Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 22:40
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NGƯỜI THẦY «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2203 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: NGƯỜI THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 11 2007, 17:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Xin gởi bài hát này để kính tặng Quí Thầy Cô trường THCLTC nói riêng, những ai đã và đang là Thầy Cô giáo nói chung (dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư) và tất cả HS trường THCLTC.
Bong Dieu




NGƯỜI THẦY

Nhạc sĩ: Nguyễn Nhất Huy
Ca sĩ: Cẩm Ly


1/ Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa.
Từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.
Để em đến bên bờ ước mơ.
Rồi năm tháng sông dài gió mưa,
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.

2/ Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa.
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi.
Chiều trên phố bao người đón đưa.
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa.
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa?


ĐK

- Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Có hay bao mùa lá rơi!
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời.
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi.
Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai.
Thầy vẫn đi…
Buồn vui.
Lặng lẽ!

- Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi.
Tóc xanh bây giờ đã phai.
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,
Dõi theo bước em trong cuộc đời.
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay.
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi.
Nhưng ngàn năm…
Làm sao em đếm hết công ơn Người Thầy!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGƯỜI THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 4 2008, 23:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Mấy năm trước, trong Hội Thi văn nghệ 20/11 của trường, có một nữ giáo sinh lớp sư phạm nhạc hát bài này và đã đoạt giải nhất toàn trường. Trong buổi mit-tinh chào mừng Ngày Nhà Giáo VN năm đó, khi em hát lại bài này, cả hội trường im phăng phắc: tất cả lặng người xúc động thưởng thức bài hát hay với giọng hát đẹp và cao vút của em. Tôi biết bài này từ đó và cũng từ đó tới nay tôi chưa thấy ai hát bài này hay và thành công được như em, dù là ca sĩ chuyên nghiệp! Sau này mỗi lần nghe bài này là tôi lại nhớ đến em.
Tất nhiên đó là cảm nhận của riêng tôi (?)

Nhân 20/11 năm rồi, khi biết được cách download nhạc từ trên mạng, tôi đã tìm được bài này và gởi lên trang Diễn Đàn ta. Trước phần trình bày của ca sĩ là lời giới thiệu của một nữ MC. Theo tôi nghĩ, lời giới thiệu này là thừa và là một "hạt sạn" làm giảm cái hay của bài hát. Dù nội dung của lời lời thiệu này đôi chỗ có gây xúc động và có lẽ cũng rất đúng với tâm trạng của nhiều người. Tôi chưa học được cách cắt bớt một đoạn nên đã để luôn như vậy. Mỗi lần nghe lại tôi vẫn thấy khó chịu!
Bà con có biết tại sao không? Tôi xin trả lời liền:
- Thứ nhất: Chỗ "vẫn chiếc ÁO VÁ sờn đôi vai". Tôi từng sống vào thời kỳ khó khăn nhất của đất nước nói chung, của ngành GD nói riêng, của Thầy Cô nói riêng nữa sau 1975, nhưng tôi chưa hề thấy Thầy/Cô nào đến nỗi phải mặc ÁO VÁ trước mặt học trò. Họ có thể ăn cơm với rau+nước mắm, có thể làm thêm các "nghề phụ" như chạy xe đạp ôm, bán bánh mì, may đồ gia công, đan lưới, chằm lá, chằm nón, làm hàng mây-tre-lá nói chung,...Họ có thể rất ít quần áo, chỉ vài bộ thay đổi đủ để lên lớp; trước học sinh, áo họ mặc có thể SỜN VAI nhưng VÁ thì tuyệt đối không! "ÁO VÁ SỜN ĐÔI VAI": đã VÁ rồi thì sao còn thấy SỜN, vô lý! Không hiểu về nghề giáo, không hiểu về Thầy/Cô Giáo thì làm thinh đi, xin đừng ca ngợi không đúng mà thành ra "bôi bác"! Xin đừng nhìn nhà giáo với con mắt tội nghiệp và cũng xin đừng để xảy ra tình trang học sinh phải tội nghiệp Thầy/Cô của mình! Có lần xem một phóng sự trên TV nói về việc GV và cả HS trong trường đóng góp tiền của để giúp một ông thầy trong trường có được chỗ tá túc, dù đó là việc làm tình nghĩa nhưng tôi vẫn thấy cay đắng và có gì đó thật đau lòng.
- Thứ hai: Ở chỗ: " ...Tôi bỗng chợt nhớ tới lời của mẹ ru ngày nào...". Câu này nghe chương chướng làm sao ấy. Nếu viết là "...nhớ tới lời ru của mẹ ngày nào..." thì có lẽ hay hơn (?). Dân chuyên nghiệp, viết/đọc lên cho nhiều người nghe mà...như vậy thì chấp nhận được không? Hơn nữa, đã "bỗng" rồi mà còn thêm "chợt" nữa thì thấy dường như hơi thừa (?). Rồi lại "...những khoảnh khắc hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người..." chỉ những khoảnh khắc thôi chứ không phải cả một thời ư?, mà "những khoảnh khắc tinh khôi"? Một cách nói mới ghê! Ôi, tôi vốn sợ những lời lẽ văn chương bay bướm mà sáo rỗng!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGƯỜI THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 4 2008, 02:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Theo nguyện vọng của cô Bong Dieu, phuchau đã "giải quyết" hạt sạn dùm cô :ros:


Tập tin đính kèm:

Nguoithay.wma [ 1.31 MB | Đã xem 2023 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGƯỜI THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 4 2008, 03:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Đúng là tuổi trẻ mà, nhanh tay thật! Cô BD cám ơn phuchau nhé!
:clap: :clap: :clap: :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGƯỜI THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 11 2010, 21:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Mời mọi người nghe lại bài này trên Youtube:









Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» NGƯỜI THẦY «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu