi anh thấy bài nầy, anh cảm thấy như chính anh bị xíc phạm rồi sau đó có nhiều người email cho anh phàn nàn nên anh mới lấy xuống. Bây giờ biết là em vui vẻ với bài nầy nên anh đem về lại diễn đàn.

Nói nhiều không bằng nói thẵng, NGV thành thật xin lỗi Bằng Lăng Tím, nếu đã làm BLT buồn lòng. Rất mong bạn bỏ qua cho.

Thân mến.
NGV


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG BỊ LỘ CHÂN TƯỚNG - BLT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu