Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 20:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Có phải là say? (TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN)+Không Thể và Có Thể «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1782 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Có phải là say? (TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN)+Không Thể và Có Thể
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2008, 21:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Kính gởi các thành viên của Diễn Đàn Tân Châu nói chung, bà con yêu nhạc nói riêng, đặc biệt là gởi "Mấy Anh Em Vịt say xỉn" hổm rày,
Hôm nay Ngoc La giới thiệu thêm một nhạc phẩm có âm hưởng ca trù. Sở dĩ NL nhớ tới bài nầy để giới thiệu với mọi người là vì mấy hổm rày nghe mấy anh em..."Nhà Vịt" cứ Dzô! Dzô! rồi lại nhớ...ai đó, nhớ...Người Trong Mộng hoài (hihihi...).

Người nhạc sĩ lãng mạn Phó Đức Phương được giới yêu âm nhạc gọi là "Người Nhạc Sĩ của Đồng Quê" vì nhạc của ông là nhạc về thiên nhiên. Những từ "mây", "gió", "núi", "sông", "trời", "nước", “chim”, “hồ”,... chiếm tần suất rất lớn trong ca từ của ông.
Theo NL, những "đứa con tinh thần" của ông đều là những Quí Tử và chúng cũng cao sang lắm, cỡ người bình dân như mình thì chỉ đứng ngắm thôi chứ không lại gần tiếp xúc được (Đa số nhạc phẩm ông chỉ nghe thôi chứ bắt chước hát theo thì khó cực kỳ, trừ một số bài phổ biến như Hồ Trên Núi, Về Quê).

NL biết và rất thích những bài nầy của ông: Về Quê, Chảy Đi Sông Ơi, Hồ Trên Núi, Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, Trên Đỉnh Phù Vân, Một Thoáng Tây Hồ,… nhưng NL chỉ hát được Về Quê và Hồ Trên Núi thui.
Mỗi người có cách cảm thụ riêng đối với một tác phẩm VHNT. Mỗi lần nghe bài nầy, NL cứ hình dung ra hình ảnh một người đang ở trên núi, giữa trời đất bao la, anh/cô ta say… say trời, say đất, say mây và cả say… rồi nhớ đến…người trong mộng. Có lẽ, những lúc như vậy, trong khung cảnh như vậy, người ta mới sống thật với lòng mình, hay ít nhất là mới có thể thả hồn bay bổng để trở về vùng kỷ niệm…

Bà con nghe thử xem, giọng hát cứ… rên rỉ… nhừa nhựa, nhưng theo NL, như vậy nghe mới “đã”! (NL nghe nhiều ca sĩ hát bài nầy, đều nhừa nhựa vậy đó). Có thể khi mới nghe sẽ thấy khó chịu…???

Mong ai đó (chồng/vợ) biết cảm thông cho những giờ phút lãng mạn bay bổng của vợ/chồng mình mà không "nổi ghè tương" (Vì có lẽ ai cũng vậy thui??? :mozilla_tongueout: )

{L_ATTACHMENT}:

Tren Dinh Phu Van - My Linh.wma [ 1.38 MB | Đã xem 1782 lần ]


TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN
Sáng tác: Phó Đức Phương
Trình bày: Mỹ Linh


Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si
Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng
(huơ huơ huơ huơ huơ)

Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
Ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu ???

Như cánh chim ngóng trời lồng lộng
Vương vấn yêu đương (ta) hứng giọt mưa nguồn
Một đời khát khao rút lòng nhả kén sầu
Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương?
Bao giờ hết tơ vương?


Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Vời vợi đất trời phiêu dạt tình ai
Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng
... Tìm người trong mộng…

=============================================
NL giới thiệu thêm một nhạc phẩm khác của PĐP để ai thích thì tìm hiểu thêm.
Ghi chú: NL không có bà con gì với NS PĐP đâu nghen! :roll:

http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5F4D9/ Quang Lý hát HỒ TRÊN NÚI

http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2008/03/05F65810/ Thu Hiền hát HUYỀN THOẠI HỒ NÚI CỐC

http://mp3.baamboo.com/search-nhac-musi ... ng-oi.html Ngọc Tân hát CHẢY ĐI SÔNG ƠI!

http://mp3.baamboo.com/search-nhac-musi ... e-que.html Ngoc Tân/Quang Linh/Hương Lan hát VỀ QUÊ

(Sắp tới giờ vù ra đường mà còn nhiều chiện. Tại vì đang cảm hứng mà. Để cảm hứng qua rồi thì khó tìm lại dược lắm!)


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Có phải là say? (TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN)
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 11 2008, 22:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Có lần NL đọc hoặc nghe ở đâu đó rằng nhạc sĩ Phó Đức Phương sáng tác bài nầy để riêng tặng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Nhạc và lời: Phó Đức Phương

Thời gian đã qua đi không thể trở lại
Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
Náo nức khơi xa không thể vắng những cánh buồm
Áng mây trên đầu không thể ngừng trôi

Còn đâu miền dương gian khi úa tàn mặt trời
Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu

Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
Nước mắt sẽ thôi rơi đôi môi lại chín đỏ
Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ

Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
Và điều này thật rộn ràng êm ái
Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi


Nghe nhạc:

http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2008/03/05F65DCC/


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Có phải là say? (TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN)+Không Thể và Có Thể
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 11 2010, 06:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Nghe Dạ Lý nói thích mấy bài của Phó Đức Phương, NL thấy ấm lòng ghê vì ít nhất cũng có người cùng gu thưởng thức với mình. Vì vậy, NL tìm bài này trên YouTube để gởi lại (bài "Trên đỉnh Phù Vân", một bài mang âm hưởng ca trù).






************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Có phải là say? (TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN)+Không Thể và Có Thể
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 11 2010, 13:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Ngọc Hạ với "Không thể và có thể"



[center]
[/center]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» Có phải là say? (TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN)+Không Thể và Có Thể «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu