Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 15:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Lại càm ràm về... lời ca - Người "bí hiểm" «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1689 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Lại càm ràm về... lời ca - Người "bí hiểm"
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 2 2012, 11:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Bong Dieu trong "Théc méc về LỜI TÌNH BUỒN" {L_WROTE}:
'Théc méc' về LỜI TÌNH BUỒN

Bài này chỉ có 3 đoạn ngắn:

"Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi anh buồn không hở
Trời xa mù tầm tay với âu lo

Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng gọi
Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng

Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ
Phút yêu anh dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống ơ thờ...."



Dù nghe bài này nhiều lần và thuộc như cháo nhưng mình không hiểu là bài này là tâm sự của chàng hay của nàng. Tức là nam hay nữ hát là hợp, hay là cả hai hát xem kẽ nhau.

Đầu tiên nghe có vẻ như là của nàng. Tức là chàng đi rồi thì nàng nhớ và tiếc nuối, nhớ kỉ niệm,... và thầm hỏi là ở nơi xa ấy đêm xuống rồi chàng có buồn không...
Hiểu vậy cũng có lí nhưng ngặt ở đoạn giữa: chẳng lẽ nàng tự khen mình đẹp: cổ cao, bàn tay mười ngón thiên thần, tóc xanh bồng bềnh gợi nhớ sóng trùng dương...
Bó tay!
Thiên Kim - Quốc Khanh thì anh, em loạn cào cào hết; Tuấn Ngọc lại biến tất cả thành em (Em đi rồi còn ai vuốt tóc...) mới là chết giấc chứ!!! :mozilla_tongueout:

Vụ này... tức vụ giống này, mong mọi người giúp giùm. :rse:
"Phở 88" ơi, "người bí hiểm" ơi! cứu với!
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

(Ôi, mà giống gì thì cũng có sao đâu nhưng sao mỗi lần nghe là mỗi lần théc méc, kì thế!) :roll:

Link: viewtopic.php?p=14868#p14868

Nói cho cùng thì một bài hát mà mấy cha nhạc sĩ viết thế nào thì mấy ông bà ca sĩ cứ y như vậy mà hát thì nó hay biết mấy... đổi giống là sụp hầm liền... Thí dụ như bài "Nghe những tàn phai" của cố NS TCS, nếu giọng nam hát mà đổi "em" thành "anh" là chết ngay tại chỗ, từ một nam ca sĩ lại trở thành "đĩ đực" ngay... :mozilla_tongueout: "chiều nay em (==>anh) ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe... Có ai đi về giữa đêm khuya, rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ... vòng tay quen hơi băng giá...." Ông ca sĩ nầy có thể thấy trong bài hát có rượu, có quán.... có người cho chàng ôm (vòng tay quen hơi băng giá) à... thì ra bài hát nầy cho đàn ông thì chàng đổi "em" ra "anh" là quá hay, quá đúng.... nhưng mình cố nghe kĩ từng câu có thể mình cũng hiểu 1 phần nào ý của cố NS TCS: từ em trong bài hát nầy là ngôi thư ba, không bao giờ là anh hay em ở ngôi thứ nhất... và bài hát nầy là tâm sự, là cảnh sống của một người phụ nữ làm một nghề rất khổ cực và trên đường về.... "đèn soi trên vai rã rời....". Khi càng "đổi giống", gởi mình (anh) vào ngôi thứ nhất, cũng như chàng gởi tâm sự của mình vào bài hát.... vô tình biến chàng thành "đĩ đực".... Khổ chưa.... :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:

Bài hát "Giọt nắng bên thềm" cũng vậy, nên giữ y lời dù nam hay nữ hát, nữ hát mà đổi em thành anh là chết: "...khi thấy buồn em cứ đến chơi (đúng, phụ nữ ít khi đến nhà ai kia lắm.... mời để mà mời chớ ai thèm đến) nhưng nàng đổi giống thành "....khi thấy buồn anh cứ đến chơi ...(anh nghỉ bán phở.... anh sẽ đến chơi liền... đang buồn mà.... mà buồn 24h/ngày luôn, hỏng buồn cũng phải buồn... buồn cứ đến chơi mà... hahahaha...)

Trở lại bài hát "Lời tình buồn".... theo chỗ tôi biết thì Vũ Thành An viết những bài không tên hay nhưng bài hát là cho chính ông. Sau khi đọc bài của chị BD, tôi có hỏi ý kiến của 1 người bạn (cũng là nhà văn) thì anh dùng câu sau giải nghĩa cho câu trước:
Em đi rồi còn ai vuốt tóc (người yêu của ông đi lấy chồng)
Lời tình thơm sách vở học trò (chỉ có con gái mới ướp hoa.... bướm trong sách.)
Đêm xuống rồi anh buồn...
.........
Em đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
...........
...........
Anh ngập ngừng....

....phần còn lại là em hết

Có những bài hát không nên hát tặng... như bài "Nửa hồn thương đau", mặc dù đau thiệt cũng hỏng hát tặng, thí dụ như trong đám cưới của cô bồ cũ: Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa (cặp mắt chú rễ sẽ đổ lửa), cho tôi về đường cũ nên thơ ....... em ở đâu, anh ở đâu, có chăng mưa sầu ( hai vợ chồng người ta đang đứng đó mà hỏi vô duyên).... Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt (chân trời chắc không tím nhưng con mắt chú mầy sẽ bầm tím) hay là trách nàng rồi hát tặng bài "Giọt lệ cho ngàn sau" hay là "Đồi thông hai mộ".... Hoặc một hôm nào đó Ngũ Vịt bà bà đi karaoke, ngoại TT nhớ ĐT đang sống ở NC (mấy tháng không gần "xã") mà hát như thế nầy thì ĐT chắc chết: "....đường ra 'trận' mùa nầy đẹp lắm...." chắc có lẽ ĐT sẽ gời mail cảnh cáo: ".....Trường sơn đông (đang) nhớ trường sơn tây (đây).

Tôi còn nhớ, hồi nhỏ có nghe câu chuyện vui, bình giảng câu "khôn ba năm dại một giờ" thì một nữ sinh đứng lên hỏi ông thầy: "Dạ thưa thầy! nhờ thầy dạy giùm bằng cách nào mà em được ngu lâu hơn 1 giờ.....". Bây giờ mình già, mình nghe nhạc của Dương Thiệu Tước: "...một lần ái ân, say sưa hồn ta biết bao chiều...." phải được như vậy thì mình sướng vừa gì phải hong mấy cha? cái nầy là một vốn bốn lời.....

Bây giờ dư âm ngày Tết qua rồi, ở bên nầy khổ lắm mấy cha ơi.... làm gì có Tết, tụi trắng nó cóc cần biết Tết là gì, tụi mầy không được nghỉ.... Nếu làm cho Tàu hay Việt thì "À... ngày tết không được nghỉ nghen tụi bây, một năm có 1 lần thôi nghen, cố gắng hốt nghe tụi bây...."
Khổ chưa mấy cha? Một người bạn tôi, Tết là phải tiền về cho Mẹ ở quê nhà..... Anh sống giữa hai lằn đạn, khổ quá anh than: "Phải có một người ra đi thì đời tôi mới bớt khổ" (ý anh nói vợ). Vợ anh trả lời : "Đàn bà sống dai lắm anh ơi". Anh nói: "Mầy coi ý nó nói tao đi trước đó. Tao bệnh, tao ho sáng đêm, nó không hỏi tao một tiếng, không lấy cho tao 1 viên thuốc.... sáng ra, nó cằn nhằn tao ho sáng đêm, không cho ai ngủ hết..." Tức mình tao nói "Ở VN chỉ cần tui sổ mũi thôi là cơm bưng nước rót... thì nó nổi xung thiên lên 'Ừ nó hơn tui, về bển mà sống với nó đi...." -"Hỏng có đâu em, anh nói giỡn mà, cái gì em cũng hơn mấy đứa ở bển hết.... Và có một cái em vượt trội, em hơn hẳn, em biết cái gì không ????
-"Cái gì?"
- Cái tuổi.... hahahaha...
Một vài ý kiến về Vũ Thành An nói riêng và...
Hẹn gặp nhé giữa SG...
"Người bí hiểm"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lại càm ràm về... lời ca - Người "bí hiểm"
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 2 2012, 22:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bong Dieu {L_WROTE}:
Có những bài hát không nên hát tặng... như bài "Nửa hồn thương đau", mặc dù đau thiệt cũng hỏng hát tặng, thí dụ như trong đám cưới của cô bồ cũ: Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa (cặp mắt chú rễ sẽ đổ lửa), cho tôi về đường cũ nên thơ ....... em ở đâu, anh ở đâu, có chăng mưa sầu ( hai vợ chồng người ta đang đứng đó mà hỏi vô duyên).... Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt (chân trời chắc không tím nhưng con mắt chú mầy sẽ bầm tím) hay là trách nàng rồi hát tặng bài "Giọt lệ cho ngàn sau" hay là "Đồi thông hai mộ".... Hoặc một hôm nào đó Ngũ Vịt bà bà đi karaoke, ngoại TT nhớ ĐT đang sống ở NC (mấy tháng không gần "xã") mà hát như thế nầy thì ĐT chắc chết: "....đường ra 'trận' mùa nầy đẹp lắm...." chắc có lẽ ĐT sẽ gời mail cảnh cáo: ".....Trường sơn đông (đang) nhớ trường sơn tây (đây).

Tác giả bí hiểm hôm nay chọc ghẹo đến Ngủ long vịt rồi nghen. Tối hôm kia có một anh bạn già hát trường sơn đông trường sơn chọc quê vịt bà ngoại rồi đó. TGBH là người chuyên gia "vạch nhạc bắt bí" lẫn bình nhạc. Vậy cho vịt bà ngoại nầy thắc mắc một chút. Đánh trận là đương đầu với chết chóc mất mát...làm sao mà ra trận mùa nầy "đẹp" lắm được hả? và ra(đánh) trận cũng có mùa hay sao nhỉ? :D.
Có một bài hát hay...sến để hát trong ngày đám cưới cô bồ củ NGÀY CƯỚI EM.


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 11 Tháng 2 2012, 23:36 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lại càm ràm về... lời ca - Người "bí hiểm"
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 2 2012, 23:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tác giả càm ràm lời bài nhạc nghe ngộ và vui. Nhưng tôi kiến cò chút là cái vụ khôn ba năm dại 1 giờ không phải chỉ dành riêng cho mấy em gái mà là cho mấy đấng mài râu như anh và tôi bây giờ nè, không dại một giờ mà là dại một đời thì có á!
Ặc ặc! Đại tá bên NC ngày nào mà không lên ruột, vì ngày nào củng thấy hình bangchu vi vu đây đó, bởi vậy đại tá cứ lựa giờ khuya khuya gọi về thăm mà chỉ gọi vô điện thoại bàn không là có lý do hết á!
Lời bài nhạc Trường sơn đông...Tây là lời nhạc đầy tính hiếu chiến. Ra trận là đối mặt với kẻ thù, với thương vong, với thắng hay bại thì có trải thảm hoa chắc củng không thấy đẹp nổi. Củng như lời bài nhạc "cô gái Sài gòn đi tải đạn" với lời "...quả pháo ơi! Sao mà yêu như đứa trẻ, suốt đêm ngày ta bế trên vai...." Mẹ ơi! vác đạn đại bác mà yêu như đứa trẻ??? Bởi vậy nếu như đại tá gởi cho bangchu bài Trường sơn đông Trường sơn tây thì bangchu hảy chuẩn bị tư thế khi về tới NC là vừa. :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lại càm ràm về... lời ca - Người "bí hiểm"
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 2 2012, 05:06
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-03-1962
Ngày tham gia: 29 Tháng 5 2010, 02:19
Bài viết: 136
Quốc gia: Vietnam (vn)
binhquan {L_WROTE}:
Củng như lời bài nhạc "cô gái Sài gòn đi tải đạn" với lời "...quả pháo ơi! Sao mà yêu như đứa trẻ, suốt đêm ngày ta bế trên vai...." Mẹ ơi! vác đạn đại bác mà yêu như đứa trẻ??? Bởi vậy nếu như đại tá gởi cho bangchu bài Trường sơn đông Trường sơn tây thì bangchu hảy chuẩn bị tư thế khi về tới NC là vừa. :rollin:

Đọc tới đây làm tui nhớ hồi đó tốp ca nữ trong cơ quan đi hội diễn văn nghệ có ca bài "Cô gái Sài Gòn đi... tản mạn", bị tụi tui nhại lời bài hát: "Quả pháo ơi sao mà như... trái bưởi, suốt đêm ngày ta bế trên vai....". Giờ nghĩ lại mới thấy, nếu ca như vầy thì người ca phải là nam mới đúng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Lại càm ràm về... lời ca - Người "bí hiểm" «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu