Trường Trung Học Công Lập Tân Châu
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/

Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC
http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=4&t=4977
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang

Người gửi: YouDidIt [ 19 Tháng 9 2016, 22:58 ]
Tiêu đề bài viết: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

Hôm nay ở không, lang thang trên FB... tình cờ gặp được Cô Dbva Thai... vào nhà cô lục lọi, chôm được tấm hình quá đẹp, tụ nhiên thấy mình vô số tội nên viieest mấy dòng này tạ lỗi cùng cô

Buổi sáng
ta ngắm Mặt Trời
rạng rỡ mọc ở phương Đông
Cuộc sống manh nha
Ưu tư, nặng cả cõi lòng
Đời bôn ba sân si quên nhân tính
Chuông nhắc lòng, chờ tiếng mõ… hư không!
Đêm… thấy ta là vô ngã
Lục dục lén về quậy nát hồn ta.
Một chút tình người còn xót lại, một chút xót xa
Lung linh ánh trăng lạnh
Bản ngã chợt khóc òa
Tòa sen trắng thăng hoa ngất ngưỡng

Người gửi: luu tam binh [ 20 Tháng 9 2016, 05:14 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

Bình tui khoái bài thơ nầy lắm đó Cồ huynh !

Thơ tiên thấm đẫm vị thiền
Trắng phau một cánh sen đêm thoát phàm
Tòa cao huynh ráng lên thăm
Thân là vô ngã có nằm cũng không rơi !

Người gửi: tranbc [ 20 Tháng 9 2016, 17:25 ]
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

" Hồn thơ ngày ấy, bây giờ còn đâu..."
Cô, một danh xưng cho tiện chứ không mang tính sư phụ nha, đã thật sự quên hết những ngôn từ của thi ca, không gom góp được ý tưởng nào khác ngoài bài ru cháu ngoại...Cho nên xin lổi nha YouDidIt và Lưu Tâm Bình.
Cô biết cả hai tạo điều kiện cho cô tham dự. Nhưng khó quá, không dế dàng như LTB làm thơ mọi thể loại, không sâu sắc như thơ của YDI... cô đành đứng ngoài nhìn và thưởng thức. Hai người cứ tự nhiên nha.
Bao giờ có ý mới, cô sẽ vào dự tranh...
Chúc mọi an lành và sức khoẻ tốt cho cả hai, để viết nhiều hơn
ĐBVA

Người gửi: YouDidIt [ 20 Tháng 9 2016, 18:54 ]
Tiêu đề bài viết: YDI Re: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

Thưa CÔ DBVA... em tạm gác trả lời LTB lại, để xin thưa với Cô đôi điều...

Diễn đàn này từ khi mới thành lập... NGV nó chủ trương Tiên Học Lễ Hậu Học Văn... Cô không cần nói mấy lời khách sáo chi, sẽ làm tụi em ngại! Chúng em vào đây kô phải chì làm vui, mà muốn tìm lại ngày xưa, Một Thời Áo Trắng... thơ văn trong này chỉ là một nhịp cầu để tụi em lại gần với nhau... nhưng nếu có sự tham gia của Thầy, Cô... đó sẽ là động cơ khuyến khich chúng em tự tin hơn...
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"... dù cô không trực tiếp dạy em, nhưng chức trách của một nhà mô phạm muôn đời vẫn đáng kính!

Có được sự tham dự của Thầy Nguyễn Thành Tài, hôm nay lại có cô lên tiếng... chúng em cảm động sắp rới nước mắt... huống chi nghe Bá nói: Thầy (phu quân của Cô) đã cùng với em sống đời cải tạo từ Chi Lăng (Châu Đốc) qua tới Vườn Đào!!! Tình thân này lại càng gần hơn...

Cầu nguyện Cô Thầy tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc!

Người gửi: luu tam binh [ 20 Tháng 9 2016, 20:53 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

Kính thưa cô!
Sáng sớm vào vườn, nhận ra dấu chân cô còn để lại lòng chợt nao nao !
Bỗng dưng hai câu thơ "Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ " Lại xuất hiện trong đầu.
Em vốn mang nặng nợ, nên làm thơ trả góp. Thật sự chỉ là phương tiện để bày tỏ nỗi lòng và tìm người đồng cảm. Tính cạnh tranh và phô trương là hai điều em tối kỵ.
Cám ơn anh Youdidit đã thay bọn em nói lên tấm lòng đối với quí thầy cô.

Xin chân thành cầu chúc thầy cô cùng các em, các cháu an khang, phúc lạc.

Người gửi: tranbc [ 21 Tháng 9 2016, 15:02 ]
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

Lưu Tâm Bình, sorry em nha, cô biết tâm tình em chứ và rất thông cảm việc em làm, nhưng vì không khéo nói, dùng chữ không đúng nên làm em phiền...Nói chung, lòng cô sao thì em biết rồi nha.
Cám ơn lời chúc tốt lành. Ước mong cuộc sống em nhiều an vui và tinh thần thoải mái, hạnh phúc nha.
ĐBVA

Người gửi: luu tam binh [ 21 Tháng 9 2016, 17:03 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

Em rất mừng vì được cô thông cảm .
Xin cám ơn cô !

Người gửi: luu tam binh [ 25 Tháng 8 2017, 19:33 ]
Tiêu đề bài viết: Re: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

Hổm rày Bình tui đi sửa cái máy bơm, không biết huynh ghé nhà...Vừa nghe BD cô nuơng kể lại.
Ngẫm lại đời mình sao có quá nhiều trái khoái. Có một lần vừa bỏ vườn có một ngày là chúc mừng trễ sn của một người bạn, thế là...
Bình vốn ít thích thanh minh, thanh nga về những sự hiểu lầm vì cho rằng khi đã hiểu và tin thì đâu còn rào cản, thế cho nên ...
Mượn mấy câu thơ để tâm sự cùng huynh:

Anh Cồ ơi có biết không?
Bè tre neo sẵn bến sông đợi Cồ
Khi nào về nhớ a lô
Rượu ngon, thơ tếu tha hồ cùng vui...

Người gửi: YouDidIt [ 26 Tháng 8 2017, 11:26 ]
Tiêu đề bài viết: YDI Re: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

Chiều thứ sáu, tháng 8, 26,2017 nhận được PM người nhà cho hay có lá thư của Tòa Thượng Thẩm của San Jose gửi! Mình linh tính chắc đó là lịnh triệu tập vì kỳ rồi mình bỏ vụ Jury Duty... i chang!... nó còn ra lịnh: You may avoid for your failure by rescheduling your jury duty within the next fouteen (14) days... In the event you fail to contact us, we may be compelled to take legal action... Má ơi!
Thôi thì đôi dòng nhắn với bạn mình LTB... chờ tui đi thăm bác sĩ chạy chọt giấy tờ ... khi về mình tâm sự với nhau nghe!
Tình thân!

Người gửi: Bong Dieu [ 31 Tháng 8 2017, 13:21 ]
Tiêu đề bài viết: Re: YDI Re: Thưa CÔ Dbva Thai...SEN ĐÊM CẢM TÁC

YouDidIt {L_WROTE}:
Chiều thứ sáu, tháng 8, 26,2017 nhận được PM người nhà cho hay có lá thư của Tòa Thượng Thẩm của San Jose gửi! Mình linh tính chắc đó là lịnh triệu tập vì kỳ rồi mình bỏ vụ Jury Duty... i chang!... nó còn ra lịnh: You may avoid for your failure by rescheduling your jury duty within the next fouteen (14) days... In the event you fail to contact us, we may be compelled to take legal action... Má ơi!
Thôi thì đôi dòng nhắn với bạn mình LTB... chờ tui đi thăm bác sĩ chạy chọt giấy tờ ... khi về mình tâm sự với nhau nghe!
Tình thân!


Lo xong "công chiện" rùi thì vô đây góp lời/thơ/truyện/... cho vui nhà vui cửa nha ĐC Vịt Cồ YDI!
Chúc ĐC luôn khoẻ và vui vẻ, lạc quan nha!

Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/)