Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 05 Tháng 10 2024, 12:23
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Những (...) "lãng mạn"... ^^ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1138 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: Những (...) "lãng mạn"... ^^
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 3 2008, 06:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Xin mời những người yêu nhạc, cả trẻ lẫn không còn trẻ, click vào đây để nghe một bài nhạc trẻ (gọi là từ mức "nghe được" trở lên):

http://amnhac.timnhanh.com/playsong.php?i=14491&m=

Bình Thường Thôi
Nhạc và lời: Vũ Quốc Việt
Trình bày: Vũ Quốc Việt

1. Tôi yêu em và em yêu tôi
Trong bao la có khoảng trời riêng
Tôi dãi nắng dầm mưa
Và em thấy thế mà thương
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi

Tôi xa em và em xa tôi
Nghe yêu thương thấy đáng để thương
Tôi chẳng trách gì em
Còn em cố xóa niềm riêng
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi

Xa quê hương rồi em ra đi
Mang trên vai áo gấm ngựa xe
Em tắm trắng màu da
Vội quên đi mái lá lều tranh
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi

Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi
Mà nghe sao không bình thường
Vì cuộc đời không ai giống như ai
Cuộc đời ơi, cuôc đời ơi, cuộc đời ơi
Bội bạc nhau để được gì
Vì sao, vì sao, vì sao
Có lẽ vì điều đó bình thường thôi

2. Quê hương tôi đồng xanh bao la
Trong xa xa có mái nhà tranh
Nơi ấy có tuổi thơ tôi
Và nơi ấy có mẹ cha tôi
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi

Tôi ra đi vì cơn chia ly
Bao gian lao cũng cố vượt lên
Xin chẳng chút tình thương
Và khi kẻ ghét người khinh
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi

Qua gian lao đời thôi lao đao
Xung quanh tôi có lắm niềm vui
Ai cũng đến gần bên
Và họ quên đi những tháng ngày xanh xao
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi

Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi
Mà nghe sao không bình thường
Vì cuộc đời như những chuyến xe
Chuyện ngựa xe, chuyện ngựa xe cuộc đời ơi
Lặn lội sâu để được gì
Vì sao, vì sao, vì sao
Có lẽ vì điều đó bình thường thôi




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÌNH THƯỜNG THÔI!
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 3 2008, 10:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Một sáng chủ nhật nọ, có một người bạn gọi điện bất ngờ cho Bong Dieu và nói: "Sáng nay em mời chị đi ăn sáng ở một cái quán mới mở ít lâu ở gần chung cư của em. Quán này trang trí gần với thiên nhiên, rất lãng mạn và toàn là chơi nhạc êm dịu. Chị em mình đi ăn là phụ, còn cái chính là em muốn giới thiệu cho chị nghe một bài hát mà theo em, đó là bài nghe được nhất từ sau 1975. Nghe bài này, em nhớ tới TCS và thấy sao nó hợp với những suy nghĩ và tâm trạng của mình quá..."

Hai đứa đến quán và yêu cầu chủ quán cho hát bài này nhiều lần. Họ hứa hôm nào sẽ copy vào USB cho cô bạn vì hôm đó không có người biết làm, mà chúng tôi không đứa nào đem theo USB...

Rồi...công việc bận rộn...ngày qua ngày...Hôm nay, chợt nhớ, BD lên mạng lục tìm và gặp nó. Nếu ai nghe khi BD mới gởi lên (khoảng 7 người đầu tiên) thì xin hãy thử nghe lại (vì lúc đầu người hát và đệm đàn là dân không chuyên nên không "phê" bằng bài này)

(Lời 1 bị mất đoạn đầu)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BÌNH THƯỜNG THÔI!
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 3 2008, 20:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
:ros:

Bình thường thôi, phuchau up nhạc lên DĐ^ :clap: ^


Tập tin đính kèm:

Binh_Thuong_Thoi.wma [ 1.13 MB | Đã xem 4605 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÌNH THƯỜNG THÔI!
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 3 2008, 12:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
phuchau {L_WROTE}:
Bình thường thôi, phuchau up nhạc lên DĐ^ :clap: ^

Cô Bong Dieu cảm ơn phuchau nhiều nghen. Đúng là "tuổi trẻ" mà!

:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÌNH THƯỜNG THÔI!
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 3 2008, 21:09
Bình thường thôi, Vô thường Niệm ăn ké:
:rse:


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Re: BÌNH THƯỜNG THÔI!
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 3 2008, 22:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Bài BTT này phuchau nghe ở đâu đó ở một web nhạc lâu rồi. Thấy hay hay nên "ôm" về máy là chuyện...bình thường thôi. Tuổi trẻ ấy mà, thấy cái gì cũng ham ôm...đồm :rollin: Bài này nghe đi nghe lại thấy phê quá, thanks cô BD đã đưa lên web nhà.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐỢI
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2008, 07:48
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thênh Thang biết bài nầy từ mấy năm về trước – khoảng năm 2000 – qua một băng cát-xét. Lúc đầu thấy lạ, nghe riết rồi quen, rồi thích và …ghiền. Lúc nhà có máy VT thì cái băng đó bị mốc, thế là tiêu! Thênh Thang hỏi mấy GV dạy nhạc cũng không ai có. Đến chừng vô được Internet thì kiếm trong baamboo cũng không thấy nó đâu!

Vì sao Thênh Thang thích bài nầy?
- Vì nó mang âm hưởng ca trù. Thênh Thang vốn thích những bài hát mang âm hưởng dân ca nói chung mà.
“Hát ca trù hay hát ả đào là một bộ môn nghệ thuật truyền thống của miền Bắc Việt Nam kết hợp hát cùng một số nhạc cụ dân tộc. Ca trù thịnh hành từ thế kỷ 15, từng là một loại ca trong cung đình và được giới quý tộc và học giả yêu thích…” (Theo Wikipedia tiếng Việt)
Mỗi lần nghe những bài có âm hưởng hát ca trù là Thênh Thang lại nhớ đến mấy bài hát nói của Cụ Nguyễn Công Trứ, cụ Cao Bá Quát, nhớ đến Thầy Đoàn.
- Vì Thênh Thang thích nội dung của bài. Nghe bài hát thấy đau nhoi nhói trong lòng nhưng vẫn thích, kỳ thế!
Thênh Thang thương "em" bao nhiêu thì giận "anh" bấy nhiêu. Em đợi anh đến… "đợi đến đất lạ thành quen"… Vậy mà sao anh không đến? Anh không biết hay là anh cố tình trốn ở nơi đâu? Trốn thì cũng nói cho người ta biết để người ta đừng ĐỢI. Con trai gì mà vô tình và vô duyên hết sức!
Nhưng biết đâu, đứng ĐỢI như vậy mà cô gái cũng thấy hạnh phúc?! Ai biết được cái sự đời, hỡi trời!
- Vì cô ca sĩ đã hát bài nầy thật tuyệt. Cô là NSND nhưng không phải bài nào cô hát TT cũng thích, TT là chúa…kén chọn mà!
- Vì nhạc đệm cũng thật tuyệt!
Bà con nghe thứ xem thấy thế nào?

Ý mà, chưa có nhạc để nghe bây giờ.
TT đã tìm được nó trên mạng mới đây thôi, nhưng dung lượng lớn. TT đã gởi email nhờ NGV hoặc phuchau ai có rảnh thì nén nhỏ giùm và gởi lên cho pà con nghe sau.


ĐỢI
Thơ: Vũ Quần Phương
Nhạc: Huy Thục
Trình bày: Thu Hiền




( Em đứng…một mình…
Đất lạ… rồi… thành quen
Đứng… một đời em…
Quen… thành lạ…
Đợi… chờ… chờ… ai…)

Em đứng trên cầu đợi anh...
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, em đợi anh
Em đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi anh. Anh đến? Anh không đến?
Nắng tắt, còn em đứng mãi đây!
Em đứng trên cầu đợi anh
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Nước chảy... kìa anh, em đợi anh!

(Ứ ư ứ… Ứ ư ừ… Ừ ư ứ… Ứ ư ư… Ư ứ ứ… Ứ ừ ư… Ừ ư ứ ừ ư …
Gió lộng chiều say
Em đợi…đợi… đợi… đợi anh…)



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Đâu Phải Bởi Mùa Thu+Đừng Hỏi Vì sao
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 12 2008, 01:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU



Nhạc: Phú Quang
Thơ: Giáng Vân
Trình bày: Mỹ Linh


Em ru gì, lời ru cho đá núi
Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian
Em ru gì lời ru cho biển khơi
Biển khơi biết bao giờ ngừng lặng.

Em ru gì lời ru cho anh
Một đời đam mê, một đời giông tố
Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha…
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru... thôi đừng ray rứt...
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối
Nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai
Em ru gì, lời ru cho ngày mai
Thời gian có bao giờ trở lại.

Em ru gì, lời ru cho anh
Một đời đam mê, một đời giông tố
Em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha…
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.



http://cakhucvietnam.com/?song=1412


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐÊM CUỐI CÙNG + MỘT CÕI ĐI VỀ + BÊN ĐỜI HIU QUẠNH
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 9 2009, 06:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ối chà chà! Lần đầu tiên TNP tìm nghe được bài này (theo lời giới thiệu của anh nguyen88tran ở chủ đề bên kia).
Nhạc xưa, nội dung dạt dào tình cảm nhưng không rên rỉ, không sướt mướt, không SẾN.
Thật là khâm phục các nhạc sĩ lão thành!
Xin cảm ơn anh nguyen88tran nhé! :clap:





ĐÊM CUỐI CÙNG
Phạm Đình Chương


1.
Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau
Lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau
Nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh
Giọt sầu rơi ướt hồn phiêu linh
Nắm tay không rời
Cố hé run run môi cười
Lúc chia tay bên trời tiếc thương
Đêm nay đôi mái đầu còn xanh
Ngậm ngùi thầm trao nhau giấc mộng chưa thành

2.
Em ơi đừng khóc sầu chia ly
Vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì
Dù đêm không như hồn chúng mình
Dù không gian cách trở mong manh
Hãy tin một điều
Nỗi nhớ nhung xưa vẹn tuyền
Sẽ cho ngày về thắm duyên
Em ơi đêm cuối cùng gần nhau
Hẹn hò một ngày sau nối mộng ban đầu


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 09 Tháng 5 2011, 09:29 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» Những (...) "lãng mạn"... ^^ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu