Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 9 2024, 06:10
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» GIÁ VÀ LƯƠNG «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 931 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: GIÁ VÀ LƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 7 2008, 01:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)

Người tạo chủ đề
GIÁ VÀ LƯƠNG
(Nguyen Tan sưu tầm)

Giá ơi thương lấy lương cùng!
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.

Thương nhau lương giá đi liền
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.

Gió đưa cái giá về trời,
Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.

Giá ơi ta bảo giá này:
Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.

Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông cho vật giá…rẻ rề,
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.

Bắc thang lên hỏi ông trời
Giá lương như thế, dân thời sống sao?
Ông trời ổng biểu kệ tao,
Mày đi hỏi sếp chứ tao biết gi


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Truyện ăn theo Hoa Hậu & Giá Xăng
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 7 2008, 04:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Hoa Hậu & Giá Xăng

Sau khi trải qua cuộc thi Hoa hậu trái đất cực kỳ cam go, cuối cùng hoa hậu Việt Nam được chọn để đại diện cho trái đất thi hoa hậu vũ trụ. Thật là một vinh dự quá lớn cho Việt Nam khi đại diện cho cả thế giới để thi hoa hậu vũ trụ tại Sao Hỏa.

Cuộc thi có mặt đầy đủ các hành tinh như: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ...và nhiều hành tinh xa xôi khác. Có hành tinh cách nơi tổ chức gần cả triệu năm ánh sáng nên khi đến được sân khấu thi, họ phải trải qua mấy chục triệu năm (do tốc độ của xe bus trong vũ trụ chậm hơn tốc độ ánh sáng mấy chục lần), vậy là đến khi bước được lên sân khấu thi là hoa hậu các hành tinh đó đã già khú đế vì đã...mấy chục triệu tuổi rùi nên rớt ạch đụi ngay vòng sơ khảo vì lý do dư tuổi quá nhiều!

Cuối cùng chỉ còn mấy hành tinh gần trái đất là còn thí sinh trẻ tuổi đủ điều kiện tham gia. Và vòng hồi hộp nhất cũng đến, đó là thi ứng xử. Cả trái đất hoàn toàn tin tưởng vào Hoa hậu Việt Nam vì người Việt vốn có tài biện bác, từ lúc chưa sinh ra đã nghe cha mẹ cãi nhau ỏm tỏi nên ba cái vụ ứng xử chỉ là chuyện nhỏ.

Và để phần ứng xử diễn ra công bằng, BGK quyết định chỉ dùng một câu hỏi và các thí sinh sẽ đeo headphone mà trả lời để khỏi nghe các đối thủ nói gì, thật bất ngờ, câu hỏi quá sức "kinh điển" trong các cuộc thi hoa hậu: "Em yêu gì và thích gì nhất?", và cũng bất ngờ là tất cả các hoa hậu cũng trả lời một câu rất kinh điển: "Em yêu hòa bình và ghét chiến tranh".

Đến phần trả lời của hoa hậu Việt Nam, cô đã khiến cả khán phòng ngộp thở, sau một hồi ngập ngừng xúc động lẫn...bức xúc, Hoa hậu Việt Nam trả lời một câu mang tính "cách mạng" trong các cuộc thi hoa hậu: "Dạ, em yêu hòa bình và ghét... giá xăng ạ!".

Cả vũ trụ chưa khỏi bàng hoàng thì cô nói luôn: "Em vừa mới nhận được SMS từ quê em (SMS nhắn lên sao hỏa mất đến hai ngày, vì trong vũ trụ nó phải...đi bộ! Ka ka...), là giá xăng đã tăng thêm 30% nữa làm bà con cứ xếp hàng rồng rắn trước giờ tăng giá để mua vớt vát làm náo loạn phố phường, nên em ghét giá xăng nhứt ạ!"

Nói đoạn, Hoa hậu Việt nam khóc sục sùi, nước mắt rớt xối xả trên sao Hỏa làm thành một dòng sông nước sôi chảy tràn vô dãy ngân hà.

Cả hội đồng giám khảo tâm phục khẩu phục trao vương miện và viết ngay cái câu: "Em yêu hòa bình và ghét... giá xăng" vào sổ tay để về phổ biến cho hoa hậu các hành tinh khác.

Mai mốt sẽ không còn câu: "Em yêu hòa bình và ghét chiến tranh" nữa, thay vào đó, các hoa hậu sẽ nói là "Em yêu hòa bình và ghét... giá xăng". Ặc ặc...


Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy's Blog


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» GIÁ VÀ LƯƠNG «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu