Trường Trung Học Công Lập Tân Châu http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/ |
|
TẠM BIỆT http://tan-chau.com/phpBBVietNam2/viewtopic.php?f=41&t=4841 |
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang |
Người gửi: | huynhmai [ 30 Tháng 7 2015, 00:59 ] |
Tiêu đề bài viết: | TẠM BIỆT |
Năm nay ... mùa mưa đến Lại nhớ kỷ niệm xưa Thắm thoát ba năm lẻ Về đây gặp ban bè... Chỉ khoảng ba năm thôi Sao quá nhiều thay đổi Những niềm vui nổi buồn Luôn hòa quyện trong tôi Ôi ! nhân tình thế thái Thay đổi thật là hay Mới hôm qua vui vầy Bây giờ lại đổi thay Người ta nói cuộc đời Hai mặt luôn đi đôi Nên tình người cũng thế Mặn nồng rồi phai phôi Vậy nên xin tạm biệt Những tình cãm hôm nay Thu mình vào góc khuất Khấn nguyện cho cuộc đời... |
Người gửi: | lamduyen [ 30 Tháng 7 2015, 02:46 ] |
Tiêu đề bài viết: | Re: TẠM BIỆT |
HUỲNH MAI ơii ! Đang có tâm trạng không vui nên đọc bài thơ của muội nghe thấm quá. Chẳng biết phải an ủi như thế nào nữa. Thôi thì chúc muội cũng giống như tỷ bây giờ đặt gia đình lên hàng đầu, vui với con cháu là chính. Khi nào muội có dịp đi SG mời ghé qua "tệ quá xá" của tỷ. Hai đứa mình sẽ quậy một bữa cho dân SG biết mặt. Xin tặng riêng muội bài thơ nầy, hy vọng nó mang lại một chút vui và một nụ cười [nếu không cũng phải lấy tay tự thọc lét] để đẩy những gai góc vướng mắc trong lòng của muội ra ngoài cho hết sạch nha! DUYÊN KỲ NGỘ Ngõ sâu đèn tắt tối thui Cô đi hấp tấp, đụng tui cái rầm Vậy mà cô lại kêu ầm Rằng tui đui mắt đâm sầm vào cô Tức mình tui cũng sửng cồ Thế là cô lại ồ ồ khóc to Tui vừa bực lại vừa lo Bỏ qua cự nự đôi co, dổ dành Vội vàng xin lỗi cho nhanh Đường xa, tối, vắng...cố giành đưa chân Kiếp xưa vốn có nợ nần Một lần chạm trán, tình thân cả đời! Hai thằng mình chưa hề chạm trán và đôi co, chỉ chưa có dịp gặp gỡ thôi! Lúc ấy mỗi đứa nhớ cầm theo một cái ống chỉ nhé ! |
Người gửi: | Nha Que [ 30 Tháng 7 2015, 11:01 ] |
Tiêu đề bài viết: | Re: TẠM BIỆT |
Mèn ơi !Hai tỷ muội làm thơ Cái gì tạm biệt rồi từ giả ,chị Bs của toi ơi! Nghe nhỏ NQ "mần " thơ con nhái bầu tặng lại nè,đọc xong khong cười là Ta buồn đấy Bạn bè gặp lại quá mừng Lập ra quán Ốm tưng bừng nhộn Vui Người đi chợ kẻ nấu ăn Người thì rửa chén ,kẻ lo dọn bàn Bán buôn tấp nập rình rang Mùa màng thất bát quán Ta ế dần Thôi đừng buồn nữa bạn ơi Rồi thì quán sẽ rộn ràng như xưa Tặng các nhân viên quán Ốm |
Người gửi: | tranbc [ 31 Tháng 7 2015, 08:54 ] |
Tiêu đề bài viết: | Re: TẠM BIỆT |
Huỳnh Mai ơi! Cửa vườn lúc nào cũng rộng mở chờ HM về. Chúc HM luôn mạnh khỏe và hạnh phúc với con cháu, gia đình. NGV |
Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 1 trang | Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ] |
Powered by phpBBVietNam © 2006, 2007 phpBBVietNam Group (http://www.wonasti.com/) based on phpBB (http://www.phpbb.com/) |