Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 20:30
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÁI SỐ CON RỆP! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 24 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 6156 | Trả lời: 23)
Tiêu đề bài viết: CÁI SỐ CON RỆP!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 11:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Kính gởi mọi người,

Phải đắn đo, cân nhắc lắm, Bong Dieu mới dám báo cho mọi người một tin buồn mới toanh của mình. Báo để chia sẻ chứ không nhằm mục đích nào khác, xin mọi người đừng hiểu lầm, tội nghiệp cho Bong Dieu ốm này lắm. Ngày nay, Bong Dieu đã bị người ta lấy cắp chiếc xe “Honda” cà tàng của mình rồi. Sở dĩ BD cho nó vô ngoặc kép vì thật ra nó đâu phải là chiếc Honda: máy của nó đâu phải của hãng Honda mà là của hãng “LIFAN” Trung Quốc, còn dàn đồng thì của VN là cái chắc. Gọi là xe Honda như người ta cho nó oai vậy mà. Một chiếc xe cà tàng chính hiệu! Nhờ BD luôn quan niệm: “Mất của là mất ít, mất tình cảm là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả” nên giờ này mới còn bình thản mà gõ cái bàn phím cũ kỹ mắc dịch này được để kể lể sự tình cho mọi người nghe.

Năm nay trường BD trúng mùa tuyển sinh nên lượng sinh viên tăng đột biến, nhà xe không thể chứa hết xe của CB-GV và sinh viên. Vì vậy, nếu mình đi sát nút giờ dạy là y như rằng là phải dựng xe tràn ra lối đi. Thấy lực lượng giữ xe quá mỏng lại không có giăng dây xung quanh nên dựng xe như vậy rất là không yên tâm (mà CB-GV là không có lấy phiếu gởi xe, mất rồi ai đền cho mình đây) nên hồi trưa này BD dựng xe ở phía trước phòng GV (nhiều người cũng dựng ở đấy, mà xe người xịn hơn-tới mấy chục triệu-xe mình là đồ bỏ thì lo gì!). Ngặt nỗi xe BD lại dựng ngoài cùng và cũng tràn ra lối đi.

Đến giờ ra chơi, BD thấy hơi lo nên ra đứng nhìn xuống xem “thằng con” của mình còn đó không. Nhìn từ trên, thấy có người ngồi trên chiếc xe đen đen của mình, yên tâm rồi. Nhưng sao cái “nồi cơm điện” treo phía trước lại màu xanh? “Nồi cơm điện” của mình màu đỏ mà! Nhìn kỹ không thấy “thằng con” của mình đâu! BD hết hồn nói với một chị đồng nghiệp:
- Chết rồi, chiếc xe của em đâu mất rồi!
Chị ấy biến sắc:
- Trời! Em dựng ở đâu?
- Em dựng chỗ đó đó, kê chiếc xe đỏ của Ph.U. đó.
Vừa nói hai chị em vừa túm hai tà áo dài và hai cái ống quần thướt tha chết tiệt vù xuống lầu.
- Trời ơi! Sao em không gởi ngoài nhà xe. Trường mình có ba người bị mất xe rồi.
- Em biết chứ, nhưng hồi trưa em gấp quá mà nhà xe hết chỗ để rồi. Với lại, em thấy xe mình cà tàng như vậy ai thèm lấy. Xe người ta xịn hơn mà người ta còn hổng sợ mà.
- Trời ơi! Người ta mất chiếc xe xịn này rồi người ta mua lại chiếc khác xịn hơn. Còn mình mất chiếc cà tàng cũng khốn đốn em ơi! Em chủ quan quá!

Hai chị em xuống đến nơi: đúng là chiếc xe của BD không cánh mà bay. Mọi người hay tin nhốn nháo lên, người này hỏi, người khác trách, người kia thương, người nọ bảo đi báo bảo vệ…Nhiều người lặp đi lặp lại ý này: “Nhà xe có trách nhiệm giữ xe cho mình thì mình phải tin họ chứ. Dựng tràn trề ra ngoài lối đi nhưng họ bao quát đươc, còn dựng ở đây ai giữ cho mình…”

Thôi nói gì nữa bây giờ! Trong tai BD như văng vẳng lời của Người Giữ Vườn: “Không ai thay đổi được chuyện đã qua!.…” Ôi thấm thía quá! Giờ chỉ biết rút kinh nghiệm thôi.
BD tự trách mình quá hờ hỏng. Đây không phải là lần đầu tiên bị mất xe, vậy mà cũng không biết cảnh giác nữa! (những năm “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh” BD đã bị mất chiếc xe đạp rồi).

Người ta nói có “số phận” mà còn cứng đầu hổng tin. Giờ thì tin chưa? BD ơi! Số mầy là số con rệp. Hổm rày thằng con lớn cứ thúc giục mẹ mua chiếc “Quay ết” gì đó chứ chạy chiếc TQ thắng không ăn, cổ cứng khó bẻ lái không an toàn, nó không yên tâm chút nào. Nó nói mãi BD mới chịu “duyệt” và bảo nó đi hỏi giá và xem coi tháng tư này có chương trình khuyến mãi gì hông. Còn chiếc này gởi người ta bán giùm được bao nhiêu hay bấy nhiêu để bù vào mua xe mới. Vậy mà…”chời ơi, cái số con dệp, con châu!”

Dù làm phách bảo rằng “mất của là mất ít…” nhưng ba bốn triệu cũng là đâu ít với mức thu nhập hiện nay của mình…Hic hic hic…

Đầu đuôi câu chuyện là vậy đó. BD thấy mình có lỗi với gia đình nên từ nay BD…ăn chay, nhịn vô Diễn Đàn để tu tỉnh, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Xin vĩnh biệt mọi người!!! Anh Bá và anh VTN ráng lo duy trì trang web cho ngon lành. Các em trẻ xí xọn Thanh Thảo, Huệ Tuyết viết bài cho sung lên; hoaxuongrong, phuchau, các anh quochung+Kim Cúc, YouDidIt, Nhị Châu, Hồ Công Phú,... các chị Le Dum, Chuong Duong, Minh Phượng, Dương Thị Diễn; các bạn tanchau, Biên Giới Chiều Mưa, virus, letrang, Vân Phan, Thanh Thanh, Nguyen Tan, Thênh Thang, vangthinghe, vankhoan, Chính Nhân, Hoài Hương, lenhatthong, LT69, …tiếp mỗi người…hai tay để trang web ta ngày càng làm ăn phát đạt.
Chừng nào BD bình tâm sẽ tính sau.

Cám ơn các Thầy Cô và anh chị em đã chịu khó đọc những dòng dài lê thê vì chuyện riêng của Bong Dieu.

Chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁI SỐ CON RỆP!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 11:48
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Bong Dieu ơi!

NGV xin chia buồn về sự mất mát của BD. Mà có nói gì đi nữa thì nó cũng đã mất rồi BD ơi! Đừng buồn!
Nhưng mà DĐ nầy sẽ mất nhiều hơn nếu vắng bóng BDNL. Cô em đã bỏ rất nhiều công sức với mọi người tạo dựng mới được như ngày hôm nay. NGV rất cảm ơn và hi vọng BD đổi ý.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁI SỐ CON RỆP!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 13:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
tranbc {L_WROTE}:
Bong Dieu ơi!

NGV xin chia buồn về sự mất mát của BD. Mà có nói gì đi nữa thì nó cũng đã mất rồi BD ơi! Đừng buồn!

Cảm ơn NGV đã có lời chia sẻ và an ủi. Nhưng không buồn làm sao được hở NGV? Nếu BD bảo BD không buồn là BD nói xạo đó. Mà ở đời BD rất ghét cái thứ nói xạo đó.
NGV biết không, dù là thứ cà tàng, nhưng chiếc xe này đã cùng BD vui buồn, rong duỗi khắp trong TP để kiếm cơm, đã giúp BD "thồ" trên mình không biết bao nhiêu là cá, thịt, rau cải, trái cây,... Đặc biệt hơn, nó đã cùng BD đi gần khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để thăm các "bạn hiền" khi "tâm hồn quá khứ" trong BD nó nổi lên. Giờ nhớ lại thấy...hú hồn vì mình đã không bỏ mạng chốn...đường trường đó.

Nhớ đến nó, BD còn hối hận vì thời gian qua BD đã quá bỏ bê nó: đã lâu rồi không tắm mát cho nó; ra chợ thì không gởi mà chỉ lủi vào gần sạp thuốc lá để mấy ông bán thuốc lá, sửa đồng hồ, bán bánh mì giữ giùm. Đúng là BD có phần khi dể nó! BD đã cho nó chịu cảnh "thế thái nhân tình" ư? Chà, rồi đây, chiếc xe mới tốt hơn sẽ được BD nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không chừng tối ngủ còn đem dựng sát vô giường nữa à!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁI SỐ CON RỆP!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 13:32
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 43
Sinh nhật: 04-04-1981
Ngày tham gia: 28 Tháng 3 2008, 13:18
Bài viết: 14
Quốc gia: United States (us)
chị BD ơi, cái cũ đi để cho cái mới tới mà chị ,gọi nôm na là 'kích thích tiêu dùng đó!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁI SỐ CON RỆP!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 13:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Hà hà...cách nói này gợi BD nhớ tới một "đứa em" ở Sài Gòn quá đi! virus nghĩ xem: mấy chục năm mới gặp lại "nó", tài lanh gọi nó bằng "em", xưng "chị" ngọt xớt một hồi...hỏi tuổi ra mới biết rằng "nó" bằng tuổi mình...hihi... Lỡ rồi, cứ em luôn chớ sao.
Với những đứa bạn hồi đó cũng vậy, quan trọng là cách xưng hô ban đầu. Có đứa mình gọi là "mầy" lại lớn tuổi hơn mình, có người xưng "chị" với mình ngọt xớt mà lại nhỏ tuổi hơn mình,...
Hôm nay BD ráng thức khuya để ngủ cho ngon đó.

virus viết thêm nhiều bài đi cho vui nhà vui cửa nhé. Có tốp trẻ vào, trang D Đ như sôi động hẳn lên đó.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁI SỐ CON RỆP!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 13:59
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
virus {L_WROTE}:
chị BD ơi, cái cũ đi để cho cái mới tới mà chị ,gọi nôm na là 'kích thích tiêu dùng đó!

Sẵn virus nhắc đến vụ nầy, NGV xin kể bà con nghe vấn đề cạnh tranh thị trường bên xứ Mỹ:
Những hãng xe lớn như Ford, Chevrolet, Chrysler, Toyota, Honda,... cạnh tranh nhau rất sát nút. Mỗi hãng muốn quảng cáo là xe của mình bền hơn nên họ cho người đi khắp nơi tìm xe cũ và lâu đời để mua lại (xe càng cao tuổi, cao mile thì giá càng cao) và đưa lên TV quảng cáo. Có rất nhiều người mua xe Honda Civic vào năm 1976-1980 cho đến khoảng 2000 thì bán lại cho hãng Honda với giá ngang hàng xe mới, đôi khi còn có lời. Tuổi trung bình mỗi chiếc xe khoảng 100.000 miles. Có một chiếc xe đời 1977, chạy trên 350.000 miles mà vẫn còn tốt, ông ta bán lại cho Honda với giá gắp 3 lần chiếc xe mới.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁI SỐ CON RỆP!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 20:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Cao tay :clap:

Bài post ngày 1 tháng 4 lại post trong mục truyện cười là Tin Cá tháng tư - April fool's rồi. :rollin:

Năm nay cô BD câu được nhiều cá quá, tặng an ủi cái bông nhúng nhúng này :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Tui không có lỗi!!!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 21:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Chời ơi! Vậy là phuchau cho rằng Cô Bong Dieu nói dóc hở?
phuchau ui, đó là chuyện có thật "chăm phần chăm"*. Trí tưởng tượng của Cô Bong Dieu đâu có phong phú đến như vậy! Có điều chuyện này không phải xảy ra hôm qua mà đã xảy ra hồi tháng 9/2008.

Kết cuộc câu chuyện:

Cô BD buồn quá đi ra nhà xe chia sẻ với...ông bảo vệ:
- Anh Ch. ơi! Giờ chuyện đã rồi hối tiếc cũng muộn. Hồi trưa này tui thấy xe đông quá nên không dựng ở đây mà dựng trước phòng GV. Mất rồi!
Anh Ch. chưng hửng rồi trách:
- Trời! Nếu để đây tụi tui coi chừng cho thì đâu đến nỗi...
Vợ anh Ch. từ trong đi ra nghe vậy mới bảo:
- Xe cô dựng đó kìa, mất đâu mà mất. Cô nhớ gì kỳ vậy!
Trời ơi! Rõ ràng xe của BD nằm trong nhà xe!
- Sao kỳ vậy? Mình nhớ rõ ràng là định dựng ở đây nhưng thấy anh chị quá bu bu nên đã chạy luôn ra phòng GV mà!
- Cô ơi! Đó là hồi sáng này. Còn hồi trưa cô dựng ở dây mà!

Chời ơi! đúng rồi. Hồi sáng mới vậy mà sao mình lại nhớ hồi trưa! Chết tui rồi!

Chết cô Bong Dieu dồi phuchau ôi! Có ai TRÌNH ĐỘ CAO bằng cô BD không? Có thì giơ tay lên và kể nghe chơi!

Cảm ơn mọi người đã...chia buồn! BD không có lỗi đâu nhé hôm qua là ngày CÁ THÁNG TƯ mà! phuchau nhớ tốt thật, đúng là "tuổi trẻ" mà!!!

Hahahahahahahaha......

:grin: :mrblue: :mrgreen: :mrorange: :mrviolet: :satan: :demon: :lol: :D :P

------------------------------------------------------------
* Thật ra có thật chỉ có 99,9999% thui vì cái chi tiết "nồi cơm điện" là bịa thêm vì ở thời điểm tháng 9/2007 việc đội "nồi cơm điện" chưa được bắt buộc.
(Lần mất xe "giả" đó làm BD sau này phải cẩn thận hơn, nhưng ra chợ vẫn "nạnh" ông bán thuốc lá giữ giùm vì...đem gởi chỗ khác là ổng giận! Hihi...)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NGV bị April Fool (Re: CÁI SỐ CON RỆP!)
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 21:21
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
hihihi, NGV bị BD "April Fool" :D

Good one. :clap:

:rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tui không có lỗi!!!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 4 2008, 21:39
Bong Dieu {L_WROTE}:
Chời ơi! Vậy là phuchau cho rằng Cô Bong Dieu nói dóc hở?
phuchau ui, đó là chuyện có thật "chăm phần chăm". Trí tưởng tượng của Cô Bong Dieu đâu có phong phú đến như vậy! Có điều chuyện này không phải xảy ra hôm qua mà đã xảy ra hồi tháng 9/2008.

Kết cuộc câu chuyện:

Cô BD buồn quá đi ra nhà xe chia sẻ với...ông bảo vệ:
- Anh Ch. ơi! Giờ chuyện đã rồi hối tiếc cũng muộn. Hồi trưa này tui thấy xe đông quá nên không dựng ở đây mà dựng trước phòng GV. Mất rồi!
Anh Ch. chưng hửng rồi trách:
- Trời! Nếu để đây tụi tui coi chừng cho thì đâu đến nỗi...
Vợ anh Ch. từ trong đi ra nghe vậy mới bảo:
- Xe cô dựng đó kìa, mất đâu mà mất. Cô nhớ gì kỳ vậy!
Trời ơi! Rõ ràng xe của BD nằm trong nhà xe!
- Sao kỳ vậy? Mình nhớ rõ ràng là định dựng ở đây nhưng thấy anh chị quá bu bu nên đã chạy luôn ra phòng GV mà!

- Cô ơi! Đó là hồi sáng này. Còn hồi trưa cô dựng ở dây mà!

Chời ơi! đúng rồi. Hồi sáng mới vậy mà sao mình lại nhớ hồi trưa! Chết tui rồi!

Chết cô Bong Dieu dồi phuchau ôi! Có ai TRÌNH ĐỘ CAO bằng cô BD không? Có thì giơ tay lên và kể nghe chơi!

Cảm ơn mọi người đã...chia buồn! BD không có lỗi đâu nhé hôm qua là ngày CÁ THÁNG TƯ mà! phuchau nhớ tốt thật, đúng là "tuổi trẻ"!!!

Hahahahahahahaha......

:grin: :mrblue: :mrgreen: :mrorange: :mrviolet: :satan: :demon: :lol: :D :P



Huuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu..............

Báo hại VTN soạn...1 đống lời an ủi gởi vào tin nhắn !
Sáng này thức giấc có nhớ hôm nay là ngày câu cá, ngẫm nghĩ 1 hồi không chọn được mồi gì hấp dẫn, bèn bỏ qua dự định thả câu. Rồi quên luôn. Tới chiều VTN lại trở thành con cá bị người ta câu.
Hahahahahahaha.......
Bài học muôn thưở học hoài không thuộc: người hiền lương phải thận trọng kẻo bị kẻ ma lanh ăn hiếp !
Dù sao cũng phải bấm bụng thừa nhận: Bong Dieu là thợ câu số một

-Sư tổ phuchau quả là bậc thần cơ diệu toán của võ lâm !


Đầu trang
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 24 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp

» CÁI SỐ CON RỆP! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 9 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 9 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 9 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 9 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu