Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 06:22
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Ba tôi và trường Nam Tân Châu «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1540 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: Ba tôi và trường Nam Tân Châu
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 6 2009, 13:10
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 61
Sinh nhật: 08-11-1962
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2008, 02:55
Bài viết: 22
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Ba tôi và trường Nam Tân Châu

Lúc Ba tôi còn đi dạy mỗi buổi trưa Mẹ thường làm nước uống và mấy anh em chúng tôi mang lên trường cho Ba. Khi tôi vừa đủ tuổi để sai vặt thì tôi luôn lãnh nhiệm vụ "cao cả" nầy nên thường được dịp nhìn Ba tôi làm việc. Ở độ lên 7, lên 8 lúc đó tôi rất thích nhiệm vụ nầy vì nói thật lúc đó Ba tôi là người mà tôi rất ngưỡng mộ và mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành cô giáo nối nghiệp Ba.

Lớp Ba tôi dạy ở sát phòng hiệu trưởng, có cái trống thật to, lớp học của Ba được trang trí rất đơn giản nhưng lại sạch sẽ và tươm tất. Gần cửa lớp là một cái tủ to màu xanh dùng để đựng sổ sách cũng như những cây vợt và những hộp banh tennis của Ba. Hai bên cửa sổ được treo những dây trầu bà thật xanh mạ óng mướt. Cạnh cửa sổ là cái bàn của Ba được đặt trên bục xi măng, khi được dịp đứng trên bục giảng tôi mới biết tại sao thầy cô giáo lại thấy tất cả những hành động của học sinh như vậy. Trên vách đối diện với các học sinh dĩ nhiên hai tấm bảng "Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn" không thể thiếu ở các trường học thời bấy giờ.

Hình ảnh Ba tôi, người thầy giáo ăn mặc tươm tất, gọn ghẽ, tóc chải gọn gàng, một người rất hiền lành nhưng lại rất nặng tay phạt học trò nào dám chơi bài trong lớp. Có một lần tôi thấy Ba đánh một học sinh tội đánh bài và dạy người học sinh đó những tai hại của bài bạc. Không biết các học sinh của Ba tôi sau này có bài bạc không, chớ tôi thì đã có một ấn tượng rất xấu về bài bạc sau lần đó nên không bao giờ đụng đến nó.

Tôi rất thích nét chữ thật đều đặn, thật đẹp của Ba tôi, nét chữ mà hầu như các thầy cô giáo thời bấy giờ đều có, cũng như thích xem những cuốn giáo án, những cuốn sổ điểm với nét chữ thật đẹp trình bày thật ngăn nấp, khéo léo. Mỗi khi nhớ về Ba tôi thì ngôi trường Nam Tân Châu không thể thiếu dược trong lòng tôi. Ba bắt đầu đi dạy từ những năm trước 1950 đến khi về hưu. Trường Nam với phòng học mà tôi đã một thời đặt chân đến, những hàng ghế đá thật mát dưới những hàng cây to mà tôi đã từng ngồi xem Ba đánh banh. Sân tennis là nơi giải trí sau giờ dạy của Ba và các đồng nghiệp như bác Tư Mướt, bác Hai Lợi, chú Hai Thấn ... đây cũng là nơi mà các anh tôi đã dạy tôi chạy xe đạp và tôi cũng đã té rất nhiều lần ở đây.

Ba tôi là một nhà giáo rất bình thường, không nổi tiếng, không giàu có, nhưng tôi đã học được ở Ba tôi sự thành thật, chất phác, những điều tưởng là rất dễ nhưng lại rất khó làm khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu vật chất ngày càng cao, nhưng tôi sẽ cố gắng nghe lời Ba, vì nếu như ai cũng làm được điều này thì thiên đàng chính là ở đây không cần phải đi đâu tìm kiếm cả.

Ngọc Bích


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ba tôi và trường Nam Tân Châu
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 6 2009, 13:47
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nếu đem bài viết trên của em Ngọc Bích để chấm điểm theo đề tập làm văn "Em hãy kể về Ba em" hoặc "Em hãy tả nơi làm việc của Ba em" thì có lẽ cô/thầy giáo sẽ cho điểm tối đa hoặc gần như vậy. Bà con có thấy như vậy không nhỉ? :clap:
Nghe em mô tả mà tôi hình dung rõ mồn một từng chi tiết những vật dụng được trưng bày trong lớp học, những thứ được ba em sử dụng hàng ngày khi đến lớp. Từ đó, tôi lại nhớ tới các thầy cô giáo dạy tiểu học thời đó, nhớ quá các thầy cô giáo của tôi. Đó là những người rất mô phạm và rất có uy tín chẳng những đối với học sinh và còn đối với mọi người.

Có Cha Mẹ đã là hạnh phúc. Có Cha Mẹ sống đàng hoàng, mẫu mực thì càng hạnh phúc và hãnh diện với mọi người, phải không em?
Xin được chúc mừng Ngọc Bích và các anh chị em nhé! :ros:
HH


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Ba tôi và trường Nam Tân Châu «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu