Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 17:39
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» BÀ TÔI. Lũy Tre Làng «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1672 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: BÀ TÔI. Lũy Tre Làng
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 5 2008, 21:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
BÀ TÔI
Lũy Tre Làng

Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, tôi là đứa cuối cùng trong số bảy người. Dù là út nhưng so với số tuổi thì tôi và anh chị xa nhau rất nhiều. Do vậy, anh chị tôi được cái diễm phúc là được sống với Bà nhiều năm hơn tôi. Mặc dù sống với Bà không được nhiều năm nhưng Bà đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm.

Nhớ Bà là tôi nhớ tới chiếc áo túi màu trắng ngà với những đốm mủ chuối dính trên áo, nhớ chiếc khăn choàng màu đỏ sọc vằn vắt trên cổ cùng với đôi môi lúc nào cũng đỏ chót vì Bà tôi thích nhai trầu. Bà tôi thích nghe vọng cổ. Mỗi khi từ nhà xuống vườn tìm Bà là rất dễ bởi vì chỉ cần bước ra sau vườn lắng nghe tiếng vọng cổ từ chiếc máy radio mà Bà tôi lúc nào cũng mang bên người.

Cuộc đời bà rất đơn giản, đơn giản như bình trà mà Bà tôi lúc nào cũng có ở chiếc chỏng tre sau nhà, như những chiếc vỏng mà Bà treo hàng hàng để cho mọi người làm vườn có chỗ nghỉ lưng vào những buổi trưa hè.

Bà tôi là người rất tốt bụng. Tôi nhớ mỗi lần tới mùa nước nổi, những chiếc cầu bị ngập nước, bị gãy thì mọi người trong làng đều nhớ tới Bà, bởi vì sau vườn Bà là một vườn tre xanh và lúc nào Bà cũng sẵn sàng cho không mọi người để làm nhà hay để dựng lại những chiếc cầu bắt qua con rạch nhỏ. Tôi còn nhớ lời Bà tôi nói: "Mình giúp người để sau này con cháu có đi xa nhà, thì chúng nó được tình thương từ người khác".

Bà tôi hy sinh cả cuộc đời cho chồng, cho con, nhưng chính bản thân Bà không đòi hỏi gì cho mình cả. Đó là cái hy sinh mà chỉ có Người Mẹ Việt Nam mới có được - hy sinh mà không đòi hỏi. Đến ngày hôm nay, mỗi khi nhớ đến Bà, tôi rất ân hận, ân hận vì không cho Bà được cái hiện đại, cái đầy đủ mà ngày nay tôi có được. Dù chỉ là một chiếc tivi nhỏ để mà xem cho hết tuồng cải lương mà vẫn không có được.

Càng nhớ đến Bà, càng có nhiều kỷ niệm với Bà, tôi càng thấy thương cho con của tôi vì chúng bị mất mát cái ấm áp và tình thương của Ông Bà. Bởi vì chúng không có một cái đại gia đình trọn vẹn như là tôi lúc còn nhỏ. Tôi được may mắn được lớn lên có đầy đủ Ông lẫn Bà của cả hai bên Nội Ngoại, đó là thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhất trong cuộc đời của mình, ấm áp như được nằm trong nôi Mẹ. Tôi đã mất Bà từ lâu lắm, nhưng hình ảnh của bà lúc nào cũng nằm trong tôi. Giờ tôi chỉ có thể gặp lại Bà, thấy Bà trong những giấc mơ. Chính vì vậy, tôi có lời khuyên với những ai đang còn có Bà bên cạnh, hãy gìn giữ từng giờ, từng phút bởi vì đó là niềm hạnh phúc mà Thượng Đế đã cho mình, bởi vì điều đó không bao giờ còn có cơ hội lặp lại thêm lần nữa.

Hình ảnh của bà tôi là thế, một hình ảnh rất giản dị nhưng nó ở mãi trong tôi. Tôi chúc cho những ai còn có Bà hãy tận hưởng những tháng ngày ấm áp đó.

LŨY TRE LÀNG



************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀ TÔI. Lũy Tre Làng
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 5 2008, 21:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Bạn Lũy Tre Làng thân mến!

Bài bạn viết đọc thật cảm động. Nó làm tôi da diết nhớ tới Má, Bà Nội, Bà Ngoại tôi. Họ cũng thích ăn trầu, cũng mặc áo túi trắng ngà, cũng khăn rằn sọc đỏ quấn cổ/đội đầu, cũng thích nghe cải lương-vọng cổ, cũng sống giản dị, tình nghĩa, chan hòa với hàng xóm láng giềng,... Hình ảnh của họ, ngoài những điều bạn nhắc tới, còn có những chi tiết này: tóc họ bới cao ra đàng sau, mặc quần đen (bằng vải ú, vải "săn đầm", lãnh Mỹ A,...) may kiểu lá nem ống rộng,...Chiều chiều, sáng sáng họ thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên, bàn thông thiên để cầu nguyện cho mọi điều tốt lành đến với gia đình, quê hương, đất nước,...Mỗi lần nhà có đám, họ rất chịu khó đi rọc+ phơi lá chuối, ngâm nếp,...để gói bánh ú, bánh tét, bánh ít,...(chứ không ào ra chợ mua như đa số chúng ta bây giờ).
Mỗi lần thấy lại hình ảnh họ trên phim, trong tuồng cải lương, trên những tấm hình cũ kỹ là lòng tôi lại quặn thắt và trào dâng một nỗi tiếc nhớ. Mỗi lần về quê hay đi công tác về một vùng quê nào đó, bắt gặp lại những hình ảnh này trong thực tế là tôi ngắm nhìn, trông theo...mút con mắt, hoặc lân la làm quen, trò chuyện, rồi "phá trầu" của họ đó bạn ơi!

Ôi nhớ lắm!

Ngoc La


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀ TÔI. Lũy Tre Làng
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 5 2008, 22:54
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 17-12-1956
Ngày tham gia: 15 Tháng 2 2008, 03:02
Bài viết: 158
Quốc gia: United States (us)
!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TỘI LỖI VỚI BÀ NGOẠI (Re: BÀ TÔI. Lũy Tre Làng)
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2008, 01:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
TỘI LỖI VỚI BÀ NGOẠI

Bà Ngoại tôi tuy sống với gia đình Dì Dượng Tư tôi ở cồn Thầy Cai, nhưng Bà thường vô nhà tôi và nhà Dì Ba tôi ở gần đó chơi và thăm con cháu, và chúng tôi cũng thường ra nhà Dì Tư chơi nên chúng tôi rất gần gũi với Bà. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với Bà Ngoại, trong đó tôi xin kể vài kỷ niệm...tội lỗi:

- Có lần, đang ngồi ở nhà trước, tôi nghe có tiếng khua trong bếp nên hỏi vọng vào: "Đứa nào ở trong bếp đó? Hay là con mèo?". Bà Ngoại tôi từ trong bếp đi ra phì cười rồi rầy tôi: "Đứa này nè! Con gái với con lứa! Ăn nói hổng có ý tứ gì hết! Phải hỏi là "Ai đó?" chứ con!" Tôi quê, lí nhí xin lỗi...
- Thấy bà Ngoại càng lúc càng nặng tai (dù lúc đó Ngoại chưa được bảy mươi tuổi), nói gì Ngoại cũng hỏi lại, một phần do tính lí lắc nên có lần tôi nói chuuyện với Ngoại mà chỉ nhép miệng chứ không phát ra tiếng. Ngoại thấy vậy cũng phì cười rồi "chửi": "Cái con nhỏ này, tổ cha mày!" Thì ra, Ngoại nghe không rõ chứ đâu phải chỉ " nghe bằng mắt" như tôi tưởng.

Ngoại ơi! Xin hãy tha thứ cho đứa cháu khờ dại này.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LT69 Re: BÀ TÔI. Lũy Tre Làng
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2008, 02:31
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Lũy Tre Làng đã đưa tôi về lại Phủ Thờ của đại gia đình tôi, có chiếc chỏng tre lúc nào cũng có bình trà nóng, có ô trầu của bà tôi, cũng có hàng võng khiến mọi người cảm thấy thèm thuồng một giấc ngủ trưa. Và cũng cho tôi gặp lai Bà tôi trong chiếc áo túi trắng nhưng đã ngã màu và đầy vết mủ chuối, đó là dấu tích của những ngày lao động nhọc nhằn của bà tôi để có được những vườn chuối, lồng mứt, xoài, nhãn,…Bà tôi người rất nhỏ nhắn nhưng lại có một trái tim rất bao la, luôn nghĩ đến những người xung quanh.

Bài BÀ TÔI chắc chắn sẽ di vào lòng mọi người, nhất là những người xa quê hương.

Mong được đọc thêm những bài viết của em.

LT69


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀ TÔI. Lũy Tre Làng
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2008, 09:07
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Cảm ơn Lũy Tre Làng đã đưa NGV về khu vườn Long Sơn, nơi Bà Nội của NGV đã bỏ gần hết cuộc đời tận tụy gầy dựng ra nó. Nhớ Bà Nội của NGV cũng chiếc áo trắng lốm đốm những hoa nâu mủ chuối, chiếc khăn rằn đỏ sọc trắng vắt ngang vai, trên môi lúc nào cũng độn tròn cục thuốc xĩa. Ngày xưa NGV thích nghe cải lương, vọng cổ cũng nhờ theo Bà hàng ngày chăm sóc khu vườn Long Sơn. Lúc khoảng 5-6 tuổi gì đó, NGV theo Bà xuống ở Chùa Giồng Thành cả tuần lễ, mỗi đêm đội sớ cầu siêu cho Chú Năm mất mấy năm trước đó.

Ngày Bà mất NGV đã ra đi vạn dậm bên nầy bờ đại dương nên không nhìn được Bà lần cuối, nhưng lòng từ thiện của Bà luôn gắn bó với NGV mỗi ngày, nhắc nhở NGV là lúc nào cũng có người vô phước hơn mình đang cần sự giúp đở.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» BÀ TÔI. Lũy Tre Làng «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu