Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 11:29
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Đêm Tân Hôn... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 810 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: Đêm Tân Hôn...
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 1 2009, 08:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
tan chau trong chủ đề "Tình Yêu" bên chuyên mục Giao Lưu {L_WROTE}:
Tân Châu lạng quạng qua vườn hàng xóm thấy cây đẹp mang về tỉa nhánh trồng lại tại vườn nhà mong được tươi mát thêm:

Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.
Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.
Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài).
Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình.
Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình.
Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình.
Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình.
Đang yêu mà người yêu chết gọi là tình tang.
Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng gọi là chung tình.
Tình yêu quá đẹp gọi là tuyệt tình.
Yêu từ thời đi học gọi là tình trường.
Yêu vợ người khác bị đánh tím mặt gọi là .......thâm tình.

Cùng bạn tan chau và Bà Con Cô Bác,
Hôm thứ tư vừa rồi (14/01/2009), bộ môn tôi đã thực hiện chuyên đề "Tuổi Trẻ và Tình yêu" cho các lớp năm thứ ba của khoa nhà.
Tôi đã in ra bài sưu tầm tiếu lâm trên và đọc cho mọi người nghe để thư giãn. Các em sinh viên đã cười ầm sau mỗi câu và cuối cùng vỗ tay tán thưởng rầm rầm. Sau chuyên đề lại có mấy em đến gặp tôi xin chép lại nữa!
Xin cám ơn tan chau lần nữa nha!

Bà Con Cô Bác biết không, trước khi thực hiện chuyên đề trên, chúng tôi rất hồi hộp vì sợ thất bại do không ai có nhiều kinh nghiệm thực tế về tình yêu; thời gian tổ chức lại quá cận ngày nghỉ tết, sợ các em không còn "hồn vía" để tham gia. Nhưng không ngờ nó thành công ngoài sức tưởng tượng.
Thành công đó có được có lẽ là nhờ nhiều yếu tố:
- Em sinh viên được nhờ làm MC rất có duyên và hoạt bát
- Các em sinh viên khác tham gia rất nhiệt tình vì được "gãi đúng chỗ ngứa", chúng tự giác viết bài tham luận, tranh nhau nêu thắc mắc, giải đáp bằng những kinh nghiệm thực tế của mình
- Các cô giáo đã tích cực ngâm kíu và nhiệt tình đem hết "vốn liếng" của mình ra để minh họa cho những luận điểm đưa ra. "Chời! Không ai khảo mà tự nhiên ai cũng khai ra hết trơơơơnn!" :mozilla_tongueout:
- Những "giọng ca quàng" của bộ môn tôi đã nổi hứng bất tử ca vài bài về Tình Yêu: "giọng ca quàng" thứ nhì hát bài "Thuyền và Biển"; "giọng ca quàng" thứ nhứt (là tui nè hì hì :mozilla_tongueout: ) ca bài "Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ" (ca rồi mới hối hận: phải chi mình ca bài "Tháng Sáu Trời Mưa" giới thiệu cho bọn nhỏ thì hay biết mấy!)

Đến khoảng nửa chừng, MC nêu:
- Đố các bạn, trong đêm Tân Hôn, cô dâu và chú rể làm gì?
Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau bối rối rồi thầm thì:
- Chết rồi! Cái này đâu có trong kịch bản! Sao nó lại hứng bất tử và đi xa vậy chời!
Nhưng đành bấm nhau:
- Thôi kệ, để coi nó giải quyết ra sao?
Sau một hồi lao xao rồi im lặng... rồi... bỗng có nhiều cánh tay giơ lên xin phát biểu. Bọn tôi nhìn xuống hội trường thấy muốn chóng mặt luôn: đa số những cánh tay giơ lên đó là của phe Áo Dài!
Bọn tôi lại thầm thì với nhau:
- Chời ôi! Sao bây giờ tụi nó bạo như vậy! Chả bù cho bọn mình hồi xưa...
MC mời một Áo Dài.
Áo Dài được mời đứng lên nói "đứt khúc":
- Trong đêm Tân Hôn, cô dâu và chú rể lần lượt làm... làm... làm những việc sau:
+ Mở cửa phòng
+ Bước vô phòng
+ Đóng cửa phòng lại

(Rồi sao nữa?)
+ Khóa trái cửa phòng lại cho chắc chắn
(Rồi sao nữa?)
+ Bật đèn lên
+Mở cửa phòng tắm
+ Tắm

(Rồi sao nữa?)
+ Giăng mùng
+ Giở mùng chun vô

(Rồi sao nữa?)
+ Tấn mùng lại cẩn thận
(Rồi sao nữa?)
+ .... Rồi... rồi... mở nắp hộp tiền mừng, đổ tiền ra và đếm....
Hết!
Chời! Bọn mình đã quá lạc hậu rồi!




***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đêm Tân Hôn...
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 1 2009, 01:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Đêm tân hôn...

Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể hăng hái giục: "Thôi, ta vào việc đi em!".
Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!" .
Chú rể nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy".
Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".
Chú rể càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi".
Cô dâu rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
Chú rể trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?". :mozilla_cool:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Đêm Tân Hôn... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu