Trường Trung Học Công Lập Tân Châu
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/

BỐN MÙA - Dạ Lý
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=20&t=4129
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 19 trang

Người gửi: DạLý [ 31 Tháng 1 2013, 23:38 ]
Tiêu đề bài viết: BỐN MÙA - Dạ Lý

MÙA ĐÔNG 2013

Mấy tuần qua Dạ Lý cảm thấy trống vắng, hình như thiếu thiếu điều gì đó ở trong lòng của mình. À thì ra đó là nỗi nhớ bốn mùa của thiên nhiên. Một tự nhiên thật hài hoà trong con người Dạ Lý. Khó có thể diễn đạt được hết tại sao mình lại yêu thiên nhiên đến thế. Và nếu có cần phải diễn tả thì có lẽ phải bắt đầu bằng một phút yên lặng, chìm đắm của cảm xúc để rồi có khi tuôn tràn, hoặc cũng có khi không thể diễn đạt được hết nét đẹp của thiên nhiên - bởi sắc màu kỳ diệu chính nó.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

FEELING GOOD - MICHAEL BUBLE


Người gửi: DạLý [ 02 Tháng 2 2013, 00:31 ]
Tiêu đề bài viết: Re: #2 BỐN MÙA - Dạ Lý

Mùa Đông thật sắc bén, lạnh cắt da nên ít khi DL đi ra ngoài trời. Nhưng mùa Đông thì dài lê thê, ở trong nhà hoài cũng gò bó - nên cuối tuần DL ra ngoài hồ nước. Từ nhà DL ra hồ nước lái xe khoảng 5 phút cho nên cũng siêng ra đây. Và hoàng hôn ở hồ này năm rồi được Yahoo bình chọn một trong những cảnh hoàng hôn đẹp của nước Mỹ. Khi đứng ở ngoài trời, gió lạnh buốt, tay tê cóng, chỉ có thể ở ngoài khoảng vài ba phút rồi lại chạy vô xe, nhưng hoàng hôn vào mùa Đông thì đẹp nhất trên hồ này.
Chủ Nhật DL ra hồ, hồ nước đóng băng, gặp một ông ra tuốt ở ngoài hồ, đục lổ băng rồi ngồi câu cá. Ông kêu DL ra chổ ông ngồi chụp hình mới đẹp - DL nói " NO, Thank You Sir. " ông trêu DL nói " OH, you thỏ đế quá. "
Có tấm hình ông ra dấu độ dày của băng đóng trên hồ khi ông dụ ra DL ra chổ ông ngồi, ông nói ta nặng ký hơn you còn không sao, huống gì you ốm nhom. DL nói - nhưng cả hai cộng lại đứng ở một chổ thì sẽ nhiều ký hơn.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Người gửi: DạLý [ 02 Tháng 2 2013, 11:14 ]
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: BỐN MÙA (Một câu chuyện tại New Jersey)

Ngày hôm qua DL nhận được email này của cô bạn thân, cô biết DL thích trồng trọt, và đang chờ đợi mùa đông qua mau, để mùa xuân đến ra sân sới đất trồng rau ... có lẽ vì thế cô bạn gởi câu chuyện này cho DL đọc - mời các bạn cùng đọc.

"Một ông lão người Italy sống 1 mình tại New Jersey, Mỹ. Người đàn ông này muốn trồng những cây cà chua trong khu vườn nhỏ của mình, nhưng ông không thể làm được việc đó, vì đất trong khu vườn rất cứng và khó đào.

Trước đây, con trai Vincent của ông thường giúp ông lão làm công việc này, nhưng giờ nó đã vào tù. Ông lão viết 1 lá thư gửi cho con trai mình đang ở trong tù, nội dung bức thư như sau:

“Vincent à, bố cảm thấy khá buồn vì có lẽ con không thể giúp bố đào xới khu vườn để trồng cà chua như mọi năm, bố đã quá già để làm việc đó. Nếu có con ở đây, chắc chắn mọi việc sẽ ổn, và con cũng sẽ rất vui khi giúp bố như vậy, như những ngày xưa ấy. Yêu con, papa.”

Vài ngày sau, ông lão nhận được lá thư trả lời của người con trai:
” Bố, đừng đào xới khu vườn. Con chôn những kẻ mà con giết ở dưới đất đấy.
Yêu bố, Vincent”


4 giờ sáng hôm sau, đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương ngay lập tức tới nhà ông lão, phong tỏa mọi thứ và đào xới tung khu vườn để tìm kiếm những thi thể. Nhưng lạ thay là họ không thể tìm thấy thứ gì..........

Ngày hôm đó, ông lão lại nhận được lá thư của người con trai:

“Bố thân yêu, giờ bố có thể trồng cà chua được rồi đấy. Đó là điều tốt nhất con có thể làm cho bố trong hoàn cảnh này. Yêu bố, Vincent”.

:D :clap: :)

Người gửi: Bong Dieu [ 02 Tháng 2 2013, 11:35 ]
Tiêu đề bài viết: BD Re: BỐN MÙA - Dạ Lý

Truyện này giông giống chuyện đời xưa của VN mình hén bà con? Đại khái: Mấy người con nghe người cha nói (hay trăn trối? - quên rồi) là có chôn hũ vàng trong miếng đất nên cùng nhau đào xới lên để tìm. Sau đó thấy đất tơi xốp họ bèn trồng lúa và cuối cùng... đã thu hoạch được một đống lúa VÀNG)
Trong cuộc sống thật, có khi ta đi tìm cái này nhưng cuối cùng lại tìm được cái khác còn quý hơn cái định tìm ban đầu. Ngộ ghê lắm! :roll:
Có bà con nào từng gặp chuyện tương tự như vậy hay không???
:roll:


@Nhỏ Dạ Lý: Mấy tấm hình mùa đông của nhỏ trông thiệt là... "hết sẩy con cào cào"! BD thich quá xá quà xa luôn! :mozilla_tongueout: :clap: :rse:
Ngồi trên băng câu cá ư? Lý thú quá, ngộ quá chời ta ơi!
:clap:

Người gửi: DạLý [ 02 Tháng 2 2013, 19:54 ]
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: #3 BỐN MÙA

MỘT BÃI CÁT NHỎ NƠI DÀNH CHO TRẺ EM TẮM Ở HỒ NƯỚC VÀO MÙA HÈ.
MÙA ĐÔNG TRỞ THÀNH SÂN CHƠI MÔN THỂ THAO HOCKEY.
TUY NHIÊN HỒ NƯỚC NÀY KHÔNG ĐÓNG BĂNG SUỐT MÙA ĐÔNG. CÓ NGÀY CŨNG TAN RA.
NHỮNG CHÚ CHIM SẺ SƯỞI ẤM BẰNG TIA NẮNG BÊN VEN HỒ.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Người gửi: DạLý [ 03 Tháng 2 2013, 19:48 ]
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: #4 BỐN MÙA

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Người gửi: DạLý [ 04 Tháng 2 2013, 20:41 ]
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: BỐN MÙA (Phạm Duy)

Hình ảnh

Người gửi: DạLý [ 05 Tháng 2 2013, 21:21 ]
Tiêu đề bài viết: Sương Mù - BỐN MÙA - Dạ Lý

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Người gửi: thailv [ 05 Tháng 2 2013, 23:50 ]
Tiêu đề bài viết: Re: BỐN MÙA - Dạ Lý

Cảnh đẹp quá chị ơi ! Gặp em chắc cũng không dám ra hồ câu cá như ông này đâu, lọt xuống một cái là chết cóng thôi. Câu chuyện về tình cha con rất hay.

Người gửi: nguyenvanthang [ 06 Tháng 2 2013, 01:08 ]
Tiêu đề bài viết: Re: BỐN MÙA - Dạ Lý -CHỤP ĐƯỢC UFO?

Thân chào Dạ Lý!
Sáng nay anh vào xem lại bài này của em, ngạc nhiên quá vì hình ảnh này! Có vẽ như là em đã chụp được UFO vì nó có hình dáng như chiếc đĩa bay(chỉ có tấm ảnh này có,các tấm khác tương tự không có) ,hình ảnh khá xa phải phía trên hoặc sau rặng cây zoom to thấy khá lớn (nhìn các hình ngừoi trên băng thấy rất nhỏ dù ở gần hơn).
Gửi kèm tấm cut một góc riêng của nó! Mọi người có thể xem lại ảnh gốc bên trên!

Tập tin đính kèm:
UFO2.jpg
UFO2.jpg [ 57.63 KB | Đã xem 13329 lần ]
UFO1.jpg
UFO1.jpg [ 32.65 KB | Đã xem 13300 lần ]

Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 19 trang Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/)