Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 15:01
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3641 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 8 2017, 15:52
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Thầy dạy Anh Văn của tôi có một thiên địch: bà chị kế của tôi.
Những khi rảnh, thầy hay kể vài chuyện lý thú cho học trò. Có lần khi định kể chuyện “Thằng rái cá” thì thầy liếc nhìn bà chị của tôi, học lại lớp, đã nghe chuyện này rồi. Thôi cũng kể đại!

Chuyện bác sĩ Fleming (người tìm ra thuốc Penicilin cứu cả thế giới) cứu thủ tướng Winston Churhill lúc nhỏ bị chết chìm đã được hư cấu trên Internet nên nghe rất hấp dẩn.

Tôi chợt nhớ chuyện một danh nhân của cù lao Long Thuận của tôi: thầy Nguyễn anh Hoanh.
Thuở nhỏ thầy cũng nghèo, được gia đình nghị sĩ LQL nuôi dưỡng. Thầy học rất giỏi, làm toán (homework) xong thì cho ông Liêm chép và giải thích rõ ràng. Ông Liêm cũng rất thông minh, nhờ đà này mà học lên rất giỏi.

Thầy Hoanh kể với tôi là có lần làm xong một bài toán (thỏ gà bó lại trăm chân), thầy lội ngang sông Cái Vừng qua Long Sơn, khoe với một bạn học cùng lớp.

Khi tôi trọ nhà của NGV (khoảng năm 1956, 1957) thì thầy Hoanh ngụ ở đầu đường, ngang thành Ban Tống, dạy trường nam tiểu học và cũng dạy Hán Văn trường Trung Học (Thầy tự học Hán Văn!). Lúc này tôi còn quá nhỏ, không nhớ được nhiều.

Khi chị Ngọc Mỹ (đang cư ngụ ở Atlanta, GA, với ông xả là anh Nguyễn K Vinh), con gái lớn của Thầy, lên học trung học, thầy cũng cùng học và đậu tất cả 3 bằng cấp Trung Học. Khi chị Mỹ lên học đại học luật, thầy Hoanh cũng đậu cử nhân luật và làm Dự Thẩm Toà Thượng Thẩm Sài Gòn.
Lúc này tôi ở trọ nhà thầy ở Sài Gòn. Có lần chạy xe Mobilette vi phạm luật, bị cảnh sát xa lộ Đại Hàn bắt. Thầy viết thơ cho ông cảnh sát trưởng Thủ Đức để tôi lấy giấy xe về, khỏi đóng phạt (năm 1968).

Fleming tìm ra thuốc Penicilin và nổi danh thế giới nhờ gặp gia đình thật giàu nuôi dưỡng. Thầy Hoanh được một gia đình giàu “cấp xả”, chỉ bảo trợ giới hạn, nhưng sự phấn đấu thật vĩ đại. Ai vĩ đại hơn cũng khó xét đoán, nhưng Fleming quả thật may mắn hơn nhiều.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 8 2017, 08:26
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Tôi còn nhớ nhà Thầy Hoanh lúc đó là căn nhà cuối bên tay mặt nếu đi từ nhà tôi ra sông cái. Bên hong nhà thầy có con hẽm rộng đi xuống khu nhà của Dạ Lý. Khi gia đình thầy dọn đi Sài Gòn thì bán lại cho chủ tiêm thuốc tây Liên Hoa.

Ba tôi hay kể chuyện Thầy Hoanh cho anh em tôi nghe để nói về tính hiếu học của thây. Nếu tôi nhờ không lầm thì sau nầy thầy có về làm thẩm phán tòa án Châu Đốc. Rất nhiều người nói thầy xử kiện rất công bằng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 8 2017, 20:54
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
(Bổ túc của Vương Quan trong khi chờ tài liệu từ nhân vật chánh là chị Nguyễn ngọc Mỹ)

Tính cách và nổi bật nhất của thầy có lẽ là tính vươn lên từ bản thân, nên trước tiên cần đính chánh và nói rõ là ngay lúc thiếu thời thầy hoàn toàn tự mình vươn lên, nên không có việc nghị sĩ nuôi dưỡng. Tôi chỉ tóm lược vắn tắt để thấy tính tự cường và vươn lên của người thầy này.

Do cha mất sớm và là người con trưởng trong gia đình, nên lập gia đình khá sớm và sống trong tình cảnh nghèo, cưới vợ sớm, nên phải bươn chải cuộc sống ngay từ rất trẻ tuổi. Tuy vậy, nhờ sự thông minh tuyệt vời, nên cũng lấy được bằng tiểu học. Cũng nên nhớ rằng đây là thập niên 40-50, bằng tiểu học lúc bấy giờ, nếu nói không quá đáng, đã có giá trị hơn bằng đại học thời nay ở VN.

Ra đời với nghề ông lái đò, sau đó lên Campuchia làm việc thời đó gọi là thầy Thông, thầy ký. Đến khi VN độc lập, về sinh sống ở Tân châu , với đàn con 5 người với nghề bán nhang ngoài chợ.

Sự tiến thân của người bắt đầu từ lúc qua làm thầy giáo ở trường tiểu học Tân Châu. Có lẽ nhờ ở môi trường này, thầy đã lần lượt lấy được những bằng cấp Trung học, rồi Tú tài (Cũng nên nói rõ thêm là vào thời kỳ này ở VN, bằng trung học đệ nhất cấp đã vô cùng có giá trị, và toàn quốc số người đậu được bằng này còn có thể đếm được. Và với bằng tiểu học, đã có thể làm nghề thầy giáo rồi).

Để tương ứng với văn bằng đã có, thầy chuyển qua ngành điền địa và từng giữ chức vụ Trưởng TY Điền Địa ở Châu Đốc. Không dừng lại, thầy đã tiếp tục học dù với công việc và đàn con rất bận rộn, để rồi lấy luôn bằng cử nhân và sau đó là bằng cao hoc. Công việc đương nhiên cũng thay đổi theo và trở thành Thẩm phán, làm việc ở Sài Gòn, Long Xuyen, ở văn phòng cơ quan Tối Cao Pháp Viện, và toà án Gia Định.

Người rất thông minh, ngoài tiếng Việt, còn thông thạo các ngôn ngữ Anh, Pháp (bài luận văn Cao học viết bằng tiếng Pháp), Hán, Miên và một đặc điểm phải nói tới là tính thông minh và nhớ dai, những tài liệu và bài học chỉ cần đọc qua một lần là nhớ ngay…


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 8 2017, 17:18
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghe chuyện của thầy Nguyễn anh Hoanh cảm thấy tự hào thêm về quê mình.
Xin chú Kinh vĩnh An cho hỏi, vì sao chị của thầy là thiên địch của thầy Hoanh vậy ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NT2 - Re: Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2017, 08:45
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Thầy Hoanh, tấm gương sáng của (thế hệ) chúng tôi...
Thầy dạy Hán văn năm tôi học Đệ Tứ :
Con chim nó đậu nhánh mè (chữ XÍCH ),
Chữ thập (), chữ tứ () nó đè chữ tâm ()
là chữ ĐỨC (德]) .
Một vành trăng khuyết ( ( ) ba sao (. ' .) giữa trời là chữ TÂM () .
Chữ Tứ () là (chữ) tây ([西] ) mất đầu .

Nhất hợp 一 合 phân ra thành 一 人 一 口 nhất nhân nhất khẩu , nghĩa là một người một miệng tức là thoải mái dùng không cần nhắc lại lời mời khi mâm mứt hoăc mâm thức ăn được bày ra.
Có lần bạn nào đó khen thầy viết chữ đẹp ( thầy viết chữ đẹp thật ) và hay, thầy rầy không nên khen thầy...

Dôi dòng ghi nhớ về thầy NGUYỄN ANH HOANH.

Thân mến

NT2


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2017, 21:18
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Lâm Duyên ơi,
Tôi nói đùa chuyện bà chị kế của tôi và thầy Vĩnh Phiếu dạy Anh văn ở trường Thủ Khoa Nghĩa.

Thầy Phiếu kể với cô Ngọc Phỉ (chị lớn chúng tôi) là chị kế của tôi làm thầy rất nản lòng mỗi khi quay lại (rewind cassette tape) các chuyện cũ năm trước đã kể để giải trí cả lớp, mà chuyện hay nhất là về Churchill. Thầy Phiếu và chúng tôi gặp nhau ở California ít nhất hai lần.

Khi ngôi nhà nhỏ của chị em tôi ngang trường Thủ Khoa Nghĩa bị cháy rụi thì mấy chị em của tôi (trừ tôi đang học ở Sài Gòn) đến cư ngụ tạm nhà chị Nguyễn ngọc Mỹ. Nhà chính phủ rất lớn, có lần tôi và bạn bè đến bắt họ hàng của batman trên trần nhà nấu cháu dơi ăn rất ngon.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2017, 21:21
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
(Trả lời của chị Nguyễn ngọc Mỹ cho Vương Quan. Chị đang soạn tài liệu đầy đủ).

Cám ơn Chú Tám. Chú kể lại khá đầy đủ. Cháu đang hồi tưởng lại tất cả về Ba cháu, vì cháu vừa là con, vừa là người bạn đồng hành với Ba cháu trong suốt thời gian Cha Con cùng học.

Cháu và Ba cháu đậu Bằng Trung học Đệ Nhất cấp một lượt. Con Gái Học tại Trường, Cha học tại nhà qua Sách vở cuả con. Ba không cần Thầy Giáo giảng bài, đọc tới đâu Ba hiểu tới đó.

Thế mà khi con đang học hết lớp Đệ Tam thì Ba thi đậu bằng TÚ TÀI 1.
Con hết Đệ Nhị, Ba Đậu Bằng Tú Tài 2.
Cuối năm Thứ 1 trường Luật cuả con thì Ba đậu Cử Nhân Luật với 3 cái Chứng Chỉ Luật Khoa.
Ba đậu làm Thẩm Phán thuộc Tối Cao Pháp Viện, trong khi Con đang học năm Thứ hai trường Luật....

Nếu có kiếp sau, Cháu nguyện làm con của Ba cháu nữa đó Chú Tám.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 8 2017, 00:17
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Về sự giúp đỡ của một gia đình bà con thời thơ ấu, anh Vương Quan (xưng hô hơi lộn xộn vì xui gia) nói không có. Nhưng chuyện thầy Hoanh cho ông Lê quang Liêm (cựu dân biểu, không phải thượng nghị sĩ) chép và giảng bài là chính thầy khoe với tôi khi tôi nổ là toán số học của tôi rất khá (nhờ bài học vở lòng của bà chủ Bút Việt).

Khoảng năm 1968, khi ông Liêm bị người ta thẩy lựu đạn mưu sát, thầy Hoanh chở tôi trên xe Honda dame đến nhà thăm ông (tướng của tôi nhỏ yếu, nhưng nếu có ai muốn gây sự, biết tên tôi thì sẽ ngần ngại: nó tên Võ không biết có võ hay không!). Như vậy chúng tỏ tình bằng hữu giữa hai người vẫn khắn khít như thời còn học chung tiểu học.

Ông Liêm đã mất hồi hai năm trước, nếu không, có thể kể chuyện thời thơ ấu của thầy thêm chi tiết.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Danh nhân Tân Châu: thầy Nguyễn anh Hoanh «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu