Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 00:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Tìm dấu chân xưa: Chùa Ông «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3502 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: Tìm dấu chân xưa: Chùa Ông
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 6 2008, 19:22
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Tìm dấu chân xưa:
Chùa Ông

Sau hơn hai mươi năm xa xứ, năm 1999 là lần đầu tiên tôi về thăm lại thành phố thân yêu Tân Châu. Với những bước chân ngỡ ngàng, tôi đi ngang cây cầu sắt ngày xưa tôi từng đi qua lại hàng ngày. Tôi rẽ phải vào con đường lịch sữ Nguyễn Công Nhàn của ngày xưa yêu dấu. Ngôi nhà ngói đỏ nằm bên tay mặt, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Con đường mà tất cả những học sinh thời chúng tôi đều thuộc lòng bài thơ tình và luôn được nhắc đến mỗi lần họp mặt. Từ cây cầu sắt đi dần ra bờ sông, nếu rẽ trái là Chùa Ông của ngày xưa tôi hay chơi bóng rổ trước sân chùa.

Tôi không nhớ Chùa Ông được thành lập vào năm nào, tôi chỉ biết ngôi chùa nầy đã có trước khi tôi ra đời. Tất cả những ai ở Tân Châu đều biết Chùa Ông, nơi linh thiêng mỗi năm ngày rằm tháng giêng đông đảo người tựu họp dâng lễ vật cầu xin cho bất cứ chuyện gì từ làm ăn, buôn bán cho đến cầu hôn, gã chồng, cưới vợ cho con. Nhớ những năm thi tú tài I và II, mẹ tôi luôn đến chùa van vái cho tôi được may mắn. Khổ nỗi là thằng tôi học quá là giỏi, giỏi cho đến mẹ tôi phải đi cầu xin Ông ban phước chứ nếu để một mình tôi đi thi thì sẽ làm bạn với Bùi Kiệm là cái chắc.

Rằm tháng giêng và rằm tháng bảy là hai ngày lễ lớn nhất của Chùa Ông, lúc còn nhỏ tôi và các bạn cùng xóm như Sĩ, Nguyên, Nhị Châu, YouDidIt, Huỳnh Thinh,… hay đến giựt vàng. Tôi nhỏ con nhất trong đám nên hay bị thiên hạ đẩy ra ngoài, nhiều khi trầy cả tay, chân, đầu gối, về nhà sợ bị đòn nên nói dối là chỉ bị té. Nhất là màn ông lên, ngày xưa tính con trai hay tò mò nên tôi ráng chen vào phía trong chùa trước chính điện để chứng kiến cảnh ông lên. Mỗi lần tôi kể lại cho mấy đứa con về câu chuyện ông lên, tụi nó cứ le lưởi, rút đầu vì những cảnh đâm xuyên qua gò má hay cắt lưởi, chém lưng chảy máu.

Trước sân chùa có một khoảng xi măng rất bóng láng, đó là nơi chúng tôi hay đến chơi trợt như trợt băng mỗi lần tắm mưa. Có một lần tôi trợt hơi nhanh nên bị té u một cục to tổ chảng trên trán, đã vậy khi vào trường còn bị đám bạn chọc “cái đầu xỉa thuốc” vì nó độn ra như mấy bà già ăn trầu xỉa thuốc. Phía trước sân chùa có sân bóng rổ chúng tôi hay chia phe đá banh trên sân xi măng. Nhiều khi đá quá thấp, bàn chân cà xuống sân bóng làm tróc da chân phải đi chập chửng mấy ngày sau mới lành lặn. Thình thoảng có màn chiếu phim công cộng do phòng thông tin Tân Châu tổ chức, những lúc nầy thì ba mẹ tôi hay cấm không cho đi vì sợ thời buổi chiến tranh có rất nhiều chuyện không may sẽ xảy ra. Ngày xưa có rất nhiều đoàn hát nhỏ hay đến dựng lều trại hát mỗi đêm thu tiền rẻ rề nên tôi hay đến xem kịch, chơi lô tô, xổ số,…

Hai năm trước tôi trở về lại thì ngôi chùa vẫn còn đó, đất lở gần đến sân chùa, nhưng sao hoang vắng lạ kỳ. Có thể vì lòng hoài cổ của tôi luôn muốn tìm lại những ngày huyên náo của ngày xưa thân ái.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tìm dấu chân xưa: Chùa Ông
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 6 2008, 02:38
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 61
Sinh nhật: 08-11-1962
Ngày tham gia: 15 Tháng 5 2008, 00:32
Bài viết: 11
Quốc gia: United States (us)
Cam on NGV da dua toi ve lai chua Ong voi nhung ngay Ong len that huyen bi , ngay xua toi rat thich coi ong len nhung chi len nhin tu cua so ma thoi , nhung luc di hoc ve gap ong len toi phai di duong hem Huu Thanh di duoi san nha ma ve nha cho khong dam gap ong len ngoai duong . Than
LT69


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tìm dấu chân xưa: Chùa Ông
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 6 2008, 03:09
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Bác Bá chưa nhắc đến dân xóm chùa Ông vì dân xóm chùa Ông và dân xóm Chuối , ai nghe tên cũng ...sợ Hình ảnh


p/s phuchau được liệt vào danh sách thuộc dân xóm Chuối lẫn dân xóm chùa Ông Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tìm dấu chân xưa: Chùa Ông
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 6 2008, 19:16
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 60
Sinh nhật: 09-09-1964
Ngày tham gia: 26 Tháng 11 2007, 23:17
Bài viết: 70
Quốc gia: United States (us)
NGV nói về ''Chùa Ông'' làm tôi nhớ lại một kỹ niệm khó quên lúc còn đi học.Các bạn đừng cười ''tui'' nhe!
Ngày xưa có lần Mẹ tôi bận, xai tôi đi chợ mua đồ ăn,Mẹ đưa tiền
khoái quá bỏ túi chạy nhanh đến chợ, nghe tiếng trống và người đông
nghẹt ,tò mò chạy lại thấy người ta đang giựt vàng ,xôm tụ chạy vào ngay ,cũng lia lịa à nghen! cuối cùng vì nhỏ con nên bị người ta lấn té lên té xuống, mặt mày bị lát ruốm máu, đau quá giựt mình nhìn lại.Ôi ! chả được cái gì mà rờ lại túi không còn đồng xu ,buồn bả chạy về nhà
rón rén chạy vào kẹt tủ trốn.Mẹ chờ lâu ,bà đi tới đi lui có vẻ trông chờ, nhìn thấy Mẹ ,tôi vừa sợ lại vừa hối hận ,liền chạy ra mếu máo khóc và thật thà kể sự việc xãy ra cho MẸ nghe, thế là ''tui''bị quì gối suôt buổi.Hết.''Tham thì thâm ,phải không các bạn''.hi .hi.hi !
Thân mến!
LD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Chùa Ông
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 6 2008, 22:49
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)
leekancook chỉ nhớ man mán là trước tết Âm lịch chừng một tháng là Chùa Ông có màn tập dợt múa lân để đi múa Tết

6 giờ chiều là bắt đầu tùng cheng đến 9-10 giờ đêm
4-5 giờ sáng lại tùng cheng đến 6 giờ

ai sống ở gần đó chắc cũng mất ngủ một tháng hỉ ?

Một thắc mắc nho nhỏ là sư huynh nhắc đến "Thành phố Tân Châu" ở đầu bài viết. Tân Châu được nâng cấp lên thành phố rồi à ?

"leekancook"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chùa Ông
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 1 2015, 23:00
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
leekancook {L_WROTE}:
...
Một thắc mắc nho nhỏ là sư huynh nhắc đến "Thành phố Tân Châu" ở đầu bài viết. Tân Châu được nâng cấp lên thành phố rồi à ?


leekankook ơi,

Thật sự mà nói thì NGV sống xa nhà lâu quá rồi nên không để ý đến những mỹ từ được xữ dụng bên quê nhà. NGV không thể phân biệt được phải làm như thế nào để được cái mỹ danh "thành phố". Nhưng Tân Châu đới với NGV thì lúc nào cũng là một "thành phố" trong ký ức của người ra đi, NGV đã để lại nơi đó rất nhiều thương yêu và kỹ niệm.

Thân mến.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: Tìm dấu chân xưa: Chùa Ông
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 1 2015, 10:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Hi Anh Bá,

Em nhớ khoảng năm 1966 ở sân bóng rổ lâu lâu có những gánh xiếc về trình diễn như ảo thuật, sơn đông mãi võ và đặc biệt là Mô Tô Bay. Lúc này em còn nhỏ lắm chắc khoảng 5 - 6 tuổi thôi vì em nhớ được cho tiền bằng đồng bạc cắc để đi coi. Mô Tô Bay dàn dựng làm bằng gỗ, nên khi xe máy chạy lên cái thành nó run luôn, ấn tượng nhất là có một cô gái lái lên cao rồi tháo quăng choàng cổ màu đỏ vẫy chào khán giả, có người lái giỏi lên thật cao. Em và nhỏ bạn hai đứa đứng coi mà hai bàn tay nắm với nhau thật chặt, xem xong chạy xuống khen quá trời - chị của bạn thấy vậy móc túi đưa thêm vài đồng bạc cắc để đi coi nữa.

Gần năm mươi trôi qua, em chưa có dịp coi moto bay trình diễn thật ở ngoài, chỉ thấy trên tivi. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà nửa thế kỷ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tìm dấu chân xưa: Chùa Ông
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 1 2015, 14:37
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Hi Xí Muội,

Nhớ lại hồi đó mỗi lần có đoàn hát hay gánh xiệc nào đến sân Chùa Ông là náo động cả chợ Tân Châu. Và cũng nhờ những dịp đó mà mấy người bán hàng rong có thêm cơ hội bán thêm để có chút đỉnh tiền lo cho cuộc sống.

Có lần đoàn chơi loto tới dựng rạp, có một người đọc loto rất là hay, có vần, có kệ từ lịch sữ cho đến những câu chuyện tiếu lâm, hài hước dễ lôi cuốn người chơi. Từ nhà anh mà vẫn con nghe ông ta đọc cho đến nổi anh thuộc lòng từng số một. Khi ông bắt đầu đọc là anh đã biết số mấy rồi.

Nhắc đến moto bay làm anh nhớ lúc mấy đứa con anh còn nhỏ, anh dẩn tụi nó đi coi đoàn xiệc Ringling Brothers and Barnum & Bailey có màn moto bay rất hay. Moto bay ngày xưa thì chỉ chạy chung quanh thùng cây, moto bay bây giờ thì chạy trong trái cầu sắt to tổ chảng. Anh nhớ hồi đó tối đa chỉ có ba người chạy moto trong thúng cây. Bây giờ trong trái cầu sắt thì họ có sáu hoặc bảy người lái moto đan nhau lên xuống, qua lại rất hay và rất hồi hộp.


Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Tìm dấu chân xưa: Chùa Ông «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 16 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 16 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 16 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 16 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu