Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 06:37
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Những Mảnh Đời Xứ Người «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1007 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: Những Mảnh Đời Xứ Người
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2008, 01:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Trong cuộc đời này có mấy ai muốn sống xa quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình đâu, nhưng khi lớn lên có nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ quan lẫn khách quan, ta lại ra đi, bỏ lại sau lưng nơi từng có niềm vui và không ít nỗi buồn. Khi đặt chân đến xứ sở của những niềm tin và đầy cơ hội này, ai cũng chuẩn bị tâm lý là "làm lại tất cả" hay khởi đầu bằng con số "zero". Không ít người đã co rút lại, "bỏ cuộc" vì không thể hòa nhập cuộc sống "quái lạ" nơi xứ người và đã bị sốc thật sự. Riêng tôi ở đâu cũng vậy, tôi cũng bắt đầu bằng con số không! Đó cũng là điều may mắn vì mỗi khi nhìn lại quá khứ ta chưa làm được gì rồi tự động viên "cố lên", "rồi sẽ qua thôi". Tuy nhiên, tôi kén bạn ra mặt. Khi định cư hơn một năm tôi chỉ có hai người bạn thân thiết, nhẩm đi tính lại mấy lần hiện nay là Patrick và Toàn Lê. Thật ra, nếu so sánh vai vế thì tôi ở vai: "con" gọi hai ngưởi bằng "bác" hay "chú". Kém tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống, tôi chỉ được cái nhiệt huyết của tuổi trẻ để hâm nóng những câu chuyện với nhau. Thởi gian qua thật may mắn khi "con" làm quen được với hai người, ở hai nơi khác nhau. Thật ngạc nhiên khi tuổi tác chúng ta chênh nhau trên 30 năm nhưng nói chuyện thật hợp gu từ chuyện Đông, chuyện Tây đến chuyện gia đình, tình cảm,...Chúng ta bày tỏ tất tần tật như những người bạn lâu năm rất chân thành và không gian dối. Nhiều hôm, ước gì mình được thêm 2 người cha luôn đi bên mình như thế (Ba có đọc được dòng này cũng đừng ganh tỵ hen :D )

Patrick người thầy, ngưởi đồng nghiệp của tôi ở nơi làm việc. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, tôi đã nhanh chóng bắt kịp sự truyền đạt của "sư phụ" và sau 2 tháng nỗ lực khẳng định bản thân, mình đã trở thành "ngôi sao" của Chips line. Làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ cộng thêm một chút tháo vát, Patrick đã truyền cho con hết "nội công" trong 20 năm làm việc để con trở thành đệ tử duy nhất nối dòng họ "Hoe" trong GE sensing (nói giỡn thôi chứ con biết sư phụ còn nhiều đệ tử khác nhưng với con - một đệ tử "rất khác biệt" phải không sư phụ?). Cùng với những tháng ngày làm chung là những câu truyện về triết lý cuộc sống, nhân sinh quan được tung ra, con khâm phục sự hiểu biết rộng và đầy kinh nghiệm thực tế của Patrick, đổi lại con là chỗ dựa để cho sư phụ tâm sự trong sự thiếu vắng tình cảm từ con cái. Một sự bù trừ, âu cũng là cái duyên của con người. Con làm sư phụ ngạc nhiên không ít về những nhận định của mình, có phải con già lắm không hay điều ấy cuốn hút sư phụ? Cuộc sống thật có nhiều điều lạ và con mong chờ điều đó như lời Partrick đã từng nói " Life is so strange, don't be worried PL! You will succeed." Và cũng vì "có những điều lạ trong cuộc sống" nên ngày mai con phải xa sư phụ để con tiếp tục thử thách mình một nơi mới, một vị trí mới. Hẹn gặp Patrick sau khi con được vào làm chính thức!

Ngược lại với vẻ bảnh bao, thư thái và chải chuốt của Partrick, con luôn gặp chú Toàn nơi lớp học đêm ở college mỗi ngày với cặp mắt đỏ ngầu, đầu tóc bù xù, chiếc áo màu xanh và đôi giày màu đen đã sờn nát. Đó là đặc điểm chung của những người mới nhập cư, con cũng có khác nào với chú. Học chung với chú 2 mùa rồi mà chỉ thân nhau được vài tháng cuối, con biết không phải vì mình vô tình mà vì ai cũng quá bận rộn. Học xong là vọt mất. Cuộc sống nơi đất khách không siêng năng, chăm chỉ thì khó mà vươn lên nỗi phải không chú? Con cảm phục tình cha con vô bờ bến của chú. Với quyết tâm mãnh liệt, con hy vọng đứa con trai của chú sẽ sớm hiểu được những gì chú đã hy sinh. Nếu có dịp, con sẽ gặp con trai chú để nói rằng ít ai có được người cha tuyệt vời như nó. Con học được ở nơi chú sự tự tin thành công trong tương lai. Tạm biệt người giúp đỡ con trong học hành, semester thứ 3 hy vọng sẽ gặp lại chú để vừa làm bài vừa bàn luận đủ thứ.

Cảm ơn Thượng Đế đã mang đến cho con hai người bạn chân thành. Con cảm ơn sự động viên, an ủi của cả hai trong lúc mọi thứ xung quanh con còn bấp bênh. Con đang vượt qua và lấy lại niềm tin của mình. Cuộc sống tưởng chừng vô cảm nhưng vẫn còn đó những người đáng quý.

PL. (Đã viết 20 Tháng 5 năm 2007)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Những Mảnh Đời Xứ Người «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu