Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 07:49
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NGHĨ MÀ BUỒN «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2462 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: NGHĨ MÀ BUỒN
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 7 2011, 02:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề

Có ba câu truyện nhỏ ngẫm nghĩ mà buồn (của riêng cá nhân tôi) mà tôi muốn kể cho các bạn:


Có một lần tôi có dịp đi biển Long Hải. Trong lúc tắm biển tôi có bắt chuyện làm quen với một cô gái Thụy Điển là du khách nước ngoài. Đang trò truyện vui vẻ thì có khoảng ba em trai chừng 11, 12 tuổi dân địa phương chạy đến tắm chung. Các em nói chuyện "Yes/No" với cô ấy và tôi cũng khá vui. Bỗng một em xoay ngang nói tiếng Việt với tôi:

Anh ơi! dạy cho em câu nói...xin cô ấy tiền đi??

Tôi gầm mặt: Anh không dạy đâu! Các em cố gắng học để sau này không phải nói lời xin xỏ em nhé!

Nó im lặng...và bỏ đi

Tụi nhỏ không biết có hiểu không nhưng tôi cảm thấy rất xấu hổ...

------------------

Cứ mỗi dịp hè là lớp của tôi phải ra Nha Trang thực tập. Chúng tôi thường bao một chiếc xe đò 52 chổ ngồi, khởi hành từ Sài Gòn đi Nha Trang. Lớp chỉ có khoảng 45 người thôi nên băng sau rất dư ghế. Đi đến Phan Thiết thì có hai người nước ngoài vẫy tay xin đi quá giang. Lớp trưởng nhìn thấy xe họ bị hư nằm bên đường nên bàn bạc với nguyên lớp và đồng ý cho họ lên xe đi Nha Trang chung với lớp. Chúng tôi xúm xít ngồi kế bên họ ở cuối xe để...thực tập Tiếng Anh. Cả đám nói chuyện "giao lưu" qua lại rất vui. Chúng tôi hỏi cảm nghĩ của họ về Việt Nam? đã đi đâu rồi? sao xe bị hư ? vân... vân... Họ là một cặp vợ chồng "Tây ba Lô" mới đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi vào thành phố Nha Trang chúng tôi còn chia tay nhau bằng bài hát " trống cơm". Tuy nhiên, ngày vui đó kết thúc không có hậu, ông Tài xế và lơ xe vòi vỉnh tiền của họ mặc dù lúc đầu chúng tôi và lớp trưởng nói với họ là cho quá giang miễn phí. Một trận cãi vã giữa các thành viên trong lớp và ông lái xe. Thằng lơ xe nói xe còn chổ trống là họ có quyền rước khách! còn chúng tôi nói là xe chúng tôi "bao". Nó không cho hai người du khách lấy hành lý trong khoang. Lộn xộn xãy ra, tôi nói với họ là an tâm nhưng cuối cùng thì sao? Họ thấy thằng lơ làm dữ quá đành móc tiền ra trả để được yên bình. Chưa lần nào tôi thấy bực bội như chuyến đi đó! Không biết họ nghĩ sao về Việt Nam?

---------------

Sau khi làm xong việc ở Long Xuyên, tôi đi xe đò Tô Châu lên Sài Gòn, ngồi trên xe 16 chổ ngồi máy lạnh có 2 cô gái nước ngoài đi chung. Sau khi trò truyện vài câu tôi biết họ cũng là sinh viên như tôi. Họ đi du lịch bụi cho mùa hè. Khi đến bến xe miền Tây vừa bước xuống xe đã thấy những chú honda ôm bủa quanh. Mấy chú thấy tôi nói chuyện với họ liền nói "Cháu nói với họ là đi xe chú vô trung tâm thành phố giá xxxxxx đi!" Tôi thấy giá "cắt cổ" quá nên tôi xoay ngang nói với 2 cô gái là tôi đi xe bus vô trạm Lê Hồng Phong giá có... 2000-3000 đồng. Hỏi họ muốn đi chung tôi không? Cuối cùng chúng tôi lách ra và đi lên xe bus ngồi bỏ lại sau lưng bao tiếng...chữi rũa " đ.m....có học mà không biết giúp...dân mình????" Hai cô gái biết tôi bị chữi liền kêu tôi thông dịch lại, tôi chỉ cười xòa...chẳng lẽ...Tôi đánh trồng lảng hỏi họ đi đâu? hai cô gái nói sẽ ở Sài gòn một tuần và thích đi biển, tôi chỉ họ ra Nha Trang...nhưng không chắc họ có muốn đi không.

Hai tuần sau đó, tôi quên mất chuyện đó, rồi lớp tôi đi thực tế ở Hòn Tằm, Nha Trang. Đang chụp hình bổng thấy hai người quen quen đi ngang, tôi nhận ra là họ và chạy theo hớn hở nói "Hi! Do you remember me?" Chúng tôi lại có dịp trò truyện ríu rít! Cô bạn gái học chung lớp tôi hỏi : "nếu họ nói "No" thì sao? Phú hỏi ngốc quá!" Tôi lại cười...ừ tôi ngốc...


-------------


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGHĨ MÀ BUỒN
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 7 2011, 23:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Buồn thiệt chứ, một bộ phận dân Việt bây giờ sa sút về đạo đức lắm rồi, chỉ có biết tiền là trên hết. kể sơ sơ chút thôi, mấy người phuChau đưa ra dù sao đi nửa họ củng có phục vụ cho người ta, mới đòi tiền xin tiền. Còn nhiều tên lẻ ra nhiệm vụ là phải làm nhưng cứ đưa tới là hạch tiền, không tiền là không làm. Người bệnh vô bệnh viện không tiển lót tay thì nằm đó đi em không ai ngó ngàng. Dạy học thì chăm bẳm bắt học trò học thêm. Học vị ngon lành để có chức vụ vì có chức vụ là có quyền mà có quyền thì cứ tính cách móc ruột của công về làm của riêng mình. Mười thằng giám đốc quốc doanh thì giàu hết hai chục thằng vì ngoài cách vơ vét cho mình còn đưa vô con cháu thân nhân của mình vơ vét phụ. " Thượng tắc trách, hạ tất loạn" Kẻ được đời phong thêm chử "sỹ" mà còn hôi thối thì nói gì tới đám dân nghèo?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGHĨ MÀ BUỒN
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 7 2011, 17:45
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Những cái BUỒN như vậy thì là chuyện dài nhiều tập đó PC ơi!
Tuy nhiên,...
Hi BQÔC!
Nói gì thì nói chứ đừng "quơ đũa cả nắm" nghen! :mozilla_tongueout:
HH thì cứ tin là người bình thường, người tốt vẫn nhiều hơn.


Còn...
binhquan {L_WROTE}:
Người bệnh vô bệnh viện không tiền lót tay thì nằm đó đi em không ai ngó ngàng.

... thì đọc thêm bài này nè:


http://tuoitre.vn/Ban-doc/448717/%E2%80 ... 80%9D.html


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGHĨ MÀ BUỒN
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 7 2011, 19:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Đọc phần phản hồi của độc giả...hay hơn 8)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» NGHĨ MÀ BUỒN «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu