Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 04:30
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÂU CÁ MÙA NƯỚC NỖI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 4635 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: CÂU CÁ MÙA NƯỚC NỖI
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 4 2008, 13:55
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446

Người tạo chủ đề
Sau khi bị mắc câu của Bong Dieu trong ngày "CÁ tháng tư", NGV tôi bèn mau mau ngồi viết lại những kỷ niệm câu cá của ngày xưa khi còn ở trong NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ.

Câu cá

Suốt ba mươi năm sinh sống ở Mỹ, tôi đi câu cá vỏn vẹn được hai lần. Không phải khó khăn hay mất thì giờ, mà cái hứng thú đi câu không giống như khi còn ở quê nhà. Ở Mỹ, đi câu cá phải xin giấy phép hàng năm, dụng cụ câu cá cũng tốn kém không ít. Những năm tôi mới qua Mỹ, giấy phép câu cá một năm tốn khoảng $20 USD, hiện giờ thì $50. Ai mà bị bắt đang câu cá không có giấy phép sẽ bị phạt, giá phạt tùy theo từng tiểu bang, như ở New York là $500 USD. NGV tui chẳng thèm đi câu cho xong, lấy tiền lệ phí ra chợ mua cá ăn, khỏi tốn thì giờ đi câu. Phải nói, với số tiền lệ phí giấy phép nầy, chính phủ dùng bảo vệ môi trường cho cá sinh sôi nẫy nở, mọi người sẽ có cá câu về sau.

Không như những ngày tôi còn trong ngôi nhà ngói đỏ, câu cá là một cái thú rất hấp dẫn. Mỗi đầu mùa nước nổi là NGV tôi bắt đầu lục lọi trong xó những dụng cụ câu cá năm trước. Nào dây nylon, lưỡi câu, chì, phao, …Nhất là lưỡi câu, tôi hay mài lại cho bén, dể móc miệng cá và ít bị “sảy”. Ngôi nhà ngói đỏ của tôi nằm ngay bờ kinh Vĩnh An nên chỉ cần quăng giây câu xuống một vài phút sau là có một con cá hú mập ú nu cho nồi canh chua thơm lừng. Trước khi câu thì phải có mồi, ngày xưa tôi thích mồi dán. Những con dán to tổ chảng bắt từ đường cống dọc theo cầu sắt, nằm kế bên tiệm thuốc tây Việt Quang (?).

Đường cống to độ một thước hai, vừa đủ cho một thằng nhỏ như tôi lúc tuổi 12, 13 chun vào. Mùi ống cống thì khỏi chê, nó hôi thúi mãnh liệt cho đến nỗi nhiều khi bọn con trai chúng tôi chỉ chịu được chừng mươi, mười lăm phút là chạy ra để lấy hơi chun vào lại. Tôi không dám cho ba má hay là tôi chun vào đường cống để bắt dán vì sợ ăn đòn (hihihi, bây giờ thì ba má biết rồi). Chiều chiều vào khoảng 6-7 giờ, tôi, YouDidIt, Huỳnh Thinh, thỉnh thoảng có Trần Văn Đãm và anh em Sĩ, Nguyên tháp tùng cùng chun vào đường cống nầy. Dán con nào con nấy to như con dế cơm, chỉ cần mười phút là bắt đủ mồi câu cho cả hai, ba ngày. Chúng tôi bỏ dán vào chai xá xị, không cần đóng nắp để mấy con dán có không khí thở, như thế mồi còn tươi rói cho ngày hôm sau. Khi móc mồi cũng phải có kỹ thuật, ngắt bỏ đầu, cánh và mấy cái chân con dán, xong móc vào lưỡi câu từ đầu xuống bụng con dán, vòng theo lưỡi câu và cho lú một chút mủi nhọn ra cho dể móc miệng cá khi giựt giây câu.

Phải nói cá lúc đó rất nhiều, chỉ cần móc một con dán vào lưỡi câu thả xuống chừng năm phút là dính một con. Đa số là cá hú, bụng to, mở dầy cả mang bụng, ăn rất béo. Tôi câu nhiều đến nỗi ăn không hết phải xẻ ra làm khô. Câu cá lòng tong thì rất dể, chỉ cần nhánh cây tre nhỏ, cọng chỉ và lưỡi câu nhỏ là đủ. Mồi chỉ cần mấy hột cơm nguội. Mùa nước nổi thì cả xóm hay bắt cầu dọc theo hong ngôi nhà ngói đỏ. Tôi câu cá lòng tong từ cây cầu nầy. Chỉ cấn một buổi sáng là đủ một tô cá lòng tong kho tộ. Thình thoảng cũng dính được cá rô, cá trạch. Tôi rất ghét cá trạch vì nó nuốt lưỡi câu rất sâu, rất khó gở. Khi con nước bắt đầu xuống, chỉ còn lại một vài vũng nước dưới những sàn nhà dọc theo bờ kinh Vĩnh An cũng là lúc đi bắt cá lóc mắc cạn. Mấy con cá lóc nầy không to lắm, chỉ bằng cườm tay, nhưng vì cái thú thích bắt cá nên loại nào, cở nào tôi cũng bắt. Nhiều người tin chỉ có người có số sát cá mới câu được nhiều cá, có một lần, người bà con của tôi bảo tôi cũng vậy, có số sát cá. Có hay không tôi không biết, nhưng lúc còn nhỏ, tôi câu được nhiều cá hơn những đứa bạn cùng lứa, có thể vì tính thích câu cá của tôi.


Bây giờ NGV xin mời các bạn kể chuyện câu cá của các bạn ngày xưa!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LT69 Re: CÂU CÁ MÙA NƯỚC NỖI
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2008, 03:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
Tôi cũng có một người anh có tay sát cá như NGV vậy. Năm tôi khoảng 8 tuổi, Mẹ tôi bị bệnh nặng lắm, tưởng là không qua khỏi. Lúc đó gia đình tôi chỉ sống nhờ vào đồng lương giáo viên của Ba tôi thôi, nên anh chị em tôi sau giờ học rủ nhau đi câu cá về rồi tự nấu nướng mà ăn. Những bữa ăn ngày đó sao mà ngon quá. Bây giờ nghĩ lại thấy càng thương anh em mình hơn. Có những lúc gian nan như vậy mới thấy quí tình anh em. Theo tôi thì muốn tốt với những người xung quanh thì trước hết phải tốt với những người thân của mình. Muốn khuyên người khác hòa thuận nhau thì trước hết phải hòa thuận với người trong nhà của mình, phải không các thành viên của trang web?

LT69


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Câu cá - Tắm sông
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2008, 22:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Sống ở vùng sông nước ai mà không mê câu cá nhất là thằng nhóc phá phách, lí lắc như tôi. Lần "câu cá" đầu tiên xãy ra lúc tôi học lớp hai, một kỷ niệm khó quên đến nổi bị cấm câu sau này. Hồi nhỏ tôi hay chơi chung với Phúc, người anh cô-cậu của tôi, lớn hơn tôi một tuổi và mấy đứa bạn học chung lớp. Mùa nước lên đục ngầu dòng kênh Vĩnh An, sau khi đi học về, tôi, Phúc, Cường "đen" đến nhà Sang "Paris" chơi. Bốn thằng chui xuống gầm nhà Paris ngay gốc cầu sắt để câu cá. Mấy thằng khỉ câu cá sao không biết nhưng chỉ bắt được...một con cua. Quầng cả buổi dưới nhà, rồi anh nào cũng mắc...thế là bốn thằng chạy lên lầu - bên hông nhà ngay cầu sắt- mỗi đứa một góc tè xuống nước. Tôi quay lưng lại để...rồi nghe một cái ùm. Quay lại thấy thằng Cường rớt xuống sông hồi nào không hay. Nó không biết bơi nên loay hoay, tay đập tay loạn xạ, ngoi đầu lên như... con chuột. Thằng Sang nhanh miệng la dậy làng cầu cứu (thật ra ba thằng còn lại không thằng nào biết bơi) may mà ba thằng Cường bán đồ ngang đó chạy qua kịp vớt nó lên (nhưng nó cũng uống đủ nước rồi). Sau đó quấn nó vô cái khăn, nhìn mặt nó tái mét, run lập cập tôi cũng hoảng hồn chạy về mất xác vì sợ bị đánh...tội rủ rê. Cuối cùng phụ huynh cũng biết nên ra lệnh cấm đến gần sông câu cá. Đến lớp 6 tôi mới biết lội nhưng chỉ biết bơi chó, còn chuyện câu cá cho vào dĩ vãng.

Tôi được cô Năm dắt đi tập bơi ở bãi cát, bơi ở đó đến ba năm mà vẫn không biết... lội vì nước cạn quá. Phần nào cũng do được "trang bị" thêm cái bích-xi nên nằm lên đó rồi thả trôi vào trong kinh, cuối cùng thì đi bộ từ hẻm nhà thày giáo Đáng về. Sau này chiều chiều hay tắm ở cầu Đúc đường hẻm Huỳnh Phan chổ này sâu quá nên hụt chân uống nước mấy lần nên "nổi" luôn. Có lần hứng chí định bơi ngang sông Tiền qua bên kia coi ra sao. Thấy con sông cũng nhỏ??? nên ôm bích-xi bơi ra một đoạn rồi ghe xuồng chạy qua chạy lại tấp nập quá nên...bơi vô. Hên lúc đó không bơi tiếp, không thì không biết giờ ở nơi mô . Thấy người ta nhảy cầu Đúc mình cũng nhảy, giờ nghĩ lại thấy lớn gan khủng khiếp. Ba mẹ không hay chứ hay thì chắc bị cấm cửa từ lâu.

Trở lại chuyện câu cá, năm học lớp 9 tôi cũng câu cá nhưng không câu cá dưới sông mà câu cá ở một nơi rất "đặc biệt". Mỗi buổi chiều hay lại nhà thầy Nhiều học thêm. Phải nói là nhà Thầy có cái ao cá quá đã. Tôi và Đạt (con của Huỳnh Kim Đẳng) dùng dây gân cuộc vào lá mít non quăng xuống ao câu (đến giờ chắc Thầy cũng chưa biết vụ này). Cá Tra, cá vồ đớp quá trời nhưng chẳng dính được "em" nào vì không có lưỡi câu, quậy mà lị. Có lần thằng Đạt biểu diễn xe đạp ra sao mà bay luôn xuống ao. Tội nghiệp thằng nhỏ ướt như chuột lột còn cá sợ lặn mất tăm. Bọn tôi thì cười no cả bụng.

Nói về khoảng câu cá trong nhóm bạn chắc thằng Bình con Bác sỹ Hầu rành nhất vì nó có nguyên bộ cần câu, lưỡi câu, tôi chỉ biết "xách dép" theo và nghe nó kể câu cá ở đâu đó rồi chảy nước miếng. Có lẽ lần câu cá "dính" đầu tiên là hè năm nhất, cả nhóm đi chơi ở nhà cô của Bình ngay khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Sài Gòn. Nói là khu công nghiệp chứ cũng hoang vu lắm vì đường đất đỏ và có rừng đước.Thả cần câu vào con rạch ở rừng đước phía sau nhà nhưng cả buổi chả câu được gì, nên tôi bực quá xách cần câu thả vào ...ao cá Rô phi nhà cô nó, ai ngờ dính được một con, mừng quá đến nổi không biết gỡ ra sao. Nó thì la điếc tai vì ...quá phá. Nhưng đời không phụ...lòng người vì sau này tôi gặp cá còn nhiều hơn gặp mặt nó. Nghĩ lại cũng có cái số! Ôi! Sông với nước!

Lê Hứa Minh Quân


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NGV - Re: CÂU CÁ MÙA NƯỚC NỖI
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2012, 21:53
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446

Người tạo chủ đề
Và đây là lần câu cá thứ ba trên nước Mỹ. Thứ bảy rồi tôi dẩn thằng con út đi câu với mấy đứa bạn cùng sở trên Hồ George, NY.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Và hoàng hôn đang xuống vội:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂU CÁ MÙA NƯỚC NỖI
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 8 2012, 11:18
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Còn tui thì không có biết câu cá. câu lâu lắm mới dính một con vậy thì quá ít nên hồi nhỏ tui chỉ tát cá thôi. Coi cái vũng hay hố nào ngon ngon là đấp bờ tát cạn nước xong là mò bắt cá lớn cá nhỏ hết ráo. :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂU CÁ MÙA NƯỚC NỖI
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 8 2012, 10:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hình bắt cá của người hàng xóm trên quê Kinh Xáng - AG, nóng hổi vừa thổi vừa gởi nè bà con (mới chụp hồi sáng này).
Tôi thấy anh ta tay trái cầm cái vợt lưới, tay phải mò... mò... rồi chụp... chụp... rồi bỏ vô vợt. Xa quá, không thấy rõ nhưng tôi đoán là anh ta mò bắt những con cá lớn nhỏ còn sót lại sau khi thu hoạch.


{L_ATTACHMENT}:
Bat Ca 2012.JPG
Bat Ca 2012.JPG [ 144.17 KB | Đã xem 4615 lần ]


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂU CÁ MÙA NƯỚC NỖI
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2017, 06:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Giờ mà anh TCB xách cần ra kinh Vĩnh An câu được cá Hú chắc khỏi có, ra chợ mua nhiều khi còn không có, toàn là cá nuôi không. Cá Hú nuôi được không ta?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» CÂU CÁ MÙA NƯỚC NỖI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu