Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 01:34
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Yêu... qua những ca khúc «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1187 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Yêu... qua những ca khúc
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2009, 06:21
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Năm 2002, tôi có được 3 đĩa CD TUYỆT PHẨM TIỀN CHIẾN do một người bạn tặng. Tôi nghe đi nghe lại nhiều lần các bài trong đó, như Đêm Đông, Bên Cầu Biên Giới, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Con Thuyền Không Bến,... nhưng có một bài tôi không nghe do thấy cái tên lạ quá (!). Đó là bài Hướng Về Hà Nội của Phạm Duy (?) do Khánh hà hát. Tôi biết và thích nhiều bài hát về Hà Nội, vậy cũng quá đủ... Nhưng một hôm tôi để đĩa chạy tự động từ bài đầu trở đi (chớ không bấm chọn từng bài như trước) thì tôi mới vỡ lẽ: thì ra bài HVHN quá quen thuộc với tôi. Hồi trước 1975 tôi đã nghe nhiều lần trên radio nhưng không để ý nó tên gì nên giờ thấy tên HVHN tôi không nghĩ là nó.
Nghe mà nhớ "hồi đó" ghê!
Một hôm ghé nhà ông anh chồng lục chồng đĩa nhạc tiền chiến của ảnh, tôi thấy có đĩa nhạc có bài HVHN của Hoàng Dương (?) do Hồng Nhung hát. Tò mò, tôi nghe thử thì đúng là bài HVHN đó. Vậy thì bài này của PD hay của HD? Tôi để ý trên báo, trên tivi thì ở đâu cũng giới thiệu là của Hoàng Dương. Tôi không biết về người nhạc sĩ này và tôi chỉ biết một nhạc phẩm này của ông.

Năm ngoái, khi biết tải nhạc từ Internet, tôi vô lục tìm hoài nhưng không thấy. Sáng này tôi lại tìm nữa thì thấy có 4-5 ca sĩ hát bài này với những kiểu hòa âm khác nhau, với lời hát cũng có khác nhau chút ít.

Hãy cùng tôi lắng nghe, các bạn nhé!
Hoài Hương





HƯỚNG VỀ HÀ NỘI

Sáng tác : Hoàng Dương
Thể hiện: Hồng Nhung


Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
Ánh đèn giăng mắc muôn nơi
Áo màu tung gió chơi vơi
Hà Nội ơi, phố phường dải ánh trăng mơ
Liễu mềm nhủ gió ngây thơ
Thấu chăng lòng khách bơ vơ

Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi
Biết người có nhớ nhung chi
Hết rồi giây phút phân ly
Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê
Tóc thề thả gió lê thê
Biết đâu ngày ấy anh về

Một ngày mùa chinh chiến ấy,
Chim đã xa bầy mịt mờ bên trời bay
Một ngày tả tơi hoa lá…
Ngóng trông về xa ... luyến thương hình bóng qua

Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi,
Nắng hè tô thắm lên môi
Thanh bình tiếng guốc reo vui
Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi
Nhớ về người những đêm rơi
Nhắn theo ngàn cánh chim trời


Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xưa
Mắt buồn dâng những đêm mưa
Não nùng mưa gió đong đưa
Hà Nội ơi, nỗi lòng gởi gắm cho nhau
Nhớ hoài chỉ biết thương đau
Đắm say chờ những kiếp sau

Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua
Mái trường phượng vĩ dâng hoa
Dáng chiều ủ bóng tiên nga.
Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê
Tóc thề thả gió lê thê, hãy tin ngày ấy anh về

Một ngày tàn hương chinh chiến
Lửa khói lắng chìm, tìm về nơi bờ bến
Một ngày hồng tươi hoa lá
Hát câu tình ca… nói lên lời thiết tha

Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong
Hướng về ai nữa hay không những ngày xa vắng bên sông.
Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi
Có người lặng ngắm mây trôi
Biết bao là nhớ tơi bời ...

============================


"Tôi sinh ra và lớn lên ở hai miền đất khác nhau. Nhưng trong tôi lại dành tình yêu cho một nơi khác. Đó là Hà Nội. Nhiều người nói rằng vì Hà Nội là trái tim của cả nước nên cũng đúng thôi nếu ai đó yêu thành phố này. Thực ra, nếu bạn là một thanh niên và luôn muốn bay nhảy tới nhiều vùng miền của đất nước thì Hà Nội chưa hẳn là địa điểm thu hút sự chú ý của nhiều người. Bởi ở nơi đó, sự trầm mặc lẫn trong cái ồn ào, những đổi mới che lấp bóng xưa cũ, và chắc hẳn bạn không dễ dàng yêu mến sự đối nghịch kỳ lạ đến thế. Ấy vậy mà tôi, từ khi nào chẳng rõ, lại yêu Hà Nội chỉ bằng tình cảm qua những ca khúc! Và một trong số đó là nhạc phẩm Hướng về Hà Nội của nhạc sỹ Hoàng Dương.
Hướng về Hà Nội là một trong những ca khúc không chỉ có tôi mà còn được nhiều người yêu thích. Trước hết có thể nói đến bài hát này như một người bạn tri ân với lớp người thế hệ trước. Vì đã qua nửa thế kỷ một thời bom đạn và chia ly song những người yêu Hà Nội vẫn luôn hình dung ra được trong ca khúc này những nét kỷ niệm xưa cũ. Vì hình ảnh về Hà Nội của những năm 1954 đã theo hành trang của những người di cư dù ở miền Bắc hay miền Nam đều lặng lẽ với niềm tiếc nhớ. Và vì Việt Nam lúc bấy giờ đang đứng trước sựu giằng xé giữa niềm vui hân hoan chiến thắng và nỗi lo lắng chia cắt hai miền..
Hà Nội ơi! Những ngày vui đã ra đi
Biết người còn nhớ nhung chi
Hết rồi, giây phút phân ly
....."

(HH sưu tầm)


Sửa lần cuối bởi Hoài Hương vào ngày 03 Tháng 4 2009, 11:31 với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Yêu... qua những ca khúc
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2009, 21:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Có lẽ ai cũng vậy, nhứt là những người mà phần lớn cuộc đời đã ở phía sau lưng, người ta thường thích những bài hát về quê hương, dù có khi "quê hương" được nhắc đến trong những bài hát đó không phải là nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Bản thân tôi cũng yêu Hà Nội bằng tình cảm qua những ca khúc vì những ca khúc đó hay làm sao, da diết làm sao,... vì chúng được sáng tác từ những cảm xúc chân thật của tác giả về một vùng đất mà họ có nhiều kỷ niệm.
Tôi thích "Nhớ mùa thu HN" (Trịnh Công Sơn), "Hoa sữa" (Hồng Đăng), "HN đêm trở gió", (Trọng Đài), "HN và tôi" (Lê Vinh), "HN mùa vắng những cơn mưa" (Trương Quí Hải), chùm bài hát về HN của Phú Quang như là "Em ơi HN phố", "Lãng đãng chiều đông HN", "Im lặng đêm HN".... và tất nhiên, cả bài HVHN của HD.

Nhớ lần đi HN vào mùa thu năm 2005, tôi đã "cúp" 1 ngày gần cuối đợt tập huấn để đi thăm Vịnh Hạ Long vì biết mình hiếm có dịp trở ra đó. Lúc trở về đến HN (chỗ Hồ Gươm) thì trời đã tối, khi những người cùng đi hối hả lo trở về KS bằng xe buýt, tôi rủ một cô bạn ở Bến Tre đi xe ôm (giá đắt hơn gấp mấy lần đi xe buýt) với yêu cầu ông xe ôm phải đưa chúng tôi đi qua những phố có nhiều hoa sữa. Nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ thấy được... cây sữa! :mozilla_cool:

LÃNG ĐÃNG CHIỀU ĐÔNG HÀ NỘI
Nhạc: Phú Quang
Trình bày: Trần Thu Hà




***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Yêu... qua những ca khúc
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 4 2010, 20:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
EM ƠI HÀ NỘI PHỐ
Sáng tác: Phú Quang
Trình bày: Cẩm Vân






HÀ NỘI ĐÊM TRỞ GIÓ
Thơ: Chu Lai
Nhạc: Trọng Đài
Trình bày: Mỹ Linh











NHỚ TUỔI THƠ HÀ NỘI
Sáng tác: Nguyễn Cường
Trình bày: Đức Chính





Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Yêu... qua những ca khúc
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 4 2010, 21:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
IM LẶNG ĐÊM HÀ NỘI
Nhạc: Phú Quang


Thanh Lam hát:
(Đây là một trong những bài Thanh Lam thể hiện
bằng giọng hát và phong cách thật dễ thương!
Giai đoạn đó người ta gọi cô là NỮ HOÀNG NHẠC NHẸ. )






Trịnh Thu Thủy hát:






Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ,
Đêm cuối thu, trăng lạnh mờ sương.
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về.
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu
Em đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người...



HOA SỮA
Sáng tác: Hồng Đăng
Trình bày: Nữ Hoàng Nhạc Nhẹ Thanh Lam (thời hoàng kim)







Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng

Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động
Thoáng mùi hoa êm đềm

Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Yêu... qua những ca khúc «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 5 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 5 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu