Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 9 2024, 20:26
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Bông Hồng Cài Áo «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2457 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: Bông Hồng Cài Áo
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 8 2008, 00:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Ngày 8/3, 20/10 là những ngày mà người ta dành mọi lời tốt đẹp nhất đối với mẹ và bạn bè nữ giới thì ngày rằm tháng 7 âm lịch cũng là dịp để những người con bày tỏ lòng hiếu thảo đối người mang nặng đẻ đau và nuôi mình khôn lớn. Tuy nhiên, vì đây là một ngày âm lịch, có sự tích âm-dương nên không khí lễ Vu Lan có phần tôn kính và trịnh trọng hơn so với những ngày lễ khác.

Hình ảnh


"Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống vốc nước suối đi tìm, mẹ ơi.
Vô tăm cánh hạc lưng trời.
Nhân gian sương khói bóng người mù phương"

(thơ Thiền sư Minh Đức)




Bông hồng cài áo

Nhạc sĩ : Phạm Thế Mỹ
Lời: Nhất Hạnh

Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn


Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm


Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối


Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời


Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?"
Biết gì? "Biết là, biết là con thương Mẹ không?"


Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em

Thì xin anh, thì xin em.

Hãy cùng tôi vui sướng đi.
Hãy cùng tôi vui sướng đi.





"Một bông hồng cho em. Một bông hồng cho anh Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ, đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn, rủi mai này Mẹ hiền có mất đi. Như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm"

Thật ấm áp và dịu dàng tôi khẽ khàng đặt bàn tay lên ngực trái thì thầm "Nếu ai đó tặng tôi hoa hồng cài lên ngực, tôi sẽ đón lấy đoá hoa màu đỏ thắm...". Lời nhạc sâu lắng khiến trái tim rung lên từng nhịp thật dịu dàng. Vâng , tháng ba rồi, xin một phút nghiêng lòng xẻ chia với những ai cài trên ngực áo bông hồng trắng. Và riêng trao bông hồng đỏ thắm dành cho những ai đang còn mẹ cài lên áo để hưởng trọn niềm yêu thương, để lòng vẫn rộn ràng vui sướng.

Hình ảnh
Bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ


Lời bài hát đến đây bỗng nghẹn ngào hút sâu vào tâm tưởng một nỗi sợ mơ hồ mà mỗi người con trên thế gian đều chẳng bao giờ muốn điều ấy xảy ra "Rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đoá hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười ngỡ đời mình không khôn lớn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm.."

Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương dìu dắt của mẹ để hiểu rằng có mẹ là ta có tất cả, có tất cả những điều thiêng liêng đẹp nhất và có cả những điều bình dị nhất như đoá hoa lung linh dưới tia nắng mặt trời, như bầu trời vằng vặc ánh sao đêm

"Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên. Là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau. Là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời..."



Hình ảnh của người mẹ trong ca từ như bay vút lên da diết với những gì quen thuộc trong cuộc sống, mẹ như dòng suối ngọt lành, mẹ như bài hát thần tiên ru tuổi thơ ta êm ả trôi đi trong yên bình. Mẹ là bóng mát, cái bóng mát cao cả che chắn suốt đời. Ai đã từng ăn một lóng mía ngọt ngào, một trái chuối ngọt thơm...sẽ hiểu được tình mẹ dành cho con còn ngọt ngào trân quý gấp vạn lần. Tuổi thơ trôi đi từ những mảnh vườn quen thuộc, là những bãi mía vườn dâu, là những đêm hè ve kêu ra rả...rất bình dị mà đượm nồng yêu thương...

Hình ảnh
Hoa hồng trắng cài lên áo cho những ai không còn mẹ


Những hình ảnh ấy được lời ca tiếng nhạc nâng lên thành những cung bậc diệu kỳ, càng lúc càng thấm sâu vào từng ngóc ngách của cái tâm hồn mẫn cảm trong tôi, để rồi ngỡ ngàng khi nhận ra cái tình cảm mẫu tử tha thiết chân thành hiện hữu thật nồng nàn trong lời ca mộc mạc đơn sơ:


"Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không"


Vâng, bất chợt ngắm mẹ trong một ngày nắng chiều rũ xuống mái hiên để nghẹn ngào nhận ra tóc mẹ nay đã vương bao sợi bạc, cái dáng thoăn thoắt năm xưa đã chậm lại, tấm lưng năm xưa đã hơi thấp xuống theo thời gian, vết chân chim in hằn trên khoé mắt những vết nhăn hiện dần trên vầng trán đầy yêu thương khiến lòng tôi se thắt. Bàn tay mẹ hằn những dấu gân xanh ôm lấy đứa con gái bỗng run run và tôi chợt hiểu....bóng thời gian đã in vào dáng mẹ.

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi"



Ca từ kết nhẹ nhàng như lời nhắn nhủ cho riêng mỗi người, cho riêng tôi, cho riêng những ai vẫn còn cài bông hồng đỏ trên ngực áo, hãy đón nhận những tháng ngày rực rỡ vui sướng khi ta còn có mẹ. Cảm ơn nhạc sĩ, cảm ơn nhà thơ và cả cô ca sĩ có giọng hát truyền cảm ấy đã cho tôi những giây phút lắng đọng với thời gian để dành những yêu thương cho đấng sinh thành.

"Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên. Là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau. Là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời..."


Tổng hợp.

Bên lề:

Bài hát " Bông Hồng Cài Áo" được nhắc đến nhiều nhất trong ngày lễ Vu Lan, riêng phuchau được biết nhạc phẩm này qua giọng hát của thầy Tuấn, giáo viên dạy văn của trường công lập Tân Châu. Thầy dạy hay và có giọng hát và kể chuyện trên cả tuyệt vời, một dịp nào đó, thầy dừng chân lại trang web này, khi phuchau nhắc đến lớp chuyên văn 6A2 - 9A2 không biết thầy còn ấn tượng đến nhóm quậy nổi tiếng gồm tứ quái "Linh Chuột, Mai Khỉ, Trang mèo, Thảo trâu", Tánh U, Hạnh cầy, Mỹ Hòa và lũ quỷ Bình Bung, Hiền heo hầm, Hậu dưa hấu, Phú nhễu, Tuấn cùi, Sang ngọng, Đạt Gamai, Nghiêm không ? Sẽ có một ngày chúng em họp lại và "quậy" một bữa.


Tập tin đính kèm:

BongHongCaiAo_KhanhLy.wma [ 1.8 MB | Đã xem 2453 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bông Hồng Cài Áo
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 8 2008, 21:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Thật cảm kích trước nhiệt tình của cháu phuchau đó. Đây là bài hát bất hủ đó PC ơi! Nghe hoài hổng chán! Trong máy cô BD có tới 4 ca sĩ hát bài này lận đó. Năm ngoái cô BD có gởi lên rồi nhưng mới xóa hôm trước vì cô tưởng lầm rằng web TC mình chạy chậm là do sắp hết "đất trồng trọt"!
Rõ ràng là cô cháu mình hợp "gu" ghê hén!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bông Hồng Cài Áo
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 8 2008, 23:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Yes, cô cháu mình thật có duyên khi gặp gỡ qua trang web TC này, cô hỉ ? :grin: . Tình cờ + "tò mò" search về mấy trang web về tân châu để xem "quê ta" có gì mới, nên giờ phuchau biết thêm nhiều về quê mình cũng như được biết các cô, dì, chú, bác.

Cô Bông Diều có loạt ảnh "họp mặt offline" trên từng cây số làm con khoái ko tả nỗi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bông Hồng Cài Áo
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2008, 00:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
phuchau {L_WROTE}:
Yes, cô cháu mình thật có duyên khi gặp gỡ qua trang web TC này, cô hỉ ? :grin: . Tình cờ + "tò mò" search về mấy trang web về tân châu để xem "quê ta" có gì mới, nên giờ phuchau biết thêm nhiều về quê mình cũng như được biết các cô, dì, chú, bác.

Cô Bông Diều có loạt ảnh "họp mặt offline" trên từng cây số làm con khoái ko tả nỗi.

Hả? Là sao? Cô hổng hiểu! Là chùm ảnh về quê đó phải hông? Lúc này cô tối dạ lắm PC ui!
Hổng lẽ phuchau mở được Album trong photobucket của cô? :roll: :roll:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bông Hồng Cài Áo
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2008, 01:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Ý con nói là mấy topic hình ảnh về quê và gặp gỡ bạn bè của Cô Bong Dieu đã post lên diễn đàn, con thích đi đây đi đó, gặp gỡ bạn bè + chụp hình nên thấy cô pót hình cảnh quê nhà mà thèm chảy nước miếng :oops:

Họp mặt offline nghĩa là các thành viên không gặp "online" trong diễn đàn nữa mà gặp ngoài đời thật. Các diễn đàn khác thường tổ chức những buổi họp mặt offline để các thành viên giao lưu, kết bạn, ăn uống và làm việc thiện nguyện.
=======================================
Vậy ha? Giờ cô biết thêm một nghĩa nữa của cái "thằng" offline...
Ha ha...vậy "cái tên thành viên ẩn" nãy giờ là phuchau! CÔ BONG DIEU


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bông Hồng Cài Áo
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 1 2009, 19:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
3 giờ sáng ngày 16.01.2009, trái tim của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã ngừng đập sau chuỗi ngày dài nằm trên giường bệnh.
Sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa này đã gây xúc động cho nhiều người, nhất là những ai đã từng yêu mến ca khúc Bông hồng cài áo...

Tuy Bông hồng cài áo ra đời cách đây hơn 40 năm, nhưng ca khúc này vẫn hết sức thân thiết với công chúng, nhất là mỗi dịp Vu lan hằng năm. Và dù không có cuộc bầu chọn nào, Bông hồng cài áo vẫn xứng đáng được liệt vào một trong những bài hát ca ngợi tình mẫu tử tuyệt vời nhất của tân nhạc Việt Nam.

Tuy lấy ý từ một tập văn xuôi nhưng ca từ của ca khúc này lại rất đậm chất thơ, chất ca dao: “...Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên. Là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối... Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau. Là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời...”. Ai đã từng hát ca khúc này, nghĩ về mẹ, mà chẳng rưng rưng ngấn lệ.

Tôi có vài lần đến thăm nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ ở cư xá Vĩnh Hội (Q.4, TP.HCM), lần nào sự xúc động mạnh mẽ cũng nguyên vẹn khi chứng kiến những gì đựng trong chiếc hộp nhỏ bằng tre đan hình quả trám: đó là bài thơ Khóc mẹ do nhạc sĩ sáng tác nhân ngày thân mẫu ông từ trần, một mảnh băng tang ghim áo màu đen và... một ống cối bằng đồng ngày xưa cụ bà đã dùng để ngoáy trầu. Chừng đó thôi cũng đủ nói lên tấm lòng thảo hiếu của một người con... Nhạc sĩ kể:
- Tôi có may mắn là làm được bài hát ca tụng tình mẹ trong thời gian mẹ tôi còn sống. Có nhiều lần mẹ tôi dắt cháu nội đi dạo chơi và về nhà rất muộn. Cả nhà lo lắng, hỏi han thì mẹ trả lời: “Đang tính về thì máy thu thanh nhà ai đó phát bài Bông hồng cài áo của con, mẹ bỏ về không đành!”
....................................
Không chỉ có Bông hồng cài áo, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ còn có nhiều ca khúc để đời khác. Đó là những ca khúc thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc VN được viết trong thời kỳ đất nước chiến tranh nghiệt ngã: Thắm đượm duyên quê, Thương quá Việt Nam, Rạng đông trên quê hương Việt Nam, Hoa vẫn nở trên đường quê hương...
.................................................

(NL sưu tầm, chọn lọc và định dạng)

--------------------------------------------------------------------
Mỗi lần tôi mở nghe bài này, nếu mấy thằng con tôi nghe được là chúng nhìn tôi như hỏi: "Mẹ ơi! mẹ có gì buồn tụi con không?". Thường những lúc đó, tôi chỉ nói: "Nghe bài này, mẹ nhớ bà ngoại quá!" rồi rưng rưng nước mắt.
Sau những lần nghe bài hát, tôi thấy các con tôi ngoan hơn, quan tâm chăm sóc tôi hơn trước.
Giờ nghe bài này, tôi lại rưng rưng: Không có năm nào tôi về được trước Tết để chăm sóc mồ mả của Ông Bà Cha Mẹ!


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Lại... Re: Bông Hồng Cài Áo
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 9 2009, 19:02
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Bà Con thân mến!
Hôm nay là Ngày Rằm Tháng Bảy-Ngày Lễ Vu Lan.
Để kỷ niệm, BD xin gởi lại bài hát Bông Hồng Cài Áo của cố nhạc sĩ Pham Thế Mỹ cho mọi người nghe lại.
Xin cài lên ngực áo một bông hồng màu đỏ cho những ai ĐANG CÒN MẸ :ros:
và một bông hồng màu trắng cho những ai KHÔNG CÒN MẸ (như BD đây) :wtrose:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bổn cũ soạn lại...
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 8 2010, 19:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Hôm nay là rằm tháng Bảy âl - Ngày Vu Lan. Xin chúc mừng những ai CÒN CÓ MẸ và xin mời bà con nghe lại bài hát bất hủ này.
Dung lượng lớn hơn, âm lượng cũng lớn hơn, "phê" phải biết! Nhưng "họ" không cho mình ôm về đây, thật tiếc!
BD vừa nghe vừa khóc vì BD chỉ được cài lên ngực bông màu trắng thôi. :(

Đành phải click vô đây để nghe:






Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bông Hồng Cài Áo
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 8 2010, 00:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Phuchau đã download video clip và upload lên Diễn đàn TC gởi tặng dì Nga. :ros:

Cầu chúc bạn bè, đồng hương và quý thầy, cô một mùa Vu Lan đầm ấm.

:ros: :ros:

------

Để xem được video clip Bông Hồng Cài áo...Nếu mày computer có cài software chống virus, xin chọn trong phần pop-up "run add on"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» Bông Hồng Cài Áo «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu