Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 9 2024, 18:15
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ? - Thơ Vui, Thái Liên Sưu Tầm «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 979 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ? - Thơ Vui, Thái Liên Sưu Tầm
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 3 2009, 21:09
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ?

Cám ơn anh Thụy Vy nhiều
Nêu lên câu hỏi "bao nhiêu là gìà?"
Thất thập xưa khó tìm ra,
Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.
Ngày xưa thất thập ngồi không,
Ngày nay thất thập còn mong đi làm.
Ngày xưa thất thập lão làng,
Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.
Thất thập về nuớc liên miên,
Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời:
"Mừng anh thăm nuớc nhà chơi,
Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội dầu,
Mời anh trẻ dẹp sang giàu
Ðón em qua Mỹ, em hầu hạ anh."
Các bà bảy chục xuân xanh,
Tóc den, má phấn, xâm viền vành môi.
Bà nào cũng dẹp, cũng tươi,
Lả luớt sàn nhảy, nói cuời thật duyên.
Các bà dáng dấp dịu hiền,
Các ông say dắm nghiêng nghiêng mắt nhìn.
Bây giờ tôi vững niềm tin
Trả lời câu hỏi linh tinh ban dầu:
"Tuổi già khởi sự từ dâu?
Tuổi già khởi sự khi nào ta quên:
Quên chồng, quên vợ, quên tên,
Quên cuời, quên bạn, quên mình là ai?"
Dễ cuời, ta đuợc trẻ dai.

Thái Liên Ssu tầm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ? - Thơ Vui, Thái Liên Sưu Tầm
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 3 2009, 01:55
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 75
Sinh nhật: 08-08-1949
Ngày tham gia: 16 Tháng 1 2009, 09:40
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bài thơ ngộ quá. Tôi nghĩ Già hay không là do lòng ta. Có khi già mà khg già chút nào.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ? - Thơ Vui, Thái Liên Sưu Tầm
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 3 2009, 15:19
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75
Thái Liên ơi.
Cảm ơn TL đã gởi những bài thơ vui này, đã cho mình có những giây phúc vui cười thích thú và thưởng thức cái dí dỏm và thật sự xảy ra của tuổi già trong bài thơ. Mình cười ra nước mắt như thấy mình trong gương phản ảnh lại chính mình. Ông Bô thầy vậy trợn tròn con mắtc hỏi: "Tại sao bà cười như điên vậy?" Mình dịch qua tiếng Anh bài thơ của TL, ông bảo: dúng y chang là TL nói về bà rồi!!! Mình nói lại: Xí, ông cũng vậy chứ bộ, già mà cứ từ chối là mình già. Tuy là chúng ta phải tuân theo sự tuần hoàn của trời đất, phải chấp nhận sự già cả của thể xác nhưng miển sao tâm hồn mình đừng già là được rồi phải không TL?
Chúc TL trè mãi không già.

CD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ? - Thơ Vui, Thái Liên Sưu Tầm
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 3 2009, 16:48
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75
Minh-Phuong oi,
Hehehe, mới thấy cái reply mà bây giờ đã biến mất rồi...

Mình rất vui mừng khi đọc mấy dòng chữ thấm thiết, dầy tình nghĩa của bạn học cũ TTHCLTC. Thiệt là quí hóa và rất cảm động, MP còn nhớ lại nhà mình ở TC sau khi tập múa bản Gấm Vàng, và khi ngủ MP còn nằm chiêm bao thấy mình nấu ăn trong bếp, và có sinh được con trai nhỏ mũm mĩm, làm thế nào MP lại biết mình thích có con trai? Nhất là lúc nào cũng ước có mấy cậu con trai đẹp, ngoan, hiền, giỏi như con trai của vợ chồng MP. MP có biết không, chẵng những ngủ ban đêm nằm mơ, mà mình ban ngày còn nằm mơ (day dreaming) mỗi ngày thấy MP cùng tất cả các bạn TTHCLTC đến nhà mình để nấu ăn, dởn hớt, đùa cợt, trêu chọc nhau như kỳ rồi họp bạn ơ Cali. Mình cũng cảm ơn Thảo Diệp và Thái Liên đã có công móc nối mình lại với đám bạn già TTHCLTC và may mắn hơn nữa mình lại được quen thêm với các bạn, em, cháu trên Tan-Chau.com. DĐ là niềm vui, tình yêu, món ăn tinh thần, sức sống, đoàn kết, chia sẻ vv... cho khỏa lấp cuộc đời cô độc, cô đơn buồn tẻ mỗi ngày của mình nơi quê hương thứ 2. Mình chúc MP và gia quyến hạnh phúc, mạnh khỏe, an vui, và cầu nguyện cho tình người càng ngày càng thêm gắn bó, tin tưởng.
Mong sẽ gặp lại MP lần sau.
CD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ? - Thơ Vui, Thái Liên Sưu Tầm «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu