Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 19:50
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2138 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2008, 19:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hồi xưa tôi không học với Thầy Thành Tài, nhưng Thầy là Thầy của các anh chị trong trường và trong D Đ này, và Thầy đã từng quan tâm giúp đỡ tôi khi tôi có những thắc mắc về kiến thức, nên tôi quen và mến trọng Thầy từ đó.
Về dự đám cưới con trai Thầy, tôi đã chuẩn bị tâm thế là có thể mình sẽ lạc lõng vì chỉ gặp những người lạ. Nhưng tôi đã lầm. Vì Thành Tín cũng từng là học trò Tân Châu, Thầy có nhiều đồng nghiệp và học trò cũ ở Tân Châu nên tôi bất ngờ được gặp gỡ một số Thầy Cô, nhiều anh, chị, bạn và người quen cũ, trong Bán Công lẫn Công Lập.
Còn những người chưa quen thì thỉnh thoảng có người hỏi tôi và ngược lại: "Ủa, sao thấy chị/cô/em/anh quen quá vậy?!...". Hỏi kỹ ra thì là không quen gì hết á, nhưng mà "... A!...Có lẽ đều là dân Tân châu nên thấy quen quen mặt vậy thôi!"
Cô Hoanh thì luôn rầy tôi: "Em cứ đi lo chụp hình không hà, không lo ăn uống gì hết trơn!" :lol:
Ôi cảm động ghê!
Hôm đó, tôi không dự đến tàn tiệc vì phải trở về Cần Thơ cho kịp trong ngày nên không ghi lại đầy đủ hình ảnh của những người quen.


Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 9 2008, 02:19
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Cảm ơn TNP ... mấy tấm hình đám cưới Con của Thầy Tài vui quá!

Nhưng mà nhìn mấy Thầy nâng ly cối cụng nhau ... YDI muốn quỷnh rồi!

Lạy Trời luôn ban phước lành và sức Khỏe cho các Thầy Cô, để mong có dịp nào đó NGV và YDI trở về xin phép nâng ly chúc thọ Thầy Cô cũ của mình!

Vui ghê! TNP... YDI cho em 9 điểm nha .... hihihi ...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 9 2008, 10:38
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75
Chuong Duong xin chúc mừng Thầy Tài và gia quyến, nhất là Ông-Bà Nguyễn Thành Tín "con trai và con dâu thầy Tài" được trăm năm hạnh phúc, ăn nên làm ra, sức khỏe dồi dào, con cái đầy đàn và sống lâu mãi mãi để chung vui với gia đình và các bạn bè, người thân thuộc.

Và nhất là TNP đã hy sinh chụp hình cho mọi người xem trong khi cái bụng xẹp lép vì không có thời giờ ăn những món ăn ngon lành của tiệc cưới. Chuong Duong hứa sẽ đãi TNP 1 chầu khi có dịp gặp mặt, để chụp những tấm ảnh tuyệt vời như thế.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 9 2008, 18:53
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
Hello TNP cam on ban da bo thoi gio qui bao de chup nhung buc anh dam cuoi con thay TAI , hy vong gap ban tai Toronto , Canada se dai ban 1 chau pho . Dau tien xin goi loi chuc gia dinh thay Tai duoc van su nhu y va 2 em duoc 100 nam (plus tax)
(cong thue tuy theo dia phuong Toronto 13% ) hanh phuc . Nhin cac buc anh chi nhan dien duoc vai ban ma thoi ( thay Dang , thay Tai , chi Nga boi vi toi moi gap cach day vai nam ) , neu cac ban nao biet ten dien vo dum , hon 30 xa chum khe ngot roi lam sao nho noi phai khong cac ban ( tui nhin tui con khong ra nua ma ) . YDI ( u r right ) thay buoi tiec toan la ly coi khong bon minh ben nay thay da "quynh" roi , ( r u ok with me YDI , bon minh ben nay lam nguoc an to lon uong ly nho phai khong ? ). Thay cac ban den chung vui dam cuoi con thay TAI lam tui cung vui lay , thoi thi khi nao tui ve VN cuoi vo se moi YDI va cac ban den chung vui , nam nay tui moi 55 ha ( chua tru thue loi tuc khoang 30% ) con tre phai khong ? Hy vong lien lac lai duoc cac ban . nguyen88tran@gmail.com or phone (416) 704 -0030 / (905) 897-8899


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 9 2008, 01:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Bro đúng là dân buiness nhẻ?! :mozilla_tongueout: Lúc nào cũng tính thuế!

Xưa, lúc còn ở Chicago, năm nào gia đình tôi cũng qua Canada, Tôi có người thân ở Kitchener... Rất tiếc bây giờ mình nhận diện nhau hơi muộn... muốn ăn tô phở của anh, chắc phải fly thôi!... Còn anh rủ tôi về VN dự đám cưới của anh chắc là tôi phải suy nghĩ cho kỹ! Tôi đang hát bài "Kiếp Nghèo" ... bao giờ ready, I' ll call you! OK?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 9 2008, 13:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
* Anh nguyen88tran thân mến!
Ôi! Muốn hưởng được chầu phở của anh phải qua tới Canada lận à? Chắc tới kiếp sau quá! Hoặc để đêm nay TNP thử nằm mơ nhé! :P :P
Hôm đám cưới, TNP cũng quá dở vì đã không chụp cận cảnh từng bàn để các anh chị có thể nhìn thấy được nhiều bạn bè của mình. Tiếc thật!
Chúc anh vui và sớm về VN để gặp lại bạn bè và cả...NLCC.


* Chị Chuong Duong mến!

Em thèm 1 chầu của chị lắm đó nhe, đang chờ dài cả cổ đây nè. :lol:
Nói vậy chớ hôm đó em cũng có ăn vội vàng được chút đỉnh chớ không để cái bụng lép xẹp đâu chị à.
Để em kể chuyện này cho chị nghe:
Em là cái đứa không xấu nết đói nhưng rất xấu nết khát đó chị ạ. Em uống nước rất nhiều. Uống suốt ngày. Ngủ cũng phải ôm chai nước vô mùng. Đêm thức giấc cũng phải uống. Sáng dậy thì việc đầu tiên là uống một ly cối nước. Khi lên lớp cũng mang theo chai nước. Em rất "yêu nước" mà lị!
Vậy mà cái hôm đi rước dâu, do quá "mê mồi" nên em quên uống nước! Đầu tiên là em dậy quá sát giờ, vì sợ trễ nên gấp rút lo chuẩn bị và vù ngay đến nhà Thầy (quên uống nước - tập 1). Đến nhà Thầy em lo vù lên lầu để chụp ảnh rồi lên xe sang đàng gái (quên uống nước - tập 2). Đến đàng gái, em không ngồi bàn ăn bánh uống nước như các chị em khác mà chỉ lo đi chụp hình, hết trong nhà lại ra sau hè chụp cảnh nước ngập (quên uống nước - tập 3). Trở về bên đàng trai lúc hơn 9h30, em mới hay là mình quá khát, khát đến quýnh quáng lên. Lúc mọi người đang kéo lên lầu làm lễ, em tranh thủ chạy tọt vô bếp thều thào nói với một chị trong bếp: "Chị ơi! Chết em rồi, em khát quá! Cho em xin một ly nước chín đi chị". Khi có ly nước chín "tổ chảng", em ực một hơi là sạch trơn và bảo: "Rồi, em lai tỉnh rồi, hết chết rồi! Em cám ơn chị!". Ai có mặt ở đó cũng phải phì cười. :lol:

Sau đây xin gởi bổ sung một số hình ảnh để mọi người có nhìn ra thêm được người bạn nào của mình không.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 9 2008, 22:30
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
Hello TNP , cam on ban da bo sung them mot so anh , nho vay ma toi nhan them duoc chi Phan Thi Tuyet (Long khanh), ngoi ke chi Tuyet hinh nhu la chi Nguyen Thi Dung ? con anh cuoi cung chup chung voi thay Tai co phai la thay Tran Phat Thanh khong ? Rieng TNP toi se dai ban 1 chau ( Chaudoc hay Tanchau ) bat cu noi nao ban chon ( u name it ), mot ngay gan day toi se co mat tai Tanchau hy vong gap duoc ban , xin hoi nho : " tai sao cac ban trong hinh khong ai co toc bac het vay ? " lam tui tui than qua . YDI what's up bro ? why do ours friends don't have grey hair ? Please give me ur # I'll call u . Sach co cau : " giau thi tron ban , hoan nan kiem dong huong " now I'm looking for u . Chuc TNP duoc nhieu may man , toi se ve que gap NLCC biet dau luc do gap mat TNP toi phai keu bang BACH MI SU THAI hong chung ha ha ha bye .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi anh nguyen88tran (Re: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...)
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 9 2008, 03:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chào anh nguyen88tran!
- Giờ TNP lẩm cẩm rồi nên ai muốn gọi gì cũng được hihi...
- Anh chớ có ngạc nhiên và tủi thân làm gì nhé. Bây giờ tóc muốn màu gì mà chả được, chỉ cần vài chục phút là vừa ý ngay mà. Như TNP đây, tóc đã muối tiêu rồi (tiêu vẫn nhiều hơn muối) nhưng trông vẫn đen nhánh đấy chứ (lầm chết luôn!) :lol: Bây giờ không chỉ các bà, các cô mà các ông nhiều người cũng nhuộm tóc tuốt luốt đó anh ạ. Cũng có người tóc đen tự nhiên nữa.
- Chờ 1 chầu của anh ở TC hoặc CĐ đó, chỉ sợ lúc đó kẹt công việc thôi hà.
- Người chụp hình chung với Thầy Tài đúng là Thầy Trần Phát Thanh, nhà ở gần Miễu Hội. Hôm đi rước dâu, lúc trên xe, TNP ngồi gần anh ba (em kế của Thầy Tài) nghe anh nhắc một hồi những người quen, TNP thấy ngờ ngợ..."Ở gần Miễu Hội mà là người có học, từng là giáo sư, tên Thanh, bây giờ làm ruộng rẫy,... cuộc đời lận lận lao đao,... Ai vậy kìa? ở "khúc" đó, người học cao, cỡ tuổi đó đâu có bao nhiêu người...hay là...hay là??". TNP lần lần nhớ ra, lúc TNP còn nhỏ híu, có anh sinh viên tên Thanh thường hay đến nhà mình chơi, nói chuyện với chị hai,... Hỏi kỹ ra rồi gặp mặt do Thầy Tài giới thiệu thì đúng y bon! Thầy Thanh không nhận ra TNP đâu nhưng TNP nhắc tới tên chị hai thì Thầy nhớ ra liền. Thật là thú vị đó anh nguyen88tran ơi, người ta bảo "trái đất tròn" mà lị...
Vài hàng cùng anh. Chúc vui vẻ và bình an!
Thân mến!
TNP


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 9 2008, 18:08
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75
Cảm ơn TNP viết rất có duyên và thấy như thật trước mắt làm mình mắc cười ha hả lúc trong lòng đang ...héo hắt, tím than như dòng mực tím của ngày xửa ngày xưa còn ở THCL/TC . Mèn ơi! TNP kể uống nhiều nước như vậy rất tốt "8 ly một ngày" vì 70% trong cơ thể con người là chất nước. Nhờ TNP yêu thích nước nên đẹp quá "chòi" hè. Trong hình thứ nhất, tay trái của người đọc, cô áo tím màu lợt, có bông hoa, thấy quen quen...Tất cả không nhìn ra, chỉ biết Thầy Tài hôm họp bạn và Thầy Đáng qua những hình ảnh TNP ngày hôm trước.

Cảm ơn TNP rất nhiều

CD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen...
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 9 2008, 19:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chuong Duong {L_WROTE}:
Cảm ơn TNP viết rất có duyên và thấy như thật trước mắt làm mình mắc cười ha hả lúc trong lòng đang ...héo hắt, tím than như dòng mực tím của ngày xửa ngày xưa còn ở THCL/TC . Mèn ơi! TNP kể uống nhiều nước như vậy rất tốt "8 ly một ngày" vì 70% trong cơ thể con người là chất nước. Nhờ TNP yêu thích nước nên đẹp quá "chòi" hè. Trong hình thứ nhất, tay trái của người đọc, cô áo tím màu lợt, có bông hoa, thấy quen quen...Tất cả không nhìn ra, chỉ biết Thầy Tài hôm họp bạn và Thầy Đáng qua những hình ảnh TNP ngày hôm trước.

Cảm ơn TNP rất nhiều

CD

Chị Chuong Duong ui!
- Chị lại khen làm mũi em phồng to rồi nè. Em thì nghĩ: "...Thôi kệ, cứ nghĩ là mình đẹp đi để tự tin, cũng để cám ơn cuộc đời, cám ơn Cha Mẹ đã cho mình thân xác lành lặn, bình thường..."
- Chu choa ơi! trong lòng chị đang héo hắt, tím than ư? Theo em biết, chị rất đẹp người, có tâm hồn trong sáng và hồn nhiên...Nếu có thể được, kể chia sẻ cho bà con trong Diễn Đàn nghe đi chị, biết đâu sẽ vơi đi? Riêng em thì muốn tâm sự cùng chị và những ai có thể đồng cảm điều này: vô D Đ này, dù có người cảnh báo là có thể cả thế giới xem D Đ, nhưng em cứ nghĩ như là mình viết cho những người thân - những đồng hương, đồng môn của mình - đọc nên đã cởi mở "hết ga". Có chuyện vui buồn gì em cũng muốn trút ở đây (khi "hết vốn" về "ngày xửa ngày xưa" thì đến "ngày nảy ngày nay") nhưng có lúc giật mình nghĩ lại: biết đâu có người lại khó chịu vì mình nói luôn cả chuyện riêng tư mà lại là chuyện buồn? biết đâu cũng có người khó chịu vì mình khoe cả những "cái quậy" của mình với bè bạn?
- Chị mặc áo màu tím có bông ngồi bên tay trái đó là chị Thu, em kế của anh Bá đó chị ơi! Em gặp chị ấy hôm về quê hồi hè khi ghé thăm nhà (theo lời hứa với em Ngọc Bích) và lần này bất ngờ gặp ở đám cưới. Cũng nhờ chơi trong D Đ này mà em quen biết gia đình anh Bá, trong đó có anh Bá, chị Thu, Công Minh và Ngọc Bích. Em đã gọi ké là MẸ trong bài "Kính tặng hai đấng sinh thành đáng kính và những người con hạnh phúc" (mục hình ảnh), gọi ké trong bài đó thôi nghe, ở ngoài thì gọi là BÁC (ở ngoài đời thì em gọi ké Ba Má của mấy đứa bạn và đồng nghiệp hoài chớ gì: "Ta gởi lời thăm Mẹ/Ba nhiều nhiều nghen", "Lúc này Mẹ/Ba có khỏe hông?",... Chỉ vì một điều là em đã mất hết Ba Mẹ rồi và em thấy Ba Mẹ nào của ai cũng thật quí, cũng đáng kính đó chị ạ.) Vậy mà... hic hic hic...dường như cũng có người lên án em vì tiếng gọi MẸ ké đó chị. Hic hic hic... rồi ... ha ha ha...
Em mong ít nhứt cũng có chị Chuong Duong hiểu cho em đó. :( :( :(
Còn ai nữa hiểu được thì em cũng cám ơn nhiều.
Em chúc chị mau hết "héo hắt, tím than" và luôn vui vẻ, hồn nhiên, yêu đời.
Thân mến.
TNP


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Gặp Thầy Cô, Bạn Bè, Người Quen và... Người Chưa Quen... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu