Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 13:26
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Bài không tên cuối cùng - Sỹ Phú «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2280 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: Bài không tên cuối cùng - Sỹ Phú
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 12 2011, 23:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
{L_ATTACHMENT}:

bai ko ten cuoi cung - Sy Phu.mp3 [ 1.15 MB | Đã xem 2280 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Tác giả 'bí hiểm' Re: Bài không tên cuối cùng - Sỹ Phú
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 12 2011, 06:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tác giả 'bí hiểm' nhờ TNP post bài phản hồi {L_WROTE}:
Không ai có thể nói: "Đây là một bản nhạc hay "mà nếu có hay thiệt thì cái từ "hay" nó không nói lên cái gì cả. Lời nhạc phải mang những kỷ niệm, dấu thời gian... nó phải có quá trình vui buồn với cuộc sống người nghe. Mình thích một bản nhạc khi nó gợi nhớ lại quãng đời, một kỷ niệm và nhất là nhớ đến một người. Thông thường thì tác giả chỉ viết bài hát cho một người, rồi khi mình nghe mình thấy giống như tâm trạng của mình, rồi mình đâm ra "À... bản nầy hay à nghen mấy cha!?".

Chịu khó một chút nghe nhạc của Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Vũ Thành An,.... sẽ thấy đó là những bản tình ca thất tình cho đàn ông nói chung và cho chính mấy ổng nói riêng... Thí dụ: câu cuối trong Nghìn trùng xa cách "đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người...." nhưng khi thấy "người" có hạnh phúc thì mình muốn chửi thề... có đúng không bạn ta?
Lòng vòng hoài hơi bị mệt, nàng đã về quê hương đang trèo và hái khế, đúng ra nàng phải post bài: Em lại về.... hay "chuyện thường tình thế thôi" (Lê Quang), nàng làm thinh và coi chuyện ấy là "bình thường thôi", đàng nầy chàng post "Bài không tên cuối cùng": "Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói... nói ra nhiều cũng vậy thôi.... một lời thêm càng buồn thêm còn hứa gì...." ......."Biết bao lần em đã hứa ,hứa cho nhiều rồi lại quên ....'"
Mấy cha coi nó dám nhắn gởi và đòi nợ kìa.... vừa ăn bánh cống vừa bắt người khác giữ lời hứa, miệng nó đang dính dầu ăn trơn lắm, không khéo nó hứa như "Cuội " nữa bây giờ .
Nói nào cho ngay, bà ngoại hơi bị hiền, chớ lọt vào tay KN thì BQ chỉ còn nước chết: biết đâu sau khi nhìn tướng BQ từ đầu xuống chân, rồi KN phán cho vài câu như thế nầy thì có nước BQ chạy bỏ dép: "...trung bình, ..tạm .., xoàng,... hay là mình dùng mấy từ nghe được từ "xã" của BQ như là: "..cố lên ,...dám nữa không???... quên đi, ....đừng làm phiền nhau nữa nhé,...", "Ối giời ơi, thế thôi à?... mai mốt đừng nói phét nữa nghe chưa????... được có cái mồm!"...
Tôi chỉ là người đứng giữa, có thể ĐT sẽ mail về SG:
"Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ
rớt xuống thành hồ nước long lanh..."

Có thể ĐT biết tui ở gần hồ và đang khóc... hỏng chừng...
"Hẹn gặp nhé giữa SG!"


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tác giả 'bí hiểm' Re: Bài không tên cuối cùng - Sỹ Phú
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 12 2011, 11:09
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Khà khà... tác giả bí hiểm nói gì tui hiểu... tui chết liền !!! gì mà hứa... rồi đòi nợ... còn nào miệng dính dầu ăn?... Có một nó hay là hai nó... vậy... mấy cha?
Chắc chỉ có tác giả và những nó trong cuộc mới hiểu thui!!! Tui lán mán hiểu là nó này hứa với nó kia cái gì đó nhưng chưa hay không thực hiện lời hứa... thế là nó kia ức quá bèn đưa bài hát lên để giải bày nỗi niềm... đúng k vậy... mấy cha?

Rõ ràng là...

Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì!

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ...

......
Tội nghiệp "nó kia" ghê nhỉ???
--------------------------------
Nói nào ngay nghe mấy cha (nghe binhquan!), bài này tui lại khoái nghe Evis Phương hát, nghe lâm li ướt át nghẹn ngào tức tưởi hơn, hòa âm nghe cũng quá "đã"!!! Bài này cỡ tuổi 5 bó trở lên ai mà ko biết mới là lạ á???




(Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gởi em một lời chào
Một lời thương một lời yêu
Lần cuối cùng...


Không biết nếu mình yêu mình có cao thượng được như vậy hông ta?)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bài không tên cuối cùng - Sỹ Phú
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 12 2011, 11:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
SKN nghe giang hồ đồn rằng:
Nàng vừa hạ cánh về lại quê hương, ngay lập tức ngày hôm sau nàng đã đòi đi tham quan trang trại trên Củ chi. Chủ trang trại là một anh Việt kiều người Pháp độc thân vui tính. Tên tiếng việt gọi là Út Măn-sờ. Ông chủ tiếp đón nàng bằng một buổi cá nướng. Nàng cá Trám cỏ nặng 4kg cùng nhiều loại trái cây có sẳn trong vườn. Cả một ngày vui chơi thỏa thích, nàng ra về với một màn chia tay đầy "mùi" bịn rịn luyến lưu. Kèm theo một lời mời "tái nạm" tất niên cuối năm. Còn nàng nở một nụ cười ruồi....kèm theo một cái liếc mắt ....thấy mà ghét!

Nghe giang hồ đồn tiếp: buổi tối hôm sau nàng lại "hăng tiết...vịt" cùng với ai đó tung tăng Chợ lớn ngắm những gian hàng trưng bày, bán những mặt hàng Noel.

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bài không tên cuối cùng - Sỹ Phú
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 12 2011, 20:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Nhìn hình nướng cá, mình sáng ra 1 điều là nướng cái gì mà dày dày thì mình lót ở dưới miếng lá chuối để nó không bị chín hỗn. :clap:

Mừng BC TT về lại quê hương VN! :rse: :cheer:
Chúc BC rong chơi thỏa thích nhé.
Có hình hội ngộ, hình rong chơi BC TT và CC SKN nhớ gởi lên DĐ cho xem ké với nhé, nhớ kèm theo cả lời thuyết minh nữa.

Lời hẹn hôm nào BD không thưc hiện được rồi, BC TT, SKN và BQ ơi! :(
"Xò ri" nha!
:mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bài không tên cuối cùng - Sỹ Phú
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2011, 07:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
hello tác giả "bí hiểm"
Hơi bị lâu..BC ko vào dđ vì lo xắp xếp việc nhà chuẩn bị cho một chuyến về quê hương. Về vn rồi vẫn chưa vào được d.đ bởi nhà BC ko có mạng, hôm nay xách máy ra cafe có wifi dao net mới thấy (nghe) bài "không tên cuối cùng" nầy đây.

:D Tác giả bí hiểm bình nhạc hay ghê, tác giả hẳn là một người sâu sắc và rất tâm lý. Lời bình hay như vậy, có lẻ là tác giả cũng tâm trạng và cũng đã từng thấy thấp thoáng bóng mình trong những bài hát như trên phải không?

Tác giả "bí hiểm {L_WROTE}:
Tôi chỉ là người đứng giữa, có thể ĐT sẽ mail về SG:
"Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ
rớt xuống thành hồ nước long lanh..."
Có thể ĐT biết tui ở gần hồ và đang khóc... hỏng chừng...
"Hẹn gặp nhé giữa SG!"


TGBH ơi, Còn gì vui hơn là về lại saigon, ở đó mọi thứ quen thuộc hiện ra... 24 giờ đầy ắp niềm vui, bầu trời xanh dịu mát có tí mưa lất phất không đủ làm ướt áo người đi. Thời tiết đẹp như vậy coi như ông trời đã ưu đãi BC rồi đó!
Khi đã biết người về vui vẻ thì người ở lại phải cảm thấy vui lây...lệ làm sao rơi ???
Cùng TGBH, Bc thắc mắc về "tui" ở đây, tui là ai ? nghỉ hoài không ra nè! có phải vì là mang bút danh bí hiểm nên phải cần 'bí hiểm" để người ta thắc mắc chơi.


hello chị BD, không phải sò- ri đâu, chúng mình còn nhiều thời gian để gặp nhau đó chị. Giờ cận tết rồi, ai cũng bận lo chạy nước rút hoàn thành chỉ tiêu cuối năm, lo chuẩn bị đón tết. BC về đúng vào mùa cưới...bận rộn nhất hai ngày cuối tuần lắm luôn. Cho nên tính trước bước không qua là vậy đó chị. Chúc chị một mùa giáng sinh an lành chị nhá!
BC TT.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» Bài không tên cuối cùng - Sỹ Phú «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu