Trường Trung Học Công Lập Tân Châu
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/

La Luna - Dạ Lý
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=4&t=4975
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang

Người gửi: DạLý [ 14 Tháng 9 2016, 21:33 ]
Tiêu đề bài viết: La Luna - Dạ Lý


Người gửi: Nha Que [ 15 Tháng 9 2016, 15:47 ]
Tiêu đề bài viết: Re: La Luna - Dạ Lý

Vy&Andy cung thich xem nua do cô DL oi

Người gửi: DạLý [ 16 Tháng 9 2016, 08:12 ]
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: La Luna

Happy Trung Thu

Hình ảnh

Hình ảnh

Người gửi: DạLý [ 16 Tháng 9 2016, 10:49 ]
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: La Luna

Nhà Quê my darling, you are too good to be true, and yes it is 100% True.

Ngày Wednesday, em đang nhắn tin cho đứa cháu ở Ohio, chỉ cách làm lồng đèn cho a baby boy 18 months old, thì nhận được tin nhắn của chị hỏi " bé Dạ Lý nhận được lồng đèn Trung Thu chưa? " em phá ra cười vì lời chị gọi em là Bé. hihi ... nhận luôn cái rụp cho mùa Trung Thu và Birthday sắp tới.

Em có chị bạn rất mê nấu, chị nấu đủ thứ món, mấy tuần trước em nhắn tin cho chị em thích ăn bánh dẻo, thế là chị làm đủ loại, màu sắc chị lấy từ rau củ, mấy tuần qua chị cứ làm hoài, đến tuần này thì em xin tì không ăn bánh. Tối hôm qua, đêm Trung Thu ánh trăng thật tuyệt, em treo cái lồng đèn ở cửa ra ban công, rồi chụp hình, em gởi hình cái lồng đèn cho chị bạn và gia đình xem hình, chị bạn trả lời cho em nói : " Con cá nó ăn quá nhiều bánh dẻo nên bụng bự." hihi...

Vy & Andy xem La Luna, thích vậy. Trung Thu nên em gởi lên đó. Tối nay 16 trăng tròn, em hết làm baby - sẽ làm teenager, tuần tới sẽ làm U60, life is good.

Love.

Người gửi: Nha Que [ 17 Tháng 9 2016, 17:17 ]
Tiêu đề bài viết: Re: La Luna - Dạ Lý

Dang gio an trua đọc may câu cuối làm chị bậc cười ai thấy chắc nói mình khùng :clap: bánh nhiều quá nhìn đẹp , chị thấy em gởi banh lên đinh làm nhưng vì"liềm bám"nén thôi

Người gửi: DạLý [ 17 Tháng 9 2016, 23:02 ]
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: La Luna

Hello Chị, chị rất tâm lý vì biết nơi em ở - không có không khí những lễ cổ truyền của người Việt, nên chị gởi cho em những món quà nho nhỏ để không lẻ loi, hihi.
Lâu rồi em không chụp hình, tối hôm qua em đi ra sân thể thao gần nhà, canh chờ nàng trăng Trung Thu đến, năm ngoái nàng bị mây che khuất, tối hôm qua nàng đến thật lộng lẫy. Ngồi ngắm nàng, tự dưng nghĩ vu vơ, nhớ đến lời rao bán Trăng của Hàn Mặc Tử, nhớ tới chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa, si tình nàng mà không tỏ tình, ... Riêng em, thì ánh trăng gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào với gia đình bên dòng kinh Vĩnh An thuở xưa. Như em nói, tối hôm qua em sẽ vào vai teenager - nên có chút tính chọc phá, thấy trăng đẹp quá - em bắt nhốt bỏ vô lồng luôn, và chỉ có mình em là có chìa khóa.


Hình ảnh

Hình ảnh

Người gửi: Nha Que [ 18 Tháng 9 2016, 12:55 ]
Tiêu đề bài viết: Re: La Luna - Dạ Lý

Dưới ánh sáng của trăng nền cỏ xanh thật êm đềm và thơ mộng , nhốt nảng vào đó rồi sao? :cheer:

Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/)