Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 07:21
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Buồn - Lệ Quyên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2040 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Buồn - Lệ Quyên
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2012, 11:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
{L_ATTACHMENT}:

D-PH-Buon - Le Quyen [NCT 68634186757446556250].mp3 [ 508.67 KB | Đã xem 2040 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Buồn - Lệ Quyên
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 4 2012, 11:38
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BC TT Re: Buồn - Lệ Quyên
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 4 2012, 06:21
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
BQ ơi, bài hát Buồn TT đã nghe ca sỉ Ngọc Lan, Ý Lan, giờ thì là Lệ Quyên hát. Cùng một nổi buồn nhưng với ba giọng hát thì 3 kiểu buồn nghe khác nhau đó. BC thích nghe LQ hát hơn. Nói về Buồn thì ai mà không từng có buồn. Nhưng có lẻ buồn nhất đối với TT ngày lên máy bay vừa rồi thật là đáng để nhớ hoài. Mấy hôm rày thấy BUỒN ở đây, mỗi khi vào là nghe rồi cười một mình.

Chuyện là buổi tối khoảng 8h, là lúc TT hành lý xong đâu đó hết rồi chỉ còn quanh quẩn trong nhà chờ SKN đến cùng ra sân bay. Bổng nhiên nghe một bản hòa tấu của một ban nhạc sống trổi lên bài hát Hạ trắng nghe thiệt là phê. TT bước ra sân xem ở đâu, cách một căn nhà trên vĩa hè khoảng 6,7 bàn tiệc. TT đoán chắc đám cưới, rồi nhớ lại ngày đầu về nhà bên cạnh có đám cưới. Trở vào nhà thì Vịt Bàu cát phone chúc TT đi đường bình an....năm sau về nữa nghen. TT nói đùa không đâu, về 3 tháng thì đi ba năm (cười). Vịt bảo rằng đưa con đi học trường LH.Phong, đi đến chổ vòng xoay nhà T ở gần đó, Vịt sẻ thấy nhớ vì không còn T ở đó...Vịt nói câu đó mắt TT bắt đầu ướt rồi. Vừa lúc ban nhạc sóng trổi lên bài hát BUỒN chậm lê thê... BUỒN ơi sao mầy đúng lúc thế ???. Vịt Bàu cát hỏi:
- sao nghe như có tiếng nhạc ồn ào vậy T???
- Đúng rồi gần nhà đang có tiệc gì ấy, mà tiệc phải vui sao lại chơi bài BUỒN nầy. Mình đang buồn mà nghe BUỒN thiệt là buồn toàn tập. Vịt bảo ừa ngộ quá hén! (Ôi BC chỉ muốn đem ruột nấu cháo lòng, chứ để nó buồn thúi ruôt thì uổng quá). Thế rồi 'bổng dưng muốn khóc" nước mắt đã viền mi, khi thoáng nhìn má và chị, thương hai người ở lại saigon trông nhà cho mình.
Khi TT kéo vali ra cửa thì các ca sỉ cũng bắt đầu lên hát những bài hát tình khúc dể thương, sôi động hơn. BC hỏi thì biết đó là tiệc sinh nhật của anh hàng xóm U60 :D Hàng xóm khu phố BC tôi hình như "đứng đường" hết, há miệng cười khoái chí nghe ca sỉ pê-đê hát. Giây phút đó nổi buồn của BC cũng theo gió bay đi. Còn lại là nụ cười toe toét với những cái ôm tạm biệt hàng xóm thân quen, với lời hứa hẹn ...em lại về vào một ngày đẹp trời :mozilla_kiss:

BQ ơi, ngày đó có những chuyện vui buồn đã chơi chung với nhau rất ăn rơ, ngày đó B-Day, ngày đó có một chuyện vui mỗi khi nhớ là phải bật cười, ngày đó có những tấm chân tình nhớ mãi. Vì thế mà BUỒN đã trở thành kỷ niệm VUI của BC đó bạn ta ơi. Và cũng từ ở cái đêm tạm biệt saigon về xứ cờ hoa nầy, BC vẫn hay ngân nga...buồn như ly rượu đầy không có.... ai cùng cạn, buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say. :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Buồn - Lệ Quyên
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 4 2012, 01:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Xin post một tấm ảnh ca sỉ Lệ Quyên, TT chụp ở phòng trà Không tên. Nhìn cô ấy trên youtube hay màn hình tivi đẹp hơn ở ngoài (sân khấu)..v.v..Nhưng LQ nói chuyện với khán giả dể thương và khá là duyên. Tối hôm đó Lệ quyên chỉ hát những tình khúc vượt thời gian thuộc dòng nhạc sến (là những bài LQ đã ra album). Duy chỉ có một bài cô ấy yêu cầu khán giả đừng quay phim là bài hát Con đường xưa em đi,. Suốt buổi xem Lệ Quyên hát có một bài hát, để lại trong lòng BC suốt trên đường về đó là bài Trả lại thời gian. Bài hát nầy làm BC nhớ một người (anh) quen giờ không biết nơi nào. Ngày xưa, mỗi khi đến nhà chơi, là anh ôm cây đàn ghita hát bài nầy. Ngày xưa nghe chẳng thấy hay chẳng thấy thích lời hát gì cả. Bây giờ nghe mới thấy từng chử từng lời hát, sao mà hay quá chừng chừng!
Thích nhất đoạn cuối Xa nhau thì nhớ, lúc đêm gần xao xuyến. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. (nhớ ánh mắt..)

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» Buồn - Lệ Quyên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu