Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 05:25
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» ĐƯỜNG XA VẠN DẶM «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1524 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG XA VẠN DẶM
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2011, 03:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Hi Chị Bong Dieu,
Hồi sáng nầy tôi đang chơi golf thì trời đổ mưa. Đứng nhìn mưa rơi, bỗng dưng tôi nhớ BQ có Mẹ vừa mới mất và tôi cũng nhớ một bài hát rất ít phổ biến của cố nhạc sĩ TCS, đó là bài "Đường xa vạn dặm", trong đó TCS lặp đi, lặp lại nhiều lần 4 từ "Mẹ-bỏ-con-đi". Bài nầy ông viết cho riêng ông sau ngày Mẹ ông mất, một bài hát mà mình thích và cho là hay khi nào trong đó mình có tâm trạng như tác giả.
Nhờ chị post dùm bài nầy lên tặng BQ... để BQ.... "gặm nhấm" nỗi buồn...
Cám ơn chị!
Trần Quang Nguyên


Anh Nguyên ơi! BD biết khá nhiều bài hát của TCS, nhưng đây là lần đầu tiên BD nghe bài này - nghe trong nước mắt!!!
BD gởi lên đây để tặng BQ và những ai đã mất Mẹ... :( :( :(
BD


ĐƯỜNG XA VẠN DẶM
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Hồng Nhung





Mẹ bỏ tôi đi, đường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi, đường xa mịt mùng
Mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi...

Trong khi con ngồi, mẹ bỏ con đi
Trong khi con nằm, mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi...

Mẹ bỏ tôi đi, đường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi, đường xa hoạn nạn

Giấc ngủ chưa tròn, mẹ bỏ tôi đi
Gối lệch chăn mòn, mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi...

Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa
Bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa
Mẹ bỏ con đi...

Mẹ bỏ tôi đi...
Mẹ bỏ con đi, đường xa vạn dặm...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐƯỜNG XA VẠN DẶM
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 5 2011, 11:13
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
hello Bông Diêu ,
Cám ơn chị rất nhiều , mặc dù bận rộn nhưng chị cũng chịu khó giúp cho , tôi và BQ 2 đứa thả bộ trên sân golf Thủ đức, hôm đó trên sân golf bổng dưng tôi nhớ BQ ....trước khi Mẹ BQ mất vài giờ , BQ có điện thoại qua : Anh ơi , Má em bây giờ nửa tỉnh , nửa mê......linh tính em thấy kỳ quá anh ơi , tôi chỉ còn cách an ủi và nói với BQ là : giờ nấy thì chỉ cho Bác dùng mọc - phin mà thôi để Bác khỏi đau ..... Không ngờ Mẹ BQ mất lúc 12 giờ và 1:56 sáng ( giờ Canada ) BQ điện qua cho hay Mẹ mất........Đa số , ca từ trong nhạc Trịnh rất khó hiểu , đôi khi phải cần người giải thích nhưng bản " đường xa vạn dậm " rất đơn giản , dể hiểu ... tôi nghe 1 vài lần .....thiệt tình tôi không dám nghe nửa . Nói theo kiểu cải lương hay kiểu ai mà không biết Má mầy là đàn bà thì : Sinh - Lão - Bệnh - Tử ,,,,,,,,,,,, Chu Dung Cơ "dạy" mình chấm nhưng theo tôi phải cần nhiều dấu phẩy sau chử Tử .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐƯỜNG XA VẠN DẶM
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 5 2011, 18:15
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
tranquangnguyen {L_WROTE}:
...trước khi Mẹ BQ mất vài giờ , BQ có điện thoại qua...
BQ cũng có gọi điện cho HH nữa. Gọi đến 2 lần! Nhưng lần nào cũng vậy, HH chưa kịp bắt máy thì BQ đã tắt. HH cứ nghĩ là BQ bấm nhầm số nên ngưng nửa chừng (như những trường hợp khác mà HH từng gặp) nên HH cũng không gọi lại (cũng tại một phần lúc đó HH đang rất bận... rồi sau đó quên luôn!). Chạng vạng hôm đó, SKN nhắn tin cho hay hung tin, HH mới vỡ lẽ ra và thấy mình thật vô tình.
Lúc đang bối rối, bạn nhớ đến mình, vậy mà mình lại làm thinh!!!
Hết sức mong BQ thứ lỗi!
HH
:(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐƯỜNG XA VẠN DẶM
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 5 2011, 22:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cám ơn anh TranQuangNguyen và BD nhiều về bài nhạc. "Mẹ bỏ con đi" là chuyện thường tình của cuộc đời con người vốn sinh, lão, bệnh, tử. Ngày má tôi mất, tôi buồn nhưng chưa ý thức được nỗi buồn lớn thế nào nhưng khi chiếc hòm của bà đưa vào lò hỏa táng lúc đó tôi mới chới với và biết rằng mình đã mất bà vĩnh viễn. Suốt những ngày qua tôi gặm nhấm nỗi buồn đó và nhận ra rằng mình bất hiếu biết chừng nào, bao nhiêu là việc mà tôi đã không làm cho bà khi bà còn sống. Bây giờ có ăn năn cũng không được tích sự gì nữa. Thanks!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» ĐƯỜNG XA VẠN DẶM «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 5 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 5 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu